1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roiviechon

    roiviechon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    He he, tớ biết tỏng rồi, trong này có người thủ dâm.
    Có lẽ hôm qua SLNA được nhiều người bầu hơn TC, nên hôm nay nó đã bị xoá đi mà làm lại. Nếu đàng hoàng sao không thông báo gì cho thành viên cả.
    Đây, bằng chứng đây: http://www.ttvnol.com/f_263/365893.ttvn
  2. dapchet_anthit

    dapchet_anthit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lão này kém quá. Ông có biết gió thổi chiều nào không đấy ? Ở đây cán bộ là Fan của TC với CSG mà. Nhập gia phải tuỳ tục chứ. Cẩn thận mà bị treo ngược nick lên bây giờ
  3. dapchet_anthit

    dapchet_anthit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em vừa vote cho Thể Công nhà bác một phát rồi đấy bác Trường ơi. Tha cho cái nick chuoinai của em nhé
  4. roiviechon

    roiviechon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá. Ông cha ta đã nói rồi: Nghèo thì hèn mà
  5. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Thì đành chửi cho bỏ ghét, chứ nếu làm được gì thì đã làm rồi, may sao tui không còn gì lưu luyến với TMn.CSG nên không bị trở thành thằng hề, bị bọn TMN lợi dụng.
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    hom trước trong cuộc bầu chọn kia thể công và sông lam bang nhau nhưng diễn đàn bị lỗi tôi sửa lại thế là không còn bầu được đành phải xoá đi
  7. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Kết quả: ( Có 21 người đã bình chọn.)

    GẠCH ĐỒNG TÂM_LONG AN (0.0%, 0 votes)
    NGÂN HÀNG ĐÔNG Á (0.0%, 0 votes)
    LG HÀ NỘI ACB (0.0%, 0 votes)
    BÌNH ĐỊNH (0.0%, 0 votes)
    ĐỒNG THÁP (0.0%, 0 votes)
    SÔNG LAM NGHỆ AN (71.4%, 15 votes)
    SÔNG ĐÀ NAM ĐỊNH (0.0%, 0 votes)
    ĐÀ NẴNG (0.0%, 0 votes)
    BÌNH DƯƠNG (0.0%, 0 votes)
    HOANG ANH GIA LAI (0.0%, 0 votes)
    HẢI PHÒNG (0.0%, 0 votes)
    THỂ CÔNG (23.8%, 5 votes)
    CẢNG SÀI GÒN (4.8%, 1 votes)
    THỪA THIÊN HUẾ (0.0%, 0 votes)
    HOÀ PHÁT HA NỘI (0.0%, 0 votes)
    Ý KIẾN KHÁC (0.0%, 0 votes)

    Trên là kết quả khi tôi vote,Gớm anh em SLNA được hâm mộ ghê
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    ngạc nhiên chưa?

    Dĩ hoà vi quý!


    Thứ hai 17.5, Phó Chủ tịch LĐBĐVN Trần Duy Ly cùng TTK Phạm Ngọc Viễn đã tháp tùng Chủ tịch LĐ Mai Liêm Trực đi dự Đại hội 100 năm FIFA. Vậy mà, lạ thay, thứ tư 19.5, LĐBĐVN vẫn cho ra "lò" hai thông báo: Số 15 (của giải chuyên nghiệp) và số 9 (của giải hạng Nhất) mang chữ ký của ông Ly. Sau vòng đấu 17 nhiều sự kiện: Lộn xộn trên sân Thiên Trường, trận cầu "khét" trên sân Chi Lăng (giải chuyên nghiệp), Hồng Hải của Thép Miền Nam CSG bị chính đội nhà cho là có hành vi tiêu cực (cố tình phạm lỗi) trong trận gặp Thừa Thiên-Huế (giải hạng Nhất), dư luận trông chờ một bản thông báo "nặng ký", để rồi thất vọng tràn trề về cụm từ trung tính "sinh đôi" ở cả hai bản thông báo: "BTC giải yêu cầu các đội bóng nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm thi đấu trung thực..., tuyệt đối không được dàn xếp tỉ số, bằng cách nhường điểm, xin điểm, móc ngoặc, bán độ... làm ảnh hưởng đến thứ hạng... BTC giải sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm". Một cụm từ đã được " copy" từ đầu giải đến nay chẳng làm ai sợ. Một đồng nghiệp có bài trên Báo Thể Thao TPHCM đã nhận xét rất chí lý về dũng khí của BTC : "Đến doạ dẫm cũng còn... ngập ngừng".
    Vì sao sân Thiên Trường không thể bị phạt tiếp? Ông Phó Chủ tịch Trần Duy Ly từng tuyên bố: "BTC giải không muốn đối đầu với BTC sân". Có phải vì thế mà BTC giải đành nhắm mắt làm ngơ để bây giờ những cổ động viên hooligan của Nam Định nắm được "thóp" cứ tiếp tục làm già vì biết BTC giải... sợ phạt! Vì sao những trận đấu đáng ngờ không bị xử lý? BTC cũng sợ...vỡ giải?

    BTC giải dĩ hoà vi quý như vậy, chẳng trách các đội bóng cũng noi gương. Thép Miền Nam CSG từng tuyên bố hùng hồn sẽ xử Hồng Hải đến nơi đến chốn cuối cùng cũng chỉ "giơ cao đánh khẽ" với mức phạt 1 triệu đồng không kèm theo việc đình chỉ thi đấu. Cũng chẳng có cầu thủ LG.HN ACB nào bị chỉ mặt đích danh sau trận đấu tai tiếng trên mặc dù không khí trong đội tuần qua nặng nề bởi sự nghi kỵ lẫn nhau, thậm chí có nguồn tin đã có 3 cầu thủ trong màu áo công an muốn xin rời khỏi đội.

    Bởi BTC giải cũng như vậy, hỏi còn doạ được ai!
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm những ngôi sao trẻ

    Đi tìm những ngôi sao trẻ

    (VietNamNet) - Việc khủng hoảng lực lượng của một số đội bóng ở V-League 2004 đã và đang là cơ hội tốt cho những cầu thủ trẻ thể hiện mình. Nhưng đã qua 17 vòng đấu, những gương mặt trẻ tài năng vẫn như "sao buổi sớm, lá mùa thu"...


    Trong số những tuyển thủ trẻ này, chưa ai đủ tầm để toả sáng rực rỡ tại V-League 2004. Ảnh: Quang Minh
    Đã một thời người hâm mộ thường dõi theo SLNA trong việc tìm kiếm những nhân tố mới như họ đã từng nhìn thấy những Văn Quyến, Huy Hoàng... ở những mùa trước. Và sau chiến dịch chuẩn bị cũng như thi đấu của tuyển Olympic ở SEA Games 22, Công Vinh đã trở thành cái tên được kỳ vọng nhất. Nhưng sự chờ đợi vào một sự thăng hoa của Công Vinh vẫn là sự... chờ đợi. Công Vinh vẫn không qua được cái bóng quá lớn của đồng đội Văn Quyến.

    Sau trận thua Delta.Đồng Tháp, HLV Nguyễn Thành Vinh chỉ nhận định gắn gọn về các cầu thủ trẻ của mình trong đó có Công Vinh: "Họ còn quá trẻ để có thể tỏa sáng ở V-League". Và chính sự thiếu ổn định tâm lý đã khiến những Hải Nam, Lâm Tấn... cũng chỉ là "mầm" dù đã có hai mùa chinh chiến ở V-League.

    Đồng hội, đồng thuyền với SLNA là Thể Công. Sau lứa Quốc Trung, Anh Tuấn, Duy Đông... hai mùa gần đây Thể Công không tung ra được gương mặt nào khả dĩ có thể sánh được với những đồng đội cũ chứ chưa nói đến việc trở thành sao ở V-League.

    Quá khan về lực lượng, Delta Đồng Tháp buộc phải tung những cầu thủ U-20 QG như Phong Hòa, Quý Sửu... vào trận. Dù vậy, HLV Phạm Anh Tuấn vẫn chưa dám sử dụng họ thường xuyên trong đội hình xuất phát ở giai đoạn 1. Nhưng ở giai đoạn 2, trong cảnh không còn gì để mất, Quý Sửu đã được trọng dụng ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Bàn thắng mở tỷ số của Sửu trong trận thua HA.GL 1-3 đã củng cố lòng tin của tiền vệ trẻ này, anh chơi ngày càng hiệu quả ở trung tuyến và được khá nhiều đánh giá cao ở vị trí này. Rèn thêm khả năng tổ chức tấn công, cái tên Quý Sửu sẽ còn được nhắc đến nhiều ở những mùa bóng tới.

    Ngoài những Văn Nhiên, Duy Hoàng đã định danh ở tuyển Olympic, tiền vệ 23 tuổi Trần Trọng Lộc cũng là gương mặt khá nổi bật của SĐ.NĐ ở mùa này. Vẫn giữ được sự tinh quái thời còn đá ở giải U-21 báo Thanh Niên mùa 2002, lại được cộng dồn kinh nghiệm ở V-League, Trọng Lộc đã trở thành người tạo nên sự liền lạc cho tuyến giữa của SĐ.NĐ. Ở SĐ.NĐ, ngoài Trọng Lộc còn phải kể đến TM Quang Huy. Phản xạ cự nhanh, phán đoán hợp lý, Quang Huy đã trở thành chốt chặn vững chắc cho những thành công của Nam Định.

    Những tuyển thủ Olympic như Phong Thu, Cao Sỹ Cường, Hoàng Phúc Lâm của LG.HN.ACB sau SEA Games 22 cũng đã hoàn toàn mất hút ở V-League. Tương tự, chấn thương đã khiến tiền vệ trẻ Tuấn Phong của NHĐA.Thép Pomina đành phải ngồi dài hạn trên ghế dự bị vì không đảm bảo được phong độ thi đấu. Trong khi đó, những Đà Nẵng, Bình Dương do sức ép thành tích đã thiên về việc sử dụng những cựu binh ở khắp nơi đổ về hơn là mở rộng cửa cho các cầu thủ trẻ. Vì vậy, việc họ không có gương mặt trẻ nào nổi bật ở V-League mùa này cũng là điều dễ hiểu.

    Còn với GĐT.LA, dù có một Giám đốc kỹ thuật Calisto giỏi phát hiện và sử dụng những cầu thủ vô danh và sau đó đưa lên hàng ngôi sao. Nhưng ở mùa này, GĐT.LA cũng bất lực trong việc cho ra lò những Tài Em mới bởi lò đào tạo cầu thủ của họ còn quá mỏng nếu so với những lò đào tạo bài bản như SLNA hay SĐ.NĐ... Đây cũng là câu trả lời về một HA.GL, đương kim vô địch, nhưng cũng chưa trình làng được một sao trẻ nào cũng như vì sao họ có quá ít cầu thủ được gọi vào tuyển, một điều hơi lạ lẫm bởi khung đội tuyển thường thuộc về đội bóng vô địch quốc gia...

    Hiếm những ngôi sao trẻ, chuyện nhỏ so với những vòng đấu V-League, nhưng với các đội tuyển QG thì đây lại là vấn đề lớn, chẳng hạn như lời báo động về tuyến phòng ngự khi không có mặt cặp trung vệ Huy Hoàng - Mạnh Dũng...
  10. HaHongLinh

    HaHongLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Có em là dân SLNA đây à. Vote thì vote, cũng chả để làm gì cả.

Chia sẻ trang này