1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. van28807

    van28807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ./.
    Được van28807 sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 26/11/2007
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    He, bà già! Chồng con gì chưa?
    Buồn á? Đời còn bao la sự buồn. Cứ từ từ, dần dần, mà ... hưởng thụ. Khỏi vội!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hừ! Giận dữ!
    Học, học, học chọc bát ***! Vất vả lắm mới trốn khỏi được cái trường thổ tả ấy, à nhầm, mình thổ tả, nó bình thường, cho nên độ chênh giữa mình với nó vẫn là thổ tả ko hơn ko kém, tưởng thoát, ai dè vẫn đụng phải chữ học. Thối như ***!
    Ờ đấy, mình bỏ học, hút thuốc lá, thối như đống *** chứ gì? Giòi bọ lổm ngổm mút *** chứ gì? Thế thì đã là cái *** gì? Hả?
    Còn hơn ngỏm con mẹ nó rồi, trương phềnh 1 đống tởm ra đấy, đảm bảo *** gọi bằng cụ.
    Đ. mẹ! Học. Học cái ***!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Em chửi cái sự học, chứ có chửi chị đâu mà sửa? Đúng là! Nhạy quá thể!
    Mà quái gì phải sửa chứ? Em viết bài ko bao giờ sửa, trừ khi nhận ra lỗi chính tả trong ấy. Còn thì bố láo bố toét thế nào, vẫn là mình, là mình trong cái khoảnh khắc ấy. Mình sao phải phủ nhận mình. Mình đã muốn nói điều đó trong lúc đó, và sự thật là đã nói như thế, thì cứ để cho nó như thế. Sao đâu.
    Nhưng mà cái Góc nhỏ thì là ngoại lệ chị nhỉ? Xóa tất, vào 1 đêm ... đẹp trời. Hihi.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đây nhá! Anh lập cho chú 1 cái nick rồi.
    Vào photobucket.com
    Username : tienart
    Password : dongungoc
    Thích Upload cái ảnh nào, chú vào Browse...
    Anh hay để riêng cái ảnh đó ra desktop để dễ tìm.
    Open nó ra nhé.
    Xong nhấn Upload
    Được chưa?
    Chờ 1 tẹo cho nó Up 100% đã, kéo chuột xuống phía dưới, sẽ thấy cái ảnh đó trong album của chú.
    Thấy dòng IMG Code ko? Copy cái địa chỉ ảnh đó, paste vào đây, thế là xong.
    Hiểu chửa?
    Anh Up tạm cái tranh " phì phèo" vào làm ví dụ cho chú rồi đấy.
    Net thì vênh vác tí thế thôi, chứ cái mục bôi quét này thì chú siêu đẳng lắm nhể? Ku em YK?
    Đừng có cười anh. Làm thử đi. Mắc chỗ nào anh bảo chú sửa tiếp.
    Thế nhá! Tham gia cho vui. Tuổi trẻ tài cao mà ru rú uổng cho XH quá!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 26/11/2007
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mệt nhoài! Sáng phải đi làm vụ " thám tử" bất đắc dĩ cho chị.
    Chị đi rửa xe, nhờ thẳng rửa xe phóng xe vào bãi. Vừa quay ra thì nghe rầm 1 phát, cả bức tường lở lói đổ sập, tung tóe. Đầu xe nát bét, kính vỡ toe toét. May mà thằng kia ko sao.
    Bảo hiểm chỉ chịu 1 nửa, nửa còn lại mình chịu. Chị tất nhiên ko có lỗi, nhưng bọn chủ ở đấy cũng bựa, lằng nhằng, bảo là " nhờ" thằng đấy thì cứ nó mà bắt vạ. Bắt ở đâu ra được? Trên có độ 3 chục cái răng dưới lủng lẳng 1 phát củ từ, bắt vào mắt.
    Chị bắt mình đến phục kích ở chỗ rửa xe ấy, mang máy ảnh theo, quay bằng được 1 cảnh thằng nhân viên nào ở đó lái xe của khách vào bãi, vì chuyện đó là thường xuyên. Híc, mình hăm hở lên đường. Ai dè ...
    Chốc mỏ! Từ dạo đổ tường bọn nó chừa hẳn cái thói ấy. Mình nốc tận 2 cốc cafe, ỡm ờ tán tỉnh 1 thằng cha ở đấy, chán thì quay ra làm được mấy bài thơ, vẫn ko túm được cảnh nào. Rồi trưa, rồi nắng, rồi buồn ngủ, ngáp. Bố khỉ! Chuồn về, dù chỉ thị :" quay bằng được, kể cả là đến chiều".
    Về lại hùng hục dọn dẹp áo xống bát đĩa nhà cửa. Thì chị Yên tếch rồi mấy việc ấy mình thầu hết chứ ai. Xong thì cũng đến giờ đi đón Cún. Giờ phải đưa Cún đi học bằng xe máy, nên chị ngại, bảo mình đi.
    Nhưng mà đón Cún thật vui! Cái trường vip này, học sinh lớp dưới đứa nào cũng đồng phục giống Cún, mắt híp 1 mí giống Cún, làm mình phải soi toét cả mắt. Rối cũng thấy nó, ngồi bụm mặt tròn xoe 1 đống ở bậc tam cấp. Lừa lừa " ú òa" 1 cái, nó quay lại ngỡ ngàng 1 giây rồi cười toe.
    Nó sướng! Mình đi đón nó sướng. Lúc nó sướng cái mặt nhìn xúc động lắm. Mồm hơi nhoẻn, 2 khóe cong lên, lông mày hơi nhíu lại, còn trong mắt thì lấp lánh 1 niềm hạnh phúc trẻ thơ dào dạt. Nó bi bô :" mai dì V đến đón em nữa được hông?". Hi.
    Cho nó vào KFC. Đầu tiên chỉ định ăn kem thôi. Xong mua thêm cả khoai tây, để chấm với kem, mình thích ăn nóng lạnh kèm nhau kiểu vậy. Ăn khoai thì phải uống pepsi nữa. Gọi 1 cốc bự, nhiều quá, thừa. Híc. Thôi mua thêm cả gà rán để ... uống nốt ko phí.
    No kễnh cả bụng! Trẻ con và KFC sao mà hợp nhau! Nhìn Cún chụm tay vào bốc, môi cong lên, nhỏn nhẻn, đóng khung nó lại với phần nền xung quanh : những màu sắc tươi sáng, trắng đỏ xen lẫn, tủ đồ chơi, những hình trang trí ngộ nghĩnh bắt mắt ... thấy đẹp ghê! Trẻ con, đúng là tuổi thần tiên!
    Ừ dạo này luấn quấn với việc nhà, đâm ... bận. Chả ngủ nghê được mấy tí, hốc mắt thâm quầng, nhìn cái bộ dạng tã ko chịu được. Đã xấu ỉn thì chớ. Phải tân trang lại thôi. Xắt 1 đĩa dưa chuột thái mỏng đắp lên mặt, Cún thấy thế thích quá, cũng bắt chước làm theo. Hihi, 2 đứa cười rung hết cả hàm, ko thể nào mà dính nổi dưa chuột vào. Quát mãi mới yên yên.
    Vui!
    Tối nay cô piano đến rồi. Ừm, ko amateur được nhỉ? Cũng phải có thầy chứ? Ko thì mắc cái tội khinh nhờn cây đàn sang trọng kiêu hãnh bậc nhất, vua các loại đàn kia mất. Mà học xong vẫn cố tranh thủ 0ten 1 tí.
    Hi, thánh thót những phím piano trắng muốt xong, lại mò đến cái xó tối mù mù ấy tựa lưng vào tường mà đốt thuốc. Đốt như 1 cái tàu thủy chạy bằng than, liên tục cháy, liên tục đỏ. Mình đúng là thập cẩm, ko quy nổi vào thể loại nào. " Bất thường!".
    Chuyên nghiệp rồi, chuyển sang Mal trắng cho nó có gu hơn chăng?
    Đú!
  7. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết cười thui chẳng bít gì.Thank thanks ....u
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hết nhởn nhơ chơi bời rồi. Chị nghiêm mặt :" V đi học vẽ đi!".
    Ừ, học tử tế, vẽ tử tế, chứ ko nhí nhố như thế này. Cũng hay đấy chứ? Mình sẽ tiếp xúc với 1 môi trường nhất định, 1 bọn nhóc tì nhất định, có chuyện ném vào thùng rác.
    Nhớ dạo lớp 11 ôn thi KT, cứ học được nửa tháng lại nghỉ tầm 2 tháng, rồi lại đi. Lộc móm nhìn mình dựng hình chẳng đo đạt gì hết, cầm bút phang bừa, lắc đầu bảo :" cách vẽ thế này ko phải là ko được, nhưng nó phù hợp với MT hơn, còn KT thì nó yêu cầu sự cẩn thận, chỉn chu .... ". Dựng thì ngại nên thế thôi, đánh bóng thì cũng gò lưng kì cọ nuột phết, chả hiểu quái gì về xa gần lồi lõm, 5 điểm vẽ, tí nữa thì tạch.
    Mà sao quả đấy ko tạch luôn đi nhỉ? Ở nhà lấy chồng, giờ chắc 5 con rồi. Đâu có gái già thế này. :)
    Rồi thế nào mà lò dò dạo qua box MT xem thử, thấy cái topic Thùng rác, nhảy vào, lượn lờ cho đến tận bây giờ, gắn bó cho đến tận bây giờ.
    Rồi vào Sg, gắn thêm với cái 0ten, cũng đông dân MT, đoán thế, vì toàn tóc dài, ko buông xõa duyên dáng thì buộc chun đuôi gà, ngúng nguẩy, ... dễ thương.
    Rồi cả cái Sg này tạm gọi là quen biết mỗi thằng khùng Mặc, hắn thì cũng khoái vẽ vời.
    Thế có phải là có duyên với MT ko?
    Vậy thì ... chiến đi! Lờ vờ gì nữa. Ko thành công cũng thành ... cốc. Hi.
    Vả, mình nhàn cư vi bất thiện quá thể. Suốt ngày lượn ở đây. Chán!
  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Đập vỡ cái bình hứng lấy trái tim... Định thế, nhưng mà nhỡ tay thành ra...
    p/s: thuê tớ dạy vẽ không ^^?
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ông này thợ cười à? Sao chỉ biết mỗi cười là thế nào?
    Pot cái ảnh nào vào đây kiểm tra cái nào. Ko lại phí nước bọt của tôi!
    Ô hay? Nhanh! Lại cười?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này