1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

    Ngôi nhà mới này PA, đợi PA khai bút đấy



  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc! Long trọng quá! Bác làm em thực sự xúc động!
    Giả dụ mà đứng trước mặt bác lúc này, xin được sụp xuống hôn ,,,, mõm giày bác luôn! Thật! Ngoài ấy rét chắc bác nhét bộ gân guốc kia vào ổ rồi? Nhưng mà cũng cẩn thận lấy tay phủi qua 1 tí! Độ này dịch tả đang hoành hành!
    Xin được long trọng cảm ơn!
    Vầng! Xin được trích dẫn nguyên văn vụ xúc động lần 1 của tớ với bác Link :
    KO SAO, AI CÓ GÌ CỨ XẢ!
    Anh em thoải mái nhá!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình được nhận 1 tình cảm rất ấm áp, nhưng cũng mất đi 1 người bạn rất ấm áp! Cái này làm quà cho cậu ấy!
    Bắt đầu bằng nụ hôn, và kết thúc bằng nước mắt! Thôi thì, trộn cha nó lại với nhau, quằn quại chán chê mê mải đi, rồi ,,,, ra sao thì ra!
    [​IMG]
    Nụ hôn và nước mắt!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    @Sun : nhà mới rồi nè! Giọng SG đó! Hi, biết là sun phân biệt chủng tộc nhé!
    Vào đây hỏi thăm tình hình sức khỏe tớ đi, nhớ đá đưa tí thông tin về ku Th! Hihi
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mặc Sịp bên ngoài khác quá! Tin nhắn khô như 1 ông già, giọng nói nghều ngào hột thị của miền Nam thì rõ rồi, nhưng mà ,,,, non! Non choẹt, non bấm ra sữa! Ko thể tưởng tượng cái giọng ấy lại có thể nhả ngọc phun châu tung tóe ở Thùng Fân như thế!
    Mới mk, *** tí ti mà đã " thái độ ko nghiêm túc", thế hắn tưởng là mình sẽ thưa bẩm dạ vâng: Mảnh như tiếng nhện giăng tơ/ Dịu như khói sóng mơ hồ bờ xa?
    Híc! Xem tranh thiếu nữ Tô Ngọc Vân nhiều quá!
    Tưởng đây là 1 thể loại mà " mày thế nào cũng được, ông đếch quan tâm", nghĩa là phóng, là khoáng đến mức, nhạy đến mức, cảm đến mức : 1 khi đã xác định thằng này ok được, mời đi cafe, nói chuyện được, thì ,,, tẹt!
    Nhầm hàng!
  6. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, thế là nhận thêm 1 cái sịp của tớ nữa đấy nhá, tổng = 4!
    Nhầm, nhầm hàng rồi bác ợ, tớ dân miền Trung, đéck bà con jì miền Nam
    Và cũng không họ hàng với họ Tưởng (có mà Tưởng Giới Thạch á!)
    Hờ hờ, tớ không có ý định nói chuyện jì với đằng í
    Chỉ là hứng, thì mời đi uống café, vậy thôi à.
    Tại thấy đàng ấy than thở nhiều, nên muốn chia sẻ cảm xúc không jan tí tị tì ti
    May mà hôm nay đằng í lờ hẹn với tớ. Xin một từ "Cảm ơn", không thì gặp nhau, lại bảo ra thằng này nó bị kâm, ngồi mà không nói ra được 1 câu , thì het6'' từ để fân trần mất.
    Giọng đàng ấy tớ thấy jống một người bạn
    @ Ờ, tớ nói nhìu thêm tí nữa
    Ở không gian ảo - Là ảo
    Sao lại đem ra đời mà so sánh được ?
    Dẫu sao thì cũng xích lại gần hơn không jan ảo tí rồi đó, kứ là
    Nhắ!
    Nhắ!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi! Nghe mà tiếc hùi hụi! Ghét nhất phải đi cafe với thằng nào biết nói!
    Ưng vụ " kâm " của đằng í!
    Tôi chắc 0ten ổn, có điều ,,,,,,,,,,,,,,,,,
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    MỘT BUỔI SÁNG MỆT MỎI
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi!
    Vắng hay sao mà gọi? Đâu có vắng? Lù lù ngay đây thôi! Ngán cái bản mặt nó quá, nên gọi nhăng 1 câu!
    Tối qua đi cafe với chị đến 12h mới về! SG xả láng thật! Hn thì 10 rưỡi đã lục sục quét dọn đuổi khách! Thể nào dân trong này ra ngoài ấy than ko có chỗ chơi! 11h đêm rét cắt ruột, phố xá vắng ngắt, mời các bác về nhà trùm chăn nghe đọc truyện đêm khuya nhá!
    Cái nhà có 3 người, trừ chị giúp việc, thì đã có 2 người muốn chết, quá bán! Cún tất nhiên là đại diện của phía tươi sáng bên kia! Cả tối qua cafe nói về cái chết!
    Cũng ko hiểu thế nào nữa! Tại nhà mình có gen điên à? Mà thế này mình lại thấy vững vàng hơn! Thì thằng què gặp thằng cụt, nó sống được, ắt mình cũng sống được, chả lẽ lại thua!
    Mình ko được nghỉ cuối tuần! Hì! Cuối tuần còn bận nữa ấy chứ! Ngoài thời gian dành cho Cún, chị lại tha lôi theo nữa! Ở nhà chị thấy buồn, nên hiếm ở nhà, thường là chỉ lúc mệt! Ngoài đi công việc thì lại lang thang đi bộ cho khuây, lê la quán xá, lê la theo cái kiểu 11h khuya rồi, bảo :" cứ ngồi nhé, về nhà buồn lắm, ngồi cho đến lúc quán nó đóng cửa", theo cái dạng :" xong đi sàn nhảy nữa ko? Chỗ kia có 1 cái? Hay về cất xe rồi đi bộ,,,,,", híc, nghĩa là cái thể loại ko muốn về nhà, vì về nhà thì ko ngủ nổi, và buồn, buồn vô tận!
    Mình biết chứ! Còn ai rành nữa? Mình thì cũng rứa! Có thời gian : đi đâu cũng được, làm gì cũng được, miễn là ra khỏi nhà!
    Ở đâu ko có nỗi buồn nhỉ? Ngoài thế giới bên kia?
  10. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng muộn, dậy đi cà bác phê #-o
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này