1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ôi ko, trà của cụ dở ẹc! Có mời cháu vài ( chục ) gói kẹo lạc thì mời! Sao nó lại ngon được đến cái mức như thế nhỉ?
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hay đến lỗi níu hết cả nưỡi!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ngọt như nụ hôn ngày ấy
    Đắng như nước mắt biệt ly
    Bờ bến xa hoài không thấy
    Môi mong ngóng chẳng làm gì
    -----------------------
    Khiếu nại vụ nghịch tí : Pa phải màu đỏ nhé! Parusa là cánh buồm đỏ thắm mà!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ờ, bác giỏi! Thế biết sao trong cái của tớ MAC lại ở dưới cùng ko?
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 tối mướt mồ hôi!
    Ko thể đổ lỗi cho thời tiết nóng, Diamond điều hòa xình xịch, nhưng mà đông người quá, nô nhiều quá, nghịch nhiều quá!
    Chị vứt cho 1 tờ xanh, nhoằng cái đã hết veo, phải thăn thiến đến quỹ đen!
    Đập chuột, bắt muỗi này! Đua ô tô, xe máy này! Chọc bi a nữa này! Mình cầm gậy, Cún lăng xăng đi xếp bóng! Cứ bóng trắng đặt gần bóng màu, bóng màu đặt gần lỗ, thế mà quả tượt thì xuýt xoa, quả lọt thì " oh yeah" ko kém phần hưng phấn!
    Nhảy giẫm ô nữa này, dập dềnh tàu hỏa nữa này, chén socola, kem, pepsi! Thú vị nhất là đoạn uống pepsi, vừa uống 2 dì cháu vừa chơi trò bắt chước! Nghĩa là Cún làm gì thì dì V làm theo y hệt, gần như là cùng 1 lúc!
    Các động tác khác thì ko sao, kể cả ,,, tát vào mặt! Nhưng đoạn Cún túm lấy cốc pepsi giữa bàn thì xảy ra chuyện! Mình phải làm y hệt theo, thế là cũng nhao người ra túm cùng! Nó cắm đầu vào mút, mình cũng phải làm thế, đụng nhau cái " cụp", rồi giằng nhau, cười văng hết cả pepsi lẫn dãi nhớt, vui!
    Hết tiền, mệt lả, dắt díu nhau ra cầu thang, mình lại bị xúc động với Cún! Nó ngước mắt lên nhìn mình, đôi mắt trong veo, chân thành :" có dì V sướng nhi!"
    Nó ko thích Diamond, vì chị dẫn nó vào đấy chỉ đi lòng vòng, có chơi được với nó đâu! Nhưng đi với mình thì :" Em tưởng là ở đây chán, đi với mẹ chán"! Cún quả là yêu mình với 1 tình yêu tha thiết, say đắm và chân thật nhất! Nhưng lúc nó quấn quá, mình xua nó đi chỗ khác, nó giở trò quỳ sụp xuống, ôm lấy 1 chân mình, áp cái mặt bầu bĩnh xinh xắn nóng hổi vào, chu cái môi mọng ướt ra mà thơm chùn chụt, khiến mình rúng động! Cảm thấy 1 thiên thần trong vắt đang sụp xuống hôn chân mình, với 1 tình cảm có cái gì đó quỵ lụy vì yêu quá, chân thành quá, hết mình quá! Thương ơi là thương!
    Tối nay mình có vui ko? Cười nhiều lắm, chạy nhảy nhiều lắm, nhưng mình có thực sự vui ko? Cứ lúc nào mình xét đến câu hỏi :" ta có đang vui thực sự hay ko?" thì mình lại nhớ đến nỗi buồn!
    Nó có bao giờ rời mình đâu nhỉ? Nó cắm rễ trong tim mà! Có điều, hôm nay mình bắt đầu le lói có niềm tin! Mình đột nhiên tin chắc 1 điều rằng : ko biết chính xác là ngày nào, giờ nào, nhưng chắc chắn có 1 ngày trong tương lai, mình sẽ thoát khỏi nỗi ám ảnh này! Vì cái gì? Bằng cách nào? Mình ko biết! Nhưng mình khao khát nó biết mấy! Mình sẽ chờ đợi nó, chờ đợi cái thời khắc kỳ diệu ấy! Khi mà mọi bùn lắng trong lòng được nạo sạch, mình thanh thản, thênh thang!
    Mình sẽ chờ đợi nó! Mình tin là nó sẽ đến!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè, làm người ta có cảm giác ấm cúng, đủ đầy, thậm chí là ,,,, giàu có!
    Tri kỷ cắm đầu vào học, học để quên đi ,,, cô đơn! Ko có mình ở Hn, cô nàng chết dở! Thế nhưng bọn mình cũng chẳng quấn lắm! Ngày 1 vài tin nhắn là đủ! Cũng chẳng cần nhiêu khê chúc ngày tốt lành, chúc ngủ ngon gì gì! Giữa bọn mình có 1 sự thoải mái đến mức có thể gọi là lãnh đạm, thờ ơ!
    Chuyện riêng của mình, nếu thích mình sẽ chia sẻ, còn thì tri kỷ tôn trọng, dù biết là bạn thân thì phải có trách nhiệm khuyên nhủ nhau những lúc tăm tối! Nhưng cũng thân đến mức để biết 1 điều nữa là : sẽ ko ăn thua gì hết và tốt nhất là im lặng!
    Phía mình cũng thế! Vậy nên nhiều góc trong cs của tri kỷ là dấu hỏi đối với mình, và mình với cô nàng cũng vậy! Chỉ biết là, dù có đi đâu, làm gì, cách xa bao lâu ko liên lạc thì lúc gặp lại, vẫn như vừa mới " Mai nhé" ngày hôm qua! " Ơ hờ" đến mức ấy! Nhưng cũng vì thế mà thấy ở gần nhau biết mấy! Gần đến mức, quen đến mức chả thèm để ý, chả thèm điếm xỉa!
    Thích!
    Chị ko có bạn, vì thế vũng lầy chị sa xuống tuy có giống mình, nhưng khó vực lại hơn mình! À, hơi khác 1 tẹo, mình chưa bao giờ thoáng có ý nghĩ sẽ tự tử bằng súng, đơn giản là mình ko có súng, và cũng ko biết kiếm đâu ra súng! Còn chị chắc là kiếm được, nên ưu tiên giải pháp ấy : làm 1 phát cho vỡ sọ!
    Ko có Cún thì chị chết từ lâu rồi! Sâu mình ko thật lòng khi cứ lải nhải mãi về nỗi buồn! Sâu nhầm! Mình ko bao giờ sống trái được cảm xúc! Nghịch lý! Lúc buồn thì bảo là thôi đi vẽ vời, đọc sách gì đó cho đỡ buồn! Nhưng buồn đến nỗi ko thể làm nổi những việc đó, đừng nói gì đến hứng thú, nên chìm càng chìm hơn! Lúc vui thì lại khoái làm, làm xong có thành quả thì vui lại vui nữa!
    Ừm, phải kiếm chị cho bạn, đăng cái tin thế này:
    Cần tìm bạn tâm tình, nam, ko quan tâm đến tình trạng hôn nhân, yêu cầu:
    - tổng tài sản ít nhất là 4 triệu đô la
    - học vấn cao, thông minh, hiểu biết
    - hài hước, sâu sắc, khiêm tốn, biết mình biết người
    - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Đại loại thế!
    Vì chị nói người mà chị kết bạn được thì phải cao hơn chị, bét nhất là bằng chị! Mà ko phải 1, 1 thì mãi cũng chán, phải là 1 nhóm bạn như thế! May ra,,,,
    Híc!
    VÌ những người chị gặp, chị chơi, đa phần hoặc là chị sẽ coi thường họ, 2 là họ sẽ ngại chị, thế nên ko thể nói chuyện được!
    Vì chị quá thông minh, quá sâu sắc, quá hiểu biết ư? Chị nói ghét nhất thằng nào nói chữ với chị, vì những cái sách kiểu Khổng Mạnh ấy chị đọc từ lâu lắm rồi, đến mức quên hết rồi! :)
    Mình cũng đến cười ậm ờ cho qua, biết nói gì? Cười mãi ngoéo cả mồm! Ko hiểu là chị quá sâu sắc hay quá nông nổi nữa? Hay là có chút vấn đề về ,,,, thần kinh rồi! Nói những điều nghe ,,, chối! Vì nó quá ngạo nghễ! Nhưng mà chị buồn khổ thực sự, cô đơn thực sự, nên thương! Chị khe khắt quá, sắc sảo quá, nên dễ coi thường người khác, khó chấp nhận!
    Cô độc kinh khủng! Ko thể chia sẻ cùng ai, và nỗi ám ảnh về cái chết cứ lấn dần lấn dần!
    Mình cũng ko biết làm thế nào! Ngăn chị uống cafe ko được, nhắc đi ngủ sớm cũng ko xong, chỉ biết lang thang đi cùng chị thôi! Đi cùng và im lặng! Bờ sông lao xao, những quãng phố tối, quán bar mờ tỏ ánh đèn, vẫn còn hơn là chị chỉ có 1 mình, dù im lặng!
    Giờ còn đỡ, có đợt còn chán quá, đi uống rượu, rượu chị uống chắc khác Sán Lùng mình đả ở Cuối Ngõ nhỉ? Hi! Vẫn ko quên được, đi đánh bạc, tìm cảm giác khát máu trong những canh bạc cho quên đi! Mình hỏi : thế được hay thua! Chị cười nhạt : " làm gì có chuyện thắng"!
    Tối thì thế thôi, còn ban ngày lại sắt đá, lạnh lùng với công việc, quyết liệt và táo tợn, và liều mạng, chị nói làm ăn cũng giống như đánh bạc vậy thôi! Nhưng mà phải có thắng chứ, ko thì ra đứng đường từ lâu!
    Mình có cái góc MT này hay quá, có chỗ để tâm sự, để trút ưu phiền, để nghịch, để chơi, để ,,,, bậy bạ! Giờ mình nằm dưới sự quản thúc của chị rồi! Ngoài thời gian Cún đi học ra thì bất di bất dịch ko rời nhà nữa bước! Nghĩa là ko bao giờ có 1 buổi tối tự do! Hehe, đứa ngỗ ngược như mình mà chịu vậy ư? Chịu chứ? Chị nuôi mình mà! Nể chị hơn nể bố mẹ, vì bố mẹ đẻ ra thì bố mẹ phải nuôi nhá! Chị nuôi thì phải nghe lời, biết đâu cứ thế này lại thuần, ko láo khoét được nữa! Biết đâu lại có 1 thằng ất ở nào nó lấy, lại có đứa nuôi? Hihi!
    Khò thôi!
  7. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110

    Thì sun bảo tớ có mống bạn nào trong cái thành phố rộng lớn này đâu? Tuyệt nhiên ko 1! Vớ được mống nào là túm chặt mống ấy ấy chứ!
    Giời! Du kích hả? Tớ thì có soi 03 suốt, mà ko 1 lần thấy bóng dáng Sun đâu luôn! Cũng thoáng nghĩ là: cụ này đêm qua PS quá liều!
    Ngại ko? Hắn vào Sg thăm người yêu mà mình chen ngang hả? Xui dại hả? Híc! Vấn đề là sao tớ mãi vẫn ko chấp nhận nổi chuyện ấy, nghĩa là bình thường hóa được ấy! Akay quá chăng?!
    Nhớ! Lần sun đứng nhòm xuống bãi xe, tớ có lộng ngôn gì đó về con Spacy trắng? Còn nhớ dạo ấy học sức bền ông gì béo béo, thấp thấp, cười rất tinh vi! Lại còn suốt ngày gọi lên bảng, làm mình mất mật! Nhà U chứ gì?
    Chậc! Nói đến chuyện học thì lại thấy nhơ nhớ cái trường! Sun sắp tốt nghiệp rồi nhỉ? Còn tớ thì đứt gánh! Phải thôi, hạng KTS như tớ có lê lết ra được trường thì cũng chỉ làm ngượng mặt 3 từ ấy! Ko oan tí nào!
    Ờ vào đi, tớ làm xe ôm free cho!
    [/quote]
    ặc ặc.....sun thích Pa gặp ku kia trong đấy là vì tưởng tượng ku kia bất ngờ gặp Pa .....he he...chắc ko sốc chết thì cũng chấn thương tình cảm......he he.....tớ nói chuyện với Pa lần cuối cùng là hồi học lại tiếng Anh đầu năm thứ 4 của tớ......Pa cùng lớp với sun.......Pa nói gì nhỉ?chỉ thích chơi với con trai....vì thích zai....hehe.....tiếc là lần đấy tớ lại bỏ không học tiếp....ngồi cùng đâu được có 2 buổi......mà này...sun bảo....gọi thêm chị Pa vào thùng rác đi......cho vui cửa vui nhà........mà mấy năm rồi trường mình có 2 vụ mất xe thì một là của Pa...2 là của Sun....thế mới lạ......
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @UFO : cái này cũng hay không kém
    Nhưng mà "nghịch tý" ở đây là phải "nghịch" đầy đủ đấy nhé
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    sáng ra cứ thấy lành lạnh , gai gai người,
    có lẽ mình già rồi
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ông Ninh Vẹc Ba : Của 1 đống tiền , bền tại người , ông dùng một vừa hai phải thôi ... đừng như húc mả mà ... chóng già , nghe chửa !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này