1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác box NTTP

Chủ đề trong 'Nghệ Thuật Thư Pháp' bởi luonnoiloiyeu, 05/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Văn của cậu này có vẻ chắc, chặt.
    Nhưng vẫn có sạn.

  2. vanthesuco

    vanthesuco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Thưa,
    Tiểu nữ đóan không nhầm thì các hạ chính là Vũ huynh, người Hải Phòng, làm nghề sửa chữa ôtô, nhưng thích văn chương hạ cấp, ưa nhiếp ảnh a-ma-tơ, đam mê món dựa mận, thỉnh thoảng đá sang mèo...Hay lên Hà Nội chu du, kết giao với một số phần tử đa tài đa tật, làm nên nhiều cuộc nổi loạn ngôn ngữ chốn thi ca phải ru?
    Các hạ tuổi Rồng, chân mệnh quân tử, nhưng hành xử mỗi nơi một vẻ. Trong muôn triệu điêu ngoa, cũng kiếm được một chân tình. Tuy phí của nhưng cũng vớ được chút lãi tri âm, nhờ vào việc đôn đáo buôn lê.
    Tiểu nữ có một câu này, mong các hạ rửa tai: Phàm là người nam tử, thì như ý thơ tiên sinh họ Phạm xưa, nên luống thẹn mỗi khi tai nghe chuyện Vũ hầu Gia Cát Lượng. Sở học của các hạ dùng buôn cá ở cảng Hải Phòng, hay cầm mỏ-lét, cà-lê vặn ốc, mở tắc-kê hơn thì được, chứ hết kiếp cũng không cầm nổi bút lông đâu. Khoa học đã chứng minh, mỗi người đều có một khả năng, các hạ có khả năng vặn chìa, buôn cá, tại sao không sử dụng? Văn thơ, nghệ thuật thời nay tạp ngầu lắm, dính vào làm gì nặng nợ!
    Mong lắm thay có một lần được rót rượu hầu chuyện cùng các hạ bên vỉa hè Hà Nội. Tiểu nữ thấy các hạ ưa món rượu cỏ Quảng Đông + Thịt Heo nướng, nên ngầm đóan cũng có chút ít ngạo khí anh hùng. Nhưng thật tiếc, khí vãnh không làm nên đại sự.
    Kính!
  3. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Sư cô vạn thế quả anh hùng
    Quần nho thiệt chiến cứ như không
    Tinh tú quay cuồng, nhân điên đảo
    Quỷ hãi, thần kinh, khiếp hổ rồng
    Tâm người chỗ ở của mênh mông
    Trí người chỗ ở của vô cùng
    Vô ngôn có mấy lời thưa lại
    Vạn thế sư cô - hãy tĩnh lòng
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Nàng thân mến! Đến chừ anh đoán một phần nàng là ai rồi, anh không hổ thẹn khi mình là thằng công nhân mà chén tất các món khó nhai nhà tinh thần. Chắc là lên Hn ko nhiều nữa, nhưng có duyên sẽ gặp lại, nàng dùng lời đao búa thế nó buồn cười lắm , lột quần hồng mà mặc quần nam kể cũng được rồi..
    Mấy thằng thư pháp này tanh thật, nói chuyện cứ như kiếp hiệp ghét dêck chịu được, thích kéo nhau ra bãi , kiếm chút rượu mà đấu khẩu một lần cho xong. Tiên sư , hay là kạch cái mặt nhau quá rồi chẳng thằng nào dám gặp thằng nào? Sống thiếu bản lĩnh thế còn bày đặt làm được cái trò trống jì nữa?
  5. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Thùng rác box NTTP

    Tôi lập topic này để chuyển các bài viết vi phạm nội quy diễn đàn TTVNOL vào đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này