1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ Sun : Hơ, năng suất á? Làm như tớ là máy nhả chữ!
    Có gì vào đây ... hú hí đi. Hì.
  2. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Làm sao nhớ số mà nháy ?
    Không lói llăng lung tung, vấn đề chính của chúng ta nè
    à, cho cái số fone lại nhờ ?
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thùng rác 2 đã sang đến trang 70, hơ hơ, ghê răng phết nhỉ? Dẫu sao nó vẫn ... oách so với các topic khác, về khoản "lấy thịt đè người".
    Mình cứ lo là cuối ngày phải nhảy vào cho nó ăn 1 cái hôm nay, hóa ra cu cậu (cô nàng) cũng đã tọng đẫy từ trước.
    Cũng buồn cười. 1 cái TL ất ơ giữa 1 "rừng" nghệ thuật, như 1 anh ngố mặt mũi ngẩn ngơ.
    Mặt mình cũng hay ngẩn ngơ.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Có vấn đề gì đâu.
    Đằng ấy quên tớ đi. Nhá!
  5. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Oh, quên thì khó đấy!
    Nhưng đã bảo, thì nhất định làm được.
  6. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    hơ hơ....đã bảo với Pa roài...tớ chát trực tiếp kém lắm....deck biết nói gì hết....mà blog thì..... cái blog của tớ và Pa có vẻ hận thù từ trong trứng nước.....chỉ có mỗi con đường vào thùng rác...nên sẽ vào đây hóng chuyện của Pa dài dài
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về mổ bụng thế là xong
    Tim gan phèo phổi trao em hết
    Đến ngày vu quy nấu cháo lòng

  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thường thì, vì 1 cái gì đó (chạm sĩ diện chẳng hạn, ) người ta ko đụng đến từ "khó".
    Nhưng cậu viết hẳn nó ra, tớ cho là, hoặc cậu TỎ RA rộng rãi, đại lượng, bình tĩnh, tự tin, ko cay cú, ... tóm lại là đàn ông, hoặc cậu ... đàn ông thật.
    "Ve vuốt" kẻ quay đi với mình, dù là quay đi rất khẽ khàng, gượng gạo và cân nhắc, ko phải là điều dễ dàng.
    Vứt hết những ngoặc kép ngoặc đơn viết hoa đấy đi, đằng sau tất cả những thứ này, tớ thấy 1 điều đơn giản: sự tốt lành. 1 tâm tính tốt lành.
    Ko chắc cậu sẽ đọc những dòng này, hay bất cứ thứ gì từ nick parusa nữa, nhưng cứ viết cố: chưa ai gặp tớ mà nói tớ có vẻ bề ngoài dễ thương hết. Cậu thì, lúc đùa lúc thật, nào là da trắng tóc dài, nào là cũng xinh, nào là mặt mũi sáng sủa. Đâm đôi lúc lẩn thẩn tự nhủ:" thằng cha này ko thể trở thành họa sĩ, vì hắn ko biết đẹp là thế nào hết."
    Dẫu sao, nó cũng làm người nghe ... mát ruột. Cảm ơn!
    Ừm, tớ chắc cậu làm được. Chúc vui!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ hơn gì? Mấy lần chat với sun toàn phải vận hết công lực, vặn hết công suất. Chat mà cứ như đánh vật. Thấy bảo "out nhé" sướng run người.
    Hì, lóc liếc gì cứ thùng rác mà giã đi, tớ với sun chỉ ... tí tởn ở đây được thôi, từ xưa đã thế. Thực lòng là cũng có "thèm" vào blog của sun mấy đâu. Thấy xâu hàng là ngán rồi, , lại cái mặt so cute, vãi lúa!
    Hì hì hóng chuyện hả? Vậy lại phải làm tí văn tả cảnh rồi, sun thì chỉ chực có thế. Dài dài đương nhiên, tớ đi đâu chẳng có sun lẽo đẽo bám theo, nhể?
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thơ cóc nhái mà vẫn ko quên kèm theo hả Link?
    Đúng là, người dịu dàng ko chệch đi đâu được.
    Thì ... dịu dàng 1 tí nhá!
    Dịu dàng
    Mây trắng nhẹ nhàng
    Dịu dàng
    Phố vắng thênh thang
    Dịu dàng
    Hàng cây mơ màng
    Dịu dàng
    Gió đêm mênh mang
    ...............

    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 13/01/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này