1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    0ten vẫn làm mình hoàn toàn dễ chịu, giống hôm qua!
    Ừm, loanh quanh ở nhà, 1 bà chị 37 tuổi, 1 đứa cháu 6 tuổi, ko ai thuộc giai tầng của mình. Đến 0ten, ngó quanh quẩn, toàn bọn tràng trạc mình. Bọn chúng tán gẫu, tán phét, tán tỉnh,.... các loại tán, cười khanh khách, hô hố, mủm mỉm, nhủm nhoẻn ... đủ kiểu, thấy hay hay.
    Híc, trong mình ko có sức sống, ko có sự sống thì chính xác hơn, cho nên đi ngắm sự sống của thiên hạ, nhất là bọn trẻ trẻ như mình, khoái. Đấy, hội nó đang đàn đúm, đang phát và thu những tín hiệu từ nhau, rổn rảng. Ko biết thực hư thế nào, nhưng cứ ào ào như chợ vỡ như thế thì rõ ràng là sống.
    1 điều thú vị là hôm nay được mục sở thị thằng khùng Mặc. Sao mà nó dài thế hả giời? Như cái sào chọc ... ấy. Thể nào tối ngày chui vào thùng Fân ko chán. Ngồi sù sù 1 góc, đấy lại là cái góc mình ưng nhất. Thôi giời đã đến tranh chỗ trước thì đất cũng đến lẳng lặng vác ghế ra chỗ khác mà an tọa.
    Ừm, quen được 1 anh zai nữa. 83, nhưng mình gọi là bạn. Chán làm chị lắm rồi. Học ở lớp tối ngày chị chị ngán lắm rồi. Mình, ấy cho nó ... tỉnh củm. Thẳng chả cũng dễ chịu, ăn nói dễ nghe, mình cũng ko để ý lắm, muốn nói gì chẳng được, ngồi im lặng là chính, thi thoảng đá đưa vài câu chả ra đâu vào đâu.
    Cái quả đi dạo lòng vòng thì cho mình xin đi. Mình ra khỏi nhà chỉ vì đến 0ten, mà đến 0ten chủ yếu là vì nhạc, và thuốc, cho nên cái cụm " đi dạo lòng vòng" nó ngớ ngẩn quá!
    Nhớ dạo thử đốt 1 điếu Man trắng ở cafe Huy với tri kỷ, cả làng quay ra soi 2 đứa, chỉ trỏ. Đây thì khướt, nhỉ? Đốt chục điếu cũng chẳng nhằm nhò gì. Khoái cái cung cách sống phớ lớ của dân trong này, việc thằng nào thằng ấy làm, ko liên can.
    Nhưng mình thì vẫn soi bọn nó, tại mình trăm phần trăm là dân Bắc, cái thói tò mò, xét nét ngấm vào thâm căn cố đế rồi, dứt làm sao.
    Cậu zai mới quen cất giọng trầm trầm :" ko biết là V hút thuốc vì điều gì, vui hay buồn, nhưng thứ 1, hút nhiều thế hại cho sức khỏe, thứ 2, mình sẽ chẳng còn biết mình hút vì cái gì nữa". Mình khẽ đánh mắt sang, nhả 1 câu :" thế à?".
    Hì, rồi chừng thấy nó cụt lủn quá, phác 1 cử chỉ bất cần :" hút vì hút chứ vì cái gì?", cười xòa. Hơ, mình chỉ sợ mình ko thích nổi cái gì, chứ còn mình mê được 1 thứ nào đó thì mình mê vội, mê khẩn trương, vì như thế thì chỉ cần có nó, mình sẽ có niềm vui, thứ nhòe nhoẹt như khói ấy, túm là tan, đụng là biến.
    0ten dễ chịu quá sức tưởng tượng. Giả dụ mà tối nào cũng được đến đấy, ngồi lù lù 1 góc cho đến lúc họ đóng quán, đuổi thì xách xe về, thoải mái. Hay là bảo với chị:" Này, em ngoan, đúng ko? Cả ngày em loanh quanh ở nhà làm việc nọ việc kia, tối cho em đi lượn tí? Em cần thư giãn mà, em buồn chán lắm chứ cũng có sung sướng gì đâu?". Bảo thế! Được thì ngon quá nhỉ? Có 1 niềm vui nho nhỏ để mong đợi vào mỗi tối, có 1 niềm an ủi con con.
    5h sáng mai mình sẽ tỉnh dậy, hôm nào chả thế, nghỉ thôi. Cũng được có 4 tiếng. Ừm, tương lai, mình có bao giờ mà dám nghĩ đến 2 chữ ấy, được ngày nào hay ngày đấy, thế thôi. Kiếm việc gì làm cho nó qua thời gian, hoàn thành những nhiệm vụ tối thiểu.
    Còn thì, giá mà tối nào cũng được đến 0ten!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc! Quả là đồng điệu. Cả bài này viết ra chỉ vì 1 câu màu đỏ đó thôi.
    Đặt bàn tay lên ngực em đi
    Tim em đập TRONG tay anh đó!
    Tại vì là " trong", nên muốn " đập vỡ" lúc nào thì đập, phải ko UF0 thân yêu?!
  3. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Tận mục sở thị mà không la lên, nó mới thú
    Thú hơn, là la sau đằng ấy
    Ợ...
    Sớm biết quá
    Hít kả thú rồi!
    @: Khỉ làm quả đầy đủ ý nghĩa quá hả
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con!
    Trước khi nói chịu khó dùng cái đến cái não 1 chút đi!
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    ....
    - Anh có phải là người đầu tiên khơi dựng Body art ở Hà Nội ko ?
    + Mỗi khoá Mĩ thuật ra trường x 2 lần số bạn thân nó + 10% SV tốt nghiệp hàng năm ở Kiến Trúc , Xây Dựng mang chia cho 2 ...là ra số người muốn trả lời câu hỏi này của bạn.
    - Con đường nào đưa anh đến với nghệ thuật Bodyart ?
    + Em ơi ! Thanh toán 2 li đen !
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    cụ ám chỉ ai đấy
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    thứ 2 đầu tuần mới
    gi gỉ gì gi cái gì vẫn cũ
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Thương chỉ một chiếc lá
    Lẻ loi rụng ven tường
    Đau chỉ một hòn đá
    Lăn bên hè cô đơn.
    Xót chỉ một cọng cỏ
    Nát dưới gót chân đời
    Nhói chỉ cánh chim nhỏ
    Bơ vơ chiều mồ côi.
    Buồn chỉ một hạt bụi
    Trăm năm không tuổi tên
    Chạnh chỉ dáng lầm lụi
    Oằn vai gầy mỏng tênh.
    Nhức chỉ hạt mưa mảnh
    Chạm đất lạnh vỡ òa
    Quặn chỉ cơn gió quẩn
    Lang thang mãi không nhà.
    Thương, đau, buồn, xót, nhói
    Chạnh, nhức, quặn long đong
    Giữa đất trời le lói
    Cúi hôn một tấm lòng.
    Trân trọng!
    Đấy là lý do mình đến 0ten để nghe nhạc Trịnh, chỉ nhạc Trịnh mà thôi, bỏ ngoài tai tất cả thể loại gửi gió cho mây ngàn bay, cô hái mơ cô láng giềng cô hàng xóm .....
    Và im lặng, đốt thuốc, gục đầu!
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bọn học ở chỗ dậy nói láo tập toẹ nói phét í mà !!!
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    he he ...công nhận
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này