1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Viết hay
  2. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    100 trang rồi nhỉ?
  3. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Thùng Rác
    Thùng rác hôm nay đầy rồi , tất niên cho nó phát nhẩy . Một năm 365 ngày ngày nào cũng có chuyện để kể vì thế giới hạn 100 trang hay 200 hay 300 cho cái thùng này đều không đủ . Thế giới nhỏ bé chứa ta nhỏ bé chứa những câu chuyện nhỏ bé , thế giới cũng thật vĩ đại chứa những điều chưa biết chứa cái tôi vĩ đại chứa đầy những mâu thuẫn nội tại vĩ đại và con người thật ngu dốt để hiểu hết chính bản thân mình ... Anhxtanh nói với Bin Gết mày thật dốt khi mua lại Yahoo ... câu chuyện sẽ kể vào năm mới !!!!!
    Chúc mừng năm mới !
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Mẹ mến yêu!
    Con đã rong ruổi khắp đất nước mình
    Từ Nam chí Bắc
    Quốc lộ 1A dằng dặc
    Xuyến suốt Việt Nam
    Bao nhiêu cái tên chôn xuống cho một cái tên nảy mầm?
    "Lộ" trong lộ trình, "Quốc" trong Tổ quốc
    Đường của chúng ta:
    Đường đất nước
    Con nghe nhiều trong lời ca tiếng hát
    Giờ được nghe bởi chính nhịp đập trái tim.
    Buổi bình minh
    Trường Sơn lẳng lặng tỉnh giấc lúc nào?
    Núi xa lơ thơ ánh lửa
    Nắng sớm cũng ửng hồng mây trắng
    Gần nhau thật!
    Đâu là khói, đâu là mây?
    Đâu là lửa nương, đâu là mặt trời?
    Núi, hay khoảng xanh vời vợi?
    Mắt con bất chợt mỏi
    Hay sương sớm thổi nhẹ
    Đất trời lung lay.
    Nắng trưa lấp loáng biển Nha Trang (?)
    Qua đèo cheo leo
    Dưới chân con
    Biển phơi mình lộng lẫy
    Kẹt giữa lưng chừng biển - núi
    Con không thể chọn nổi
    Vẻ đẹp nào hơn.
    Hà Tĩnh quê mình
    Trời xanh, nắng vàng đã chặn lại từ lâu
    Phía bên kia đèo Hải Vân ngất ngưởng
    Con về Bắc một chiều giáp Tết
    Mưa gió sụt sùi.
    Vòng xe lầm lũi trên đường
    Cành đào sau lưng cũng nhuốm bùn xám ngắt
    Cửa nhà xơ xác
    Bùn nhớp nháp tận thềm
    Đồng ruộng mênh mông
    Bùn ngập lõm bõm
    Người khom lưng làm ruộng
    Bùn ngập thắt lưng.

    ............
    Tới đây thì thi sĩ bị gọi đi ... ăn cơm.
    Khổ, giấy thì đẩy vội vào gầm giường. Bút nhét sau đít. Hì, trong cuộc sống thường ngày, thơ thẩn nó là thứ thật đáng xấu hổ, phải lấm la lấm lét. Nó sao nhỉ? Nó quá mơ mộng. Mà thời này mơ mộng chỉ có húp cám!
    Đang đoạn cao trào. Mình nghĩ là mình có thể đàng hoàng thêm tí nước mắt vào mà ko phải xấu hổ với lương tâm. Quả là qua miền đất nghèo khó lam lũ ấy, mưa gió não nùng, cảnh vật thê lương, người xe thê thảm, tự nhiên, nước mắt ứa ra.
    Nước mình chẳng giàu và đẹp. 1 số đoạn đẹp đột xuất, còn lại thì cũng nhàm lắm. Đâu đâu cũng bát ngát đồng ruộng, cửa nhà lụp sụp, tẻ nhạt, và buồn bã. Nhưng mà có khi, càng thế, thì lại càng muốn dính lấy nó hơn. Quả là, nếu nó phởn phơ sung sướng, mình đã chẳng phải ứa nước mắt.
    Đêm lạnh cóng. Co ro. Xe chợ, người ngồi lên mít. Thềm xe chật hẹp la liệt người nằm. Những bãi nôn oẹ rắc cát lem luốc, những cái bao tải nhăn nhúm, những khuôn mặt thô kệch, bóng nhờn dầu, những cái mồm lâu ko đánh răng phả mùi thơm tho, cái ghế đệm chốc chốc lại sụt, cái thanh vịn bằng sắt lạnh toát, quấn đầy băng dính, vậy mà thi thoảng vẫn trật ra, phải lắp lại. Chục mét vuông, người và mít ra sức hít hở. Ko khí đặc quánh, lấy thìa mà xúc được. Cái điện thoại của ai rè rè giọng Tuấn Hưng, mấy bài hát quen thuộc, gào rống, nhưng buồn thảm. Qua cửa kính xe mờ hơi nước, những thị trấn, thị tứ đìu hiu, rúm ró lại vì rét, lôi thôi, xộc xệch.
    Mình thấy có khi phải "phẫn nộ" với những "điệu buồn phương Nam". Trời ơi! Đêm phương Nam, quá là thiên đường. Mát mẻ, thoáng đãng, trăng sao lấp lánh, trời cao, rộng. Hay ít ra, người ta có thể ngẩng đầu lên mà nhìn trời. Nỗi buồn này xa xỉ quá! Miền Bắc thì, chậc, rét tê tái, cổ rụt vào ngực, nhìn nóc nhà còn khó, huống chi nhìn trời. Những đêm mùa hè thì oi bức, ngột ngạt, eo óc, đệm thêm tí nhị ò e nữa thì đúng là muốn đi Macao kéo nhị thật. Cái buồn ấy mới .... chính đáng. Hì! Lại cực đoan địa phương rồi!
    Thấy ... thương. Ừm, sến thật. Nhưng thương. Muốn cùng ... chung lưng đấu cật với nó. Ko phởn phơ trăng thanh gió mát nữa. Mình là dân Bắc Kỳ mà. Mưa, lạnh, đúng là muốn chửi bậy thật, nhưng xa thì lại ko nỡ.
    He. Đang cái dòng tư tưởng ấy tuôn trào. Đang lâm li bi đát. Đang định kết bằng 1 câu:
    Mẹ mến yêu
    Con không còn nhỏ nữa
    Bởi trong con có một tình yêu lớn.

    thì bị gọi đi ăn cơm.
    Thơ, nhất thời bồng bột lên, nông nổi lên thì mới thế. Xong là xong. Om từ sáng đến giờ, đã xong. Thạch cao đổ nước vào rồi thì khối đấy mà đập nát ra đổ nước lại.
    Hơi tiếc!
    Bận sau nếu nảy ra ý gì, mình sẽ ngâm đến đêm mới phọt. Đêm, hẳn là ko còn ăn cơm, ko còn rửa bát, ko đi Metro, ko hàng hóa ngập cổ.
    Ờ. Ko biết là đêm nay mò vào, thì thùng rác đã khóa sổ chưa nhỉ? Hi vọng là còn bon chen được 1 tin cuối. Vì nếu kịch kim mà chưa có thùng rác mới, thì mình biết pot ở đâu?
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chú có cần phải ... vẫy đuôi thế ko?
    Hì. Đùa đấy. Ngoài thùng rác ra, mỗi chú chào mừng chị, thơm cái.
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi
    Cuối ngày lại là những chuyện buồn bực vô cớ cuối năm
    Điên dek chịu đc...
    Mà ngoài kia trời vẫn lạnh, quất với đào trông ỉu xìu xìu
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Uh, thì cũng 100 trang rồi, tốc độ nhanh hơn cái Thùng RÁC 1 , cơ mà tại vì ai cũng có nhiều thứ để vứt đi, âu cũng là quá khứ của ngày mai
  8. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
  9. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Chơi với chả bời
    Ốm mấy mà vui đến đấy thì cũng chịu!
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ai chốt hạ cái thùng này nhở ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này