1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đêm! Lạnh! Ai bảo là Sg ko có rét?
    Nghe Toàn Nguyễn " Dường như ai đi ngang cửa ,,,," trầm ấm, mộc mạc, trữ tình!
    Đến quán của ông này rồi, đi với chị tối nọ! Quán " Hà Nội và tôi", cụ Toàn ngồi sù sù 1 đống ở góc, bụng bia to tướng, tóc dài buộc chun, cổ bự như cổ trâu, đeo cái xích chó vài cân, nhưng mà ôm cây đàn ghita, nhưng mà giọng hát thoát ra từ 1 ***g ngực lãng mạn, tha thiết!
    Chỉ đệm bằng ghi ta thôi, ghita và chỉ ghita, nghe những dây trầm dội vào thùng đàn âm âm, ngấm vào lòng, ngấm vào sâu, tận cùng!
    Ai làm ra cái rét?
    Để đêm về bâng khuâng
    Ai làm ra bóng tối?
    Để nỗi lòng chợt dâng
    Ai làm ra giọng hát?
    Để ngấm vào ko gian
    Ai làm ra cây đàn?
    Để suối hồn tuôn chảy
    Ngọn lửa sống rực cháy
    Đời cho bạn bao la!
    Mỗi tội bộ loa lởm! Cứ câu được câu chăng! Nội thất ấm cúng, nhưng mấy cái tranh quá xấu! Bàn trải khăn caro đỏ, nhưng ở giữa là chềnh ềnh 1 lo hoa nhựa cáu bẩn! Nhà vệ sinh nữa chứ? Nhà vệ sinh có búp bê, nhưng ko có giấy!
    Nhưng hay phết! Dân Bắc lê la ở đó nhiều! Tối nào ký cụ Toàn này 1 phát nhỉ? Ngồi như tượng ở 1 vị trí nhất định, tha hồ làm mẫu cho mình! Tối nào đó rảnh!
    Ừm! Bức " Đội Cấn" mình cứ lần chần mãi! Tại phải vừa vẽ vừa giấu! Và cũng tại vì cảm xúc ko phải lúc nào cũng duy trì ở trạng thái đó! Cơn ,,, thèm chỉ dâng lên vào 1 vài thời điểm nhất định! Tuột mất thì lại thấy trơ, thấy trẽn!
    Nhưng vẫn vẽ tiếp! Tại nó thực sự là những khoảnh khắc!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thì chả suốt ngày smile đấy là gì? Tôi bảo chỉ cần " hi" thì biết là cười rồi, tiết kiệm được tận 3 ký tự, cứ phải sờ mi le cho nó có vẻ cơ!
    Vụ khó hiểu là khó hiểu cái ghút ghút gì bên dưới ấy! Chứ đằng ấy hở ra câu nào, thì tớ túm ngay được cái đường link đằng trước rồi!
  3. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    tạp chí Time chính trị hàng đầu thế giới conf có hình bác cơ mà?ma Bác con kô gây ảnh hưởng tới nhân loại sao?lịc sử chút đê....trên cả thần tượng của Sun....mẹ cha mấy thằng tàu với cái Mao chủ xí của chúng nó....
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chửi YÊU mà!
    Đồ NGỐC là chửi yêu!
    Đồ NGU mới là chửi thật!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ờ bọn bố láo! Chắc vẫn còn căm vụ bọn sứ ngu sang đây, thời cổ ấy! Trạng Quỳnh giả làm anh đò! Thằng Tàu đang xuôi đò phấn khích ,,, bủm 1 cái, rồi nhăn nhở :" Sấm động nước Nam"
    Anh đò nhà mình tức thì tụt quần, làm 1 tia rõ cong, ứng luôn :" Vũ qua Bắc hải"
    Hay! Nhể!
  6. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Noel nhá
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thật ko? Noel cậu có mặt ở Hn? Tớ bay ra liền!
    Nhưng mà ku này hay " dứ dứ thế thôi" lắm!
    Mình thì ,,, tuổi chó!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận - sự VẼ - nhìn từ phía người xem!
    Lão Đâm Cá gì đó làm mình ,,, phật ý!
    Sỉ nhục mình bằng cách xuyên tạc " cái bô", chưa đủ, còn xếp mình vào hạng " buôn dưa lê lâu năm, khó cải tạo"!
    Ờ! Buôn đấy! Mình sẽ ko bao giờ thèm đá đưa bất cứ điều gì với lão già ( cứ cho là thế) khó chịu đấy nữa!
    Híc! Tại vì, để mà tranh luận, phình bẩm về 1 bức tranh, mình thực ko biết nói gì!
    Monaliza, Mùa thu vàng, Hoa hướng dương, người đàn bà xa lạ ,,, tất cả những thứ rực rỡ hào quang ấy, bày ra trước mắt mình ngày ngày, giờ giờ! Đi đâu người ta cũng nói, ở đâu người ta cũng nói! Mãi, nhàm!
    Nó ko gợi cho mình tí tị gì đó gọi làm cảm xúc! Nó là đương nhiên! Mà đương nhiên thì ,,, còn gì phải nghĩ nữa nhỉ?
    Mình ngắm tranh theo kiểu gì? Mình cảm 1 bức tranh theo kiểu gì? Ko biết nữa! Cái sự Đẹp mình cũng lơ mơ lắm! Thực lòng là ko biết!
    Ngắm theo kiểu này thì mình biết này! Nhớ 1 truyện ngắn của Nguyễn Khải, ông kể về người thầy dạy vẽ dạo nhỏ của mình!
    Đó là 1 ông giáo gày gò, còm nhom, tất nhiên là phải kèm theo cái kính trắng, hiền lành và ít nói!
    Ông thầy từng học cùng khóa với những họa sĩ nổi tiếng ở Cao đẳng MT Đông Dương, rồi cuối cùng thế nào, lại về gõ đầu 1 bọn nhóc ma quỷ!
    Ko! Ko 1 bất mãn, ko 1 cay đắng sự đời, con người quá nhiều khiêm nhường và quá ít tham vọng ấy ngày ngày tận tụy với công việc, với vài cây bút chì, vài cục tẩy, và những ngón tay cáu bẩn nhoe nhoét mực xanh!
    Rồi 1 lần đứng trước lớp, ông run run :" có 1 buổi triển lãm, người ta treo tranh của tôi, mời các em đến xem"!
    1 bức tranh nhỏ nằm ở vị trí khiêm tốn trong triển lãm, đó là bức tĩnh vật hoa, vài quả cam, những cái lá được vẽ cẩn thận, chăm chú! Ko 1 ai dừng lại trước bức tranh ấy!
    Cả bọn tức lắm, thay nhau viết vào cuốn sổ ghi cảm nhận ở triển lãm :" chúng tôi rất thích tranh của họa sĩ ,,, ", với nhiều nét chữ khác nhau, giả làm những cảm tưởng của nhiều người khác nhau!
    Hôm sau, đứng trước lớp, vẫn là cái giọng run run, ông xúc động :" Các em ạ, có người đến xem triển lãm đã nói thích tranh của tôi!"
    Thấy mắt như rơm rớm!
    Sau này trong đám nhóc ấy, có những họa sĩ nổi tiếng, đi Tây đi Tàu, còn ông giáo dạy vẽ cấp 1 hiền lành, bức tĩnh vật cẩn thận, chỉn chu, có ai nhớ đến ko?
    Câu chuyện cứ ám ảnh mình! Chỉ 1 hạt bụi nhỏ thôi, nhưng nó nằm lắng ở đấy, trong lòng mình, ko bao giờ tan đi! Ko cẩn thận là phát triển thành ,,, sỏi!
    Ừm, nếu có mặt ở triển lãm đó, có tiền, mình sẽ mua bức tranh ấy, chứ ko phải là 1 bức nổi tiếng nào khác! Đơn giản, mình nhìn thấy trong ấy 1 số phận, 1 đời người!
    Ko vì kỹ thuật, ko vì trường phái, ko bố cục, ko thể loại ,,,, Mình ngắm 1 cái tranh bằng con mắt hết sức chủ quan! Nếu mình ko biết 1 cái tranh này được vẽ nên bởi 1 người như thế nào, trong hoàn cảnh gì, số phận của người đó, cũng như chính bức tranh ấy có gì đặc biệt, thì nó cũng chỉ lướt qua chẳng để lại chút dấu tích! He!
    Và tranh cãi nữa! Tranh cãi để tiến bộ, mình biết! Nhưng chỉ là mình ko khoái! Ở đấy toàn là dân chuyên ngành, mình đọc ko hiểu, cũng ko đủ tư cách tham gia! Có điều, họa sĩ mình yêu thích nhất, chính là Mikelangelo, 1 người thợ thứ thiệt! Khuôn mặt xấu xí, khắc khổ, bàn tay chai sạn, mình luôn tưởng đến hình ảnh của ông ấy như 1 bóng đen thầm lặng đục đục, gõ gõ chan chát trong những lâu đài âm u, lênh khênh trên những giàn giáo cao ngất, chạm mái vòm vòi vọi của những nhà thờ đồ sộ, và những bức tranh tường hoành tráng đến mức dữ dội được tính bằng con số hàng năm, hàng chục năm lần lượt ra đời, cũng trong thầm lặng!
    Cũng ko rõ lắm về nhân vật này, quá lâu, quá xa rồi! Chỉ khắc sâu vào lòng cái gương mặt buồn buồn, lặng lẽ, và từ đó, càng nghiêng mình hơn trước David với bờ môi cong đầy kiêu hãnh và quyến rũ!
    Tràng Tiền có 1 quyển dầy cộp về cụ này, ngắm đã mắt! Xấp xỉ 1T hay sao ấy! Chỉ nhớ mình mon men sờ nắn tí thôi! Bao giờ có tiền nhất định!
    Chậc! Cái nhìn của mình quá là thiển cận! Lùn! Nhưng chắc là sẽ ko thay đổi!
    Vả, cũng chẳng thể thay đổi!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 01/12/2007
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 01/12/2007
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tu phết ơi ... NOel đi off Vẹc Ba tại Tây Nguyên rồi hội ngộ tại Sài gòn ...sáng 26 mới trở ra HN... ặc ...Tết tây nhé !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này