1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác f192 - xem lưu ý trang 1

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi causedfrom3stars, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banthitaa

    banthitaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị, em vào rùi, có nhiều thông tin bổ ích lém. Em là "ma mới" nên chưa lân la tận cùng hết box mình, thông cảm cho em nhỏ hen chị!
    Yêu những gì thuộc về Sài Gòn lém.
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Cho 10 điểm câu trả lời này ..heheheh
  3. hoguom_thaprua

    hoguom_thaprua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ,có cái pass cũng quên,lọ mọ mãi mới đăng nhập đc.Rõ là già roài,có khi sắp lẩm cẩm
  4. Phong ba bão táp ko bằng ngữ pháp Việt Nam: Sao nó bảo không đến? Sao bảo nó không đến? Sao không đến bảo nó? Sao nó không bảo đến? Sao? Ðến bảo nó không? Sao? Bảo nó đến không? Nó đến, sao không bảo? Nó đến, không bảo sao? Nó đến bảo không sao. Nó bảo sao không đến? Nó đến, bảo sao không? Nó bảo đến không sao. Nó bảo không đến sao? Nó không bảo, sao đến? Nó không bảo đến sao? Nó không đến bảo sao? Bảo nó sao không đến? Bảo nó: Ðến không sao. Bảo sao nó không đến? Bảo nó đến, sao không? Bảo nó không đến sao? Bảo không, sao nó đến? Bảo! Sao, nó đến không?...--->Thằng nào viết cái này chắc nó rãnh
  5. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    trời ơi em ngất ngây rùi bác ui, nguoi Việt còn mệt huồng chi mấy ku Tây.
  6. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Ngày trc , hồi fổ thông snk là dân chuyên văn(sau đền DH lại chọn ngành Tự Nhiên) , mà còn sỡ ngữ fáp VN nữa, nhưng nhớ là khi trc thầy dạy lớp 9 có chỉ cho 1 cách học ngữ fáp cực lẹ, hehehheh giờ sao em yêu thầy thế, muh wên mất tiêu cái cách đpó rùi, wuyết định bữa nào rãnh rỗi zìa trường thọ giáo thầy tí xíu mới dc, hehhêhh, thôi, đúng là hôc trò, học nhiêu trả lại nhiêu à, thầy cô ko hề đòi lại mà cũng cố tình trả , hhihihihihihiihhi
  7. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    vu vơ..lơ ngơ...( may mà hông bít làm thơ, kô thì ngắt 1 cánh hoa rơi lão cài lên mái tóc như mụ bdd trước đây roài)
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Hiz! Đọc một lèo hết cả hơi! Ngữ pháp VN phong phú thật!
  9. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Chết tiệt cái cảm giác tâm trạng,,,,,,,,,,,,,,,,mày có đi ngay kô thì bảo???????
  10. Hì, bà con ai cũng tâm trạng cả nhỉ?
    Thế là năm 2006 cũng đã qua và năm 2007 cũng đã đến. Cái năm tuổi đen tối (như mọi người vẫn hay nói) cũng sắp qua. Có lẽ đó là năm khá tồi tệ của mình trên mọi phương diện (Sức khỏe, gia đình, tình cảm, bạn bè, công việc, tiền bac,...) ---> hoàn toàn thất bại.
    Năm 2006
    Giây phút xúc động và sung sướng nhất: được lần đầu tiên chứng kiến đội bóng yêu quí của mình đứng trên bục vinh quang nhất của thế giới. Được gào thét: Italia, compiono de mondo, Ita,....Thế là sau 24 năm (bằng với số tuổi của mình) cố gắng hết mình và chờ đợi họ đã có phần thưởng xứng đáng. Một nỗ lực phi thường (gần như là ko tường)
    Giây phút xúc động nhưng lại buồn nhất: Bà Đầm Già sau hơn một năm lịch sử danh tiếng lãy lừng, là niềm tin, niềm tự hào,.....của mình suốt 12 năm qua (đúng bằng nửa số tuồi mình) lần đầu tiên phải xuống S.B.
    Có thể mọi người đọc bài viết này sẽ cười (rất to) và nói mình dở hơi. Nhưng đó là sự thật, vì chính những con người trên đã ảnh hưởng rất lớn đến tính cách và cuộc sống của mình. Đó là sự tự tin vào chính mình, là sự quyết tâm không biết mệt mỏi, đó là........
    Năm 2007 mình sẽ phải (quyết tâm) làm lại...............Và hy vọng mọi thứ sẽ trở lại với những gì vốn có của nó!......
    Phù! Xong rồi! Quẳng vào thùng rác nào! :))

Chia sẻ trang này