1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thế này thể nào chả đến tầm cỡ chuyên gia! Liếc qua đoán số!
    Cháu chính thức truy tặng cụ Loa chức : Giáo sư Triumph!
    Chium, nghe cứ như giai Hàn Xẻng xịn!
    Lại hao hao Xì Trum!
    Cụ Chium ơi ( đừng bỏ qua chữ u nhỏ bé kia nhé), cụ có chium cái tước hiệu chium ko ạ? Quả là cháu thấy nó chium vãi!
    Chium nhá!
  2. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Hơ!
    Thế bố Loa nhà mình kũn xăm xiếc với thư họa ờ ?
    Láo nhở! Thế mà kín tiếng mãi!
    Các hạ thật là vãi cả gốc lúa!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh! Giáng sinh!
    Mình bắt đầu hì hục gõ Silent night! Hi vọng đêm 24 có thể chơi trực tuyến tặng cho những người bạn mình yêu mến 1 phát! Gọi là ... cây nhà lá vườn!
    Sáng qua đi Coopmart nhặt 1 đĩa Giáng Sinh, hình em Mỹ Tâm quấn lông trắng lông đỏ ầm ĩ, trông đã muốn giáng sinh! Chiều về bật tướng lên, mình mới Cún 2 đứa tha hồ ***y trước gương! Chị từ bếp đi vào, nét mặt cười rạng rỡ!
    Chị hạnh phúc! Có mình ấy! Osin đạt đến trình độ cao cấp như mình quả là hiếm hoi cỡ .... **** đêm giao thừa! Cún thì khỏi nói! Mình ko thể tưởng tượng tại sao 2 mẹ con họ có thể sống bây lâu nay mà ... ko có mình.
    Ừm, trở về từ ngoài kia ồn ã, rửa mặt mũi, thay cái váy ở nhà rộng thùng thình, cơm nước bày sẵn trên bàn, nhà cửa sạch tinh, quần áo rỏ nước tong tỏng ngoài hiên, 1 chút nhạc nhẹ, và 1 cái mặt tươi cười, sướng ko, bà tác quái? Mà cái nhà ấy, nó chỉ cần chị nhẹ nhàng 1 chút, tươi tỉnh 1 chút, ít gầm gào đi 1 chút, là được. Còn thì chị gồng lên mà thông minh ở đâu, sắc sảo ở đâu, xinh đẹp ở đâu, cái nhà ko cần biết, nó đón chị trở về dịu dàng, ko 1 yêu cầu, ko 1 đòi hỏi, nó luôn sẵn 1 vòng tay.
    Đấy gọi là tổ ấm đấy! Quỷ Melia tóc rắn ạ! Giống cái biểu tượng của versac ghê!
    Toàn là đêm thánh an lành, lời chúc yên bình, thế quái nào lại lạc vào 1 bài có âm điệu Mỹ latinh! 1 thằng con trai hát, bố ai biết thằng nào. Vẫn có chuông ngân nga nhỏ nhỏ, vẫn thiên chúa, vẫn hang lừa hang la, nhưng mà ***, vì nó là Mỹ latinh. Mình mê mệt với bài này!
    Nhớ 1 lần mò vào sàn chợ Hôm, mục sở thị 1 đôi nhảy điệu này, ko biết tên, chỉ biết nhịp là 1,2,3,4 lắc mạnh, rồi 1,2,3,4 lắc tiếp, cứ vậy, cực kỳ đơn giản, mà gợi cảm vô cùng.
    2 đứa đấy, con gái ko có gì đặc sắc, thanh mảnh, nữ tính, con trai hay! Chiều cao tầm tầm, mập 1 chút, áo phông thụng màu da cam sặc sỡ trẻ trung, trắng trẻo, quần bò cũng lụng xụng bạc phễch, giầy thể thao, đầu chim sẻ đi mưa!
    Bọn chúng ... miết vào nhau! Kết hợp nhuần nhuyễn, như đỗ xanh bóc vỏ đun chín rồi giã! Ko điếm xỉa đến hàng bao nhiêu con mắt đang giương lên ngắm! Người con trai cao lớn hơn hẳn, trùm lên thân thể mảnh mai, mềm mại của cô gái. Cùng hòa bước những nhịp 1,2,3,4 rồi lắc. Ép sát, 4 chân kẹp so le, đùi anh trong ... háng nàng và ngược lại, bởi thế tuy 2 mà chỉ 1, uyển chuyển với từng bước nhảy. Tiến, lùi, sang phải, sang trái, quay vòng, quấn tay, anh trong chị, chị trong anh, những cái nhìn qua vai, tình tứ! Thấy rõ chị ... nằm gọn trong tay anh, dẫn dắt, điều khiển. Ờ, mà sao cái vòng tay ấy nó lại dịu dàng và mê đắm đến thế! Điệu nhảy cực kì đơn giản mà gợi cảm khủng khiếp!
    Nhớ đến 1 điệu nhảy gì cũng cực *** của Mehico, phim truyền hình này xem lâu lắm rồi ko nhớ nữa, đại loại là có 1 bà choèn ko phải khai sinh, nhưng tiến hóa cái điệu nhảy sắn có này đến độ gợi cảm tột cùng, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu là la ó, cà chua trứng thối, nhưng giá trị nhân bản của nó vẫn tồn tại theo thời gian, cái giá trị Yêu!
    Có phải Salsa ko nhỉ? Ko biết nữa! Xem " Từ ngày có Poly", lạc 1 sàn Salsa lậu ở Mỹ, rạo rực những yêu đương, những mê đắm, hoan lạc, chất ngất! Thấy hao hao! Mà cũng ko rõ nữa, mình thì cái gì cũng lơ mơ!
    Thích những điệu nhảy bốc lửa, ... bóng nhẫy Mỹ latinh ấy, hừng hực rừng rực ngôn ngữ lửa của cơ thể! Vậy mới đã chứ hả? Ừm, thích thì sao ko thực hiện đi? Gần đây cũng có 2 CLB hoành tráng phết! Bao giờ mình sắp sếp được thời gian, phải đi tăm tia thử cho nó thỏa cái đam mê!
    Giờ thì dận tạm đôi cao gót của chị, 1,2,3,4, lắc 1 cái cho nó tập thể dục thôi! Ừm, mà cũng phê phết!
    Chị vui, Cún vui, mình vui!
    Hôm nay nghĩ ra trò gì chơi nhỉ?
  4. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Lần sau, nhớ gõ đại ý tương tự thế, cho nó dễ liên tưởng
    Rút cái kinh, nghiệm nhé!
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chú nhầm nhọt thế nào chứ anh mở cái Topic Body ...ác này từ lâu cơ mờ tưởng tháng 11 vừa rồi anh Thái Phiên đc TLãm thì sang năm mình cũng làm cái trình diễn này cho máu... Vậy mà ...chẹp !
  6. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Medusa chứ nàng ơi!
    [​IMG]
    Parusa - Medusa, cũng vần vèo phết. Chẳng biết nhìn vào có hoá đá không, hay... hoá cáo
    Được UF0 sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 07/12/2007
  7. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Hở!
    Thế ra từ lâu bác đã ác từ trong máu ác ra à ? Ai biết đâu!
    Thế cái bodi chích của dân choác nó ở đâu ? Vất giúp cái đường link tham khảo đi bác
    Hình như cũng có nghe léng féng xà beng Thái Fiên, nhưng chưa để ý là ai.
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Anh vote cho Aubade nhãn hàng của Pháp lãng mạn mà quyến rũ hơn cái nhãn Mẽo kia của cô !
    Mà kể cô phát hiện khá tốt khi biết anh đã từng là nhà tư vấn nội thất trưng bầy cho các Đại lí của thằng Mẽo đó hồi những năm 1999 -2002 , khi mà hãng nó vẫn tổ chức chấm điểm Trưng bầy hàng tháng để đoạt giải ... ngày đó đã có trên là Trai Ầm ....zoài !
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    yêu nhể
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này