1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Dư âm cuộc bầu chọn ''Quả bóng vàng Việt Nam 2003'': Những người hạnh phúc nhất nói gì?
    Cuộc bầu chọn ?oQuả bóng vàng Việt Nam 2003? do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, Pepsi tài trợ chính và cà phê NINE Stars tài trợ phụ đã trôi qua được 2 ngày. Các bài bình luận, nhận định chung quanh các vị trí được bầu chọn đã đăng tải trên khắp các báo, đài và tạp chí. Và một điểm được thống nhất cao nơi các phương tiện truyền thông là tính chính xác của cuộc bầu chọn lần này.
    Tuy nhiên, đó là những nhận định khách quan của những giới chuyên môn và các nhà quan sát. Còn sự đánh giá của những người trong cuộc, những người được xem là hạnh phúc nhất qua cuộc bầu chọn lần này thì sao?
    ?" Quả bóng vàng Phạm Văn Quyến: ?oTôi quá đỗi hạnh phúc. Dù trước cuộc bầu chọn tôi có nghe mọi người nói nhiều về khả năng này nọ của tôi, nhưng khi ấy cuộc bầu chọn chưa diễn ra nên chưa nói trước được điều gì. Tôi rất hạnh phúc?.
    ?" Quả bóng bạc Phan Văn Tài Em: ?oTôi không bất ngờ với kết quả này, kể cả việc tôi về vị trí thứ hai. Phạm Văn Quyến xứng đáng nhận giải thưởng Quả bóng vàng?.
    ?" Quả bóng đồng Nguyễn Hữu Thắng: ?oĐược nằm trong số 3 vị trí cao nhất là niềm hạnh phúc lớn của tôi. Thật sự tôi không nghĩ rằng mình lại nhận được danh hiệu này?.
    ?" Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất trong năm, Kiatisak Senamuang: ?oTôi quá may mắn và rất vui mừng. Đây là giải thưởng rất có ý nghĩa đối với tôi. Tôi xin cám ơn các lá phiếu bầu chọn?.
    ?" Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong năm, Phan Thanh Bình: ?oNăm 2003 là một năm thành công của tôi cả trong màu áo đội U 23 VN lẫn trong đội Đồng Tháp. Đây là một vinh dự lớn cho cầu thủ trẻ như tôi?.
    ?" Quả bóng vàng nữ Văn Thị Thanh: ?oTôi không biết phải nói gì. Cho tôi hẹn vào dịp khác. Hiện giờ thì tôi quá hạnh phúc?.
    ***
    Còn các nhà mạnh thường quân có nhận xét gì?
    ?" Nhà tài trợ chính Pepsi, Tổng giám đốc Phạm Phú Ngọc Trai: ?oPepsi từ bao năm nay luôn song hành với giải thưởng Quả bóng vàng do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, cả ở những lúc khó khăn nhất và nay chúng tôi rất hân hạnh tiếp tục là nhà tài trợ chính cho giải thưởng?.
    ?" Nhà tài trợ phụ NINE Stars Coffee, Giám đốc Lê Thị Giàu: ?oLần đầu tiên chúng tôi tham gia tài trợ một giải thể thao lại là một giải thưởng lớn, đầy uy tín như thế này là một vinh dự cho công ty chúng tôi. Tôi rất vui khi tham dự cuộc bầu chọn và càng vui hơn khi thấy Ban tổ chức tiến hành cuộc bầu chọn cho nữ cầu thủ. Là một nữ doanh nghiệp, tôi rất ủng hộ giải thưởng dành cho nữ cầu thủ và rất vui trước những thành công của đội nữ nước ta tại SEA Games vừa qua?.
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Bảng xếp hạng FIFA tháng 1: Việt Nam xếp hạng 99
    Trong bảng xếp hạng của tháng đầu tiên năm 2004, Việt Nam xếp hạng 99, tụt 1 hạng so với thành tích của tháng 12-2003. Trong khu vực Đông Nam Á, thứ hạng của các đội không có nhiều thay đổi. Việt Nam vẫn đứng thứ ba sau Thái Lan (hạng 60) và Indonesia (hạng 91).
    Ở khu vực châu Á, Hàn Quốc vẫn dẫn đầu (hạng 22). Saudi Arabia tiếp tục ở vị trí thứ hai (hạng 26) và Iran (hạng 28) đứng hạng 3.
    Trong khi đó, 10 vị trí dẫn đầu của bảng xếp hạng FIFA vẫn không thay đổi, Brazil vẫn tiếp tục đứng đầu. Pháp, Tây Ban Nha đứng thứ hai và ba.
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  3. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Vòng 2 giải VĐQG V-League 2004: Thể Công - LG Hà Nội ACB: Thiếu quân tinh nhuệ


    Hải Long bị treo giò, Thanh Phương, Phương Nam, Bảo Khanh, Như Thuần không đảm bảo thể lực bởi những chấn thương chưa hồi phục hẳn. Nỗi lo lớn nhất của Thể Công trong trận tiếp LG Hà Nội ACB chiều nay đã hiện hữu: thiếu hụt lực lượng mạnh nhất để vào cuộc.
    Trong vai trò ?ochủ nhà?, lại chưa có điểm trong trận ra quân (thua Sông Đà Nam Định 1-2), Thể Công rất cần có điểm ở trận này (ít nhất cũng là 1 điểm) để xốc lại tinh thần toàn đội. Trong khi ấy, ở vào thế ?ođội khách? (cộng với việc đã có 3 điểm ở trận mở màn thắng Hải Phòng), LG Hà Nội ACB sẽ có được sự thoải mái và yên tâm hơn hẳn để vào cuộc với nỗ lực kiếm điểm, thậm chí là 3 điểm.
    Ở trận thắng Hải Phòng, LG Hà Nội ACB thi đấu không thực sự sắc sảo, nhưng điều quan trọng ở trận này là họ có lực tốt hơn nhiều so với Thể Công. Sau 2 năm biến động (từ Công an Hà Nội thành Hàng không Việt Nam và bây giờ là LG Hà Nội ACB), trận derby đầu tiên trong lịch sử hai đội bóng có đại bản doanh ở thủ đô Hà Nội thực chất là cuộc đối đầu của những cầu thủ và huấn luyện viên đã biết rất rõ về nhau. Đội bóng của HLV Lê Thụy Hải có những sự pha trộn của nhiều cầu thủ, nhưng về cơ bản, người hâm mộ hoài cổ vẫn coi (và mong) họ thể hiện được những phẩm chất của Công an Hà Nội ngày nào. Ở những cuộc đấu ấy (mà lần gần nhất và cũng là cuối cùng cách đây có 2 năm), Thể Công luôn chứng tỏ bản sắc của đội bóng giàu truyền thống với kỷ luật cao, sự gắn bó và tinh thần đồng đội bền hơn. Còn Công an Hà Nội (mà giờ đã là LG Hà Nội ACB) thì mang đến những cảm xúc của sự bốc đồng, và những pha bóng nhiều khi không nằm trong tính toán chiến thuật với những cầu thủ ưa bộc lộ cá tính.
    Cái không khí bóng đá ấy sẽ lại được tái hiện trong trận đấu chiều nay cho dù về sự háo hức, có vẻ như nó không ?onóng? như mấy năm trước.
    Mục tiêu của Thể Công là phấn đấu từng trận, chắt chiu từng điểm, và trên sân nhà, mục tiêu có điểm là điều bắt buộc. Có nhiều trận đấu, dù thiếu lực, nhưng Thể Công vẫn vượt qua LG Hà Nội ACB (như trận thắng đội tiền thân Hàng không Việt Nam 1-0 ở lượt đi mùa trước). Trong những lần các cầu thủ hai bên đã gặp nhau, Thể Công vẫn thường ?oson? hơn khi kết thúc trận đấu với 3 điểm. Có lẽ chưa lúc nào, những người hâm mộ Thể Công lại mong chiến thắng đến như thế. Trước khi trận đấu bắt đầu, hội cổ động viên chuyên nghiệp của Thể Công (TCFC) đã phát áo, băng đeo trán, cờ... cho các hội viên trong mùa 2004, và họ đang chờ đợi đội bóng mà họ yêu mến giành được một kết quả tốt.
    Cầu thủ mà Thể Công phải lưu ý nhất trong trận này là A-chi-lê-phu, một tiền đạo lắm mưu mẹo và luôn xuất hiện đúng lúc để ghi bàn thắng. Nhiều người đã nghĩ đến một tỷ số hòa và có thể kết quả sẽ chỉ khác đi nếu có một khoảnh khắc xuất thần của một cầu thủ nào đó.
    Ở các trận đấu khác, Sông Lam Nghệ An tiếp Ngân hàng Đông Á- Thép Pomina trên sân Vinh trong trận đấu được coi là hấp dẫn và kịch tính nhất vòng. Delta Đồng Tháp gặp ĐKVĐ Hoàng Anh Gia Lai trên sân Cao Lãnh với thế cuộc được dự báo sẽ hấp dẫn như trận đấu giữa hai đội năm ngoái (Đồng Tháp dẫn 2-1 và Hoàng Anh Gia Lai lật ngược tình thế trong vài phút cuối trận). ?oChen-xi Việt Nam? Bình Dương chưa chứng tỏ được nhiều ở trận ra quân và họ đặt niềm tin vào cuộc đấu với Đà Nẵng trên sân nhà Gò Đậu. Hải Phòng, Bình Định trở về nhà và phải căng sức đấu với Sông Đà Nam Định và Gạch Đồng Tâm Long An với mục tiêu có được kết quả tốt để quên đi trận thua ở vòng khai mạc.



  4. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển VN tụt hạng thì có gì mà lạ. Có đá trận nào trong cả năm trời nay đâu? Tụt một hạng là may.

    Whoever control the present, control the past.
    Whoever control the past, control the future.
  5. satan_79

    satan_79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.343
    Đã được thích:
    0
    ACB nó có là cái gì thì tự biết khác gì đạo quân ô hợp
  6. satan_79

    satan_79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.343
    Đã được thích:
    0
    Treo 7 trận không biết có nhẹ quá không, nếu so sánh như thằng như Thành thì quá muỗi
  7. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Lê Huỳnh Đức và trận đấu nhiều cảm xúc
    (VietNamNet) - Chiều mai, cựu đội trưởng NHĐA sẽ có trận tái ngộ với các đồng đội cũ. Đây là trận đấu mà Lê Huỳnh Đức chờ đợi để chứng minh cho lãnh đạo đội bóng TP.HCM thấy rằng, quyết định "phủi tay" với anh là một sai lầm?

    Huỳnh Đức sẽ hướng đến trận đấu chiều mai với những cảm xúc đặc biệt. Ảnh: G.L
    Cựu trung phong ĐTVN buộc phải dứt áo ra đi sau vụ "quyền lực đen" từng làm xôn xao dư luận. Giờ đây, cũng trong vai trò đội trưởng, Huỳnh Đức lại đang làm đầu tàu cho đội bóng sông Hàn. Đức từng nói rằng sẽ chứng minh bằng hành động cụ thể trên sân cỏ để chứng tỏ sự trong sạch của mình, sau những buộc tội của lãnh đạo NHĐA với anh trước đây, và trận đấu chiều mai với đội bóng cũ là cơ hội tốt nhất để Đức thể hiện mình với khán giả hâm mộ TP.HCM.
    Theo đánh giá của giới chuyên môn sau 2 lượt đấu đầu tại V-League 2004, cả Đà Nẵng và NHĐA.Thép Pomina đều thi đấu không thành công dù đã tăng cường nhiều cầu thủ xuất sắc. Vì vậy, ở lượt trận đấu Tất niên này, cả 2 đội bóng trên đều cần phải giành chiến thắng hoặc ít nhất là dần túi thêm 1 điểm nữa.
    Ngoài yếu tố tái ngộ của Lê Huỳnh Đức với khán giả TP.HCM, giới chuyên môn nhận định đội khách đang nhỉnh hơn nhờ lực lượng không bị sứt mẻ. Trong khi đó, đội chủ nhà đang phải chịu nhiều sức ép khi chỉ giành được 1 điểm sau hai trận và hơn thế nữa, lực lượng của họ đang bị sức mẻ nghiêm trọng. Việc không có tiền vệ năng nổ Sakda khiến NHĐA.Thép Pomina lâm vào thế khó, nhưng bù lại, HLV Vital lần đầu tiên có cơ hội tung tiền đạo Pitipong ra sân ngay từ đầu. Biết đâu đây lại là điềm may mắn của đội chủ nhà?
    Tuy nhiên, Đà Nẵng đang lột xác bằng một diện mạo mới dưới sự dẫn dắt của HLV Kenth Morton: chơi bóng khát vọng và quyết tâm hơn. Lực lượng của Đà Nẵng đã có sự kết hợp rất tốt giữa ngoại binh và nội binh, giữa sức trẻ và kinh nghiệm của các lão tướng. Các cầu thủ ngoại của Đà Nẵng mùa này được đánh giá cao về năng lực chuyên môn. Trên hàng công, Lê Huỳnh Đức ngày càng hòa hợp với Nuno Amiro để trở thành cặp tấn công rất sắc bén. Quan sát cựu đội trưởng ĐTVN thi đấu các trận gần đây, dù không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng Huỳnh Đức vẫn là trung phong toàn diện nhất Việt Nam hiện nay, với lối chơi dũng mãnh và luôn là thủ lĩnh đích thực của mỗi đội bóng anh tham gia.
    Trước trận đấu chiều mai, Huỳnh Đức cho rằng anh đang rất háo hức chờ đợi sự trở về này, và với phong độ đang rất tốt, Đức hy vọng sẽ ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, ít nhất là 1 bàn để chứng minh rằng mình không phải là cầu thủ hết thời.
    Đối với Đức, trận đầu chiều mai thật nhiều cảm xúc!

  8. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Tin buồn : cầu thủ Hà Mai Giang qua đời.

    Vào lúc 16 giờ chiều nay ,cầu thủ Hà Mai Giang thuộc đội bóng SLNA đã qua đời sau một tai nạn giao thông tại thành phố Vinh.
    HMG là con trai của cựu cầu thủ SLNA Hà Thìn ,anh là một trong những tài năng của bóng đá SLNA , tuy nhiên vì chấn thương dây chằng đùi nên trong 2 năm gần đây anh ít được ra sân trong đội hình chính.
    hiện tại toàn bộ đội bóng SLNA đang có mặt tại nhà của HÀ MAI GIANG.
    Thành kính phân ưu cùng gia quyến HÀ MAI GIANG.

     
  9. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    BoX bongdavietnam Xin chia buồn cùng gia đình cầu thủ Hà Mai Giang, cùng anh em đội bóng SLNA và mọi nguời hâm mộ đội SLNA
     
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng năm mới !!


    năm mới chúc toàn thể thành viên box bóng đá hạnh phúc , chúc bóng đá việt nam vô địch tiger cup,chúc mọi người trong box thân ái với nhau chúc box ngày càng phát triển....

    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH

Chia sẻ trang này