1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác cho những cảm xúc bất chợt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pinkkira, 19/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên lại buồn...có j để tự hào ko ? có lý do j để đi tiếp ko ?... những câu hỏi ngớ ngẩn này mình đã có câu trả lời rồi nhưng cố gắng đến mức nào mới đủ ?...
  2. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    chọt nhói đau khi em nói ko cam thấy hạnh phúc ...l những cảm xúc xưa lại tràn về. thật buồn !
  3. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    em biết ko, anh lại cảm thấy nhói đau...khi nhìn thấy em, thấy nụ cười của em....
  4. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    chỉ muốn cười vào hình ảnh trong gương ...cảm giác của một thằng ngốc ( có khi phải nói là NGU ) vĩ đại thật khó chịu ...FML !
  5. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hay thích tàn phá bản thân, tất nhiên chỉ về tinh thần, không gây thương tích, máu me gì cả.
    Em cũng thích nổi loạn, nhưng rồi không biết nó sẽ đi đến đâu, nên luôn phải cố giữ những ước muốn bất chợt.
    Cuộc sống mà cứ phải tranh đấu giữa điều muốn làm và không được làm, ý muốn giữ lại điều gì, vứt đi cái gì, quả thực là rất mệt. Thế mà, em lại thích thế.
  6. thuhien1st

    thuhien1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    một ngày bình thường, lần đầu tiên từ khi thi xong chịu bước chân ra khỏi nhà quá 2 km,vậy mà bắt gặp trên đường khuôn mặt của bạn học cùng cấp 2, khì hồi trước thấy gầy đi rồi mà, hình như giờ lai béo ra thì phải, chả còn cảm giác gì, chẳng còn tiếc cho một tình cảm đẹp, roài đi 1 vòng loanh quanh ngắm phố xá(đi có mục đích cả nhưng chắc phải gác lại sau 2.7 tính tiếp)
    trưa nay xích mích với thằng em thế nên cơm canh cũng nguội ngắt( cả đen lẫn bóng)nhưng cũng chỉ được 20 phút tức giận rồi cũng phải cố gắng trở về quỹ đạo bình thường chứ.
    vừa chat với bạn Văn xong, chả nói trước được điều gì với bạn ấy cả thế nên sau 2.7 mới phải tính tiếp
    hì, hôm nay ra đường có đứa hỏi mình chị ơi chị năm cuối ah, lần đầu tiên đấy, mọi khi toàn có người hỏi em ơi lớp mấy rồi? miễn bình loạn
    nhảm nhí
  7. thuhien1st

    thuhien1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    mà bài trả lời của mình trong box hạnh phúc gia đình mãi chẳng hiện lên gì cả, mình có thiện ý đóng góp mà, buồn điên đảo
  8. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ngồi nghĩ linh tinh, tự nhiên thấy uể oải và mất phương hướng ...nhìn lại những j đã qua, những phút giây hạnh phúc thật khó khơi gợi lại, còn cảm giác trống vắng thì lại tràn về ...nhớ lũ bạn cấp 2, nhớ rồi lại buồn...con n thật kỳ lạ !

Chia sẻ trang này