1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Ô hay!
    Sài Gòn lạnh.
    Gió lùa tan tác
    Ngỡ ngàng hàng me ngơ ngác
    Xiêu bạt ven sông.
    Gió thốc vào lòng
    Tận cùng
    Nơi ấp iu chút căm căm miền Bắc
    Chút se sắt ngọt ngào chôn sâu thăm thẳm
    Của một người con vô tình lỡ xa mất quê hương!
    Trống tênh ven đường
    Không một lò than nóng đỏ
    Hun hút dặm xa không mùi khoai thơm trong gió
    Mỏi mắt tìm hoài một bắp ngô nướng nhỏ nhoi!
    Cafe một mình chiều chập choạng buông lơi
    Bóng cây gầy trước quán oằn mình vật vã
    Từng giọt đen im lìm nặng rơi thong thả
    Nặng như nỗi buồn
    Không tên!
    Đêm nay
    Bầu trời phương Nam không còn trăng sao mông mênh
    U ám màu chì
    Như con mắt chợt đôi khi khép lại
    Tạm quên mê mải
    Thoảng ký ức không màu!
    Giật mình:
    Ta từng có một khoảng trời để quên lại đằng sau .....
  2. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hí!
    Tớ có biết 1 chỗ ven đấy, cực!
    Ngồi đấy bảo đảm đằng ấy muốn kí họa ngey
    Hơi khó chỉ cho 1người mới, nhưng có nhu cầu thì mất thêm vài tiếng đồng hồ lòng vòng cũng đáng lắm đó!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hẻm 59 Phan Đăng Lưu biến thành Hẻm 59 Bạch Đằng thì trân trọng xin thưa với cậu 1 điều đáng vui cho cả 2 ta :
    Tôi ko bao giờ tin vào bất cứ điều gì cậu post ở đây nữa, dù 1 cái dấu chấm, dấu phẩy! Với tôi, nhietmacsinh là cái nick ko còn chút ý nghĩa!
    Chúc mừng nào!
    Quên, yêu 1 cái :
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hãy bình tĩnh như lúc chia tiền !
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Giận uất người!
    Thiếu nước cày nát cái đường Bạch Đằng mà ko thể mò ra nổi cái hẻm 59! Định bỏ cuộc, lại tự nhủ :" thế gian này có thể ko có mặt trời, nhưng ko thể ko có cái gọi là hẻm 59 Bạch Đằng". Đơn giản là có con đường mang tên Bạch Đằng, và 59 là số bắt buộc đứng sau 58, cũng như đứng trước 60. Tập số tự nhiên ko thể có 1 ngoại lệ, 1 lỗ thủng!
    Mẹ kiếp! Gọi 1080 hẳn ra ngoài ... Hn, tại bấm nhầm mã 04, 1 giọng nữ ngọt ngào ở đường dây bên kia, câu trả lời tất nhiên là ko. Rối ruột rối gan, may mà nhìn ra con 04, sửa lại thành 08, câu trả lời tất nhiên vẫn là ko, mình ko kiềm chế nổi gào lên trong máy :" chẳng lẽ lại ko TỒN TẠI hẻm số 59 trên đường Bạch Đằng ư?", bà bên kia tá hỏa :" xin lỗi, chị nói gì cơ ạ?"
    Khốn nạn! Chẳng lẽ lại mò ra thêm cái 59 Bạch Đằng Ph2 quận Tân Bình, cái này là ph15 quận Bình Thạnh! Nhìn tận nơi cái " toàn là đăng ký hộ gia đình, ko có quán cafe nào cả" cho bõ ... tiền điện thoại!
    Thằng khốn Mặc thì nhắn tin ko thèm trả lời, gọi điện dăm 3 lượt ko thèm nhấc máy, mãi sao mơi ỏn ẻn :" tự tìm đi!". Tự tìm khi nó cho mình 1 cái địa chỉ sai ư? Sao trên đời lại có thứ tai ngược quái thai như thế? Nhưng mà uất quá rồi, quả đấy ko mò đến được 0ten thì quyết ko làm người!
    Lấy hết sức bình sinh dẹp cơn tức giận lại, lấy giọng nhỏ nhẹ gọi lại cho hắn, thậm chí là còn cười, thằng khốn vẫn đủng đà đủng đỉnh. Hóa ra là lộn ngược lại, giời ạ! Phan Đăng Lưu thì hẻm 59 to đùng bát vại, có mù mới ko thấy. Ko! Mình ko mù, mình chỉ cận, còn nó thì mù, mù hẳn! Thế thì Phan Đăng Lưu mới thành ra Bạch Đằng! Hắn chơi mình à? Lừa 1 đứa hoàn toàn thành tâm làm bạn với hắn à? Khốn kiếp!
    Cũng có thể hắn nhầm! Cứ cho là thế thì cũng ko thể nào chấp nhận được! Mình ko tiêu hóa nổi 1 thể loại như thế! Quá là tởm!
    Phù! Vuốt ngực cái nào! Uất quá!
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mịa ... Mình cũng hồ nghi cái vụ này ngay hôm đầu thấy tả tả ... nếu hôm đó mà máy mồm thốt lên đây là Phan Đăng Lưu có khi bị ...ấy chết !
    Trưa hồi nào cũng ngồi nhâm nhi ở đó ...
  7. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Oài, mới gõ mù xong
    Ai ngờ sang này, thấy 1 đống mù
    Ai đời người sáng mắt lại thích được thế ghê vậy
    chà chà, mà cái sự chửi râm rang, rổn rảng thế đấy, Kin thật! - yêu nhờ!
    Hè, chẳng tai wới hay lừa đảo jì đây cả
    Tớ là tớ cứ Bạch Đằng tếch thẳng tới, chẳng wen tâm là con đường típ theo tên jì, kứ nghĩ chỉ vậy là dễ và kực đơn giản - Không tin, mai chạy lại 1 lần nữa coi! - Thế nào chẳng ...thẳng tắp! - Cơ mà đín 9 lai, đó là ý tốt!
    Còn với họ Fan, thì mọi lần tớ phải đi ngoàn nghèo mới chạy ra khỏi hem~~~~~, thế thì chỉ đằng í thế nào cho tiện bây giờ
    Đới! đới là fần jả nhời í ợ
    Cơ mà có được bài thơ cà fơ hey thế thì đỉn rồi kòn jì!
    Làm mất đẹp nàng thơ mất
    Cứ pìn tĩn, như lúc bác Loa bảo vậy, hị hị
  8. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Thì đã bảo là thấy thằng viết văn nó kím tiền thế nào rồi, tin chi mà bây giờ UẤT đến thế ợ!
    Đọc thấy vui mắt, nhở!
    ỦA, mà đấy là hẻm họ Fan thật à ? Vốn là trước jờ tớ đeck wan tâm, mây nhờ đằng í, kờ mới thông!
    Mà đằng í nói đúng! Không tin! Nhất quyết không tin, dù bị buột thòng lọng vào kổ, bắt fải tin!
    Nhất tự bất tín, vạn nhựt bất tin là thớ đấy!
    @Đằng ấy làm đeck jì biết được cái ý nghĩa của nick tôi thế nào mà còn hay hết ý nghĩa, fẹt!

    @bác Loa: Thế ra bác cũng đã từng ị ở đó chỗ đó rồi ? - Hey nhở!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thích 0ten, vì phải trả giá ko ít cho nó!
    Đúng như mình mong đợi! Đọc thùng fân của thằng khùng Mặc, hiểu sơ về hắn, biết là : nếu hắn đã thích 0ten thì chắc chắn mình cũng thích 0ten.
    Ngồi tít trong góc cùng, tối tăm nhất, lẩn khuất nhất, sát cái loa, nghe nhạc đập thẳng vào tai, khoái! Đúng kiểu nhạc mình thích luôn : nhạc Trịnh, thứ nhạc kéo mình đến say sưa ở Cuối Ngõ những ngày lang thang ở Hn. Ngả người ra, nhắm mắt lại, hứng từng giọt nhạc rót vào tai, thấm vào cơ thể, miên man!
    Lạnh, nhập nhoạng, nâu nóng, 1 mình, nhạc Trịnh, góc, những thứ ấy làm mình thấy thoảng hơi buồn nhẹ nhàng, gợn chút cô độc, thèm 1 đốm lửa nhỏ! Rụt rè hỏi thuốc! Lóng bật diêm! Tay cầm ko quen, run run!
    Hừ, mà được vài hơi thì cũng quen luôn! Làm người thì khó làm chó thì dễ, càng những tật xấu học càng nhanh! Rít ra trò, nhìn đốm lửa rực sáng lên những lần đưa lên miệng rít vào, thích! Mình chẳng ngắm say đắm những đốm lửa nhỏ ấy trên môi người khác là gì? Giờ thì ông ... tự sướng lấy!
    1 tuần Cún học thêm đàn vào thứ 3, thứ 5 nên về muộn, mình sẽ có 2 buổi chiều tự do ở 0ten. Ừm, chỗ ấy, góc ấy, nhạc ấy, chỉ nên ngồi vào buổi chiều, chờ đợi cái giây phút nhập nhoạng, cái ranh giới giao thời run run, gợi cảm!
    Lâu lắm rồi mới được trải cái thú cafe 1 mình, sống lại những năm tháng lang thang cầu bất cầu bơ ở Hn, tinh thần sảng khoái rõ rệt! Bứt khỏi cái vòng kiểm tỏa gia đình khuôn phép, nề nếp, thả tự do cho cái phần con thỏa chí tung hoành! Chị chắc ngất nếu thấy mình ngồi sù sù 1 đống trong góc quán cafe luộm thuộm, sơ sài, tay cháy đỏ điếu thuốc, phun ra luồng khói đặc sịt như 1 con mực chính hiệu! Ừm, mẹ cấm uống rượu, mình đã hứa ko bao giờ đụng đến 1 giọt, nhưng mẹ ko cấm hút thuốc. Đơn giản là mẹ ko biết! Hì, thế thì cứ ... tự nhiên thôi nhỉ?
    Làm quen được 2 ông bạn mới toe. 1 tên Quang, khổng lồ như chữ cái Q, 1 tên Thiện, mảnh dẻ như chữ cái T, có gương mặt làm mình nhớ đến nhân vật đình đám của xưởng 2 : Bế Sơn Hà!
    Làm quen thế này, ông Quang ngồi chơi cờ 1 mình làm mình chú ý! Thấy ngồ ngộ, hay hay, muốn ra chơi cùng! Cũng ngại, nhưng tự nhủ:" làm đi, hoặc là bây giờ, hoặc là ko bao giờ". Ừm, tất nhiên là ai nỡ từ chối 1 nụ cười thân thiện đến thế!
    Mình chơi dở ẹc, lơ ngơ láo ngáo, thua liền 2 ván, thua nhanh chóng! Hờ, mà chả sao, mình con gái mà, cho con trai thắng, ấy cũng là lẽ thường tình. Thật đấy, mình nhận thua tất cả các ông con giai trên đời, Mình thích thắng, nhưng cũng ko thích có người bị thua. Tất nhiên là chơi vô tư thôi, nhưng nếu được chọn, mình sẽ chọn bị thua. Vì tỉ lệ chọi của nó là 6/4.
    Lát sau thì ông Thiện đến! Ông Quang hay cười, nói chuyện thoải mái, ông Thiện cũng thế, và có 1 câu mình rất tâm đắc : " thấy trời lạnh 1 cái là chuẩn bị đi uống cafe". Thực ra cả buổi nói chuyện mặt mũi cũng ko định hình được rõ ràng, chỉ 1 câu nói ấy đọng lại.
    Mình đánh giá cao những loại cảm giác ko hời hợt như thế, nghĩa là tinh 1 chút, lọc 1 chút, nhạy 1 chút! Đúng là, với 1 thời tiết se lạnh ko thua gì đầu đông miền Bắc như chiều nay, bầu trời u ám buồn thảm như thế, chui vào 1 cái quán như 0ten, nhâm nhi cafe, nhạc Trịnh ... ko chê vào điểm nào được, hoàn hảo! Tất nhiên là lúc khác nó cũng hay, nhưng kém hay đi một chút. Và quan trọng là người ta biết cái thời khắc hoàn hảo của nó mà chộp lấy ko do dự, vì nếu bỏ lỡ sẽ rất tiếc! Bởi thế mà mình đọng!
    Sơ sài, chả có gì, nhưng có 1 cái rất hay : sự thoải mái. Chả ma nào để ý đến ma nào. Hay đó là phong cách sống của dân trong này? Cảm giác thư giãn, dễ chịu, uốn éo ngả ngón, muốn làm gì thì làm! Nhưng thích nhất là nhạc, thích thứ nhì, là mình đã phải khổ sở vì nó, thích thứ 3, là nó gắn với thằng khùng Mặc, hắn lại gắn với box MT, box MT gắn với thùng rác, thùng rác gắn với mình, thế nên cứ bắc cầu là qua thôi!
    Nảy ra ý định đến 0ten là vì chiều phải đưa chị đi có việc, xe của chị đang sửa, tiện thể vi vu luôn! Thế là toi vụ ký nốt Terrace, để sáng mai vậy!
    Ui chao muộn quá rồi! Khò thôi! Mà tự nhiên ông Quang nhắc đến thơ thẩn, đến blog, mình bảo vào thùng rác này mà xem, ko biết ông ấy có vào ko nhỉ?
    Ko buồn ngủ mới là vấn đề đấy! Chậc! 3 ngày nay hết thuốc, mình ko uống!
  10. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ợ!
    Bài tẢ 0t hey đấy!
    Chỉ 0hey mỗi thằng khùng MẶc này thôi
    Vì chả biết nó khùng tới đâu để mà tả cho ra , hực!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này