1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sun nghe thử bài hát này đi, thích liền, đảm bảo đấy!
    Trong này thì thời tiết tuyệt vời, thiên đường để lượn luôn. Mỗi tội lượn với ma.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mới mua bộ màu nước. Hihi, hì hục đập, tô 1 lúc nó ra cái này.
    [​IMG]
  3. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    mốc chát quá nhở?...hehe...!.....thời tiết kiểu trong Nam thì đúng là thế thật ....dưng cơ mà thích cái khắc nhiệt miền Bắc....có đủ bốn mùa xuân hạ thu đong luôn.......xuân ra xuân...hè ra hè....thu ra thu....và đông ra đông....!...rõ ràng....và thích cái không khí mà người ta gọi là Tết....nó có sự khác biệt ...không lẫn được.....cảm giác là cả con người và thiên nhiên cùng chuẩn bị tết vậy.........!....trong Nam thì.......hi hi...đúng là Pa cần cái nơi nhàn hạ thế cho nó đối lập với con người mình nhở....?.......oài...lạnh quá....Sun vừa về quê buổi sáng nay.....ra đồng nướng khoai......với mấy đứa em họ...ngon....!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    "Mốc chát" là cái gì? Lần đầu tiên gặp từ này trong đời, đọc hơi bị nhiều sách rồi mà ko có nhá!
    Ôi, nướng khoai, thích thế!
    Ờ. Thời tiết trong này chỉ muốn duỗi chân duỗi tay ra mà ... ngáp. Có vài dòng đầu năm mới này, viết đêm qua, sau cuộc du hí đầu xuân.
    Êm dịu quá!
    Giải thích thế nào về sự êm dịu đến thỉu cả người này đi nhỉ? Ừm, êm dịu quá thể! Êm dịu đến mức cảm tưởng có thể gục luôn xuống đây và mãi mãi ko thức dậy nữa, yên nghỉ mãi mãi với nụ cười nhẹ nhàng còn vương trên môi.
    Thật! Êm dịu đến cái mức như thế!
    Những giờ phút đầu tiên của năm mới, khuya lắm rồi, 1 rưỡi sáng, ngoài kia đã vắng lặng hết, nhà chỉ có mình mình, nhạc country and folk songs, những giọng hát nhẹ như những tiếng thở dài buồn bã, thoát ra từ ***g ngực mộc mạc, ghi ta đệm đơn giản, chậm rãi, những giai điệu êm ái, sâu lắng, quen thuộc còn tuôn chảy mãi đến ngàn đời. Gió đêm thì, ôi sao mà dịu mát, như hát, như ru, mềm mại vờn lượn dưới bầu trời đêm lấp lánh những vì sao. Chậc, đêm phương Nam huyền diệu!
    Bâng khuâng, lãng đãng!
    Tại bia nữa, nhỉ? Mình đã đón những giây đầu tiên của năm mới ở 1 quán nhậu ven đường, góc phố ấy vắng lắm. Ngoặt ra 1 chút thôi là trung tâm rực rỡ loang loáng đèn, người xe chen nhau hối hả. Còn nơi ấy, lòng đường phơi mình loang lổ bóng lá đen thẫm, vỉa hè phẳng phiu quang đãng, nhà nhà đã đóng cửa đi ngủ hết, có thể nhìn thông suốt cả 1 dãy phố dài chìm trong bóng rối, chỉ lác đác những hiệu ăn đêm là còn sáng đèn.
    2 con cá bóng nướng, dai nhoách, ... ngon tuyệt! 1 chai Heineken. Thi thoảng có thằng cha nào ngứa mồm :" Sao ngồi nhậu 1 mình buồn vậy em?" Hì, đêm hôm con gái ngồi 1 mình ở quán nhậu ven đường cũng kỳ nhỉ? Nhưng mà năm mới, và mình thì chỉ có 1 mình giữa cả thành phố rộng lớn.
    Soạn sẵn tin nhắn, căn đúng những giây đầu tiên của năm mới thì nhắn cho 2 người bạn. Tiếc là 1 trong 2 người ấy ko coi mình là bạn, kệ vậy thôi. Hơ, kiêu ngạo như mình mà phải hạ mình ư? Làm gì có chuyện ấy! Muốn làm bạn với mình còn phải đợi cân nhắc. Hi.
    Lại xịt tắc, âm thanh quen thuộc về đêm, âm thanh nhọc nhằn của Sg hoa lệ, hào nhoáng! Năm mới cũng vẫn thế, nhỉ? Năm mới vẫn xịt tắc như thường. Mỗi đêm mình đều lắng nghe âm thanh này, như là 1 niềm an ủi, và khích lệ chân thành, nó vất vả biết mấy, mà lại bền bỉ, kiên nhẫn biết mấy, nó tìm cách để sống, nó ham sống!
    Thôi tự chúc mừng mình rồi còn đi ngủ nào. Hi. Càng ngày càng thấy giống Mr.Bean:
    Năm mới an lành, hạnh phúc nhé, Parusa!

  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mịe! Mốc chát là Mất chất à?
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
  7. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    mốc chát là mốc chát chứ còn là cái gì nữa....suy diễn quá.....nhìn tranh cảm giác như một mảng tường mốc....cộng cảm giác trong mồm thấy chat sit lại....như là ăn chuối xanh chấm muối ớt vậy.--->mốc chát.........thế thôi....
  8. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    mình lại rất ưa xem tranh màu nước của nàng 3xu
    trông nữ tính hơn gương mặt
    và đã hơn kạp đít
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Hay nhể! Sun này nhạy cảm vãi lúa! Mốc thì còn tưởng tượng được, chứ xem tranh mà còn thấy chát nữa hả?
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc! Trẻ ko tha già ko thương!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này