1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Thể Công lại thay HLV trưởng

    Sáng hôm qua, HLV Nguyễn Thanh Hải chính thức nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng quân đội thi đấu ở mùa giải 2004, thay HLV Phan Văn Mỵ - người mới tiếp quản công việc từ tay Radovic hồi tháng 11 năm ngoái. Như vậy, Thanh Hải đã trở thành HLV trẻ nhất trong lịch sử CLB Thể Công.
    HLV Thanh Hải - cựu hậu vệ của Thể Công - năm nay mới 37 tuổi. Và hôm 27/1, anh mới nhận được quyết định từ Cục Quân huấn về việc bổ sung vào thành phần ban huấn luyện đội một Thể Công, phụ trách công tác huấn luyện hàng phòng ngự. Trước khi nhận nhiệm vụ mới này, anh dẫn dắt U18 Thể Công. Tuy nhiên, Thanh Hải từng đảm nhận vai trò trợ lý cho cựu HLV trưởng Quản Trọng Hùng và Radovic ba mùa bóng gần đây.
    Ngay sau khi trở thành HLV trưởng Thể Công, Thanh Hải đã quyết định chọn cộng sự cho mình: Đỗ Dũng là HLV phó phụ trách chuyên môn, còn Trần Xuân Lý làm HLV thủ môn. Cựu HLV Phan Văn Mỵ rút về đào tạo lớp năng khiếu. Cựu HLV phó Sỹ Long (phụ trách huấn luyện tiền đạo) cũng trở lại nắm đội U21.
    Theo ban lãnh đạo Thể Công, Thanh Hải có những điểm mạnh là: hiểu được các cầu thủ sau thời gian làm phó cho HLV Quản Trọng Hùng; có mối quan hệ tốt với toàn đội và là người rất có tâm; đã có thời gian khá dài làm công tác huấn luyện sau khi sớm giã từ nghiệp cầu thủ vì bệnh gan và viêm phổi (năm 1997); đã có bằng A huấn luyện viên.
    Về việc Thể Công thi đấu yếu kém ở đầu mùa giải V-League năm nay (thua cả ba trận), ban lãnh đạo đội thừa nhận là đã có sự chuẩn bị chưa kỹ cho mùa bóng mới. Cụ thể là các cầu thủ chưa tích luỹ đủ thể lực, ảnh hưởng đến năng lực chuyên môn nên không thể thi đấu đúng phong độ. Vì vậy, việc thay đổi nhân sự của ban huấn luyện chính là nhằm xốc lại Thể Công, để hoàn thành mục tiêu trước mắt là trụ hạng thành công. Lực lượng của đội mùa này cũng mỏng, các vị trí thay thế thi đấu chưa tốt. Vì vậy, Giám đốc Điều hành Nguyễn Văn Nhật cho biết, rất có thể Thể Công sẽ xin bổ sung quân cho giai đoạn hai, nhưng sẽ chỉ tăng cường nội binh chứ không mua cầu thủ ngoại.
    Chiều 31/1, Thể Công sẽ chơi trận "khai xuân" Giáp Thân với cuộc chạm trán Hải Phòng ở vòng 2 Cup quốc gia, trên sân Lạch Tray.
    Xuân Toản
     
  2. an_kiem_khach

    an_kiem_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Thay tướng hay không cũng thế thôi , ngoại binh thì không có , nội binh thì hết đát , cầu thủ trẻ thì chẳng có ai nổi bật . Thử hỏi như thế thì đá thế quái nào được .Nếu TC còn tiếp tục giữ lối làm việc kiểu nghiệp dư như thế thì đằng nào cũng bị đẩy xuống hạng thôi.Lối thoát cho Thể Công lúc này là nhả ra cho doanh nghiệp tư nhân làm nhưng nếu làm vậy thì TC không còn là đội bóng quân đội nữa, lúc đó TC chẳng khác nào HAGL,GĐTLA cả .Thực ra tiền rót vào cho TC là không thiếu nhưng do đặt dưới sự quản lý của quân đội nên đội bóng không thể dễ dàng ký hợp đồng với các cầu thủ giỏi trong nước chứ chưa nói đến nước ngoài . TC đang tự cô lập mình với các đội bóng khác vì chính bản chất của mình . Có lẽ các TCFs nên chấp nhận một thực tế : giải hạng nhất là môi trường thích hợp với TC hơn.
  3. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ bóng đá Việt Nam !!! Cần gì ???

    Trước tiên, chúng ta hãy nói bóng đá là một môn thể thao , và đã là thể thao thì điều trước nhất là sức khoẻ. Đây cũng là lý do mà tại sao các đội bóng châu Á không giành được thứ hạng cao trên đấu trường quốc tế (trừ HQ-bọn này chén sâm từ pé). Tôi ghét nhất câu nói kiểu như :"Kỹ thuật của Kia thì không phải bàn, nhưng người ta lại cho anh đua tốc độ với một cầu thủ....châu Âu". Miẹ........thế thì còn nói làm gì ??? Điểm quan trọng nhất , khác biệt nhất giữa bóng đá đỉnh cao và "bóng đá làng" là tốc độ.
    Tốc độ ở đây không chỉ là chạy nhanh, mà còn là diễn biến của cả trận đấu. Mỗi cầu thủ hoạt động ở cường độ cao sẽ dẫn tới cả trận đấu diễn ra rất nhanh. Nếu chú ý mọi người sẽ thấy, trong các trận đấu bóng nước ngoài, ít khi có cầu thủ nào đi bộ, song ở V-League, đó là chuyện thường xuyên, nhiều khi không hẳn vì họ đã mệt, mà đơn giản là do thói quen.
    Một trận đấu có 90 phút, anh nhờ kỹ thuật ghi được 2 bàn thắng "đẹp quên sầu" vào lưới đội bạn. Sau đó hiệp 2 anh đứng yên cho đội bạn "mặc sức tung hoành"
    Gerd Muller đã nói rồi " 2 bàn xấu còn hơn một bàn đẹp".
    Đó mới là vấn đề đầu tiên, hehehheee, muộn rùi, mai nói tiếp.....
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Các CLB V-League chiếm số đông tại tứ kết Cup quốc gia
    Chiều nay, tại vòng hai Cup quốc gia, đa số các đội bóng chuyên nghiệp đã thắng và giành quyền lọt vào vòng 8 đội cuối cùng. HLV Nguyễn Thanh Hải có trận ra mắt thành công, khi Thể Công thắng Hải Phòng với kết quả 4-2 sau loạt đá luân lưu. SLNA, HA Gia Lai, Nam Định, Bình Định, Bình Dương cũng đều có mặt ở vòng sau.
    Thể Công sau khi thua cả ba trận đầu ở giải vô địch quốc gia năm nay đã quyết định thay HLV trưởng. Và CLB quân đội lập tức có được một chiến thắng sau loạt đá luân lưu khi viếng thăm Hải Phòng - đội đã thắng Thể Công 3-1 cũng trên sân Lạch Tray ở vòng đấu V-League giáp Tết nguyên đán. Thế Phong phá thế quân bình cho Hải Phòng ở phút 52. Nhưng Thể Công đã kịp san bằng 1-1 ở phút 88, nhờ công của Phương Nam. Hai đội phải phân định thắng bại ở loạt sút 11 m, và may mắn đã thuộc về Thể Công với kết quả thắng 4-2.
    Kết quả
    Sân Thiên Trường: Nam Định - Thanh Hoá: 2-0
    Sân Lạch Tray: Hải Phòng - Thể Công: 1-1 (sút luân lưu, Thể Công thắng 4-2)
    Sân Vinh: SLNA - Đà Nẵng: 5-0
    Sân Tự Do: TT Huế - LG.HN.ACB: 4-3
    Sân Quy Nhơn: Bình Định - Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn: 3-1
    Sân Long Xuyên: An Giang - GĐT: 1-1 (An Giang thắng 5-4 ở loạt đá luân lưu)
    Sân Thống Nhất: NH Đông Á Thép Pomina - Bình Dương: 0-0 (Bình Dương thắng 4-1 ở loạt đá luân lưu)
    Sân Mỹ Tho: Tiền Giang - HAGL: 0-3
    Trên sân Thiên Trường, Nam Định giành chiến thắng 2-0 khi đón đội hạng Nhất Thanh Hoá. Đội trưởng Trung Kiên đưa đội bóng thành Nam vượt lên dẫn trước ở phút 19. Chỉ khoảng một phút sau, chính anh kiến tạo cho Amaobi ấn định kết quả.
    Với lợi thế sân Vinh, SLNA đè bẹp Đà Nẵng với tỷ số 5-0, dù không có Văn Quyến trong đội hình. Tiền đạo Công Vinh ghi hai bàn, trong đó có pha mở tỷ số ở phút 13. Các bàn còn lại được ghi do công của Thanh Thưởng, Abbey và Tân Thịnh.
    Tiền đạo Minh Hải tiếp tục toả sáng với hai bàn thắng ở các phút 19 và 45, giúp HA Gia Lai thắng trên sân của Tiền Giang với kết quả 3-0. Bàn còn lại do Kiatisuk ghi ở phút 40.
    Văn Tâm, Pipat, Minh Mính lập công, mang lại thắng lợi 3-1 cho Bình Định khi tiếp Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn tại Quy Nhơn. Bàn duy nhất của CSG thuộc về cầu thủ người Ukraina Diachenko
    Tuy nhiên, LG. Hà Nội ACB - đội cùng với HA Gia Lai toàn thắng ở 3 vòng đầu V-League 2004 - đã chịu thua CLB hạng Nhất TT Huế trên sân Tự Do với kết quả 3-4.
    Đội hạng Nhất khác là An Giang cũng đã gỡ hoà 1-1 ở phút 79 nhờ công của Thanh Danh, khi nghênh tiếp đại gia GĐT tại Long Xuyên. Cầu thủ ghi bàn mở tỷ số cho GĐT là Tài Em, phút 59. Ở loạt đá luân lưu đầy may rủi, An Giang thắng 5-4.
    NH Đông Á và Bình Dương cũng hoà 0-0 sau thời gian thi đấu chính thức trên sân Thống Nhất. Thi đá 11 m, Bình Dương giành chiến thắng 4-1.
  5. litchi

    litchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ông Mai Đức Chung sẽ dẫn dắt ĐTQG nữ


    Các ĐTQG:
    Nam: Chuẩn bị cho trận đấu với đội Maldiver vào ngày 18/2/2004 trên sân Mỹ Đình thuộc khuôn khổ vòng loại WC 2006, ngày 13/2 đội sẽ tập trung tại TTHLTT QG 1 với 18 cầu thủ. Quan điểm triệu tập cầu thủ của LDBĐ VN là trẻ hoá đội hình, chuẩn bị cho Tiger Cup 2004.
    Danh sách chính thức sẽ được đưa ra trong khoảng 2 - 3 ngày tới.
    Trước mắt trong tháng 2 và 3, ĐT sẽ do HLV nội dẫn dắt, và LDBĐ VN thống nhất với đề cử của Ban các ĐTQB LDBĐ VN về việc mời ông Nguyễn Thành Vinh (SLNA).
    Về HLV ngoại cho ĐTQG từ tháng 4 trở đi.
    Nữ: HLV trưỏng sẽ là ông Mai Đức Chung - cán bộ UBTDTT, người vừa dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia tham dự SEA Games22. Theo kế hoạch ngày 25/2 đội tuyển sẽ tập trung (gồm ĐT QG và U19)./.
  6. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Cần " Nhân sâm triều tiên " chính hiệu . Chắc là vậy...
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  7. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Vòng 4 Kinh Đô V-League 2004: Hoàng Anh thắng đậm

    Trận đấu sớm nhất của vòng 4 Kinh Đô V-League 2004 đã diễn ra vào lúc 15giờ chiều 6/2 trên sân Pleiku giữa Hòang Anh và Nam Định với sự chứng kiến của khoảng 8.000 khán giả phố núi.

    Ngay ở phút thứ 5 của trận đấu, tiền đạo Wuru (23; quốc tịch Nigiêria) bất ngờ mở tỷ số 1-0 cho đội khách Nam Định làm bàng hoàng cả sân bóng. Nhưng niềm vui của đệ tam anh hào V-League 2003 chẳng kéo dài được lâu, đúng 5 phút sau đó, danh thủ Kiatisak đã quân bình thế trận bằng bàn thắng 1-1.

    Phút 21, tiền vệ Ngô Quang Trường (11) đã lập công cho đội chủ nhà bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Mười phút sau đó, Hòang Anh đựơc hưởng quả phạt đền. Kiatisak đã nhường vinh dự kéo dài khoảng cách cho đồng đội Minh Hải (16). Minh Hải sút chuẩn xác đưa tỷ số lên 3-1, và đó cũng là bàn thắng thứ 6 của Minh Hải sau 4 vòng đấu Kinh Đô V-League.

    Phút 37, trong một pha dâng cao tấn công dọc hành lang bên phải, hậu vệ Hải Lâm (19, lần đầu tiên được đá chính thức), đã bất ngờ đào sâu khoảng cách lên 4/1.

    Hai phút trước lúc rời sân nghỉ giải lao, Minh Hải lại tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ hai của mình trong trận, nâng tỷ số lên 5/1, và là bàn thắng thứ 7 của anh trong giải.

    Phút 88, tiền đạo Dương Minh Ninh (12, vào thay Kiatisak phút 75), ghi bàn thắng 6-1, ấn định tỷ số chung cuộc.

    * Trận Thể Công - Bình Định trên sân Hà Nội cũng diễn ra chiều nay đã kết thúc với tỉ số hòa 0-0.



    ANH TUAN
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    thành vinh hết sợ mất chim .

    HLV Thành Vinh hết lo mất chim quý vì dịch cúm gà

    HLV trưởng đội tuyển quốc gia đã rất sợ phải mất những chú chim thân yêu mà ông đã gắn bó suốt bao năm qua. Nhưng giờ đây, HLV Thành Vinh đã có thể yên tâm khi Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm vừa ra công điện bảo vệ các loài chim cảnh giữa cơn bão "cúm gà".

    Được thông báo tin này, HLV Thành Vinh cảm thấy rất vui vì sẽ sớm được tái ngộ với những chú chim thân yêu của mình. Khi dịch cúm gà lan tới Nghệ An, HLV Nguyễn Thành Vinh đã vội cho đội chim cảnh gồm những chú chim cu, khướu, chích choè đi sơ tán sang nhà mẹ vợ để tránh cơn bão "cúm gà".

    Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng hơi buồn vì sẽ bị hạn chế tiếp xúc với đàn chim. Theo công điện của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, những người nuôi chim cảnh như ông phải bảo vệ đàn chim bằng cách che chắn kín, và hạn chế người tiếp xúc.

    HLV Thành Vinh hiện nay nuôi hơn chục con chim cảnh trong nhà, không kể tới mấy chú chó, mèo. Sau giờ tập, vị HLV này rất khoái việc chăm sóc, mớm thức ăn cho "lũ nhỏ" của mình. Đi xa nhà, HLV này cũng không quên gọi điện về nhà dặn dò bà xã chăm sóc, thay nước uống cho các ***g chim cũng như dẫn chó đi chơi.


    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  9. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng "5 sao" cho HA-GL tại trận ra quân Cúp C1 châu Á

    [​IMG]

    Có lẽ những người lạc quan nhất cũng không thể nghĩ rằng HA.GL lại có một trận đấu tuyệt vời tuyệt vời đến vậy trước đội bóng đến từ Indonesia. Với chiến thắng áp đảo 5-1, đội bóng phố Núi không chỉ củng cố vững chắc niềm tin cho chính mình mà còn phá bỏ cái "dớp" cho BĐVN trên đấu trường châu lục.

    Qua những gì HAGL đã thể hiện từ đầu mùa giải, cộng những thông tin có được từ đối thủ, Makassar không phải là ''''chướng ngại vật'''' khó vượt qua. Trên đà hưng phấn của chiến thắng tại V-League, HAGL đã tiếp nối thành công và đem lại niềm vui cho giới hâm mộ.

    Đúng 15h00, trận đấu chính thức bắt đầu, HA.GL được quyền giao bóng trước và ngay lập tức tổ chức tấn công nhanh. Tuy nhiên, hàng thủ đội khách tỏ ra khá tự tin, nhanh chóng đoạt được bóng và triển khai các pha phối hợp nhỏ. Khác hẳn với các buổi tập... uể oải tại Pleiku, các cầu thủ của CLB đang đứng thứ hai giải VĐQG Indonesia rất nhanh nhẹn.

    Không hề có sự thăm dò, hai đội đều chủ động trong lối chơi của mình và liên tiếp mở các đợt tấn công khá đa dạng về phía khung thành của nhau. Phút thứ 4, HA.GL đã có cơ hội đầu tiên khi Kiatisuk phối hợp ăn ý với Quang Trường, tung cú sút căng ở cự ly 14m nhưng rất tiếc bóng đi chệch cột dọc.

    Phút thứ 7, từ pha tấn công biên, Quang Trãi mở tốc độ xuống sát biên ngang tạt căng vào trung lộ cho Minh Hải nhưng quả đánh đầu của Hải lại vào đúng vị trí thủ môn.

    Cánh trái của HA.GL thực sự được phát huy hiệu quả với sự tốc độ của Quang Trải. 1 phút sau pha tạt bóng cho Minh Hải, Quang Trãi đã khiến Kamasan (14) bị phạt thẻ vàng vì không cản nổi cú đi bóng của anh.

    Phút 14, sau một pha rối loạn ngoài vòng 16m50, Dusit đoạt được bóng, đảo người qua một hậu vệ đối phương rồi tung cú sút vào góc cao thủ môn người Brazil Sergio, đưa HA.GL vượt lên trước với tỷ số 1-0.

    Sau bàn thắng, sự tự tin của các cầu thủ HA.GL càng được củng cố vững chắc. Đội bóng phố núi hoàn toàn chiếm thế chủ động với các pha tổ chức tấn công nguy hiểm và người nổi bật nhất ở hàng công HA.GL không ai khác vẫn là Kiatisuk. Trong các phút 20, 21, Zico Thái Lan liên tục khuấy đảo khung thành thủ môn Sergio bằng khả năng kỹ thuật và sự khôn ngoan của mình.

    Phút 28, sau pha phối hợp với Quang Trường, Kiatisuk đột quá thẳng vào khoảng trống giữa 2 hậu vệ đối phương, đối diện khung thành và nhẹ nhàng xỉa bóng qua tay thủ môn Sergio, nới rộng cách biệt lên 2 bàn cho đội chủ nhà.

    Dẫn trước 2-0, HA.GL vẫn tiếp tục tấn công không ngưng nghỉ. Nếu như Kiatisuk nổi bật trên hàng công thì ở khu trung tuyến, một tuyển thủ Thái khác là Dusit chơi cực kỳ ấn tượng với chiếc chân trái ma mãnh.

    Phút 37, từ pha tấn công bên cánh trái do Mạnh Dũng (15) khởi xướng, Kiatisuk đột nhập trung lộ vượt qua một hậu vệ rồi "nhả" bóng lại cho Quang Trường. Chỉ chờ có thế, cựu tiền vệ SLNA khống chế một nhịp rồi tung cú sút má trong đưa trái bóng lượn theo hình vòng cung vào góc xa khung thành Makassar, nâng tỷ số lên 3-0 cho HA.GL. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

    Hiệp 2 vừa bắt đầu được 1 phút, từ một sai sót trong chuyền bóng của hàng tiền vệ Makassar, Kiatisuk cướp được bóng, dẫn thêm 2 nhịp vào thẳng yết hầu hàng thủ đối phương và cú dứt điểm ở tư thế một mình đối mặt TM của Zico Thái đã đưa HA.GL vượt lên 4-0.

    Sau 4 bàn thắng, HA.GL chủ động giảm nhịp độ trận đấu, chơi chậm - chắc một phần để giữ vững thế trận, một phần để bảo toàn sức lực trước thời tiết nắng gắt. Điều này đương nhiên tạo thêm những khoảng trống cho đối phương và đội khách đã có một số cơ hội tấn công nhanh. Phút 51, Cristian (10) xâm nhập vào vòng cấm địa HA.GL nhưng pha dứt điểm khá hiểm của anh đã bị Văn Hạnh bay người bắt gọn.

    Phút 60, "lão tướng" Hữu Đang được đưa vào sân thay tiền đạo tuyển thủ quốc gia Minh Hải (16) chơi không mấy nổi bật. HA.GL có sự điều chỉnh nhỏ về đội hình: Quang Trường (11) được đẩy lên chơi đá cặp cùng Kiatisuk và Hữu Đang thế chỗ Trường.

    1 phút sau, phía đội khách cũng đưa tiền đạo J.Samad (24) vào thay trung vệ Kamasan (14) nhằm tăng cường hàng tiền đạo.

    Do đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ trận đấu, thế "cân bằng" dần dần được Makassar tạo lập ở khu giữa sân nhưng hầu hết các pha tấn công của họ đều không vượt qua được vòng cấm địa đội chủ nhà do hàng thủ HA.GL chơi khá quyết liệt.

    Phút 70, HA.GL thay cầu thủ thứ 2: Quang Trãi (5) rời sân và vào thế chỗ của anh là Văn Đàn (9). Ngay sau khi Đàn vào sân, từ một pha phá bóng giải vây của hàng phòng ngự HA.GL, Kiatisuk đón được mở tốc độ xâm nhập khung thành đội khách nhưng do hậu vệ áp sát khá nhanh anh không kịp dứt điểm.

    Nỗ lực tấn công của đội khách đã được đền đáp ở phút 72. Nhận đường chuyền từ pha phạt góc bên cánh phải, Cristian (10) bật cao đánh đầu đập đất, đưa bóng vào góc thấp cầu môn Văn Hạnh, rút ngắn tỷ số xuống 1-4 cho Makassar.

    Bàn thua này dường như là dấu hiệu xuống sức của hàng phòng ngự HA.GL. Họ liên tiếp để lộ những khoảng trống để đối phương tổ chức tấn công "vỗ mặt" khiến nhiều lần Văn Hạnh phải lao đao.

    Phút 79, Cristian chuyền xẻ nách cho Akbar (7) băng xuống đối diện với khung thành Văn Hạnh, rất may Hải Lâm đã có mặt kịp thời phá bóng giải nguy trước khi cầu thủ đội bạn tung cú sút.

    Phút 84, sau pha phối hợp bật tường với Dusit, Kiatisuk xuống sát biên ngang tạt ngược tuyến hai cho Quang Trường dứt điểm khá tài tử bằng pha... đánh gót nhưng quá nhẹ. 1 phút sau, từ pha phản công nhanh, Quang Trường dẫn bóng tốc độ bên cánh phải và cùng với Hữu Đang, Kiatisuk tạo nên tình huống 3 đánh 1 nhưng đường chuyền quyết định của Trường lại quá mạnh, bỏ lỡ cơ hội trông thấy.

    Liên tiếp trong các phút 86, 87 những pha dồn ép đối phương đã tạo ra 2 cú dứt điểm của Hữu Đang, Kiatisuk nhưng rất đáng tiếc, bóng đều đi tìm xà ngang, cột dọc dội ra.

    Phút 88, HA.GL thay cầu thủ cuối cùng: Chu Ngọc Cảnh (22) vào sân thế chỗ Hải Lâm (19) do chấn thương sau nỗ lực cản phá pha sút bóng của Akbar (7).

    Chỉ 2 phút sau khi vào sân, Chu Ngọc Cảnh đã lập công lớn: Từ pha phối hợp bật tường với Quang Trường (11), Ngọc Cảnh mở tốc độ vào khu cấm địa đối phương khiến hậu vệ đối phương phải phạm lỗi. Kiatisuk bình tĩnh thực hiện chuẩn xác quả phạt 11m, ấn định chiến thắng 5-1 cho HA.GL.

    Do phản ứng dữ dội với quyết định của trọng tài sau bàn thua này, đội trưởng Makassar Cristian (10) - người ghi bàn thắng duy nhất cho đội khách - đã phải nhận thẻ đỏ rời sân.

    Với tỷ số đậm đà 5-1, HA.GL đã có một trận thắng hết sức tưng bừng và xứng đáng. Cùng được 3 điểm như Đại Liên (Trung Quốc), đội đương kim vô địch Việt Nam hiện xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng-bại.






    Above us only the sky !
  10. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Bảng xếp hạng V-League 2004
    (Sau vòng 6, ngày 22/2)
    TT Đội Trận Thắng Hoà Thua Điểm Hiệu số
    1 HA.GL 6 6 18 17/2
    2 SLNA 6 3 3 12 10/2
    3 LG.HN.ACB 6 4 2 12 11/5
    4 Bình Dương 6 3 3 12 8/3
    5 Nam Định 6 4 2 12 12/13
    6 Đà Nẵng 6 2 2 2 8 10/9
    7 NHĐA.Thép Pomina 6 2 1 2 7 5/7
    8 Bình Định 6 2 1 3 7 7/10
    9 Hải Phòng 6 2 1 3 7 7/10
    10 Đồng Tháp 6 1 5 3 7/12
    11 GĐT.LA
    6 1 5 3 7/18
    12 Thể Công 6 1 5 1 2/11



Chia sẻ trang này