1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mẹ! Giọng điệu muôn thuở của lũ đàn ông đa tình!
    Được nhưng mất chất quá! Hay tại ,,, cay cú đời thế nào!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Khéo thế! Đang vẽ cái Erotic ạt đấy! Thủ luôn!
    Chiều là xâu hàng được đấy!
  3. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Đa tình? Trước anh tưởng vậy mà hoá ra đé.o phải. Đa cảm thôi .
    À, cái câu "Ta vì ta, ba chục triệu người" nằm trong bài Miền Nam của Tố Hữu, viết 14-12-1963. Bài này dài, trích tạm 1 khổ:
    "Có phải, hỡi miền Nam anh dũng!
    Khi ta đứng lên cầm khẩu súng
    Ta vì ta, ba chục triệu người
    Cũng vì ba ngàn triệu trên đời!"

    Được UF0 sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 30/11/2007
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hỗn chiến! Loạn!
    Giọng chị hay lắm! Nữ tính, mềm mại, uyển chuyển! Chị từng vặt được của bọn Korea airline 2nghìn cơ mà! Những chào mừng quý khách đến với ,,,, máy bay đã ,,,, nhiệt độ ngoài trời, ,,,, giờ địa phương,,,, 3 trong 1 : Việt, Hàn, Anh!
    Khuôn miệng đẹp như vẽ, lưỡi nhỏ và dài, liếm đụng tận chóp mũi, Anh, Hàn cứ làu làu như gió!
    Thế mà gầm lên thì Lion King cũng đến bó chiếu!
    Mình xanh mắt nhìn chị, Cún xanh mắt nhìn mẹ! Loáng thoáng trong cơn rú rít cũng ko phân biệt được ngữ nghĩa, chỉ lo cái dây thanh quản to bằng cái đũa đang giật lên giật xuống kia nó đứt bụp 1 cái thì nguy to, lại phải ăn cơm bệnh viện!
    Nói thật là 1 đứa trẻ con cũng giống 1 con chó, 1 con khỉ thôi! Tất nhiên là có phần cứng được đúc sẵn, nhưng nó như thế nào, thì chính là tấm gương phản chiếu sự quan tâm, sự giáo dục của bậc cha mẹ! Cho nên, khi mà nó phạm phải lỗi lầm gì, thì bước ra vành móng ngựa đầu tiên, phải là bố mẹ cái đã!
    Nó lười học, mê tivi, chị sao có thể đem những con số tiền triệu cho 1 ngày học của nó ra đay nghiến? Sao có thể dọa ném nó qua cửa sổ? Híc! Mình nghe còn rởn tóc gáy! Cửa sổ thì thật rộng, thật thoáng, ko chấn song, mình lẳng còn lọt! Là vì chị thiếu quan tâm đấy thôi!
    Mình biết nó là cục vàng của chị, là hòn ngọc Viễn Đông, nhưng thực sự là chị ko quan tâm được đầy đủ đến nó lắm! Ko muốn nói là bỏ bê ấy! Dạo này là còn khá chán! Dạo lang thang đi đánh bạc, đi uống rượu, Cún ở nhà chỉ có chốc mỏ! Trước thì vật vờ với chị giúp việc, giờ thì vật vờ với mình!
    Chị bất ổn! Chị loạn! Bên cạnh những tính toán sắt thép trong việc kinh doanh, rũ ra ngay được những lúc ở nhà! Nhắn tin, nhắn tin liên tục! Toàn những thơ thẩn với chuyện tình cảm tình củm gì ở đâu! Sáng hôm qua lần đầu tiên mục sở thị 1 vụ giao thiệp của chị với người khác! Toàn phải cúi đầu cười cười!
    Chị nói nhiều quá! Nói hào hứng quá! Mắt long lên, sáng rỡ! Nói hay, dùng từ hay, âm điệu hay, hình ảnh hay! Vừa tổng hợp những ngôn ngữ lóng lánh chợ búa 1 cách có văn hóa, vừa đá đưa chút long lanh văn chương chừng mực, và gương mặt thì xinh đẹp!
    Nhưng mà, nó cứ ,,,, ngông thế nào! Nó cứ coi thiên hạ ra rác thế nào! Đại từ nhân xưng ngôi thứ 3 số nhiều thường là " chúng nó"! Hay, hấp dẫn, nhưng nghe 1 lúc thấy trờn trợn đấy! Chị có đủ nhạy cảm ko? Có đủ để thấy người nghe 1 thì đánh mắt nhìn sang chỗ khác? 1 thì cúi đầu soi móng tay ko? Và những thứ rườm rà chị đang nói nó giống 1 đám lụa là rất đẹp, rực rỡ, nhưng dài loằng ngoằng, chảy lung tung, rối rắm quấn vào nhau, chẳng hướng, chẳng xoáy vào vấn đề chính, ko có chỗ cho người đối thoại chen ngang!
    Chị nói quá nhiều về bản thân mình!
    Nhớ đến thuật ngữ " mắt chó giấy"! 1 anh bạn ca cẩm với chị là : " vợ anh từ hồi lấy về chưa bao giờ thấy nó đút 1 cái đĩa vào máy để nghe cả"! Và, chắc là 2 người sẽ cười gật gù thông cảm với nhau!
    Tâm hồn? Tâm hồn ư? Cũng quan trọng lắm đấy, nhưng ko đến nỗi phải :" V có thấy những đứa mắt chó giấy đáng ghét ko?" Mình buông luôn 1 câu: " Ko! Ko đáng ghét! Mắt chó giấy đơn giản là vì họ được sinh ra như vậy! Đáng thương, chứ ko đáng ghét!", chị tròn mắt :" Thế á?"
    Hi! Tỏ vẻ ta đây tí! Chị nói với mình :" Đâu đó chị còn thấy V người lớn hơn chị!", mình vênh mặt lên :" Là vì em bình thản hơn"!
    Thế mà có đứa bảo mình tính khí ko bao giờ lớn nổi! Láo!
    Nói thế chứ vứt ra đường bây giờ, biết là đứa nào lớn, đứa nào bé liền! Mình thì chỉ có nước vặn răng ra mà ăn thôi!
    Khổ thân Cún, đang ăn bát mỳ mà :" mày ko cần phải ăn nữa, mày béo như con lợn rồi! Ăn lắm vào rồi ngu!", khiếp quá! Lúc chị cầm đôi đũa gộc giơ lên, nó trốn vội vào sau lưng mình, mặt mũi méo xệch!
    Mà kéo nhau đi hết rồi! Đi hết thì mình lại lơ ngơ bên cửa sổ ngắm trời đất, nhá sữa chua, trong sự tĩnh lặng dễ chịu!
    Lạnh! Lạnh như cuối thu miền Bắc! Trời cũng xanh 1 màu xanh lạnh, ko đến nỗi ngăn ngắt như trên đỉnh núi Phú Sĩ, nhưng đủ làm mình mất hút 1 chút trong cái màu xanh ,,,, sởn gai ốc ấy!
    Romance đang tập tọe, nhưng đã thấy ,,, phê phê! Đúng là nhạc cụ quý tộc! Dạo tập ghi ta nhức buốt hết mấy đầu ngón tay với con này, mà những hợp âm khó tiếng vẫn bèn bẹt! Piano cứ đụng vào là vang thôi, trầm, thanh, mềm, cứng, nhấn, lướt ,,,,, nhẹ nhàng, ko mất sức lắm! Khoái!
    Giờ thì xắn quần xắn áo diễn Osin nào, nhanh nhanh còn xử lý vụ Erotic, toàn phải hoạt động trong bóng tối, chị mà ngó thấy thì ngất!
    Ừm, nó là mình khoảnh khắc hóa thành ,,,, dã thú!
    Bản năng!
    Hoang dại!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc! Đầu cậu là đầu gì đấy? Sao nhét được lắm thứ thế?
    Phục lăn lóc! Rơi oạch xuống giường mất!
    Híc! Ko hiểu là thể loại gì nữa!
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Và những thứ rườm rà chị đang nói nó giống 1 đám lụa là rất đẹp, rực rỡ, nhưng dài loằng ngoằng, chảy lung tung, rối rắm quấn vào nhau, chẳng hướng, chẳng xoáy vào vấn đề chính, ko có chỗ cho người đối thoại chen ngang!
    Cho xin thi thoảng mấy đoạn như này lấy cảm hứng biên tập một mẫu cái gọi là đàn bà nhé !
  7. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    nhớ jai kin!
    jai như jẻ rách vệy
    à, fải là ghim ghút mí đúng
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    sao em không thấy Bác nhà mình đâu nhỉ ??????????
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Cafe nhạt nhẽo vô duyên
    Usb đòi formát liên tùng tục
    Khăn bịt mặt mù mịt buổi sớm lạnh sương
    Màu hết, trời hanh
    Gỗ bản nứt tóac mồm
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đã bẩu đang cúi xuống vì tụt dép cao su ...phía lưng máy gã kia ... quay lại mà xem ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này