1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Lão Loa thâm vãi
    Em mèo nhà mình, vừa điệu lại vừa khảnh ăn:

    [​IMG]
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuổi rồi mà còn ngọng líu ngọng lo thế?
    Chả hiểu gì cả!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ku Link này ,,,, khéo cũng mắt chó giấy!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Dễ thương quá! Yêu quá!
    Trông chỉ muốn ,,, cắn cho cả mèo lẫn ,,,, chủ mỗi đứa 1 cái!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà ạ? Có đàn bà!
    Em ngọc ngà cho ta đắm đuối
    Những lụa là gấm vóc thướt tha
    Em thật thà cho ta bối rối
    Mắt em trong đến thế kia mà!
    Em hiền lành cho ta lơ đãng
    Chẳng thể tuột khỏi tay ta đâu
    Em nồng nàn cho ta phiêu lãng
    Bến bờ yêu ngụp lặn muôn mầu!
    Em trẻ thơ cho ta ký ức
    Hương trinh nguyên đọng mái tóc thề
    Em đàn bà cho ta lụy bước
    Quỵ giữa miền lạc thú đê mê!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Những buổi chiều tối, ở nhà thường rất buồn! Buồn như cái ko khí dài thượt, trễ nải, hiu hắt trong " hai đứa trẻ"! Nằm giữa trung tâm thành phố nổi tiếng sầm uất náo nhiệt này, vậy mà buồn thiu, đìu hiu như 1 ngõ vắng nơi phố huyện!
    Có lẽ là tại những con người sống ở đây! Cún ko nói, 1 đứa trẻ ngô nghê, có nhăng nhít , thì cũng chẳng phá vỡ được nhiều nhặn lắm cái ko khí đặc sịt, ậm ạch này! Còn lại 2 người, mình và chị!
    Chị là nguyên nhân ko nhỏ gây ra cái buồn bã mệt mỏi ấy! Buồn thỉu buồn thiu! Đi thì thôi, về chị thường nằm 1 đống ở giường, ở ghế, tay lăm lăm cái điện thoại nhắn tin, mặt mũi sầu não! Dạo ở Bắc, mình làm mình làm mẩy, vì mình được tiếng là kẻ chán đời, lúc nào cũng lăm lăm chết chết chết! Vào đây đụng phải 1 nhân vật chán đời tầm cỡ oách oạch hơn, rụt vội!
    Quả là, ngày nào cũng phải đối diện với 1 gương mặt buồn, như những hạt phù sa dù nhỏ xíu bồi đắp dần dần cũng thành cả vùng châu thổ rộng lớn, người ta cũng khó tránh khỏi mỏi gối chùn chân! Như lúc này, mình thấy mọi sức lực như bị rút sạch hết cả, muốn xỉu đi, muốn trôi đi, trôi mãi mãi, chẳng trở về nữa!
    Lâu lắm mới lại có cảm giác mất chân như thế!
    Đi rồi, đi uống rượu với bạn rồi! Chắc đêm mới về! Ừ, chị nên đi chơi đi cho khuây khỏa, dù gì thì cái ko khí mát dịu của buổi tối Sg sẽ làm người ta nhẹ nhõm hơn! Đi và tiếp xúc với người đi, nói những câu chuyện phù hợp với lứa tuổi của chị, cười những chuyện cười mà Cún ko bao giờ hiểu, và mình thì cũng ko quan tâm!
    Mình thì sao nhỉ? Đi tắm cho tỉnh táo này, mắt mũi cứ lờ đờ! Ko phải buồn ngủ đâu, căng căng thế nào! Xong thì cho Cún ngủ, rồi tập đàn! Hay đấy, romance êm đềm rót vào lòng người ta những dịu dàng, những tình yêu, những nhung nhớ,,,,,!
    Mình có ai để nhớ ko nhỉ? Chắc ko! Người ấy, nhớ, và nên nhớ 1 người khác, 1 tình cảm hồn nhiên và trong trẻo! Nhớ đến mình ư? Mình ,,, rũ như 1 cái lá chết, lá chết thì làm gì mà ăn được! Và mình thì cũng nên ko nhớ!
    Rồi cái gì mà chẳng lắng xuống, theo thời gian!
    Xịt tắc! Lại xịt tắc! Dưới kia lại gõ đều đều xịt tắc! Những âm thanh nhọc nhằn, vất vả của SG đêm! Có đáng gì ko nhỉ? 1 nỗi nhớ?
    Xuất khẩu 1 cái :
    Tôi muốn được tan ra
    Làm ngọn gió mát lành
    Ve vuốt một cái lá
    Đã phai nhạt màu xanh!
    Tôi muốn được bay xa
    Đến những miền đất mới
    Đỏ luống cày vừa xới
    Vuốt khô giọt mồ hôi!
    Tôi muốn được vô hình
    Để anh không nhìn thấy
    Phương trời bình yên ấy
    Chẳng cần nỗi nhớ tôi!
  7. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này lại nhớ 1 bài thơ cũ:
    Có hạt sương long lanh
    Đung đưa đầu ngọn lá
    Một cánh cò hối hả
    Vụt bay về xa xăm.
    Em nghe sao run run
    Như muốn ghìm hơi thở
    Cả bầu trời xanh nữa
    Giấu vào trong mắt trong.
    Muốn tan vào mênh mông
    Giữa muôn ngàn cây cỏ
    Để hoà cùng cánh gió
    Đi khắp trời bao la.

    13.3.2004
    Ngày xưa trong trẻo .
  8. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cái này càng khó hiểu hơn nè!
    "So mi le ay ?"
    Bó tay.com - Cục gom.net luôn!
    Còn bị chửi nữa kơ!...
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chết , anh so di chú ... Ko sao đâu , hôm nào về Hà Nội anh cho chú qua Cá Gỗ Quán ... non xanh nước biếc như tranh họa đồ ... anh vưỡn nuôn coi anh em Nghệ là chỗ thân bằng cố hữu mờ ... vì có đến 4 năm ăn nằm với Hồng Lĩnh uống nước sông La ...
  10. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Í là bảo cái này...
    Hỉu chửa ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này