1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Bác Cam quay lại rồi. Spam kinh!
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    hat'' vui
  3. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    căng thẳng và mệt mỏi...ặc ặc....vào đây xả bậy một bãi............
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    2 bác cháu nhà này có vẻ tủm tởn nhể?!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lày lày, ko dội nước à?!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thuở lọt lòng em tên là Tí
    Tại nhỏ xinh lại nhí nhất nhà
    Lớn đùng rồi em vẫn là Tí
    Gọi yêu mà kệ xác người ta!
    Không chơi "Tý" ấy đồ chuột cống
    Loài xấu xa hôi thối tanh nồng
    "Tủm" cũng chán chẳng hơn gì "Tý"
    Nghe lập lờ một ,,, bãi giữa sông!
    Xin nhắc lặi : tên em là Tí
    Còn nhập nhằng cứ hỏi cô em
    Không tin bảo cô ấy cho xem
    Ngó tí ti về lại phát thèm!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 19/11/2007
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cún ốm, quấy, khóc!
    Má nóng bừng, đỏ như quả cà chua, môi còn đỏ hơn nữa, mọng lên vì sốt!
    Cún ốm, nên mình lôi Chantô ra! Tiếc đứt ruột! Lúc chiều đưa Cún đi khám bệnh, nó chơi mãi với Chantô, con gấu đẹp thế cơ mà! Nhìn nó bóp đầu túm cổ, cũng xót lắm, nhưng thôi vậy!
    Bảo là bây giờ đặt tên gì cho gấu, đưa ra bao nhiêu cái tên, rồi cuối cùng nó chọn cái tên rất bất ngờ : Hà!
    Chưa bao giờ thấy con gấu nào tên là Hà, toàn tên tây, Teddy, Sweetty, ta thì cũng rất ngộ nghĩnh : Bông, Nâu, ko hiểu sao nó lại thích gọi như thế!
    Hà? Hà là sông! Th là dòng sông nhỏ, vậy gọi Chantô là Tiểu Hà đi! Nghe hay thật đấy! Chị cũng thích, bảo sẽ đặt tên Việt Nam cho Cún là Tiểu Hà! Ừm, nghe ko sân khấu cải lương, mà vẫn duyên dáng, Tiểu Hà! Trước chị định đặt là Hải Triều, nhưng nó con trai quá, chả hợp tẹo nào!
    Hà đâu rồi? Cái bánh này để phần cho Hà nhé! Hà đi học đàn với em! ,,,,,Hì, nghe chết cười!
    Mình buồn! Buồn ngủ, và buồn bã nữa! Buồn suốt từ chiều! Ừ thì nó buồn lúc nào thì phải chịu thôi! Bao nhiêu năm mà vẫn chưa quen được ư? Mình đâu có điều khiển nổi bản thân đâu?
    Sâu nói vui vì thấy mình vui, híc, vậy nếu Sâu biết mình buồn, Sâu sẽ ko vui, ko thích mình nữa nhỉ? Giống như là khi mình nghe ai đó ca ngợi 1 điều tốt đẹp nào ở mình mà mình biết tỏng tong là mình ko có, thì cũng chỉ sượng sùng cười thôi, ko dám nói sự thật, vì được hiểu nhầm kiểu này cũng khoái chết!
    Có tiếng "xịt tắc" lọc xọc dưới kia! Híc, mình đã nghe nói rất nhiều về thứ âm thanh buổi đêm đặc biệt này của Sg, giờ mới được nghe thật! Người ta vất vả thế cơ mà, mình còn ngồi đây kêu ca cái nỗi gì nữa?
    Ngủ thôi! Ko biết kiếm đồ vẽ ở chỗ nào được nhỉ? Cổng trường ĐH MT trống trơn, ko 1 chút gì gọi là hơi hướng! Tưởng phải kè kè 1 cửa hiệu bán đồ vẽ, sách bút hầm hố bên cạnh chứ? Ko, sạch sẽ, trơn tru, nhẵn nhụi, nề nếp, chỉn chu! Khó hiểu!
    Mà Cún ốm, ko đi học được thì phải ở nhà trông nó cả ngày đấy!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bình minh phương Nam!
    Khác gì phương Bắc nhỉ? Chả biết! Vẫn là 1 màu sáng bạc, vài vệt vân hồng, bóng những ngôi nhà, cây cối sẫm sịt, nổi bật trên nền trời xám nhạt!
    Còn nhớ 1 bức tranh " Cày sớm", mình gọi là thế, trong bảo tàng MT, thích! Đúng cái lành lạnh còn đẫm hơi sương của buổi sớm mai! Đồng lúa thường được miêu tả trĩu vàng, bát ngát, ở đây thì lút đầu lút cổ là bùn, người, trâu ngập trong bùn, in những nét sắc gọn trên nền trời đông bắt đầu hưng hửng!
    Cũng còn nhớ những tin nhắn gai người của chị, như 1 kẻ tâm thần! Dạo ấy chị ko thể ngủ, sáng sớm toàn đi lang thang, nhắn cho mình những cái tin đặc sệt những ngôn từ chắt lọc cô đọng ,,, vô nghĩa! Nó làm người ta phải đối diện với sự cô độc tột cùng, sự buồn bã, tổn thương tinh thần! Loạn, chính xác là loạn!
    Giờ thì chị đang nằm kia, ôm Cún và ngáy khò khò! Vào đây được 1 tuần, mình thấy chị khá hơn nhiều, giảm dần những tối lang thang, ngủ được nhiều, cười nhiều hơn! Tuy rằng những cơn tức giận thái quá, sự cộc cằn, ghê gớm thì vẫn thế! Mình đứng nhìn chị gào lên và hết sức ngạc nhiên! Ngạc nhiên sao người ta lại có thể ném vào người khác sự cay nghiệt, độc địa đến thế? Và lắng nghe những tàn phá của nó dần xâm lấn vào bên trong da thịt!
    Mắng mình thì 1 lần thôi, đêm qua, mình lấy nước chậm 1 chút xíu cho Cún, nhưng mình hiểu, chị đang lo lắng, mắng thế chứ mắng nữa vẫn ok! Nhưng còn chị giúp việc! Rõ là ko liên can gì đến mình, nhưng nghe tiếng tru tréo chua loét, tiếng rít the thé, những mỉa mai cay nghiệt ,,, gai người! Khi chị tức giận, cả 1 vùng ko khí xung quanh chị cũng bị đầu độc luôn! Nó đủ sắc để xuyên vào bất cứ ai nằm trong vùng ảnh thưởng đó!
    Ghê gớm! Ừm, nếu ghê gớm ko phải là 1 trong những nét tính cách điển hình của chị thì chị cũng khó lòng đạt được những thành công như ngày nay! Bao nhiêu là chiến đấu! Bao nhiêu là gian truân!
    Ấy thế mà nằm kia, cái váy trắng thùng thình, tóc xù lên như sư tử, mắt nhắm nghiền, mồm dẩu ra, giữa những gối, những chăn, những Cún, chị thật hiền! Và lại thoắt nhỏ bé như đứa trẻ! Ai ngủ trông cũng thật ngô nghê, thật trẻ con, mềm yếu, cần được che chở! Cũng cái gương mặt ấy mà gắn thêm trí óc vào, thì biến đổi muôn hình vạn trạng, có thể đạt đến những sắc thái đối nghịch tột cùng!
    Mình nói đùa, so sánh chị với hình ảnh kiếm khách! Ngày thì vác kiếm đi chiến đấu, đêm về ko ngủ, xắn quần xắn áo hì hục ngồi ôm cục đá mài, quét lưỡi kiếm xoèn xoẹt lên đó cho sắc, mai đi chiến tiếp! Chị cười đầy ý nghĩa :" Nói thật với V nhé, chị đã quá sắc rồi để mà phải mài", híc!
    Cún quấy cả đêm, gần sáng mới yên yên!
    Hôm nay phải đi mua thuốc, hết thuốc rồi! Hì, thuốc chống buồn, cũng chống luôn và vui của mình đấy, vậy mà mình thì cứ nảy tưng tưng từ thái cực này bụp phát sang thái cực kia, ko có giai đoạn trung gian!
    Tăng liều chăng?
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua mình lại ngồi ở Terrace!
    Ừ vì khoái cái kiểu cây lá xanh xanh, những khóm trúc thanh nhã, cái ô nghiêng nghiêng xòe duyên dáng, ghế mây mộc, mà sang, 1 sự sang trọng trang nhã!
    Còn cafe thì, mẹ, sao bảo SG tuyền uống cafe thôi, nên cafe hảo hạng lắm? Gọi nâu đá họ ko biết, phải là cafe sữa đá! 1 cốc to uỳnh, cái ống mút cắm trịnh trọng, rất chi là ,,, giải khát! Híc, ngoài kia chưa bao giờ mình có ý niệm người ta có thể dùng cafe để giải khát! Tại cái thứ nước uống đặc biệt ấy quá đậm đặc, 1 ngụm nhỏ xíu thôi cũng làm mình fê lên mây, và ngây ngất trong suối nhạc piano ở Hà Nội Phố nữa chứ? Chậc! Nhắc mới nhớ, cái ghế ở góc ấy chắc chả còn ai ngồi nữa! Trước toàn mỗi mình ngồi, giờ mình đi rồi còn ai ngồi nữa đâu! Hoang lạnh!
    Tri kỷ thích cafe lắm! Ko! Phải gọi là mê cafe! Ko phải mê theo kiểu món khoái khẩu, mà là với 1 sự thưởng thức ở trình độ cao, nâng lên thành 1 kiểu ,,, Đạo, đạo cafe, mình hay trêu tri kỷ thế! Từ cái cốc đựng, màu sắc, liều lượng ít nhiều, nóng lạnh ,,, Thậm chí 1 lần tri kỷ dùng cái thìa con múc 1 ít cafe trong cái tách của mình mút, rồi kêu lên :" Ôi, D làm hỏng cốc cafe của V rồi"! Nghĩa là phải uống theo kiểu ghé môi vào, để những giọt cafe đặc sánh tuồn qua ,,, kẽ răng, loanh quanh 1 tí trong lưỡi, hòa lẫn chút ít với ,,, nước miếng, rồi từ từ chảy rất chậm, rất chậm vào cổ họng! Khiếp vía!
    Mình thì thêm 1 công đoạn nữa! Đấy là khi ghé môi nhấp xong rồi, buông ra, 1 giọt cafe nhỏ sẽ lăn xuống thành cốc, và mình sẽ thè lưỡi liếm gọn 1 phát, cốc lại trắng tinh! Hi!
    Nhắn tin :" tớ đang cafe một mình", tri kỷ bảo đặt hàng 1 bài thơ về cafe SG, tuần sau giao! Híc! Vụ giao dịch này phá sản! Thơ ở đâu ra nếu nó chả hơn Nes pha ở nhà là mấy!
    Terrace và Momo- 1 tác phẩm VH thiếu nhi nổi tiếng của Đức, mua vì 1 dòng tít đen :" 1 thành phố lớn và 1 cô gái nhỏ", hehe! Đọc những thể loại này thú vị, dễ chịu, nhẹ nhàng! Cụ Dos để dịp khác! Cao Hành Kiện cũng đặc sắc lắm, đáng đọc!
    Ừm, ngồi ở Terrase, nhác cái là lại thấy ,,, vé số! Trong Nam họ đi bán vé số dạo nhiều thế, ko thấy ăn xin nhiều như ngoài bắc, toàn là vé số! Mà những 5K, mà mình thì khoái gì cái tờ giấy xanh đỏ ấy! Cho nên toàn lắc đầu đi qua!
    Ngại lắm, bứt rứt lắm, hỏi 1 người:" cháu ko mua vé số đâu nhưng chú có lấy tiền thì cháu cho", họ gật vội! Ừm, vậy còn được, cho thì 1K, 2K, mình còn có, chứ 5K nhiều quá, xót! Thế biết rồi, cứ đưa tiền thì dù ko phải là ăn xin, họ cũng lấy! Trước còn ngại xúc phạm gì đến họ chăng? Híc, nghèo khổ đến mức ấy ,,,,
    Ko phải thương cảm gì đâu! Có thì cũng tí ti! Chỉ là ngại! Ngại lắm! Cùng là người mà 1 thì nhởn nhơ ngồi cafe, 1 cà nhắc, xe lăn lê la rách tướp! Nhưng chưa nhìn thấy những kiểu xin ,,, rùng rợn như ở Hn! Giữa ngã tư Hàng Bông, Cửa Nam lù lù 1 đống giẻ rách, oằn oại, quặt quẹo trườn từng cm! Sinh vật ấy ko còn tí đặc điểm nào của người nữa, chỉ là 1 khối ghê rợn đang toài ra mà trườn, mà bò! Xung quanh là xe cộ ầm ầm, những vòng xe sẵn sàng nghiến nát vật cản dưới chân!
    Nhớ đến hình ảnh cuối cùng của " Tình yêu cuộc sống"!
    Còn mình thì sao? Mình được sống đàng hoàng, nhưng sống ko xứng đáng chút nào hết! Chậc!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ối giời ơi! Đẹp rai vãi!
    Bố khỉ! Ghét thế!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này