1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    ta lại về trong nắng ban mai
    để mơ em sau những ngày dài
  2. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Trăm năm trong kõi rờ mu (remove)
    Mặc Sinh phỏng tác Nguyển Du, lẩy Kiều
    Rằng điu, Kiều đã rất điu
    Nhưng lòng vẫn thiếu khúc nàng không dư...
    KeKeKe
    hôm nào hứng, fỏng típ
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Truyện Kiều là của ông nào ?
    Té ra là của thi hào Nguyễn Du
    Thằng khôn cho chí thằng ngu
    Ai ai cũng biết Nguyễn Du Truyện Kiều
    Trăm năm trong cõi hỗn yêu
    Nịnh mãi chẳng được uýnh liều ... rồi bai
    Cốt cách chẳng rộn đúng sai
    Mua vui cũng đc một vài trống canh ...
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    sáng ra bực bội dek chịu được
    mấy cái thủ tục hành chính lằng nhằng
    VN ơi là VN , sao tiến được đây
  5. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Trăm năm trong kõi rờ mu (remove)
    Mặc Sinh phỏng tác Nguyển Du, lẩy Kiều
    Rằng điêu, Kiều đã rất điêu
    Côn lành, mãi thiếu khúc nàng không dư...
    Rằng hư, cũng đã rất hư
    Thôi thì cứ sướng đứ đừ ... tính sau
    Kiều thị thích nhổng fao kau
    Lỡ đời khốn đốn, ai sầu mặc ai!
    Gái nào chả phải thích rai ?
    Vậy là khúc mắt được trình giải xong
    Trước lầu Ngưng Bích long đong
    Khai xuân với một cái mông rất tròn
    Giai nào chẳng có hai hòn
    Sà vô, để chị nỉ non ít nhìu!
    (Lạy chúa! Mình đeck thuộc Kiều
    Thôi thì phỏng đại, chiều về gẫm sau...)
    Đầu đời hai ả tố nhau
    Thúy Kiều hậm hực: " ...Đẻ sau nha mày!"
    Thúy Vân mới nói" "Cái lày!..." (hand langue)
    Thúy Kiều chỉ trỏ: "Tục ngay cái lờ...!"
    Vân bảo: "Là tao diễn thơ!"
    Du xông vào nẹt: Tao thờ cả hai!
    Thế là chẳng thiết đúng sai
    Du lao vào viết dài dài như sau...
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ta lại về trong nắng ban mai
    Để mơ em sau những ngày dài
    Ta lại về chao nghiêng ngõ nhỏ
    Ngói rêu trầm xiêu ngóng hình ai.
    Ta trải lá đỏ con đường vắng
    Thoáng em qua bất chợt ngỡ ngàng
    Ta cản gió nước hồ im lắng
    Tà áo mềm soi bóng mênh mang.
    Phố già lắm vỉa hè gạch cũ
    Em trẻ lắm mắt tròn thơ ngây
    Ta nhớ dáng em từ dáng phố
    Ta nhớ phố bởi thoảng tóc mây.

  7. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    dao nay tho than nhieu qua Pa nho?
    cha thay van dau?
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    HAY >>>HAY >>>> QUÁ HAY ....
    Tkss Pa !!!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    1 chút "văn" nhé!
    Tết. Biển quảng cáo Nescafe đỏ chót, to uỳnh ngã tư Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã thay sang số 26. "Còn 26 ngày nữa là Tết".
    Dạo trước rảnh, tối nào cũng đi cafe 1 mình, trở về ngang qua tấm biển này vào 1 giờ khá muộn, trùng hợp làm sao, toàn đúng lúc người ta thay số.
    Chênh vênh trên cao, dáng người nhỏ thó ôm cái số to tướng, đen đúa, sắt seo, nổi bật trên màu nền đỏ rực - màu đỏ đặc trưng của Tết, in hình những bông hoa Tết - hoa mai - hoa Tết phương Nam rộn ràng khoe sắc ... thấy kỳ cục. Tại nó trái khoáy quá!
    Người càng còm nhom, con số vác trên lưng càng to nặng. Người càng xỉn màu, tấm biển quảng cáo đằng sau càng sặc sỡ. Thấy rõ ràng Tết, ngoài vẻ tưng bừng, rộn rã của mùa xuân tươi vui, còn thấm đượm biết bao lo âu, vất vả. Thấy Tết như cái mặt mếu - cười, sơn 2 màu đen - đỏ. Để thế này thì cười, lộn lại thì mếu, nửa đỏ kề sát nửa đen, chỉ cần xoay sang 1 góc nhìn khác.
    Tết về, thì lại phải nhớ đến ... Vũ Đình Liên:
    Mỗi năm hoa đào nở
    Lại thấy ông đồ già
    Bày mực tàu giấy đỏ
    Bên phố đông người qua.

    Ai đó có thể phán rằng, đó là tiếng than não ruột cho 1 truyền thống giá trị bị mai một, là nỗi tiếc thương cho 1 kiếp người, là xót xa bâng khuâng cho 1 cái gì huy hoàng đã tắt. Riêng mình, mình chỉ thấy ... Tết.
    Quả thực là rất Tết. Hoa đào, ông đồ, mực tàu, giấy đỏ, đông người, gì nữa, mưa bụi ... tất cả đều rất Tết. Cả cái hoài cảm lãng đãng giữa những mới cũ, còn mất, cái nao nao buồn chẳng vì đâu trong khoảnh khắc giao thời, vừa mở ra, vừa đóng lại, vừa chào đón, vừa tiễn đưa ... cũng là những rung động đặc trưng của Tết. Chỉ có Tết, lặng đi trong ko gian trang trọng thiêng liêng quyện hương nhang, làn mưa bụi lây rây mờ ảo, người ta mới đắm hồn mình vào những vẩn vơ vơ vẩn. Người ta ko giống người ta thường ngày, người ta nhớ lắm, những gì đã qua.
    Phải trình diện cả cụ Đoàn Văn Cừ nữa, với "chợ Tết" cực kỳ đằm thắm:
    Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản,
    Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân.
    Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm,
    Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ.

    Năm ngoái, trong ko khí hân hoan sau tràng pháo hoa rộn rã, tọa trên chiếu nhậu với cá bóng nướng, xoài xanh và trà tàu, mình và tri kỷ đã cùng nhau nhâm nhi bức tranh Tết tuyệt vời này. 2 đứa ngửa mặt lên trời đón những hạt mưa xuân mơn man rắc trên mặt, cảm thấy Tết ngấm sâu vào da thịt mát lạnh, tươi tắn và đẫm hơi xuân. 1 thoáng nhìn nhau xúc động.
    Năm nay, những "ông đồ" và "thầy khóa" sẽ nhắc mình nhớ đến 1 điều nữa. Ko biết là, quán chữ của ai đó có được đắt hàng. Ko biết là, mưa giăng giăng thế này có làm ẩm giấy, có làm phai nét mực. Ko biết là, lòng người có được ấm, để những nét chữ thả sức uốn lượn, như phượng múa rồng bay....
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 11/01/2008
  10. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Trong "ông đồ", "có một cô đím ế" fải 0nhỉ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này