1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Học đi đôi với hành ...mà ko thấy cái cô Bom làm nhể !
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Tôi đi tìm miền đất mới
    Ở đó
    Ngày tới
    Trong sóng biển rộn rã đón chào
    Trên cao
    Nắng, gió, trời xanh
    Vẫy vùng cánh chim khao khát
    Trắng tinh bãi cát
    Bóng dừa lả ngọn nghiêng nghiêng.
    Những khuôn mặt người
    Ngăm ngăm
    Mắt sẫm màu
    Nụ cười là sáng nhất
    Nụ cười thân ái
    Cho nhau
    Không bao giờ tắt
    Lấp lánh khi khóe môi, lúc khóe mắt
    Vẻ hồn nhiên.
    Đêm đêm
    Lửa bập bùng
    Trống dập thì thùng
    Mái tóc đen xõa rối
    Rực rỡ nơi vành tai
    Bông hoa dâm bụt đỏ chói
    Duyên dáng
    Nồng nàn
    Gợi cảm
    Những chiếc eo thon.
    Không gợn chút bụi trần chốn thượng giới thần tiên
    Bạn là người
    Tôi là người
    Chúng ta là người
    Gặp nhau tiếc gì nụ cười
    Một lời chào thân mật
    Câu thần chú cho đến nay vẫn là điều bí ẩn
    Của hạnh phúc giản dị:
    Alloha!
    Tại sao lại đúng là ngày hôm nay nhỉ? Ừ thì ... biện chứng.
    Cũng cảm thấy khó coi thật, khi ở 1 cái box mang đầy tính học thuật, lại ào ào những tâm sự tắc cống.
    Buôn thế đủ rồi. Dưa cũng bắt đầu lủng!
    Tạm biệt búp bê thân yêu
    Tạm biệt gấu misa nhé
    Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh
    Mai em vào lớp một rồi
    nhớ lắm quên sao được trường mầm non thân yêu...
    ...............................
    Yêu!
    Mà Alloha. Hihi, ko khéo lại đụng lão Xơ mít cũng nên!
    Oan oan tương báo!
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Nơi tôi sinh HN
    Ngày tôi sinh 1 ngày bỏng cháy
    Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó, đêm lặng nghe trong gió tiếng sông hồng thở than
    Những ngày tôi lang thang , tôi mới hiểu tâm hồn người HN
    Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi
    tuổi thơ đã đi qua ko trở lại
    cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi
    HN ơi, Hn ơi
    cái ngày tôi chưa xa HN
    giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối
    những kỉ niệm 1 thời nông nổi cứ thôi thúc hoài khắc khoải nơi trái tim
    Hn ơi Hn ơi
    khát vọng trong tôi tình yêu trong tôi
    thời gian có bao giờ phôi phai, như nước hồ gươm xanh vời vợi
    như hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối
    bước chân tôi qua bao nẻo đường
    vẫn mong 1 ngày trở về quê hương
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thú thực là nhà cháu có chết lăn chết lóc 1 bác trong này.
    Hôm nay nhân 1 ngày đẹp trời, quyết định thổ lộ.
    Cụ Loa có chỉ cháu cái quán trọ heo hút, mà quả là heo có eng éc cỡ mấy vào đấy cũng mất hút tất, là 1 nơi lý tưởng để gào lên : EM YÊU ANH! Cháu dọn qua, đặng giữ gìn vẻ trong sáng lành mạnh cho box!
    Hi! Vậy chứ nhà mình thi thoảng có lòng nhớ đến cháu, thì ngó qua xem sống chết thế nào. Ko thì ... thôi!
    Làm tí nước tiễn biệt nha!
    Hihi!
  5. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    té àh Pa?khửa khửa....vắng Pa thì chợ mất đông roài
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đừng trầm trọng hóa vấn đề thế! Tớ chỉ đem gan ruột ra phơi chỗ khác thôi, chỗ man mát, .... dâm dâm 1 tí. Nắng quá, cá khô mất!
    Mất đông thì còn xuân, hạ, thu, lo gì?
    Vả, tớ làm sao mà bỏ được ... zai, à quên, bỏ được anh em!
    Hihi
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 10/12/2007
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Học - Hành!
    Sởn hết gai ốc! Giờ mới dám tin lại cho cụ!
    Cháu tởn tất cả những cái gì là " phải " trên đời này cụ ạ, phải thế nọ, phải thế kia. Hì, trái thì còn tàm tạm!
    Cho dù sẽ ko đi đến đâu, ko nắm trong tay cái gì, ko vỗ ngực được cái đét!
    Bần chi tử , hihi, khoái cái này của cụ, ứng vào cháu thì là : Bần tinh tử, cụ nhể?
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thế này đủ đạt 5 điểm qua chưa?
    Hay phải thi lại?
    Tớ ko có shop đâu.
    Căm thù những thứ mình ngu!
  9. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Đi chửa ?
    Tớ cạp đít nàng Pa, theo sang quán Zim, cho nó trong cái sờ sáng Mĩ địa mẹ nó đi.
    Rinh cả Thùng Fân với cái Ký nữa
    Để mấy bác còn lại tha hồ đạo với mạo ... RỞM!
    PHỠN!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Đừng ... trẻ con thế!
    Bên đấy là góc tình yêu thiên đường hạ giới của tôi, định phá hả?
    Chơi vui thôi mà, làm gì sửng cồ!
    Nhảy vài cái cho nó đỡ xóc đi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này