1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dacchanh

    dacchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hoi dia chi

    Ban nao biet dia chi cua cac hiep hoi, lien doan the thao (bong da, bong chuyen, dien kinh, boi loi, tennis......) cua cac nuoc tren the gioi hoac cac nuoc dong nam a. Chi gium minh, Cam on nhieu.
  2. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    vào http://livescore.com mà xem
     
  3. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn tới tham dự buổi lễ sinh nhật lần thứ 104 của FC Bayern

    Xin chào các bạn thành viên diễn đàn Bóng Đá Việt Nam!

    Vào 7h30 tối chủ nhật tới,29 tháng 2 ,tại quán cafe Capuchino trên đường Nguyễn Chí Thanh (đối diện ĐH Luật Hà Nội).Hội CĐV FC Bayern sẽ tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 104 cho FC Bayern . (27/2-00 -- 27/2-04)

    Vậy kính mời tất cả các bạn hâm mộ môn thể thao vua tới tham dự buổi lễ.


    Nếu có thể xin bạn dành chút thời gian đăng kí với chúng tôi tại 1 trong hai địa chỉ sau :

    + Tại Mạng Trái tim Việt Nam : http://ttvnol.com/ffcb/330022.ttvn

    + Tại diễn đàn của hội CĐV FC BAYERNVN : http://fcbayernvn.com/forum/index.php?showtopic=44&view=getnewpost


    Hoặc có thể qua Email : Ducbayern@yahoo.com (YM :Ducbayern)

    Sự có mặt của các bạn là niêm vinh hạnh lớn đối với chúng tôi !


    Trang web chính của hội CĐV FC BAYERN tại VN
    WWW.FCBAYERNVN.COM


    <FONT color=red face="Courier New" size=4><STRONG>You can''t lose what you never had ...!</STRONG></FONT>

    You can't lose what you never had ...!
  4. kiatisuk_hagl

    kiatisuk_hagl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tiếp thị về box bóng đá mới trên TTVN : Hoàng Anh Gia Lai !!!

    Ngày 25/02/2004 box Hoang Anh Gia Lai đã chính thức đi vào hoạt động trên TTVN. Vì vậy mình lập topic này mong nhận được sự cổ vũ của một phần thành viên trong box này có quan tâm đến Hoàng Anh Gia Lai . Rất vui chào đón sự tham gia của bạn tại địa chỉ :
    www.ttvnol.com/HAGLFC.ttvn
  5. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Các đội bóng trên TTVN đối với giải bóng đá mini Cúp Báo bóng đá lần thứ nhất trên sân Quán Thánh

    Như các bạn hâm mộ môn thể thao vua ở diễn đàn TTVN thì đều biết là có 1 số đội ở TTVN có tham gia giải mini Cúp báo bóng đá lần thứ nhất đang được tổ chức trên sân VĐ Quán Thánh (Trung tâm TDTT 10-10). Giải được báo Bóng Đá đứng ra tổ chức và diễn ra vào Chủ Nhật hàng tuần. Các đội TTVN tham gia giải gồm CFFC (lấy tên đăng ký là Chelsea Fans FC, thực chất là Chatter-FPT FC), MU FC, AFFC, ACM.VN, AIV Inter Fans, JuventusFC, Hoàng Anh-Gia Lai FC, SĐ Nam Định, SLNA, FFCB, Ajax..... rất nhiều rất nhiều đội
    CHả khác gì giải TTVN mở rộng

    Và Chủ Nhật vừa rồi (29/2) thì giải đã khai mạc và kết quả như sau :
    TS Báo Bóng Đá - ANS Ajax: 3-0
    HAGL Fans - Nhà in QĐND I: 2-0
    Arsenal Fans - Bobika.Barcelona: 0-0
    M.U Fans - SLNA Fans: 2-0
    SĐ.NĐ - ACM.VN: 0-2
    Forum baobongda - Chelsea Fans: 0-3
    B.M Fans - AIV Inter Fans: 0-2
    Juventus Fans - CNTT.Real Fans: 1-0

    Hy vọng anh em TTVN sẽ thi đấu tốt, với phong cách Fair-play và có nhiều đội đoạt thứ hạng cao . Nào, hãy cùng nhau chúc mừng các đội bóng của TTVN nào....

    Brgds/Singapore


    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, 3-3, tưng bừng, hoành tráng lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2003

    Tối qua, 3-3, tưng bừng, hoành tráng lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2003
    Trẻ trung sắc màu bóng đá
    Như một khúc nhạc vui tươi, chương trình lễ trao giải Quả bóng vàng năm 2003 tối qua tại Nhà hát TP.HCM mở ra trong sự hòa quyện những cảm xúc bóng đá SEA Games 22 và các tiết tấu sôi động của âm nhạc. Nếu như lễ trao giải được mở đầu bằng ca khúc bóng đá lừng danh ?othe Cup of Life? thì lúc kết thúc, nó là sự vỡ òa của niềm vui mà các cầu thủ là tâm điểm.

    Trong hội trường lớn của Nhà hát thành phố, lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 9-năm 2003, giải thưởng do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức với sự tài trợ của Công ty nước giải khát Pepsi-IBC cùng với các nhà đồng tài trợ Ninestars Caffee, Nokia, dường như đã tìm được một khung cảnh lý tưởng để tạo nên sự hoành tráng và tính trang trọng trong đêm hội tôn vinh các tài năng của bóng đá Việt Nam.

    Một khung cảnh ấm áp đã bắt đầu trước khi buổi lễ chính thức diễn ra. Bên ngoài màn hình lớn truyền trực tiếp các hoạt động bên trong nhà hát nhưng bây nhiêu đó không đủ để hàng trăm người hâm mộ thỏa mãn. Họ hào hứng khi đón chào từng cầu thủ bước vào. Reo hò cùng các tiết mục diễn ra bên trong. Ngay từ đầu, buổi lễ đã có được một không khí hết sức sôi nổi đúng chất bóng đá.

    ?oCho phép tôi cảm ơn tất cả. Cho phép tôi gởi lời chúc đến bóng đá Việt Nam sẽ thành công hơn nữa?. Ông Dương Trọng Dật, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng ban tổ chức giải đã mở đầu buổi lễ như thế để sau đó nhường lại cho những âm điệu sôi động của âm nhạc. Ngay lập tức, buổi lễ đã nhộn nhịp âm thanh tươi trẻ và gần gũi khi ?ocầu thủ xuất sắc nước ngoài nhất?, Emanueng Kiatisak cất tiếng hát một bài ca tiếng Việt. Chàng cầu thủ nổi tiếng nhất vùng Đông nam Á này khá bất ngờ khi lần đầu tiên đứng trong một khung cảnh như thế này tại Việt Nam. Anh đã được chào đón ngay từ khi đặt chân vào thềm ngoài nhà hát trong những cái bắt tay của hàng trăm người hâm mộ.

    Trong tiết tấu vui tươi đó, những thời điểm khi các cầu thủ được trao các danh hiệu vẫn giữ được sự lắng đọng thể hiện tính trang trọng của một buổi lễ tôn vinh đầy uy tín với bề dày 9 năm tổ chức. Những lời cảm ơn chân tình của các cầu thủ Phùng Thị Minh Nguyệt, Lưu Ngọc Mai, Văn Thị Thanh-các quả bóng đồng, bạc, vàng ở nữ- hay Hữu Thắng, Tài Em, Văn Quyến ?" các danh hiệu quả bóng đồng, bạc, vàng ở nam- phần nào đó cho thấy được uy tín và sự vinh dự của từng giải thưởng.

    Và tất nhiên, Văn Thị Thanh, Phạm Văn Quyến vẫn là những nhân vật trung tâm. Những phút giây trao giải cho 2 Quả bóng vàng năm 2003 ấy củng thật trang trọng. Hai quả bóng vàng, 2 cầu thủ có cùng điểm chung: bé nhỏ nhưng tài năng. Họ đều còn rất trẻ nhưng trên gương mặt họ, vinh dự, sự tự tin, niềm vui gần như hoa quyện với nhau khi nâng quả bóng vàng lên trong những tràng pháo tay không ngớt. Nếu ở trên màn hình, họ thật dũng mãnh trên sân cỏ trong các pha bóng tại SEA Games 22 thì ngay trên sân khấu, họ rất khó để cất lời. Vì niềm vui!

    ?oThể thao khi đã trở thành một nét văn hóa sẽ là một trong những động lực để giúp tạo nên những con người mới trong thời đại mới?. Lời phát biểu của Trưởng ban tổ chức Dương Trọng Dật dường như là sự đúc kết ngắn gọn và tinh tế cho cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam năm 2003. Sự thành công của SEA Games 22, sự lớn mạnh của bóng đá Việt Nam trong năm 2003 phần nào đó được ghi nhận bằng buổi lễ trao giải ngày hôm qua. Đêm 3-3, thật sự là đêm hội tôn vinh các tài năng bóng đá Việt Nam..




    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    9 lần tổ chức giải Quả bóng vàng
    Lần 1 ?" Năm 1995: Quả bóng vàng: Lê Huỳnh Đức (CATPHCM); Quả bóng bạc: Nguyễn Văn Cường (Bình Định); Quả bóng đồng: Nguyễn Hữu Đang (Khánh Hòa).
    Lần 2 ?" Năm 1996: Quả bóng vàng: Võ Hoàng Bửu (Cảng Sài Gòn); Quả bóng bạc: Trần Công Minh (Đồng Tháp); Quả bóng đồng: Nguyễn Hồng Sơn (Thể Công).
    Lần 3 ?" Năm 1997: Quả bóng vàng: Lê Huỳnh Đức (CATPHCM); Quả bóng bạc: Nguyễn Hữu Thắng (SLNA); Quả bóng đồng: Trần Công Minh (Đồng Tháp).
    Lần 4?"Năm 1998: Quả bóng vàng: Nguyễn Hồng Sơn (Thể Công); Quả bóng bạc: Lê Huỳnh Đức (CATPHCM); Quả bóng đồng: Trần Công Minh (Đồng Tháp).
    Lần 5?"Năm 1999: Quả bóng vàng: Trần Công Minh (Đồng Tháp); Quả bóng bạc: Lê Huỳnh Đức (CATPHCM); Quả bóng đồng: Nguyễn Hồng Sơn (Thể Công); Cầu thủ tiêu biểu: Đỗ Khải (Hải Quan) và Phạm Như Thuần (Thể Công).
    Lần 6?"Năm 2000: Quả bóng vàng: Nguyễn Hồng Sơn (Thể Công); Quả bóng bạc: Lê Huỳnh Đức (CATPHCM); Quả bóng đồng: Đỗ Khải (Hải Quan); Cầu thủ tiêu biểu: Vũ Công Tuyền (Thể Công) và Mai Tiến Dũng (CAHN); Cầu thủ trẻ xuất sắc: Phạm Văn Quyến (SLNA).
    Lần 7?"Năm 2001: Quả bóng vàng: Võ Văn Hạnh (SLNA); Quả bóng bạc: Đỗ Khải (Hải Quan); Quả bóng đồng: Lưu Ngọc Mai (cầu thủ nữ đội Quận 1, TPHCM); Cầu thủ trẻ xuất sắc: Nguyễn Huy Hoàng (SLNA); Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất: Iddi Batambuje (SLNA, Uganda).
    Lần 8?"Năm 2002: Quả bóng vàng: Lê Huỳnh Đức (Ngân hàng Đông Á); Quả bóng bạc: Trần Minh Quang (Bình Định); Quả bóng đồng: Huỳnh Hồng Sơn (CSG); Cầu thủ tiêu biểu: Phan Văn Tài Em (GĐTLA) và Nguyễn Minh Phương (CSG); Cầu thủ trẻ xuất sắc: Phạm Văn Quyến (SLNA); Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Fabio Santos (GĐTLA, Brazil); Quả bóng vàng nữ: Nguyễn Kim Hồng (TPHCM).
    Lần 9 ?" Năm 2003: Quả bóng vàng: Phạm Văn Quyến (SLNA); Quả bóng bạc: Phan Văn Tài Em (GĐTLA); Quả bóng đồng: Nguyễn Hữu Thắng (Bình Dương); Cầu thủ trẻ xuất sắc: Phan Thanh Bình (Đồng Tháp); Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Kiatisak Senamuang (Hoàng Anh Gia Lai, Thái Lan); Quả bóng vàng nữ: Văn Thị Thanh (Hà Nam); Quả bóng bạc nữ: Lưu Ngọc Mai (TPHCM); Quả bóng đồng nữ: Phùng Thị Minh Nguyệt (Hà Nội).
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  8. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Vì ngọn cờ bóng đá Hà Nội

    Vì ngọn cờ bóng đá Hà Nội
    Đã bao đêm nằm suy nghĩ, tại sao bóng đá Hà Nội bấy lâu nay không phát triển mặc dù chúng ta có đầy đủ mọi thứ tốt nhất. Tại sao người dân Hà Nội đến với SVĐ quá ít ỏi môĩ khi đội nhà thi đấu...Sẽ là khập khiễng khi so với thời bao cấp, mua vé phải đợi suất từ cơ quan, tôi chỉ muốn nhắc đên cách đây có 5 năm thôi, cái thời mà những cái tên Minh bạc, Minh Phích, Lò Tôn, Thành Gà Tre, Lợi già, Thắng Chíp, Dũng Sếu, Phong Nghiện hay Châu Thông...... được coi như những ngươì thân trong gia đình, mỗi trận đấu tại sân Hà Nội như dịp đoàn tụ đông đủ gia đình cùng chung vui....đông lắm....đông lắm....vui lắm....
    Ngày nay, khi khán đài B của sân Hà Nội vẫn vang lên những tiếng hô, vẫn cất lên những ngọn cờ nhưng sao nó nhỏ bé và ít ỏi thế....bao giờ cho đến ngày xưa ? ? ?
    Trằn trọc, suy tư ...nhưng sẽ chẳng để lại cái gì cả khi chỉ để nó tồn tại dưới dạng suy nghĩ. Phải nhất định phải làm được 1 cái gì đó trên khán đài thật sự gây ấn tượng nhằm kết hợp cùng đà thăng tiến của đội bóng đưa bóng đá Hà Nội đi lên, đem lại niềm vui cho khán đài.
    Sau nhiều ngày suy nghĩ và trao đổi í tưởng với ban tổ chức sân, với các cơ quan báo chí, truyền thông, tôi quyết định may 1 lá cờ truyền thống của người hâm mộ bóng đá Hà Nội với kích thước khổng lồ : 600 m2 (30m* 20m) vừa đủ để che kín cửa 10 khán đài B. Nếu thành công , đây sẽ là lá cờ lớn nhất thế giới (theo sách Kỉ Lục Ginness) dùng cho cổ vũ trên khán đài của sân vận động l Nên biết rằng lá cờ của INter MIlan cũng chỉ có 240 m2 mà thôi.Nó chỉ thua về kích thước với lá cờ nước Mĩ đặt ở bang Florida.(720 m2).
    Vẫn là 2 màu xanh trắng quen thuộc của lá cờ truyền thống và logo của đội bóng, đây thật sự là 1 chuyện gây sốc lớn trong làng thể thao việt Nam, thậm chí cả quốc tế. Nó có ý nghĩa mạnh mẽ hơn nữa khi được người dân Hà Nội cùng chung sức đóng góp để làm ra nó. Thực ra, chi phí làm lá cờ này không nhiều, chỉ khoảng 12 - 14 triệu đồng , bất kì tổ chức hay cá nhân nào do nhu cầu quảng cáo hay chỉ đơn giản là hảo tâm đóng góp cũng có thể có. Tuy nhiên, tôi hi vọng nó sẽ được đóng góp từ thật nhiều , thật nhiều người dân Hà Nội cho sự nghiệp bóng đá thủ đô. Và đây phải là lá cờ sạch (ngoài in logo của đội bóng ra, chúng ta không in bất kì thương hiệu nào hết).
    Nó sẽ thể hiện được niềm tự hào của người dân Hà Nội, nó sẽ thể hiện được cái tính chẳng giống ai của CHF, hãy tưởng tượng đi, cả nghìn con người cùng đóng góp may lên lá cờ, rồi lại từng đấy con người cùng nâng cao lá cờ bay trong gió, anh em có tự hào không?
    Lá cờ sẽ xuất hiện đúng ngày 28-04 -2004, trong trận Hà Nội tiếp Thể Công trên sân nhà, khi đó có lượng khán giả rất lớn đến sân. ( Tôi đã đăng kí toàn bộ của 10 cho CHF, sẽ không có 1 vé nào của cửa 10 được bán hay mời ra ngoài, để TC sẽ chỉ được ngồi 2 bên cánh gà 9 và 13 mà thôi)

    Sống vì Công An Hà Nội, Chết vì CHF!
  9. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Chúc ý tưởng của bác thành công, nếu nó thành hiện thực thì đây sẽ là một nét mới của bóng đá thủ đô nói chung và CHF nói riêng. Chỉ có điều từ ý tưởng đến hiện thực còn rất nhiều khó khăn, sỗ tiền 12-14 triệu đối với 1 nhà tài trợ thì không là gì, nhưng nếu muốn nó "sạch" và được đóng góp từ nhiều người hâm mộ thì cũng khó đấy, không phải CĐV nào cũng sẵn sàng đóng góp dù ít hay nhiều. Nên chăng CHF bàn với sở TDTT Hanoi ???
    Mong sao bóng đá VN có nhiều người nhiệt tình với phong trào như bác. Chúc ý tưởng này của CHF thành công.
    Sống phải có niềm tin !!!
  10. nhs

    nhs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nếu ông muốn bóng đá Thủ đô phát triểnt thi dẹp mịa câu trên đi, vì câu dó mà người dân HN bỏ chạy đấy.

Chia sẻ trang này