1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà khen cháu tớ xinh đi nào!
    [​IMG]
    Cún yêu!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cún khỏi ốm rồi! Đi học về nó lại nhao luôn ra mình, lại đôi mắt ngước lên nhìn trong veo, hàng mi cong vút, cái mũi bé xíu, cái mỏ chu ra ướt rượt, má phúng phính, 2 cái bím tóc nhỏ lúc lắc!
    Hạnh phúc biết mấy khi được ngắm nhìn thiên thần nhỏ xíu ấy! Chị bảo Cún ko xinh, mẹ cũng nói thế, mình thì ngược lại, chưa thấy 1 đứa nhỏ nào có những nét đáng yêu mê hồn như thế! Dẫn Cún vào Diamond Plaza, dưới ánh điện sáng chói, ở 1 nơi đông lúc nhúc trẻ con được dẫn đi chơi vào cuối tuần, mình thầm so sánh!
    Ko, ko 1 đứa trẻ nào có cái vẻ đáng yêu, có đôi mắt ngời sáng như thế! Giữa hàng bao nhiêu gương mặt, mình chỉ nhìn thấy Cún, nổi bần bật, nổi áp đảo! Những cô bé, cậu bé xung quanh thoắt lu mờ, nhợt nhạt! Đi đâu mình cũng có cái thói ngắm trẻ con, ngắm say đắm! Ở cạnh Cún thì khỏi, bởi nó đã quá đẹp!
    Chết cười! Thấy cái hình Sun ở máy, Cún mắt sáng như đèn pha, giống y chang mình khi thấy ,,, zai, :D, kêu lên :" Oh, so cute!", nó vẫn nói tiếng Việt và Anh lẫn lộn, ko diễn đạt được cách này thì chuyển sang cách khác! Mình đã buồn cười rồi! Quả là ở bức đó Sun nuột! Nhất là mái tóc uốn cong mềm mại! Cún bồi thêm phát nữa :" sao dì V ko đám cưới thằng đây đi?"! Cười nôn ruột, mình còn cố hỏi lại :" Sao Cún ko đám cưới"? Nó phân trần, rất nghiêm túc, rất rạch ròi : " Ko được, bao giờ em lớn bằng dì V thì thằng đấy già rồi"! Haha!!!!!!!!!!! Quả này thì phải ngã xuống ghế thật! Ko thể nào mà chịu nổi!
    Bức đầu tiên mình vẽ Cún! Khởi đầu cho 1 seri Cún, mình sẽ vẽ nó thật nhiều, thật nhiều!
    Mình yêu Cún!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    SG tối qua mát rượi! Những cây cờ trang trí căng trong gió, quất phần phật!
    Thành đô! Thành đô! Đường phố tấp nập, biển hiệu rực rỡ, quán xá ngồn ngộn, cao ốc ngun ngút, đèn pha quét những nhát loang loáng vào những tầng mây thấp, 1 cái gì đó hưng thịnh, giàu có, trù phú, thậm chí là xa hoa, 1 cái gì đó tràn trề sức sống, sức sinh sôi tứa ra từ những kẽ nứt, hòa vào dòng chảy cuồn cuộn, sôi sục!
    Gái SG, chao! ***y! Hi! Những tiệm cafe ngoài trời, dưới chân những quán Bar ngầu đỏ, những cô gái mát mẻ đứng cười nói vui vẻ! Do thời tiết ấm áp quanh năm, do bề dày truyền thống văn hóa, do những yếu tố lịch sử, do điều kiện kinh tế ,,,, tất cả tác động vào những chiếc áo 2 dây, áo hở vai bó sát, quần đùi ngắn cũn khoe bộ giò nõn nà, đầm xòe, đầm cụp tha thướt!!!! Tha hồ bổ mắt!
    Hôm rồi đi với Cún vào KFC chén, thấy 1 nhóm 9x tổ chức sinh nhật! Chu choa! 9x, lại còn 9x Sài Thành thì ,,, cứ gọi là! Những kiểu tóc Hàn Quốc moden nhất, keo xịt đã tay! Quần áo thì ,,, ko giống ai! Lớp trong lớp ngoài lộn tùng phèo! Có cô bé kiểu baby, có cô bé kiểu lady, có cô lại hầm hố! Nhưng tất cả đều rất hợp tông với nhau, từ kiểu dáng, màu sắc, giày dép, túi xách, phụ trang đi kèm, thể hiện 1 sự chuẩn bị công phu và cầu kỳ hết sức! Những gương mặt ấy, có lẽ là trẻ vô cùng bên dưới lớp son phấn cũng rất mốt, ko cười!
    Sao vậy nhỉ? 1 nhóm bạn gái ngồi với nhau, ở giữa là cái bánh sinh nhật, vây quanh cơ man nào là gà rán, khoai rán, thế mà ko cười! Tưởng chỉ 2 người phụ nữ là đủ? Vịt ko có thì gà thay thế đấy thôi! Mấy cô gái nhỏ này chỉ chăm chăm để ý đến vẻ sock nặng, nhẹ khác nhau hiện ra trên mặt các thực khách khi mấy cô lướt qua! Quả là, với 1 đội ngũ hùng hậu, nuột nà như vậy, những gương mặt xinh đẹp hết sức, ,,, vô cảm hết sức, họ làm cả quán chú ý và dõi theo! Và ko hiểu là có việc gì, thỉnh thoảng các cô lại đứng lên đi đi lại lại, khiến mình ngoái ngoéo cả cổ! Đúng là hấp dẫn vô cùng! Ko rời mắt ra được!
    Ừm, thế hệ 9x, thời của 9x rồi đấy nhỉ? 8x, lại là 8x đời đầu thì ra rìa từ lâu rồi! Lo chuyện chống lầy đi là vừa! Hehe!
    Đi với chị ra vườn kiểng ven sông ngồi! Chao ôi! Gió ***g lộng! Đến nỗi thể loại tóc cứng như rễ tre như của mình mà còn lất phất được, khoái!
    Mặt sông đầy gió! Tuy ko lấp lánh trăng sao nhưng vẻ nhấp nhoáng xanh đỏ của Siemends ( hình như thế), Kymdan, VPbank ,,,, cũng làm triền sông ,,,, mênh mông lắm! Sặc lên mùi dầu tầu, mình bịt mũi kêu tướng :" Mùi kinh quá!", cậu chạy bàn cười luôn :" Sông SG chứ có phải hồ Hoàn Kiếm đâu chị?" Hơ? Chạm nọc hả? :D
    Bầu trời đêm phương Nam, hì, đêm nào chả thế, sao lung linh! Trăng gần rằm, đang độ cong ,,, xấu, cỡ ngoài 10 rồi đấy nhỉ? Sắp rằm! Khoái nhất là gió! Cơ man nào là gió, ko biết gió ở cái bao tải nào chui ra mà lắm thế! Gió làm người ta vụt hứng khởi, người ta muốn ,,, sung sướng!
    Rút cây kèn harmonica ra nghịch, được tí tẹo, chán! Kèn thì du dương, nhưng gió thì đang ào ạt! Thì hát vậy, đầu tiên hát nhỏ, ko đã, sau hát lớn! Ngồi hát, ko đủ, đứng hát! Hít thật sâu làn ko khí mát rượi của buổi tối đẹp đẽ cho đầy ***g ngực, gào lên :" Gió âm thầm ko nói, mà sao núi phải mòn ,,,," Vẫn ko đủ đô! Phải làm gì nữa thì mới đủ? Im lặng 1 lúc, 2 tay đút túi ra ngó nghiêng cây cối, lắng nghe tiếng nhạc êm ái từ đầu quán vọng lại : muốn nhảy múa!
    Từng nói với Th rằng :" bao giờ chị sẽ múa cho em xem", Th trợn mắt hỏi lại :" múa á?" rồi cười cười ko nói gì! Mình biết cái cười ấy nói gì, Th ko tin!
    Ừ thì làm gì mà có ai tin! Mình đi lại nghênh ngang, dáng dấp thô kệch, cục mịch, áo quần lụng xụng, hầm hố, tông loẹt quẹt,,, nhưng những điều đấy ko ngăn cản mình múa! Nhảy và múa, để được hòa quyện cùng với âm nhạc, với khí trời, với gió, với niềm hứng khởi dịu dàng, ngây ngất! Nhảy lung tung, nhảy bát nháo, chân tay khua loạn, xoay tít mù, thế nào cũng được, nhí nhố, xuôi theo điệu nhạc! Mình nhảy múa xoay xoay quanh chỗ chị ngồi, thoắt chạy lại gần, vờn lượn, rồi thoắt biến ra xa, như kiểu clip karaoke! Hihi!
    Lần nào đó ra biển, mình thích dậy vào sáng sớm, khi bãi cát phẳng tắp, trinh nguyên chưa 1 dấu chân người, vác cái đài ra đấy, bật nhạc lên, và trong ánh bình minh ửng hồng còn nhợt nhạt, mình được chạy nhảy, được múa may thả giàn trên bãi cát vắng, tan ra cùng sóng biển, cùng mây trời, cùng những giai điệu êm dịu, tha thiết, dồn nén, cao trào, rồi bùng phát ,,, Sướng!
    Chị chết cười với mình, cười sằng sặc! Chắc điệu bộ của mình nhìn nó tức cười lắm! Giống 1 con gà rù giẫy chết chăng? Kệ, mình khoái là được, mình đâu có nhìn thấy mình như thế nào! Chị hỏi :" Ở đây sống thế này V có thích ko?" Thích, thích lắm! Tri kỷ cũng hỏi :" ko có mùa đông ko sao à?" Chả biết, tạm thời là đang khoái! Ờ mà mới được có chục ngày, sao thấy như là đã ở đây lâu lắm rồi vậy!
    Từ ngày bỏ học, mình sống thoải mái dễ chịu hơn!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cao Hành Kiện gây ra những ,,, khoái cảm chết người!
    Giật mình khi thấy mình chúi đầu vào những cảnh yêu đương đắm đuối ngùn ngụt! Háo hức, đọc như nuốt từng chữ, mắt long lên tưởng muốn xuyên thủng cả lớp giấy mỏng! Lật giở gấp gáp, vội vã, cứ cảnh yêu là chộp luôn, những trang giấy nóng bỏng, rực lửa!
    Hờ, 25 tuổi, ko khao khát yêu đương mới là chuyện lạ! Yêu, là nhu cầu, là hạnh phúc chính đáng! 1 năm! Tròn 1 năm ngày Th nhìn mình bằng con mắt khác, tròn 1 năm bờ môi Th xa vắng, lạnh lùng! Yêu Th đến mức mù quáng! Mỗi lần ở cạnh nhau, toàn phải đếm ngược thời gian! Còn " có " 1h rưỡi đồng hồ, rồi 1h, nửa tiếng, 15p, 5p, rồi phải ra về! Biết bao lần mình ngồi trên bờ kè ấy, đúng chỗ ngày xưa ấy, nhìn về phía cầu thang dẫn xuống và tưởng tượng ra 1 hình bóng thân thương đang từ từ tiến tới! Nhắm mắt lại, muốn mở ra là chói lòa nụ cười sáng rỡ của Th! Nhưng tối om, hẫng hụt, đau đớn!
    Ko tiếc! Phải chịu bao khổ sở sau đổ vỡ đó, nhưng xứng đáng! Th quá đặc biệt! Được sánh bước cùng người như thế trên 1 đoạn đường đời, dù ngắn ngủi, cũng đủ lịm đi vì hạnh phúc!
    Hờn tủi, xót xa qua rồi! Chỉ còn cái hương vị ngọt ngào, thơm ngát của cuộc gặp gỡ chốc lát ấy đọng lại! Ừm, khác nhau 1 trời 1 vực, nhưng tại sao mình lại si mê Th đến thế nhỉ? Tại người ta luôn tìm kiếm những thứ người ta mơ ước nhưng ko thể có! Phải ko? Mình tìm kiếm Th, nhưng Th lại tìm kiếm người khác!
    Vẫn chiếm 1 góc ko nhỏ trong trái tim mình, nhưng đó là góc cụt, bị khóa sập lại rồi! Bây giờ mình có muốn gặp lại Th ko? Ko! Ko muốn! Làm bạn cũng ko muốn! Vẫn nghĩ về Th với sự trân trọng, thương mến, nhưng ngay cả làm bạn bình thường mình cũng ko muốn! Muốn nó là cái gì thuộc về dĩ vãng, về đã chết! Chỉ nhớ đến được, tưởng niệm được, còn ko sờ nắn được, ko còn tồn tại!
    Ừm, tình hình là rất tình hình nhé! Ở Hn thì dễ thôi, quơ đâu chả được ,,, 1 rổ! :D Trong này lơ vơ láo váo, lại bị tù giam lỏng, kiếm đâu ra zai? Hihi! Mình thì chỉ khoái lăng nhăng vào buổi tối, mà tất cả buổi tối đều khóa sổ, thế làm ăn gì được? Cuống lắm rồi đấy!
    Đợt Noen này chị với Cún về Hàn Quốc 2 tuần! Khà khà, cơ hội cho mình đây! 2 tuần đấy thì ,,, tẹt! Phá cho bét nhè, cho bõ những ngày cấm đoán!
    Hì! Nói cứ như thật! Cái chuyện "ấy" thì khó gì, khó là khó kiếm 1 người bạn! Kể ra mà rủ được cụ nào làm quả xuyên nửa Việt, tức từ SG vào Huế rồi trở ra, tua hết Đà Lạt, Nha Trang, Hội An ,,, thì hay! Cứ gọi là bát ngát! Ko thì mình làm quả Lữ khách giang hồ cũng được, tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành!
    Oa, đi chơi, ngao du sơn thủy! Nhìn ngắm, nghe ngóng, vẽ vời, thơ thẩn, tuyệt!
    1 tháng nữa nhỉ? Noen muôn năm!
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Rặn mãi ko ra ...
  7. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ai tiện tay đậy cái hòm hộ cái
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    @ Da Cam : Nhìn kĩ đi : Hộp Lọc Độc .... Ha ha ha ...y như rằng cókẻ bị cho vào bẫy !!! Cái tội xem tranh từ xa ... Nó khác cái anh nhà tớ là sau khi xem "chương pháp" thì xét đến "kĩ pháp" ...
  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    ...ra rồi
    [​IMG]
    =))
    Được UF0 sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 21/11/2007
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    bị ép phải khen
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này