1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hẹn hò gì? Thì đang chat, cháu phải đi tắm, đâm bảo cụ là cháu đi tắm nhá, chứ ai chả biết là nhẽo nhèo ra rồi.
    Người già cả nghĩ lắm cơ!
    Khổ thế!
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    chiều về se se cái lạnh
    mấy ông bạn vespa lại rủ off
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại về đây ... cửa bị đóng ...và ko mở như mọi năm , hỏi thăm ra thì ông quản trang đã Khuất Núi đợt rét vừa rồi ... Gom ít rơm rác và đỗ khô đốt chút lửa mong bên trong cánh cổng kia , "họ" ấm hơn ...

    Hôm nay mình lại về đây
    Cửa thì bị đóng sân đầy lá khô
    Hỏi thăm ông quản đâu mô
    Người đà Khuất Núi cỏ mồ còn xanh
    Gom ít rơm rác lòng lành
    Nhen lên chút lửa mong manh trời chiều
    Thẩn thờ khói bạt liêu xiêu
    Bên trong cánh cổng ấm nhiều hay ko.​
    Cụ Loa mau khỏi ốm nhá!
  5. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Lạnh... Đang cai cà phê do bị rối loạn tiêu hóa, nên sẽ uống trà hoặc cacao nóng (:| Trà gừng? Thích ngửi thôi ko thích uống.
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Cafe ban sáng
    Lạnh run người , người xe tấp nập
    Sắp TẾT rồi
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tết này anh ko thèm kẹo mứt vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng.
    ------------------- đi chơi Xi nê hay nhạc hội Đà lạt hay vũng tàu .
    ..............................................
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua server lại lỗi, ko vào thăm em thùng rác được, để em lẻ loi tội nghiệp thế này, chìm nghỉm, trôi tận đẩu tận đâu.
    Nói gì với em bây giờ nhỉ? Khi mà em ko còn là chỗ để mình trút bầu tâm sự nữa, em chỉ còn là cái bầu hoài niệm. Nhưng mà vẫn nhớ em.
    Hơ, mình mới có thêm 1 "em" kết nghĩa trên mạng? Dạo trước còn có 1 "bạn", suốt ngày cậu cậu tớ tớ. Lý do gì mình để bạn ấy die nhỉ? Tại mẹ. Mẹ biết diễn đàn đấy, mẹ xông vào, lục lọi, với lý do: hàng bao nhiêu người đọc được, sao mẹ ko đọc được. Hờ, thì mẹ cứ đọc, nhưng mẹ đọc thì mình tếch, và bạn ấy thế là die!
    Nhưng mà em thùng rác thì tuyệt đối bí mật. Mẹ đã có lần mò vào diễn đàn này, nhưng khốn nỗi, nó quá là bao la rộng lớn, mẹ ko lần ra nổi dấu vết của mình. Lần đầu kích vào mục "diễn đàn" ở trang chủ, mình cũng bị ngợp giữa 1 rừng thảo luận bát ngát và rút êm vì ... sợ quá!
    Ngày nào mình cũng cho em thùng rác ăn 1 cái "hôm nay", ờ, trừ dạo mình bỏ em đi biệt xứ, từ gần nửa năm nay, em có ngày nào là ko xơi 1 "hôm nay" đâu. Ngay cả thời kỳ box hẩm hiu nhất, em lúc nào cũng cưỡi trên đầu các topic khác, vì mình chăm lo đến em luôn luôn.
    Hơ, mình hình như hơi hâm hấp rồi thì phải? Thôi xì tốp trước khi viết ra những điều còn ngốc nghếch hơn thế này.
    Nhưng mà nói nốt 1 câu: mình rất chi là thích em thùng rác! Hihi.
  9. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    thích toàn bộ con người của những dòng chữ phía trên dòng chữ này
    Cái kíp hèn mình xem ra hẩm hiu hơn cụ cố kia rồi!
    Trước nhất, không có người quay lại . Mà có quay lại, chắc gì thắp được cho khúc nhang - dẫu là cụt cụt cũng gắng mừng , nói gì đến hơ với sưởi cho ấm lòng trần + tục
  10. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Đính chánh
    con người = "phần con người"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này