1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. c2canavaro

    c2canavaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Một chút về phái nữ !

    Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đến Tokyo (Nhật Bản), chuẩn bị tham dự vòng loại Olympic Athens 2004, với nhiệm vụ đứng thứ Nhì bảng C. Đó thực sự là một thách thức lớn với ĐKVĐ SEA Games 22 khi hai đối thủ trong bảng là chủ nhà Nhật Bản và đội bóng nhiều duyên nợ Thái Lan.


    Ngày 25/2/2004, đội tuyển đã chính thức tập trung tại Trung tâm HLTTQG 1 với 23 tuyển thủ và do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt. Trong thời gian gần 8 tuần chuẩn bị, đội tuyển nữ đã lần lượt thi đấu tập với các đội Lão tướng Đường Sắt (thua 1-3, 0-3), Lão tướng Hải Phòng (thua 0-2, thắng 2-1), nữ Hà Tây (1-1), nữ Thái Nguyên (thắng 2-0), nam Bộ Ngoại giao (thua 3-4), nam Quản lý điện lực Hoàn Kiếm (thua 1-3, đội hình 2 của ĐTQG thi đấu). Theo HLV trưởng Mai Đức Chung, sở dĩ chọn quân xanh là các đội nam, vì như vậy các nữ tuyển thủ sẽ phải dùng đến sức mạnh, sự khéo léo, di chuyển nhiều hơn khi thi đấu. Điều này sẽ giúp các cầu thủ có thêm sự chuẩn bị khi phải thi đấu với đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội trong thời gian tới. Qua các trận đấu, HLV Mai Đức Chung đã tìm được đội hình tốt nhất, với bộ khung vẫn là những trụ cột từng thành công tại các SEA Games 21, 22 cùng các gương mặt trẻ như Vũ Thị Tân (17), Lê Thị Vui (22)?

    Thu Trang đã tỏ ra xuất sắc trong vai trò thay thế lá chắn Kim Hồng trong khung gỗ. Ở hàng phòng ngự, trung vệ thòng Bích Hạnh vẫn giữ được phong độ tốt, xử lý khôn ngoan, quyết đoán trong các tình huống và khả năng phát động tấn công. Bên cánh phải, Bùi Thị Tuyết chơi chắc chắn, đơn giản và hiệu quả. Cánh trái, Vũ Thị Tân đang dần khẳng định mình, nhưng đôi lúc còn tỏ ra thiếu kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của đồng đội, hy vọng cô sẽ chơi tự tin và hoàn thành nhiệm vụ.

    Ở hàng tiền vệ, sự ra đi của Thuý Nga và Quách Thanh Mai gây ra những xáo trộn không nhỏ. Sau một thời gian thử nghiệm, ĐTVN đã có được bộ tứ khả dĩ nhất ở thời điểm này. Bên hành lang cánh trái, Văn Thị Thanh vẫn giữ được phong độ ổn định, với những cú sút xa đầy uy lực và những pha chồng biên khá sắc sảo. Ở trung tâm hàng tiền vệ, Mai Lan tiếp tục là sự lựa chọn số 1, khả năng di chuyển rộng, tranh cướp bóng, hỗ trợ phòng ngự cũng như những pha đột kích bất ngờ của cô luôn được đánh giá cao. Chơi bên cạnh Mai Lan là Đào Thị Miện - cầu thủ quen chơi ở vị trí trung vệ. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, cầu thủ này đã thích ứng được với vị trí mới. Khả năng thu hồi bóng, hỗ trợ phòng ngự khá tốt, nhưng đôi khi Miện lại ham giữ bóng làm chậm nhịp độ các đợt tấn công. Bên cánh phải, Lê Thị Vui chơi khá năng nổ, luôn cần mẫn, lăn xả. Hy vọng những kinh nghiệm thu được từ những trận đấu vừa qua sẽ giúp Vui tự tin hơn.

    Trong sơ đồ chiến thuật của 3-4-1-2 mà ĐT nữ đang áp dụng, vị trí tiền vệ tấn công do Kim Chi đảm nhiệm. So với hồi SEA Games 22, những pha đi bóng kỹ thuật và đặc biệt là khả năng sút xa của Kim Chi đã tốt hơn. Hàng tiền vệ khá ổn định, nhưng các cầu thủ ở tuyến này cần xử lý nhanh trong các pha phát động tấn công để mang lại tính bất ngờ. Hàng tiền đạo, hai cựu binh Ngọc Mai - Minh Nguyệt dù vẫn giữ được phong độ, nhưng gánh nặng tuổi tác khiến họ không còn thể lực tốt nhất trong suốt 90 phút. Tuy nhiên, Vũ Lành hoặc Hồng Tiến - những tiền đạo trẻ, năng nổ, hoạt động rộng luôn tạo được dấu ấn mỗi khi được BHL tung vào sân.

    Cho đến thời điểm này, Nhật Bản và Thái Lan vẫn đang là những ẩn số với các ?ocô gái vàng? Việt Nam. Theo dự đoán chung, một chiến thắng trước Thái Lan là điều ĐTVN sẽ làm được, còn với chủ nhà Nhật Bản thì hoà là xuất sắc. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng cơ hội giành một chiếc vé tham dự VCK Olympic Athens 2004 của ĐTVN không nhiều, nhưng điều người hâm mộ mong đợi là sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ - những người sẽ được giao trọng trách bảo vệ ngôi Vô địch tại SEA Games 23, tại Philippines năm 2005 và gần hơn là giải Vô địch bóng đá nữ ĐNA lần thứ 1, dự kiến diễn ra vào tháng 10/2004 tại Việt Nam.

    Lịch thi đấu bảng C (có ĐT nữ VN tham gia):
    Ngày 18/4, 12h00, sân Komazawa: Nhật Bản - Việt Nam
    Ngày 20/4, 14h00, sân Komazawa: Việt Nam - Thái Lan
    Ngày 22/4, 19h00, sân Quốc gia: Nhật Bản - Thái Lan
    Ngày 24/4:
    BK1, 19h00, sân Quốc gia: Nhất bảng A - Nhất bảng C
    BK2, 19h00, sân Hiroshima Big Arch: Nhất bảng B - Đội Nhì có số điểm cao nhất.
    Ngày 26/4:
    15h45, sân Hiroshima Big Arch: Thua BK1 - Thua BK2
    18h30, sân Hiroshima Big Arch: Thắng BK1 - Thắng BK2
  2. c2canavaro

    c2canavaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Kết quả vòng 13 ! Up date!!!!!!!!!!

    Trận đấu sớm của vòng 13 giữa HAGL và Delta ĐT đã kết thúc với thắng lợi 3-1 của đội chủ nhà. Một chiến thắng vất vả và nhọc nhằn của ĐKVĐ.


    Ý thức được sức mạnh của HAGL, Delta ĐT bố trí tới 2 trung vệ ngoại và chỉ chỉ cắm một mình Thanh Bình (13) ở tuyến trên. Ngay những phút đầu Delta ĐT chơi áp sát, tung đòn phủ đầu, liên tiếp ép sân chủ nhà HAGL, bằng những pha phối hợp mạch lạc và chủ động.

    HAGL đã bị bất ngờ và choáng váng trong 10 phút đầu tiên. Không tạo được pha bóng nào ra hồn và phối hợp không tốt nếu không có pha cứu thua của Văn Hạnh ở phút 12, đội khách đã có bàn thắng mở tỷ số. Nhưng đó cũng là cơ hội nguy hiểm duy nhất của họ trong hiệp 1, khi Delta ĐT lùi về chơi tử thủ và nhường quyền chủ động cho HAGL. Và 45 phút hiệp 1 đã kết thúc với sự bất lực của các cầu thủ chủ nhà trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

    Bất ngờ lớn nhất đã xảy ra ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu. Tiền vệ trẻ Quý Sửu thoát khỏi sự kèm cặp của Văn Đàn dứt điểm sệt mở tỷ số cho Delta ĐT. Thế nhưng, đội khách lại bất ngờ chơi chùng xuống, lùi sâu về sân nhà hòng bảo toàn tỷ số. Và tư tưởng ?oăn non? đã khiến thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn phải trả giá. Dù chơi phòng ngự với số đông nhưng Delta Đồng Tháp vẫn không thể chống lại được sức ép mạnh mẽ của HAGL. Tấn công liên tiếp và lại một lần nữa, Kiatisuk ghi bàn thắng gỡ hoà cho đội nhà ở phút 65. Sau bàn gỡ hòa, HAGL liên tiếp ép sân và ưu thế gần như tuyệt đối của họ đã được cụ thể hóa bằng pha ghi bàn của Hải Lâm (19) ở phút 81. Bị dẫn ngược, các cầu thủ Delta ĐT đã suy sụp và nhận thêm một bàn thua nữa ở phút 87, sau pha đánh đầu của Văn Đàn (9). Vào những phút cuối, các cầu thủ Delta ĐT đã? cố gắng tràn lên nhưng không thể rút ngắn được tỷ số, cơ hội rõ nét nhất của họ ở phút 90+1 cũng bị Duy Quang cản phá ngay trước vạch cầu môn.

    Thua 1-3 nhưng quả thực, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Delta ĐT xứng đáng nhận được lời khen ngợi.

    Còn trận thứ 2!
    Dù chỉ có 1 bàn thắng được ghi nhưng nhìn toàn cục thì GĐT.LA ?" Bình Định là một trận đấu hay và xứng đáng để xem. Trước sự chứng kiến của HLV Tavares trên khán đài, thủ môn Minh Quang đã chơi cực kỳ xuất sắc, không ít lần khiến tiền đạo GĐTLA phải thở dài sườn sượt vì nuối tiếc?


    GĐTLA bắt đầu trận đấu bằng sơ đồ 5-4-1, chờ đợi những pha phản đòn nhưng trước một đối thủ chơi chặt chẽ, ?ophù thuỷ? Calisto đã quyết định thay đổi chiến thuật. Phút 22, bằng việc tung tiền đạo người Nigeria Endurance vào sân, GĐT.LA bắt đầu chơi với sơ đồ 3-5-2, đẩy cao đội hình tấn công và Bình Định cũng đáp trả bằng lối chơi cởi mở hơn.

    Hiệp 1, tuy GĐTLA giữ bóng nhiều hơn nhưng Bình Định cũng có những pha phản công rất sắc sảo. Bộ ba Issawa, Văn Hiển và Minh Mính liên tục đe doạ khung thành thủ môn Santos bằng những pha phối hợp dọc hai biên. Phút 28, thủ môn Santos đã phải trổ hết tài đẩy bóng mới thoát được bàn thua trông thấy khi Minh Mính đánh đầu vào góc xa khung thành.

    Cuộc chiến ở trung tuyến rất quyết liệt khi hàng tiền vệ hai đội chơi sáng tạo và gắn kết. Cặp Issawa - Văn Hiển của Bình Định đối đầu gần như bất phân thắng bại với cặp Minh Phương - Tài Em của GĐTLA. Liên tiếp những pha bắn phá nối tiếp nhau của cả khách lẫn chủ.

    Thế trận bất phân thắng bại, ăn miếng trả miếng sôi động của hai đội suốt 2/3 thời gian của trận đấu đã khiến Calisto liên tục thúc ép học trò đẩy nhanh tốc độ trận đấu.

    Ít nhất 3 pha cứu nguy xuất sắc của Minh Quang vẫn không khiến các chân sút của GĐT.LA nản lòng. Và sự kiên trì, quyết tâm của các cầu thủ chủ nhà đã được đền đáp xứng đáng, với sự chói sáng bất ngờ của một vài cá nhân đã giúp GĐT.LA vượt lên ở phút 61. Từ pha dốc bóng dài của Anh Tuấn, bóng chuyền cắt mặt vào trong và Rodrigues đã lừa qua cả Minh Quang, đối mặt khung thành trống, dễ dàng đưa bóng vào lưới. 1-0 cho GĐT.LA và thế là đủ. Không chỉ giành 3 điểm sau trận thắng này, GĐT.LA còn có cuộc ?ophục thù? ngoạn mục sau thất bại 1-4 ở GĐ1 và vượt qua chính đối thủ Bình Định trong BXH.
  3. c2canavaro

    c2canavaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một kết quả có thể coi là bất ngờ trong bốn trận đấu chiều qua. NHĐA.Thép Pomina (NHĐA) đã thành công trong nỗ lực cóp nhặt từng điểm cho chiến dịch trụ hạng. Một điểm trước SLNA thật quý giá và nhờ thế, họ tạm thoát khỏi 2 vị trí chót bảng.
    3 trận đấu khác kết thúc đúng như dự đoán của giới chuyên môn. Ở nhóm đầu bảng, SĐ.NĐ tiếp tục mùa bóng ?othần tiên? với chiến thắng dễ dàng trước TVU.HP. Chẳng những không trả được món nợ ở trận lượt đi (thua 1-4 tại SVĐ Lạch Tray), đội bóng đất Cảng còn ?ovay? nặng thêm, khi nhận thảm bại tại chảo lửa Thiên Trường. Đây đã là trận thắng thứ 9 của SĐ.NĐ, giúp họ tiếp tục cuộc chạy đua đến ngôi vô địch V-League 2004. Quả là một mùa bóng đẹp như mơ với các chàng trai thành Nam, khi họ đang gây áp lực mạnh mẽ lên HAGL và có cơ hội rõ rệt để tiếm ngôi. Chiến thắng thuyết phục trước TVU.HP còn giải toả tâm lý cho SĐ.NĐ, khi họ đã khôi phục lại thói quen chiến thắng trên sân nhà, sau hai trận liên tiếp bị mất điểm tại đây. Về mặt cá nhân, trận đấu chiều qua tiếp tục là màn trình diễn bắt mắt của chân sút số một V-League 2004 Amaobi. Hai bàn thắng trong vòng 17 phút giúp anh bứt xa trong danh sách Vua phá lưới, với hiệu suất đáng kinh ngạc 13 bàn/13 trận, và chỉ còn kém một bàn so với thành tích của Achilefu - Vua phá lưới V-League 2003. Nếu cứ tiếp tục đà này, Amaobi có thể lập nên một kỷ lục mới tại V-League.
    SLNA không duy trì được thế bám đuổi với 2 đội dẫn đầu. Trận hoà với NHĐA khiến họ gần như đã bị gạt khỏi cuộc đua vô địch, khi bị HAGL và SĐ.NĐ bỏ xa đến 8 và 6 điểm. Thậm chí, Tốp 3 cũng không còn là chuyện đương nhiên, khi LG.HN ACB đã đuổi kịp SLNA về điểm số. Quả thực, đội bóng xứ Nghệ đang gây thất vọng cho người hâm mộ tuy họ vẫn giữ được thành tích bất bại. Việc để mất quá nhiều điểm trước những đội yếu hơn khiến SLNA chỉ đóng vai trò phá bĩnh, hơn là trở thành một đại gia thực sự. Niềm an ủi duy nhất với họ là sự toả sáng trở lại của người hùng Văn Quyến, khi anh ghi hai bàn thắng chấm dứt cơn khát kéo dài 3 vòng đấu vừa qua.
    LG.HN ACB tiếp tục duy trì đà thăng tiến khi giành trận thắng thứ 3 liên tiếp. Đặc biệt hơn, đây lại là chiến thắng trong trận Derby Thủ đô với người láng giềng Thể Công. 3 điểm giành được không nằm ngoài dự đoán và họ đã vươn lên bằng điểm SLNA. Tốp 3 đã mở ra trước đội bóng Hà thành. Họ tràn trề cơ hội truất phế SLNA nếu duy trì sự ổn định, trong khi SLNA tiếp tục phong độ trồi sụt như hiện nay.
    Tại thánh địa Chi Lăng, Đà Nẵng và Bình Dương chia điểm không làm ai ngạc nhiên. Họ tiếp tục đứng trong tốp an toàn và không phải bận tâm nhiều lắm đến thời cuộc ở hai đầu bảng xếp hạng. Dường như Chelsea VN - Bình Dương đã thực sự thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng và dần đi vào ổn định. Có thể như vậy là hơi muộn cho tham vọng leo cao, nhưng vị trí thứ 5 hiện nay cũng là khá tốt đối với một tân binh như Bình Dương.
    Tốp cuối thực sự đang chìm. TVU.HP, NHĐA, Delta ĐT và Thể Công đã bị nhóm trên ?ocắt đuôi? với khoảng cách tối thiểu 7 điểm. Đúng như dự đoán của Bóng Đá, NHĐA là đội duy nhất trong nhóm cuối giành điểm ở vòng 13. Nhưng 1 điểm chưa phải nhiều và NHĐA mới chỉ tạm nhường đèn đỏ lại cho Delta ĐT. ?oCơ hội? xuống hạng vẫn chia đều cho 4 đội này và cuộc đua tránh hai suất cuối bảng sẽ còn hấp dẫn, khó lường.
    Nhìn toàn cục, vòng 13 có thể coi là thành công. 15 bàn thắng được ghi (2,5 bàn/trận), trong khi số thẻ vàng ?ochỉ? là 21 (3,5 thẻ vàng/trận, ít hơn so với bình quân từ đầu giải: 3,56 thẻ vàng/trận). Đặc biệt, vòng 13 là một trong hai vòng đấu duy nhất không có cầu thủ nào bị truất quyền thi đấu vì thẻ đỏ. Số khán giả đến sân vẫn đông (11666 người/trận) cho thấy V-League 2004 đang thực sự có sức hấp dẫn với người hâm mộ.
  4. c2canavaro

    c2canavaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trong trận đầu ra quân tại vòng loại Olympic 2004 khu vực châu Á, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã chịu thảm bại 0-7 trước đội chủ nhà Nhật Bản, tại Tokyo trưa nay. Với kết quả này, khả năng lọt vào bán kết ở vòng loại của đội quân HLV Mai Đức Chung trở nên cực kỳ khó khăn.
    Các bàn thắng của đội tuyển Nhật Bản được ghi do công của Miyamoto (3'', 41''), Mio Otani (7'', 59''), Karina Maruyama (60''), Emi Yamamoto (85'') và Homare Sawa (90'').
    Ở vòng loại Olympic Athens khu vực châu Á, trong khuôn khổ bảng C, Việt Nam còn một trận đấu nữa gặp Thái Lan vào ngày 20/4.
    Tại vòng loại khu vực, 11 đội tham dự được chia thành 3 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt trên hai sân ở Hiroshima và Tokyo. Ba đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết. Hai đội thắng ở vòng bán kết sẽ đoạt vé tham dự vòng chung kết môn bóng đá nữ của Thế vận hội Athens (Hy Lạp) vào tháng 8 năm nay.
    Như vậy, sau trận thua đậm trước Nhật Bản trưa nay, Việt Nam sẽ rất khó khăn trong việc giành một suất vào bán kết của vòng loại. Nếu thắng Thái Lan, Việt Nam có thể giành được ngôi nhì bảng, nhưng khả năng tranh suất đội nhì có thành tích tốt nhất với các đội khác cũng rất khó khăn.
  5. truongkt

    truongkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  6. roiviechon

    roiviechon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nhân có người moi lên, xin hỏi là cái cờ ấy của CHF ở đâu rồi nhỉ? Sao trận trước không thấy. Mình cứ mong mãi.
  7. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    THặ TỏảNG NGặỏằoI T"I YSU( nhâng vỏĐn thặĂ mỏằm mỏĂi sỏẵ làm nguỏằTi cĂc cĂi 'ỏĐu nóng )( bỏ

    1 vòng đấu đầy bạo lực vừa xảy ra, cổ động viên tấn công lẫn nhau, tấn công cầu thủ liến tục xảy ra. Đặc biệt với các cổ động viên đội Thể Công, LG HN - ACB, SĐ Nam Định, SLNA.
  8. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Chú này ngộ à, trận vừa rồi thể công bạo lực cái gì, nếu là người khi nói nên uốn lưỡi đi nhé
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    khán giả thể công hôm đó thật là fayplay vay ma liemdng dám nói vậy hay bạn địnhnói như mấy đồng chí công an là "hãy trận tự cổ vũ?"
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    hooligan trong bóng đá việt nam

    Những vụ hooligan ''nổi tiếng'' của bóng đá Việt Nam




    °Ngày 1-3-1992, để phản đối việc trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho đội tuyển Malaysia được hưởng 1 quả phạt đền 11 mét vào cuối trận chung kết Cúp Liên cảng, giúp tuyển Malaysia giành chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà Cảng Sài Gòn, hàng trăm khán giả quá khích đã tập trung ở ngay khu vực trước cửa chính sân Thống Nhất xô xát với lực lượng trật tự sân. Hậu quả 13 hooligan bị bắt giam vào khám Chí Hòa.

    °Năm 1995, trận đấu giữa Công an Hà Nội và Công an Hải Phòng trên sân Hà Nội trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc đã ?ochứng kiến? cuộc ẩu đả giữa một số cổ động viên (CĐV) quá khích của cả hai đội. Hậu quả là một số ?ochiến binh? bị thương.

    °Ngày 18-1-2004, các CĐV LG.Hà Nội.ACB ?ochăm sóc? một cách chu đáo nhóm CĐV ít ỏi của Nam Định trên khán đài sân Hàng Đẫy (vòng 3). Chưa hết, việc Achilefu làm động tác ?ocởi quần? mừng bàn thắng ngay trước mặt ban huấn luyện đội Nam Định, đội bóng cũ của mình đã khiến CĐV Nam Định tức giận.

    °Vào các ngày 21-3 và 11-4 (vòng 10 và vòng 12 Kinh Đô V-League 2004), các CĐV ?othân ái? của Thể Công đã chào mừng những CĐV của Nghệ An và Nam Định một cách rất ?othân mật? trên khán đài sân Hàng Đẫy bằng đủ thứ chai lọ và bọc nhựa đựng bùn.

    °Ngày 24-4-2004, một ngày trước khi diễn ra trận đấu giữa Sông Đà-Nam Định và LG.HN.ACB, các CĐV thành Nam đã làm một cuộc ?obáo thù ngọt ngào? khi đón tiếp các cầu thủ LG.HN.ACB trên sân tập Thiên Trường bằng mắm tôm, ná bắn bi ve và nước tiểu. Đêm đến, đội khách không tài nào ngủ yên, vì hàng trăm xe máy rồ ga hết cỡ trước khách sạn nơi đội bóng trú quân, buộc lòng sáng hôm sau đội phải rút về Thái Bình ?otá túc? chờ đến giờ ra sân luôn. Do biết trước sẽ được đón tiếp nồng nhiệt, không một CĐV Hà Nội nào dám đến Nam Định để ủng hộ đội nhà. Hậu quả, các cầu thủ LG.HN.ACB bị khủng hoảng tinh thần và thua 0-2.

    °Ngày 25-4-2004, ở trận đấu trong khuôn khổ V-League giữa Bình Dương và Sông Lam Nghệ An, các CĐV đội khách đã chủ động tấn công CĐV đội chủ nhà Bình Dương và cả lực lượng trật tự sân bằng tay chân, các chai nước suối đủ mọi kích cỡ. Kết quả 8 tay hooligan SLNA ?onăng nổ? nhất đã bị cảnh sát bắt giữ.

Chia sẻ trang này