1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác- Chứa mọi thứ đáng move nhưng chưa đáng xóa

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi hoathep, 31/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hợ hợ. Ăn hết 1 yến chocolate của anh wildman1979 tặng iem andythao24 xong, no quá, ngất luôn, đến hum nay mới tỉnh. HIc hic. Sợ quá. Cô Thảo còn mang đc mỗi 1 bông hồng dài 10m về gác từ tầng 3 xuống tầng 1 đến tận hum nay, đi ngang qua nhà, thấy héo quắt rùi mà vưỡn chưa vứt đi. HỊ hị. Ku Hà ăn nhiều quá, cũng ngất, đến hum nay đã tỉnh lại đâu, hê hê. Lần sau, ko dại. HÌnh như ku wildman1979 cho bùa mê vào 1 yến chocolate hay sao mà mấy hum nay không thấy ku ấy vào post bài, cảm thấy nhớ mới sợ(nhắc khéo ku kia fát, post bài đê) . HỊ hị.
  2. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Ăn Chocolate ko đảm bảo rồi bác ngumo ơi . Lần sau nhớ phải xem kỹ trước khi sử dụng nhé
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Báo cáo là tớ dọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụnh nhiều lắm rùi nhưng vẫn cứ fê vì bùa bả của đồng chí wildman1979 đậm đặc quá. HƠ hơ, mà ku wildman1979 gan nhỉ, nhắc thế mà ko thèm có mẹt, hị hị.
  4. Hostco

    Hostco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ đây là một việc làm hết sức vô bổ và chả có tác dụng gì cả.
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Trùi, vậy thời gian bạn ngồi gõ gõ cái bài này chắc nhiều bổ. Ko hứng thú thì thôi, đừng làm mọi người cụt hứng bằng những câu chữ kiểu này chứ bạn. Chúc vui
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn đâu,cuộc sống muôn hình muôn vẻ ,nhiều cái bất ngờ.Thêm càng nhiều cơ hội càng tốt chứ sao .Thoáng hơn chút bạn nhé
  7. nhanlong_72

    nhanlong_72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Xin các Man nhớ rằng câu nói "iem có nơi có chốn rùi" nghĩa là " đèn của iem đang xanh đấy các pác ạ"
    Nào một...hai...ba... chúng ta cùng nhào dzô
    Hôm qua vào room dược một lúc thì thấy AndyThao biến đi đâu mất.
  8. baogiothoihethoaimong

    baogiothoihethoaimong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Giật mình khi đọc được câu thơ này nhưng ngẫm hình như đúng với mình ....mà hôm nay sao nhỉ? tự dưng tâm sự , online mà ko ẩn ních chát chít chêu hết người này đến người # ....hichic buồn cưòi thật
    Dễ là khi làm tổn thương người khác .
    Khó là khi hàn gắn vết thương ấy

  9. dinhhungtt

    dinhhungtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi yêu thương!
    Thế là hết, trong anh vỡ vụn một mảnh trời pha lê. Và có lẽ, pha lê luôn là như vậy, đẹp và lãng mạn vô cùng nhưng khi đã vỡ...
    Yêu thương!
    Anh không biết nói như thế nào về yêu thương nữa! Trong anh là sự thất vọng, là sự chán nản hơn là cảm giác rời xa! Bao nhiêu như vây, anh biết, chưa đủ để chứng minh, chưa đủ để tin tưởng nhưng ít nhất, nó cũng cần được tôn trọng, yêu thương ạ! Vậy mà...
  10. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ hướng dẫn rồi mà vẫn bị ngất ah. Chắc chú em này ăn kiểu như chưa bao giờ được ăn. Hơ hơ

Chia sẻ trang này