1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà mình ngồi vê chuột mà cóng hít cả tay
  2. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Cóng thật :-< Buồn ngủ quá.
    2h22 chiều. Biến thôi... Đi ngủ.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hehe, kiểu này Đàn đúm phải để "mợ nó" ( thiên hạ đồn thổi thế) phọt tiếp rồi.
    Văn phong vãi lúa!!!
  4. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110

    Hehe, kiểu này Đàn đúm phải để "mợ nó" ( thiên hạ đồn thổi thế) phọt tiếp rồi.
    Văn phong vãi lúa!!!
    [/quote]
    đúng đúng....văn nhại lại thấy không hay...còn nếu không thì Pa đừng phọt nữa.....một ngưòi fọt còn thấy hay....chứ ai cũng thi nhau fọt thì....?
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Nhại gì đâu. Rất vui mà. Cô bé này toàn tài thật! Tí tuổi đầu, ờ, đáng tuổi cháu mình mà vẽ, viết đều sắc sảo.
    Ko hiểu là con cái nhà ai, cũng ko hiểu là ngày thường có ăn cơm giống mình ko nữa.
  6. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thích đọc văn của chị Pa hơn ạ
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hề!
    Đã nhường nhịn rồi!
    Ờ, Dacam... bên ngoài, đẹp rai ko?
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đêm SG se lạnh. Hồi tối qua đường có ai đó oang oang:" SG chưa bao giờ lạnh thế này".
    Đầu Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, biển quảng cáo đỏ choét của Nescafe đã thay số : " Còn 34 ngày nữa là đến Tết".
    Chưa bao giờ chén 1 xâu " cá viên" kỳ cục như vậy. 5K 1 xâu 5 viên, cá ( gì ko biết, tươi thiu gì ko biết) băm nhuyễn bọc ... rau muống luộc, chấm tương ớt, với chất gì nâu nâu, sền sệt.
    Giắt răng 1 cái xương cá mảnh.
    Thề là ko bao giờ ăn lại lần 2.
    Thêm tí hoa hồng , tí tim nữa , cho giống Link!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bữa sáng của mình có 1 nước cam, 1 kẹo cao su và 1 nước chè.
    Tối qua mình đã chén quá nhiều.
    Sg sáng này vẫn ... rét run. He, nếu mà ở ngoài Bắc thì dùng từ gì để cân xứng được, so với rét run > 20 độ này? Đại hàn? Nhẹ nhàng quá!
    Ngày vui to all!
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Rét cong cóng
    Làm cốc trà gừng thấy người rạo sực, hôi hổi nóng
    Lại thấy máu, lại thấy cần phải làm gì đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này