1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác cho những cảm xúc bất chợt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pinkkira, 19/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    mỏi mắt
    chỉ muốn ngủ
    nhàm chán
    chỉ muốn quên
    cuồng chân
    chỉ muốn chạy
    ...đã được ngủ ..nhưng không yên
    đã được quên,,,,nhưng chua xót
    đã được chạy ,,,,nhưng lại ngoái đầu nhìn
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,đâm ra tất cả lại là con số 0
  2. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    giống mình quá !
    có 1 chút tuyệt vọng đang chạy loanh quoanh trong tim. muốn làm nhiều việc quá ma lại đang mất tự tin trầm trọng...fade to black !
  3. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    đang cảm thấy yêu tiền dã man ... hơi buồn vì bây h mới thực sự nhận ra tiền đáng yêu đến thế ! hi vọng còn kịp
  4. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ôi tiền lúc nào cũng đáng yêu. Đầu óc mình càng tỉnh táo, càng tự do, càng kiếm được tiền Tự do cũng thật đáng yêu.
    Hôm qua, bye bye xong, mình chả vật vã như mình tuởng. Hờ hờ hờ......
    Hôm nay, điện thoại tắt nhưng vẫn kiểm tra thường xuyên, không có gì và thấy.............. hờ hờ hờ................
    Hôm nay, mọi người nhìn với ánh mắt khác vì thấy mình vui vẻ, hạnh phúc, ca hát hơn,.....................
    Tối nay, thấy trống vắng quá. Thứ hai lại kiếm tiền, chỉ còn ngày mai để vớ vẩn...................
    Ngày mai, tắt điện thoại và đi chụp ảnh.
  5. ladieubongh

    ladieubongh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Long that binh yen ma sao buon the........
  6. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    nhói đau...
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ngày rồi qua tháng năm không ngờ, tên em là vết thương khô...
  8. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    cô đơn kinh khủng. tự nhiên chả biết làm j trên cuộc đời này. sống mòn
  9. blue_rainbow

    blue_rainbow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy lòng trống trải, ăn 1 bát phở thế là hết rùi
  10. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    ha ha ...đọc dòng này ko nhịn dc cười. nhìn mọi thứ đơn giản như thế thật hay. sống đơn giản cho đời bình thản thanks
    nói công bằng thì mình là kẻ tương đối may mắn. nhưng mọi thứ trở lên lộn xộn bởi vì chính cá tính quá vớ vẩn của mình. mình có bạn để uống ruợu, có bạn để tâm sự, có chút tiền để đi du lịch loanh quoanh nếu mình muốn., hơn nữa có cô gái ko tệ lắm thik. nói chung là ko wa den toi để phàn nàn nhưng mình vẫn chả cảm thấy hạnh phúc tý nào vì bản thân ko uống rượu, rất it khi tâm sự kể cả khi say khướt, muốn đến nhiều nơi nên số tiền bé tý tẹo kia chả thấm vào đâu và mình chả có xiu cảm xúc nào với cô nhóc kia cả.
    ==> bỏ hình bắt bóng
    biết vậy, nhưng muốn thay đổi bản than thật khó !
    cái cảm giác "nhói đau" vì 1 cô gái đã biến mất tự lúc nào. có cái j đó trong tim chai sạn đi hay nói đúng hơn "biến chất" . những nụ cười, câu nói...thậm chí cả hạnh động cùng toát lên mùi giả dối...
    h mình yêu tiền, sống vì gia đình, cố gắng vì tiền bạc. ước mơ, tình yêu hay "ý nghĩa của cuộc sống" ... tất cả những cái thần thánh , cao đẹp-như chúng đc vi von- đều trở len mờ ảo, thiếu thực tế.
    Cũng ko tệ lắm ! nhưng cũng có những thời điểm, nhớ lại những hổi ức , những mong ước ngày xưa, thấy trống rỗng vô cùng ...
    p/s: viết cho 1 ngày giống ngày hôm quáa

Chia sẻ trang này