1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 là ngày đầu tuần! Làm gì nhỉ?
    Tối qua chị lại gắt :" V ở nhà làm gì? Tại sao ko dạy Cún học vẽ, V ko biết là nó cần phải học vẽ à?", chán, ko nói gì trong vòng 30p!
    Chị có biết là mình cũng cần phải cái gì đó ko? Mình là người mà, đâu phải máy móc? Nhưng mình đã bao giờ đả động đến cái " cần " ấy chưa?
    Nhiều khi vẫn ấm ức là sao mình ko bao giờ yêu cầu ai phải làm cái gì, mà mọi người lại cứ yêu cầu mình!
    Mẹ gọi điện, máy bàn, ko nghe, máy cầm tay, cũng ko nghe nốt! Bực bội vì chuyện tình cảm, bực lây sang lung tung!
    Mẹ đã nhận ra điều gì là quan trọng cho cuộc sống chưa? Mẹ? Có phải là sự học mà mẹ ép con bấy lâu nay ko? Con đã muốn rũ nó ra từ 04, rồi 05, rồi 06, tới 07 thì mới đứt! 4 năm đó, con hoang phí cho sự chán chường!
    Giờ thì con xa mẹ hàng ngàn cây số rồi!
    Sẽ nhẹ nhàng biết mấy, nếu mẹ để con ở Hn, con có bạn bè, có thoải mái thời gian vẽ vời như con thích, đàn sáo, nhảy nhót nữa, những môn nghệ thuật con mê! Cuối tuần con về HP, cả nhà quây quần bên bữa cơm thân mật! Rồi đầu tuần con lại đi! Con đi tìm kiếm những niềm vui đơn giản, nhưng quái đản đối với mẹ, và cuối tuần thì con lại về!
    Con xa lắc xa lơ ở đây, đã mấy ngày rồi mẹ ko Được nghe thấy giọng nói của con, phải ko? Đấy là sự ,,,, trừng phạt đấy!
    Mẹ ngay lập tức coi con ko ra gì, từ cái giây phút con bứt khỏi sự học! Bố ko như thế, với bố con có như thế nào thì bố vẫn cười với con! Nhưng tối nọ bố đã nói với con những điều làm con đau, bố nói, bây giờ " ko học nữa rồi", sẽ " ko thể sống thoải mái như trước", nghĩa là sao? Còn đi học thì con còn có giá trị, còn là con người? Ko đi học, con là loài cặn bã? Và vì thế, chỉ được hưởng những quyền lợi Cặn Bã?
    Con biết bố ko tự nhiên nói như thế, là mẹ giật dây! Tất cả mọi người trên đời này đều có thể coi thường con, kể cả những đứa con coi thường nhất, con chấp hết, miễn ko phải là bố mẹ!
    Mẹ hài lòng nhé! Mẹ nhìn con bằng con mắt thương xót, coi thường, sẵn sàng những áp đặt, và vì thế, con đi!
    Mẹ có sống xa con được ko? Giờ thì bố mẹ đang chuẩn bị tẩu tán mọi thứ ngoài kia, làm 1 cuộc chuyển dịch mệt mỏi ở cái tuổi đã xế chiều! Cái xứ này, tuy là mưa thuận gió hòa, nhưng ko bao giờ là gốc rễ, là nguồn cội! Người ta nói " lá rụng ,,,"
    Mẹ nói buồn, nhớ, sầu não, con lạnh lùng :" mỗi người trong gia đình hãy tự lo tốt cho bản thân mình, đừng để phiền đến người khác"!
    Thế đấy!
    Mà kệ thôi, đến đâu thì đến! Mình ko muốn nghĩ! Tối nọ vênh mặt với Mặc Khùng về bức chân dung nuột nà của Dacam, hôm nay mình sẽ thử, ko biết được bao nhiêu %!
    Ừm, cái nick này, làm mình có chút trờn trợn! Là bởi 1 câu nói trong Thùng rác cũ, cảm xúc về 1 ngày mưa!
    Cái gì mà " những cô tình nhân uể oải", rồi thì " dìm đầu 1 cô xuống cống"? Cô tình nhân ko là người ư? Thở bằng phổi đấy! Dìm xuống cống là sặc! Thằng bé Dacam có 1 ký ức đẫm nước mưa, cởi truồng thò chym tắm nghịch! Ok, vậy chứ mấy cô tình nhân kia ko có 1 tuổi thơ tụt quần hở bým vầy nước ư?
    Công nhận là thằng bé ấy sớm có những xúc cảm đặc biệt với mưa, với cái đẹp, sẵn những trầm ngâm, những dữ dội ở 1 đứa trẻ có máu sĩ, tố chất ko thể thiếu nếu muốn cầm cây cọ! Nhưng mà, những cô bé mặc chiếc váy hoa cũ, chân trần, đôi bím tóc lúc lắc với đôi mắt trong veo, ngước lên giữa trời mưa tầm tã, khu tập thể nghèo nàn ( bao cấp mà), mảnh sân còi, tường rào xơ xác, vài dây leo nguyệch ngoạc, chuồng chim bồ câu chơ vơ trên nóc nhà, con búp bê rách, bố mẹ đi làm vắng, tha thẩn, và ướt mưa, những thứ ấy ko phải là vẻ đẹp? Ko muốn nói là quá đẹp?
    Sao có thể dìm 1 hiện tại có 1 quá khứ như thế? Cho dù có là 1 trong " những cô tình nhân uể oải, kém lãng mạn"!
    Chậc! Đột nhiên muốn vẽ 1 ngày mưa xa xưa như thế, và 1 thằng bé đen nhẻm, mặt mũi ròng ròng nước mưa, chân tay lỏng khỏng như con nhái bén, sẽ ngơ ngẩn đứng ngắm 1 đôi bím tóc tha thẩn như thế! Rồi thì đứa nào muốn dìm đứa nào đây?!
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Sặc ! sao mình cởi chuồng mà nó cũng biết nhỉ , chết thật mình bị lạm dụng tình bạn từ bé rồi .
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    dây khong phải cá rô phi em ạ
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    gió hanh bụi mắt đường em về
    thiếp cưới nhận nghe lòng xốn xang quá chừng
    người bạn xưa cũ , dăm ba câu nặng ân tình
    bát cơm rau thấy mình đang hạnh phúc
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Khép giấc mơ say nồng
    Loáng thoáng rộn bên song
    Tiếng chim nào ríu rít
    Gọi em " dậy mà trông!"
    Kìa mặt trời đỏ rực
    Nghịch ngợm trèo cành cây
    Kìa cánh hoa buổi sớm
    Lóng lánh giọt thơ ngây
    Anh đã gửi chim đến?
    Rộn rã đánh thức em?
    Giục ngày mới mau tới?
    Cuộn gọn lại bóng đêm?
    Gió mượt mà ve vuốt
    Anh đã khẽ rỉ tai:
    " Cô gái thật xinh quá!"
    Gió cứ quấn em hoài!
    Gương mặt lạ qua đường
    Phải bạn anh không nhỉ?
    Chợt ngắm em thật kỹ
    Rồi tặng em nụ cười!
    Anh làm ra ngày mới?
    Dành tặng riêng em thôi?
    Nhưng chẳng còn gì cả
    Nếu lời nặng trên môi!
    Có cần thiết phải " Tất cả những gì tôi làm đều vì cô" ko? Chán cái giọng ku Bryan Adam " you know it''s true! Everything I do, I do it for you"!
    Cứ phải gào lên!!!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cái con ở bên dưới cùng đấy cơ mà, đáy chậu ấy!
    Ai dám bảo đấy ko phải cá rô phi? Cá ko?
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thì có cụ nào thuộc giống đực nhà bác dạo bé ko từng cởi truồng cho nó đỡ ,,, tốn quần đâu ạ?
    Trừ khi chẳng bao giờ mặc quần, lủng lẳng 24/24, vì thế, cũng ko có khái niệm cởi truồng!
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Cởi truồng cũng là nghệ thuật và người cởi truồng cũng là nghệ sỹ
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    tối muộn về
    lại ánh đèn vàng
    khác là đêm nay thấy 1 đôi mèo đực cái đang abc - abc
    ám ảnh 1 cái vẻ mặt cái con nằm ở dưới
  10. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Người cởi truồng cũng là nghệ sĩ và nghệ sĩ cởi truồng gọi là thằng đĩ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này