1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    KTs cũng giản dị thôi mà .
    10 điểm tương đồng giữa Dân Kiến trúc và ****:
    1. Làm việc đêm và luôn thiếu ngủ.
    2. Khi có hứng làm việc tốt hơn.
    3. Không phải bỏ vốn bằng tiền mặt (khi vào nghề).
    4. Làm việc phần lớn vì tiền (số ít làm vì yêu nghề).
    5. Sẵn sàng phục vụ nhiều khách một lúc nếu đủ sức khỏe.
    6. Thích quan hệ với khách nhiều tiền (nhất là khách Tây)
    7. Dễ bị quịt tiền, ăn chặn, bóc lột.
    8. Phải lựa tính khách hàng để phục vụ.
    9. Bị đối xử tệ bạc khi làm khách phật ý.
    10.Hay chửi bậy.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    tiên bác day em cái khoản phóng to thu nhỏ cái nhẩy....Chuyên gia.. photohọc ....kekek... .
    [/quote]
    Tớ đâu rành cái khoản " phóng to, thu nhỏ" ấy đâu? Sơ sơ thôi!
    Khổ! Đang dùng cái máy toàn phông chữ tiếng Hàn, nhắm mắt làm theo thói quen, đâm khó chỉ quá!
    Chiều nhớ! Chiều sửa được máy tin cho ku em liền! Topic mới rổn rảng đấy! Thỉnh thoảng cho tớ đú theo tị!
    Phát ,,, tiết tiếp nhá!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thích cái phong cách này của Sun! Hay cực! Thật!
    Phong cách ấy! Bất ngờ mà nhẹ nhàng, hòa nhã 1 cách tinh nghịch, biết người biết mình, thú vị và dễ chịu!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cụ có tuổi rồi mới " bước chân đời mỏi mệt" nhé! Cháu vẫn còn phơi phới lắm, còn phải " hưởng" bằng hết những lạc thú ở ,,, đời cái đã!
    Vầng! Sợ lắm! Thằng ất ơ nào ko quan tâm, nhưng thể loại của cụ là cháu nạp vào list rồi, nhỡ có gì ,,,, đau đếch chịu được!
    Cả nghĩ, cụ nhể!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Link ơi, gửi cho cậu ít Nivea dưỡng toàn thân ban đêm nhá! Đảm bảo mềm như ,,, thịt trẻ con!
    Chứ mà hanh thế này á? Cứ gọi là da rắn!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có 1 điểm khác biệt rất lớn :
    Kiến là ,,, khách hàng thường xuyên của ****, còn **** ít khả năng quay ngược lại làm khách của Kiến! Trừ dạng cao cấp!
    Mày đè tao, tao đè nó!
    Ừm, nó thì đè cái gì được nhỉ? Chắc mỗi cái ,,, giường!
  7. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Thế ra mình là ngoại lệ .
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Khoan, chưa hiểu rõ lắm! Cậu hành nghề Kiến, là ****, hay cả 2?
  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Đoán thử coi
    (đúng có thưởng, thưởng to)
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì chắc là Kiến thôi! Còn **** thì phải thêm cả cái này nữa!
    Ko biết!
    Ngàn dặm xa xôi
    Tít tắp mù khơi
    Gương mặt anh em chưa một lần được ve vuốt
    Hơi thở anh em chưa một lần được ,,, hít hà
    Bờ môi anh thì quá xa,,,quá xa
    Trùng trùng chia cắt
    Hỏi Kiến hay ****? Đoán bằng ,,, mắt (ý)
    !
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 28/11/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này