1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtuthieulam

    langtuthieulam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    tên đội bóng điều cần bàn.

    tên đội bóng mấy năm gân đây thường xuyên bị thay đổi có đội mỗi năm một tên khác nhau như công an hà nội cũ điều này lam cho cầu thủ thi đấu không thể vì màu cờ sắc áo , hay truyền thống đội bóng được mà họ chỉ thi đấu vì niềm đam mê và vì tiền
    các ban thử tưởng tượng nhé đến nam 2005 giai vleaguer có các cặp đấu:
    trust sofila nghệ an gặp ok kotek hải phòng
    .........................
    vậy bạn có ủng hộ và khi ung hộ thi cổ cũ như thế nào sofila nghệ an cố lên???
    đây là điều cần được khắc phục càng nhanh càng tốt liên đoàn ơi sửa sai nhé


    langtuthieulam






    Được langtuthieulam sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 06/01/2004
  2. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bình Luận trước mỗi trận đấu V-league 2004

    Vòng tới đây có mấy trận đáng xem.
    SLNA-NHĐÁ
    Còn sân HN thì 11 Cầu thủ TC đấu với 11 cầu thủ cùng tên [size=3]TRibeco. [/size=3]
  3. toilonroi

    toilonroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hình như thằng này có vấn đề, ai mà trả biết là vòng đấu tới trận ai đá với ai, hình như cần cho thành viên này đi nghỉ đi sao cứ lôi SLNA với TC ra sao ácc trận khác không lôi ra, đúng là ***************
    Mặt trời lạnh từ đâu rơi suống
    Để con tim đau buốt bao ngày
  4. soncongchua

    soncongchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chú em biết thì thưa thớt , không biết thì dựa cột mà nghe
    Cũng phải thông cảm cho dân Hà Tây không biết đến bóng đá là gì cả , mà đã không biết thì đây bày cho .
    Sở dĩ maradona84 lấy trận SLNA và NHĐÁ vì đó là trận cầu đinh . Biết chưa nhóc
  5. bodoi_hanoi

    bodoi_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    SLNA lộ mặt rồi kìa, trả vờ dân TC he he e
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ngày khai giải lại quá tẻ nhạt?

    Tại sao ngày khai giải lại quá tẻ nhạt?

    Chuyện gì xảy ra ở ngày khai mạc V.League khiến cho khán giả khắp các sân đều... "xìu"?

    Sân Thống Nhất chiều chủ nhật 4.1 có đủ những điều kiện tốt nhất để có một trận cầu đáp ứng giới hâm mộ. Thời tiết mát, mặt cỏ xanh đẹp như nhung. Số khán giả khoảng 10.000 cũng vừa đủ dù rằng cuộc đối đầu NHĐÁ - Bình Dương đúng ra xứng đáng có một số lượng khán giả đông hơn: NHĐÁ là "người Mohican cuối cùng" của TPHCM, lại cho ra mắt một loạt tên tuổi mới như Chaiman, Sakda, Pitipong, Thế Anh; còn đối thủ của NHĐÁ là gương mặt mới được chờ đợi nhất ở mùa này, một "Chelsea VN" như một vài tờ báo thổi lên, với những cầu thủ triển vọng như Hữu Thắng, Xuân Thành, Trường Giang và các cầu thủ Hàn Quốc.

    Các yếu tố cần thiết để có một trận cầu hay đều hội đủ, chỉ thiếu cuộc biểu diễn tầm cỡ của hai đội để làm say mê khán giả! Các cầu thủ nội, ngoại chìm nghỉm trong một thế trận nhàng nhàng chẳng nhận ra ai với ai. Nếu một khán giả nào đó chưa từng biết Chaiman, Sakda, chưa biết Xuân Thành, Trường Giang và các cầu thủ Hàn Quốc thì thấy ai cũng như ai!

    Theo tôi có lẽ chất lượng còn khá thấp của các cầu thủ nội đã khiến cho sự có mặt của các cầu thủ ngoại đẳng cấp cao như Chaiman, Sakda, Pitipong... mất đi rất nhiều hiệu quả. Sự lắp ráp giữa cầu thủ nội và ngoại ở NHĐÁ còn rất lỏng lẻo. Cuối cùng mạnh ai nấy đá. Sakda thường rơi vào lối chơi cá nhân gây bực bội khán giả.

    Mặt khác tôi chưa thấy chân cẳng của Bình Dương hứa hẹn một sức mạnh đáng gờm. Hàng công của Bình Dương không có khả năng dàn xếp và đột phá. Phía NHĐAÁ cũng thế. Do đó cả trận có không tới 3 pha tấn công hoặc sút cầu môn của 2 bên coi được. Trận đấu khởi đi với trống kèn của hai bên cổ động viên khá ồn ào nhưng cuối hiệp 1 sang cả hiệp 2 các khán đài trở nên im ắng tưởng chừng như những nhân vật bất động trong một bức tranh của Magritte - hoạ sĩ người Bỉ!

    Tại sao một trận cầu có đủ điều kiện lý tưởng để mở đầu một cách đình đám giải V.League lại rơi tũm vào sự tẻ nhạt và im ắng đáng buồn như thế? Bảo rằng các đội không được chuẩn bị tốt là không đúng. Cả hai đội Bình Dương và NHĐAÁ đều có nhiều trận tập huấn. Vậy thì cách chuẩn bị có vấn đề?
    Hoàng Anh Gia Lai không tham gia một giải nào trong nước, chỉ đi tập huấn Thái Lan 1 tháng nhưng đã bắt nhịp được ngay. Ba trận trong vòng 10 ngày - đều với Bình Định - cho thấy mỗi trận HAGL lại mạnh hơn và sắc bén hơn (hoà 1-1, thắng 2-1 và thắng 4-0). HAGL biết chuẩn bị và lắp ráp đội hình tốt hơn?

    Có lẽ phải trở lại nguyên lý: Một đội bóng muốn chơi tốt phải có một đầu tàu giỏi. Không thể chối cãi Kiatisak là một đầu tàu hay nhất và lợi hại nhất hiện nay ở giải V.League. Đẳng cấp của Kiatisak về cả hai mặt chuyên môn và tư duy chiến thuật vượt tất cả các cầu thủ ngoại, kể cả các đồng nghiệp Thái Lan của anh. Nếu không là Kiatisak mà là một ai khác dẫn dắt lối chơi của HAGL thì đội bóng của "phố núi" cũng chỉ là một đội bóng bình thường mà thôi. Kiatisak là cầu thủ duy nhất hiện nay có thể tự cho phép mình điều chỉnh lối chơi và vị trí của mình trên sân tuỳ theo diễn tiến của trận đấu và sự đối phó của các cầu thủ trước mặt. Anh có khả năng tự tìm ra chìa khoá để mở cửa thành đối phương cho các đồng đội hoặc cho chính mình. Một cầu thủ như thế hiện nay ở Đông Nam Á không có người thứ hai.

    HAGL đã làm bớt đi sự tẻ nhạt của ngày khai mạc. Á quân GĐTLA (thắng Đồng Tháp 2-1) cũng không quá tệ. Thất vọng là trận Đà Nẵng - SLNA kết thúc cùng tỉ số 0-0 như trận NHĐÁ - Bình Dương. Hai trận này lại có số khán giả đông nhất! Các đội chưa nóng máy chăng?


    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  7. soncongchua

    soncongchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá cơ , dân NGhệ An thì nói là mình ghen ghét SLNA vì không bầu VQ là quả bóng vàng Vn , còn chú bộ đội này lại không nhận mình là dân TC .
    Mà Nghệ An hay TC thì cũng có người tốt kẻ xấu U ơi !
    Được vimouze sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 07/01/2004
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    dự đoán chức vô địch VLEAGUER

    Ai là ứng cử viên vô địch V.League 2004?


    V.League mùa 2004 (khai mạc ngày 4.1.2004) hứa hẹn hào hứng và căng thẳng hơn mùa rồi. Đội vô địch Hoàng Anh Gia Lai và Á quân Gạch Đồng Tâm Long An vẫn là hai ứng cử viên của mùa mới. Nhưng các đối thủ lớn của họ sẽ là: SLNA, Bình Dương. Cả hai đều có khả năng lật đổ họ.

    Có khá nhiều người dự đoán Bình Dương sẽ giành chỗ của HAGL; coi Bình Dương như một Chelsea ở VN. Rất có thể Bình Dương cũng sẽ phải trải qua giai đoạn nối ráp các cầu thủ giỏi đến từ nhiều nơi trong một đội hình để có một đội bóng thật sự mạnh. Chelsea đã có lúc gặp khó khăn trong khâu ráp nối đó. Bây giờ thì HLV Ranieri đã có đội hình và lối chơi ổn định cho Chelsea rồi. Liệu Bình Dương có làm được điều đó không?

    Ngay ở VN, ở mùa trước, HAGL cũng gặp không ít khó khăn để kết chặt các cầu thủ giỏi ở nhiều nơi quy tụ về "phố núi". Cần thấy rằng sự lắp ráp một đội hình mới với nhiều cầu thủ mới không chỉ là vấn đề chuyên môn. Nó còn là công tác tổ chức, vấn đề tư tưởng v.v...

    Hai đội mạnh SLNA và GĐT-LA có điểm tương đồng trong xây dựng lực lượng: Cả hai đội đều dùng cầu thủ nội địa của địa phương mình, do mình đào tạo. Lực lượng nội địa của SLNA mạnh hơn và chơi gắn bó với nhau hơn. Họ có cơ hội trải qua nhiều thử thách quốc tế.

    V.League 2004 sẽ là một giải của Văn Quyến? Có điều chắc chắn là anh sẽ trở thành cầu thủ được theo dõi và chờ đợi nhất. Bóng đá muốn có sức thu hút khán giả cao phải có ngôi sao. Không thể chối cãi sau các trận ở vòng loại vô địch Châu AÁ và SEA Games 2003, Văn Quyến đã lên đẳng cấp ngôi sao. Không chỉ ở VN mà còn ở đấu trường Đông Nam Á.

    Để trở thành một ngôi sao bóng đá không chỉ đá bóng hay mà còn đòi hỏi người cầu thủ đó có lối chơi quyến rũ, hiệu quả và tài hoa. Văn Quyến là cầu thủ VN hiếm hoi thuộc dạng quý hiếm này. Có một câu hỏi đặt ra: Liệu Văn Quyến đủ sức quản lý sự nghiệp và tên tuổi của mình để không bị rơi vào "bệnh ngôi sao", thái độ tự mãn phá hỏng con đường đi lên của anh? Khán giả cũng chờ đợi một mùa bóng khẳng định của đồng đội anh ở U.16, tức Như Thuật.

    Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh nói với tôi: "Tôi vẫn đánh giá rất cao SLNA. Các vị trí của cầu thủ SLNA trong đội hình U.23-VN sẽ là sức mạnh của SLNA mùa này". Theo cách nói của ông Vinh, SLNA là đối thủ số 1 của HAGL.

    Còn đối thủ số 2? Đội GĐT-LA. Tuy lực lượng nội địa không mạnh bằng SLNA nhưng cầu thủ nước ngoài của GĐT-LA được GĐKT Henrique Calisto chọn lọc rất kỹ. Sức mạnh của GĐT-LA khiến cho HAGL phải e dè, đó là tài cầm quân của ông Calisto.

    Các phóng viên thể thao theo dõi V.League mùa rồi có nhận xét: Ông Calisto đọc trận đấu rất tài. Về mặt này ông hơn hẳn HLV Alfred Riedl. Giữa trận đấu, ông Calisto thường có những điều chỉnh lối chơi, đội hình, rất sáng và hiệu quả. Đối đầu GĐT-LA là phải tính có "cầu thủ số 12" Henrique Calisto.

    Hoàng Anh Gia Lai ở mùa mới thế nào? Khán giả không hài lòng về trận lượt đi trên sân Quy Nhơn. HAGL chậm, nặng và thiếu những pha sáng tạo. Nhưng cũng nên hiểu HAGL cũng đang trong thời kỳ lắp ráp đội hình. Họ có tới 4 cầu thủ mới: Tawan (mới hết hợp đồng 3 ngày trước trận đấu), Hồng Việt (từ ACB), Duy Quang (cho Bình Định mượn 2 năm), Quang Trường (mới đến Pleiku được... hai ngày). GĐKT Nguyễn Văn Vinh hy vọng trận lượt về Cúp Quốc gia đội hình của HAGL sẽ sẵn sàng hơn.

    Tóm lại Bình Dương, SLNA, GĐT-LA là những đội có đủ điều kiện nhất để thách thức đội đương kim vô địch HAGL. Nhưng các đội như Đà Nẵng, Ngân hàng Đông Á, Bình Định... sẽ là những nhân vật có ảnh hưởng trong cuộc tranh chấp giữa 4 đội ở tốp đầu.

    Có bất ngờ nào từ tốp 2 này? Có lẽ rất khó. Nhân vật mới hứa hẹn làm thay đổi trật tự của mùa trước chỉ có Bình Dương. Nhưng chưa thể vội vã đánh giá Bình Dương qua các giải địa phương bởi một trận chính thức của V.League sẽ rất khác. Phải chờ V.League đi được 4-5 lượt đấu thì mới có một đánh giá xác đáng.


    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  9. emelyxa

    emelyxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bình Dương , một cái tên không thể không kính nể .( Nhờ vào tiền ) . Bó tay
    Được Emelyxa sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 06/01/2004
  10. manlyboy

    manlyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Truyền Thống: của Thể Công ????

    Như chúng ta biết, TC là 1 trong 2 ứng cử viên sáng giá cho việc xuống ngồi mâm dưới trong làng bóng đá VN.
    Với thực như hiện nay cho chúng ta được phép nói điều đó.
    Và vừa rồi họ để thua Nam Định, đang đi rất suôn sẻ trên con đường xuống hạng, sẽ ghi dấu vào lịch sử.
    Các cầu thủ dường như bất lực, bất lực thực sự.
    Nhưng chúng ta nên nhớ 15 phút ngạc nhiên cuối cùng của TC trong trận gặp SĐ_NĐ. Vâng 15'' đó là cả truyền thống hào hùng mà CĐV cũng như ban lãnh đạo nhai đi nhai lại. Đó chính là liều Viagra cho 1 TC đang bất lực.
    Liệu liều Viagra này có giúp TC trong trận derby thành Thăng Long tới đây. Tất nhiên ai cũng dự đoán LG.HN.ACB thắng. Nhưng hãy chờ điều kỳ diệu của liều Viagra, họ sẽ làm cho TC đứng lên và có thể chiến thắng chứ ko chỉ 1 bàn danh dự như trận gặp SĐ_NĐ

    p/s bài của tôi ko vi phạm gì nội quy. ko có lý do sửa cũng như treo nick của tôi đâu nha

Chia sẻ trang này