1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Có đội bóng nào có tiền mà không được người khác nể. Trước đây có ai biết HAGL hay DTLA là gì nhưng họ có tiền thì tự nhiên sẽ có nhiều thuận lợi. Ngay bên Châu Âu, Chelsea chỉ là một đội bóng khá, nhưng từ khi có tiền thì trở thành ứng cử viên năng ký. Nhưng ứng cử viên với vô địch là hai chuyện khác nhau.
    Đừng đi phía sau tôi, vì tôi không thể dẫn đường cho bạn.
    Đừng đi phía trước tôi, vì tôi không thể theo kịp bạn.
    Hãy đi bên cạnh tôi, vì tôi cần một người bạn đồng hành.
     
  2. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Bất cứ thành viên nào có biểu hiện gây thù hằn chia rẽ, thách thức theo luật của TTTVN có thể treo nick, vậy mong các thành viên nên kìm hãm lại bức xúc trong lòng mình
     
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Lượt trận 2, Giải bóng đá chuyên nghiệp:

    Lượt trận 2, Giải bóng đá chuyên nghiệp:
    Chưa chắc hấp dẫn


    Ngày 11.1 Giải Bóng đá chuyên nghiệp Kinh Đô 2004 tiếp tục vào lượt trận thứ 2. Ơ lượt trận này các đội từng thua trong trận khai mạc như Thể Công,Bình Định, Đồng Tháp. Hải Phòng đểu phải quyết thắng. Đây thực sự là một thách thức không nhỏ cho chính các đội này khi đối thủ của họ cũng không thể chấp nhận trắng tay. Điều này càng làm cho giải thêm gay cấn, căng thẳng nhưng chưa chắc hấp dẫn.

    Sau trận thua đậm 0-4 trước "người anh em" Hoàng Anh Gia Lai trong trận đầu tiên, các cầu thủ đất võ Bình Định hiện tạm xếp chót bảng trở về sân nhà tiếp á quân Gạch Đồng Tâm Long An. Người hâm mộ Quy Nhơn đã "choáng" sau trận thua đầu tiên của đội nhà nên không thể chấp nhận trận thua thứ 2 ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, đối thủ của họ là GĐTLA dưới bàn tay của "ông phù thủy" H.Calisto thực sự là một rào cản đáng ngại. Liệu HLV trưởng Dương Ngọc Hùng có tìm được đối sách hợp lý nào để lấy trọn 3 điểm, liệu Issawa có trở thành linh hồn, người dẫn dắt thế trận trên sân cho Bình Định ? Đây vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ khi các cầu thủ Bình Định còn thiếu độ kết dính ở cả 3 tuyến, nhất là hàng phòng thủ còn khá lỏng trong bắt người và hỗ trợ lẫn nhau. Trong khi đó trên hàng công các chân sút còn bỏ lỡ nhiều tình huống ghi bàn rất đáng trách nên chuyện có 3 điểm trong lượt trận thứ 2 quả là một thách thức lớn cho Bình Định. Hơn nữa, sân nhà luôn là một áp lực cho Bình Định nên các cầu thủ phải vượt qua chính mình nếu muốn có điểm. Trong khi đó, Thể Công bị dự đoán là đội có nguy cơ rớt hạng nhất trở về sân nhà tiếp LG-HN-ACB. Dù là đối thủ cùng thành phố, nhưng mỗi khi 2 CLB này đụng nhau luôn luôn thu hút đông người hâm mộ bởi tính chất không khoan nhượng. Không được thua tiếp, đó là một yêu cầu của người hâm mộ với đội bóng Thể Công. Trong khi đó, dù thắng 1-0 trước Hải Phòng, nhưng LG-HN-ACB lại chưa chứng tỏ được bản lĩnh cũng như trình độ của mình nên gặp Thể Công, các cầu thủ Hà Nội khó có thể lại gặp may như trong trận đầu tiên. Không còn đường lui nên hy vọng đây sẽ là một trận mà Thể Công cần phải thắng để lấy lại thanh danh cho chính CLB mình,dù đấy là đối thủ khó chịu LG-HN-ACB. Cùng lâm vào hoàn cảnh tương tự, Delta-Đồng Tháp sau trận thua 1-2 trước á quân GĐTLA thì dù có lợi thế sân nhà Cao Lãnh nhưng đối thủ lại là đương kim vô địch Hoàng Anh Gia Lai nên khó có cửa thắng trước những Văn Hạnh, Kiatisak, Chukiat, Dusit, Hữu Đang, Mạnh Dũng, Quang Trường, Minh Hải... Cũng sớm bị dự đoán là có nhiều khả năng phải chia tay với giải chuyên nghiệp, nhưng ông trưởng đoàn Nguyễn Tấn Phúc của Delta-Đồng Tháp lại tỏ ra khá lạc quan về đội bóng nhà khi cho rằng các cầu thủ được quan tâm hơn, tiến bộ hơn về chuyên môn để hy vọng... trụ hạng. Còn sau trận thua đau do sai lầm của thủ môn Tuấn Điệp, các cầu thủ Hải Phòng trở về sân nhà Lạch Tray tiếp Nam Định. Liệu với lợi thế này các cầu thủ Hải Phòng có buộc đội khách phải rời sân trắng tay ? Có cửa để Hải Phòng lấy trọn 3 điểm trước Nam Định.

    Trong khi đó các đội như SLNA tiếp NHĐAÁ, Bình Dương gặp Đà Nẵng, những đội có 1 điểm trong trận đầu tiên cũng hứa hẹn nhiều gay cấn khi cả 4 đội này đều quyết thắng và ưu thế tạm nghiêng về cho Bình Dương và SLNA bằng lợi thế sân nhà. Nhưng bóng đá luôn luôn có bất ngờ và ở lượt trận thứ 2 này mọi bất ngờ vẫn có thể xảy ra khi trình độ của đội cuối bảng như Bình Định hay HAGL nhất bảng không có nhiều khoảng cách chênh lệch nên hy vọng là ở lượt trận thứ 2 này, dù đường còn dài nhưng các đội thua phải thắng nếu không muốn bị nhấn sâu vào tốp cuối.



    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  4. antisonglam

    antisonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Liên Đoàn Chuối

  5. antisonglam

    antisonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Văn Quyến tự nhiên biến thành Nguyễn thị Lan Anh ===> Chắc chuyển đổi giới tính
    Văn Thị Thanh từ cô bé biến thành chị già Trịnh Thị Mùi
    Nhìn ngứa cả mắt, đúng bọn LĐ làm ăn như c****** có mỗi cái đó mà cũng để như trò trẻ con he he he
  6. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ặc, chú nào biết địa chỉ mail của Quyến và Thanh thì gửi cho 2 em ý cái
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
  7. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Bàn về những cái chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam

    anh em vô đây ngồi chơi xơi nước bàn chuyến hén.

    đầu tiên là cái tên đội, chuyên nghiệp chưa??? dạ xin thưa, câu lạc bộ chuyên nghiệp gì mà thay tên như thay áo, mỗi năm thay 1 cái tên, lạ thật, nếu liên đoàn cho phép, khéo 1 năm mà có vài cái tên cho 1 clb ý chứ.
    tác hại của nó là gì ??? vác chú LG-ACB-HN ra làm ví dụ, 1 trận khai mạc mùa giải mà có được lèo tèo vài mống khán giả đến sân, nhìn mà cảm cảnh, các cầu thủ chắc cũng chả buồn đá nữa, còn người hâm mộ, họ tự hỏi mình sẽ đến sân làm gì, cổ vũ cho ai, liệu đây có còn là đội bóng con cưng của thủ đô " Công An Hà Nội", hay năm ngoái là cái biển quảng cáo của hãng "HKVN", và bây giờ....nó là đội nào???......

    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    bàn về sự phát triển của BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

    Thời kỳ quá độ... quá dài


    Có thể nói, bóng đá Việt Nam (BĐ VN) từ rất lâu đã bước sang thời kỳ quá độ. Tuy nhiên, điều đáng nói là thời kỳ quá độ ấy kéo dài, mà cả nền thể thao vua của nước nhà vẫn chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn: Chất lượng chưa cao; bóng ma tiêu cực vẫn ám ảnh; hình thức chuyển nhượng cầu thủ còn đầy lúng túng...

    Chẳng cần phải cao siêu và có sự am hiểu sâu sắc về nền BĐ nước nhà thì ai cũng biết: BĐ VN đã bước vào chuyên nghiệp. Nhưng, cái sự "chuyên nghiệp" xem ra còn rất nghiệp dư, khi mà sự vận động của môn thể thao vua này vẫn chưa đi vào nền nếp, quy củ như đúng nghĩa của từ "chuyên nghiệp".

    Đầu tiên là nói về chất lượng cầu thủ, điều này cũng có liên quan chặt chẽ đến chất lượng của các giải đấu. Dường như, được coi là đang sở hữu một thế hệ cầu thủ vàng, nhưng cái đỉnh cao nhất một thời mà các thế hệ cầu thủ đi trước tạo dựng được vẫn sừng sững mà cầu thủ trẻ bây giờ vẫn chưa thể vượt qua. Cần phải hiểu rộng ra nghĩa của từ "chất lượng" gồm cả tài năng và đạo đức nghề nghiệp. Như thế sẽ thấy rõ rằng, xét toàn diện ra thì e cả hai yếu tố trên, các cầu thủ hiện nay vẫn còn phải phấn đấu nhiều. Tổng quát lại, bề dày thành tích mà thế hệ cầu thủ trước chuyên nghiệp vẫn cao hơn, tiêu cực ít hơn.

    Nhưng nếu đã nói đến chuyện tiêu cực trong BĐ, thì cần phải mở rộng ra cả tình hình chung, những gì đang xảy ra tại môn thể thao này. Thời trước chuyên nghiệp, hiện tượng tiêu cực cũng đã xảy ra nhưng ít (hoặc có thể chưa hoặc không tìm ra), các cầu thủ dính líu đều bị xử lý rất nặng. Còn bây giờ, dường như trước mỗi trận đấu, nhất là những trận đấu quan trọng, khán giả lúc nào cũng mang một mối nghi ngờ. Rồi chuyện đến cũng đã đến, hàng loạt cầu thủ dính dáng đến tiêu cực. Tiếng thơm ít nhiều bấy lâu tạo nên gần như bị sụp đổ. Chưa vội nói đúng sai đến đâu, nhưng với chừng ấy sự việc cũng đã đủ làm cho khán giả thấy mình bị lừa dối. Và nhỡn tiền là phản ứng ngay tại đầu mùa giải V-League 2004, các sân đấu trống trải, những trận đấu không còn đủ sức nóng như tình cảm mà những người yêu thể thao dành cho BĐ. Và cũng chưa biết sự việc sẽ đi đến đâu, nhưng chắc chắn một điều rằng: Chỉ có sự nghiêm khắc trong xử lý mới tạo nên một môi trường lành mạnh của BĐ chuyên nghiệp.

    Còn về chuyện chuyển nhượng cầu thủ, sự nhùng nhằng bất đồng, quan hệ không sáng sủa giữa các CLB, giữa CLB với cầu thủ đã trở nên nóng hơn lúc nào hết. Vào thời kỳ đầu của BĐ chuyên nghiệp, việc chuyển nhượng diễn ra tẻ nhạt, mang tính "cho mượn", không có gì đáng nói. Nhưng rồi, thị trường chuyển nhượng gần như lập nức "loạn" lên với những rùm beng của những tranh cãi, kiện tụng. Đỉnh điểm của sự lúng túng và rất "chưa chuyên nghiệp" là vụ việc xung quanh chuyện chuyển nhượng Esele, Saliu và Achilefu. Dù LĐBĐVN đã có những quyết định chính thức, song rõ ràng, sự không minh bạch, mà xét cho cùng là thiếu tính chuyên nghiệp là điều mang tính bài học.

    Chính tại Hội nghị BCH LĐBĐVN, ông Mai Liêm Trực cũng thừa nhận một điều rằng: "Bản thân LĐBĐVN cũng chưa chú ý đến những kế hoạch phát triển BĐ mang tính chiến lược". Và những điều cần làm trong thời gian tới là "Cần phải chuẩn bị lực lượng cầu thủ ổn định, tránh bấp bênh như hiện nay". Bên cạnh đó, mục tiêu "chống tiêu cực trong BĐ và tìm nguồn tài chính" vẫn phải đặt lên hàng đầu.
    Vẫn biết và nên khẳng định rằng, con đường chuyên nghiệp của BĐ VN hiện nay đã đi đúng hướng và bước đầu có được những thành công. Song, sòng phẳng mà nhìn nhận thì cho đến nay, cái mất, cái "chưa đâu vào đâu" vẫn nhiều hơn cái được. Đặc biệt, cái mất lớn nhất của BĐ trong nước hiện nay là lòng tự trọng của khán giả yêu mến thể thao thì sẽ còn phải khá lâu nữa, BĐ mới có thể lấy lại được. LĐBĐVN tiếp tục gióng lên "cần phải thay đổi", song liệu LĐBĐVN và các câu lạc bộ có thể trả lời được ngay rằng: Khi nào bóng đá sẽ qua thì quá độ?


    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    tin tức BÓNG ĐÁ : bốc thăm VCK U17 &U20 CHÂU Á .bảng xếp hạng tháng 12 của fifa viêth nam tụt 1 bâc

    LĐBĐVN trình chính phủ kế hoạch xin đăng cai Giải Vô địch bóng đá Châu Á 2008

    (LĐ) Trong phiên họp hôm qua 9.1, BCH LĐBĐVN đã nhất trí việc trình Chính phủ và UBTDTT kế hoạch xin đăng cai Giải Vô địch bóng đá Châu Á 2008. Giải Vô địch bóng đá Châu Á được tổ chức 4 năm 1 lần, theo 5 khu vực đăng cai lần lượt là Đông Á, Đông Nam Á, Tây Á, Tây Nam Á, Nam Á. Năm 2004, giải sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 8, sau đó sẽ đến lượt khu vực Đông Nam Á đăng cai giải năm 2008. Theo vòng xoay đó, nếu VN không đăng cai giải 2008 thì phải 20 năm sau, giải VĐCA mới trở lại khu vực ĐNA. Với khí thế của SEA Games 22 và điều kiện cơ sở vật chất sẵn có, VN có đủ điều kiện để xin đăng cai giải này.

    Theo Tổng Thư ký LĐBĐVN Phạm Ngọc Viễn, nếu VN đăng cai thì hệ thống sân bãi hiện có ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Đà Nẵng, TPHCM là đủ cho 4 bảng thi đấu (vòng chung kết giải VĐCA có 16 đội tham dự), không cần phải xây thêm. Và VN cần hoàn tất thủ tục xin đăng cai bao gồm hồ sơ giới thiệu các điều kiện cơ sở vật chất và cam kết của Chính phủ lên LĐBĐ Châu Á (AFC) trước khi giải VĐCA năm nay diễn ra vào tháng 8. Ơ khu vực ĐNA, hiện Thái Lan và Malaysia cũng đang có ý định đăng cai giải này. Cuộc họp BCH LĐBĐVN cũng đã bàn đến việc tạo nguồn tài chính cho công tác đào tạo trẻ, bằng cách lập một quỹ phát triển bóng đá trẻ, sẽ đi vào hoạt động trong quý II năm nay. LĐBĐVN cũng xác định nhiệm vụ của 2 ĐT nam, nữ tại SEA Games 23 là ĐTBĐ nữ phải bảo vệ chức vô địch, ĐT nam nằm trong tốp 3 đội dẫn đầu, phấn đấu vị trí nhất, nhì.

    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Bạo lực
    Không chỉ có thủ môn ngoại của Đà Nẵng phải nghỉ thi đấu ở lượt trận thứ 2 (diễn ra vào chiều chủ nhật 11.1) vì bị đá gẫy quai hàm mà còn rất nhiều cầu thủ của nhiều đội không thể ra sân sau các trò chơi bạo lực ở lượt trận khai mạc (4.1). Các pha vào bóng thô bạo theo kiểu "tiều phu đốn củi", "chém đinh - chặt sắt" đã diễn ra rất dày đặc ở hầu hết các sân cỏ trong lượt trận khai mạc giải chuyên nghiệp 2004. Trong khi đó các vị "vua sân cỏ" nếu không tỏ ra bất lực thì cũng chỉ đưa ra được các "tiếng còi ngập ngừng". Chính vì sự không nghiêm khắc của trọng tài đã kích thích thêm sự "hăng máu" thô bạo của một số cầu thủ. Đấy là chưa nói nhiều vị trọng tài đã tỏ ra "non gan" khi thi hành "công vụ", đã nương nhẹ nhiều lỗi lẽ ra phải phạt rất nặng đối với cầu thủ đội chủ nhà. Đã đến lúc phải lập lại trật tự trên sân cỏ. Thiết nghĩ LĐBĐVN, BTC giải chuyên nghiệp 2004 phải đề ra được các giải pháp cấp bách ngay trong lượt đấu thứ 2 này. Trước hết đối với các cầu thủ chơi thô bạo, BTC giải cần có sự xem xét sau khi trận đấu kết thúc. Có thể treo giò nhiều trận, chứ không phải hai khi bị dính thẻ đỏ. Trọng tài có thể không rút thẻ hoặc chỉ rút thẻ vàng, nhưng xét hành vi phạm lỗi có tính bạo lực, phi thể thao thì BTC cũng cần có xử lý nặng hơn. Việc này Châu Âu và thế giới cũng đã từng làm. Tại sao ở ta lại không?
    Còn đối với các vị "vua sân cỏ", vị nào "nhát gan" hoặc thiên vị thì cũng nên "phế" đi để giữ kỷ cương bóng đá.
    Nếu BTC không làm ngay e rằng chất lượng chuyên môn vốn đã yếu kém, cộng thêm bạo lực sẽ dẫn đến... huỷ diệt bóng đá nước nhà!
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH

Chia sẻ trang này