1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ạ hồn , hồn là ai ? Bàn dân ngồi có sao đâu ! hồn đến mùa hanh khô đi ...đừng đến mùa nồm ...mùa nồm thì ở đâu chả có loài ấy !!! Mí cả vưỡn mở cửa ...chỉ mỗi tội ko có bán hàng trước 3h chiều !
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    trưa vắng ngưòi thưa
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ngủ đê !!!
  4. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    mang mang mờ mờ.. .
  5. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày khật khừ, thi xong ngồi ngủ gật.
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    vứt cái này đê
    [​IMG]
  7. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, ấy chết, bác nói thế cháu tổn thọ đấy ạ. hì hì, cũng chẳng trách, máu cháu nó... chắc là ngòn ngọt thế nào ấy... Được nhời của bác, cháu xin chấp luôn mí con đấy, mình làm thớt cho tụi nó băm cũng cam lòng ... kính bác
  8. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhạc... mình rất thích nghe nhạc, thích đến điên cuồng...thậm chí nhạc đỏ, xanh, vàng, tím gì gì.... thì cũng đều nghe qua, đều thích vì mỗi cái đều hay theo một cách riêng..... Cám, cám lợn, nhưng mà... nhạc gì thì cũng phải đúng lúc chứ......... cơm sống.......cơm sạn........nước chua miệng........ mk! Sao lại dùng cái thứ đấy để tra tấn mình, mk! Ứcccccccc! Nhịn........... tìm cái thùng rác để vứt cục tức này...
    Cũng buồn cười, hồi trước, mình cứ hay nói với mấy đứa bạn thân "Tôi xin lỗi nhé, làm cái sọt rác của tôi được không?" hoặc "Làm sọt rác cho tôi vứt rác nhé!". rồi xả........ thế mà, cũng mk, sao nó chẳng chịu làm cái sọt rác cho mình, ừ, câu ừ của nó cũng chỉ là lúc nó muốn, ừ, xong rồi nó lại nhảy loi choi, nó không đứng im một chỗ, nó cứ thích phải nhảy lên một chỗ khác... thì đó...nhảy đi. đek cần!
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nên chăng hiện nguyên hình ! Đừng chổng xuống thế !
  10. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đừng giận cháu bác ơi! cháu mới vô đây mừ, cũng chẳng có ý "chổng" đi đâu đâu ạ Cháu nghe tiếng, nên góp ít nhời , chứ không dám chèo queo gì ở đây.
    Dạ, cháu tự giới thiệu ạ : cháu sinh năm 84, bác cứ gọi cháu là cháu, cháu dân Kiến, lớp Pa trước, hic, (đành nói thật, không bác giận em Pa ạ) vô đây thấy rôm rả cái tình nên thích lắm. Lúc tức cháu xả chút, mong cả nhà bỏ quá cho
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này