1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh cóng tay
    cái khoan bê tông long lên xòng xọc
    cái dây điện nối chẳng thể dài thêm
    cái kìm vô tình kẹp tay trong nỗi nhớ
    mơ về ngày nào có cái bulông
  2. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hi`, cái này hay à! Sun vào cho em theo với keke, không biết Pa có đón em không?
  3. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    oái, giật hết cả mìn ...
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sao mà lại giật ?
  5. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ngày như dài hơn mỗi lần đọc bài của Pa, em cũng không có mấy khi tự nhiên ngồi ngơ ngẩn như Pa, nhưng đọc bài của Pa, dường như càng đọc càng muốn đọc, đọc để thấy mình dã cho qua những gì, mình đã bỏ qua những gì...mình không biết, không quan tâm, hay đôi khi quá cuồng vọng vào những điều tưởng như "quan trọng", như "mục đích", như "tham vọng"... em biết Pa viết chẳng phải để mong mọi ng sẽ vào "an ủi", "chia sẻ"... đơn giản như Pa nói, chỉ để nghịch, để chơi ... em cũng hay ngồi Nhà Thờ Lớn đấy, nhìn Pa thế nào nhỉ? để em hình dung coi, có biết không!
  6. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    cháu đang bi bô tập nói, vậy mà nhìn thấy bác, hic... nhìn âm âm một cái gì đó... hic, cứ như .... cháu giật, làm sao bít đc tại sao cháu giật hả bác. Mà sao quán của bác giờ không mở chiều hả bác, mùa lạnh này, ngồi dưới gốc khế tầm chiều chiều tối, hik, cháu thích quá... Mà bác bẩu mấy muỗi con muỗi cha nhà bác nhé, cháu cứ ngồi đấy là y như rằng, bọn nó lại mở tiệc ăn mừng, chẳng thèm hỏi ý kiến ý cung gì sất, xong lại mất công bôi thuốc, hic, trả giá bằng không biết bao nhiu "vết thù" mà đến giờ, nhìn cứ tưởng...
    Được aZZa84 sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 20/12/2007
  7. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    oài oài, chất chất
  8. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lườm rau gắp thịt à nha! hích hích, bùn cười thúi ruột, đang đêm cười thế nào con em cũng sợ chết khiếp tưởng ma...kha kha kha
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Quỉ sứ ! Thằng chết dẫm ! Zồi ôi !!! Người đâu mà đẹp zai thế ...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này