1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vẽ được cái gì thì phải dán vội vào đây. Làm như ko có tranh thì ko ai cho mình pot bài ở box MT, dù nó có là thùng rác.
    Hì. Tự ngượng thế!
    Cái này chẳng giống nguyên bản gì hết. Nhắn tin cho tri kỷ, bảo là:" Tớ mà làm nghề chép tranh thì chỉ có ăn ... c. !"
    Mặt em dài quá, phẫu thuật thẩm mỹ tí, ngon hẳn.
    Hôm nay lại thấy mắt trái em hơi cao, lại phải kéo xuống 1 tị. Ko biết ngày mai còn thấy lỗi gì nữa. Híc.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 16/01/2008
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ôi " Cô gái có đôi khuyên tai ngọc trai " của tôi , đả đảo parusa
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đâu, đây là em họ cô đấy. Em họ ... 9 đời.
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    tối
    càng lạnh càng gío càng mưa
    càng thấy giá trị của HẠNH PHÚC
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko thể hiểu nổi tại sao tri kỷ lại giận mình. Mình thì có giận dỗi ai bao giờ đâu cơ chứ? Sao mình cứ phải chạy theo xoa dịu cơn giận của người khác thế?
    Mình bảo thơ cô nàng đọc nghe như c. Đấy là đang cái đà mình đùa. Mình vừa nói mình vẽ tranh như c xong, tiện mồm phang luôn câu ấy. Thế mà bảo là khóc, rồi thì đổi sim điện thoại ngay được.
    Chán chuyện!
    Nói chung là tôi mệt mỏi mấy cái vụ giận dỗi này lắm.
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Tai nóng bừng , bàn tay lạnh cóng
    Palét trơ khâng khấc ... màu mè nhạt nhẽo vô duyên
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên có áng mây trôi
    Tự nhiên có dáng thuyền bồi hồi mơ
    Tự nhiên bóng quyện vào thơ
    Tự nhiên quấn quýt kẻ chờ người trông.
    Tự nhiên rỗng cả lòng sông
    Tự nhiên chỉ mỗi mây bồng bềnh trôi
    Tự nhiên thuyền cập bến đời
    Tự nhiên trên dưới đất trời bỏ nhau.
    Tự nhiên mưa nắng không đâu?
    Tự nhiên nóng lạnh đối đầu thế thôi.
    Tự nhiên gói lại một lời
    Tự nhiên viện cớ lẽ đời tự nhiên.

    Hì. Cái gì cũng đổ cho "tự nhiên nó thế" là dễ hiểu nhất, khỏi băn khoăn.
    Mây và thuyền, cùng soi bóng xuống mặt sông thì tưởng như rất gần, nhưng kỳ thực lại rất xa. 1 dưới đất, 1 trên trời, 1 thực, 1 ảo, 1 cầm nắm được, 1 hư vô.....
    Sông, vốn là nơi ngụp lặn của những giấc mơ. Ko còn khoảng cách, ko còn ko gian, mọi thứ đều hòa nhập làm 1, lung linh. Nó phiên dịch mọi thứ tiếng ra 1 ngôn ngữ duy nhất.
    Và tất nhiên, nó ko bao giờ là thật. Chỉ là cái bóng của sự thật.
    Hơ hơ, ko thích soi chung nữa thì ... thôi.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 16/01/2008
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cần lục ít tài liệu, quay lại thùng rác cũ, tự nhiên, bao nhiêu bồi hồi, bâng khuâng ùa về.
    Thấy cái góc ấy ấm lắm.
    Nhìn thấy mình của ngày tháng cũ, quen mà lạ. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về.
    Blog giao diện rất bắt mắt, phọt chữ ra dán vào đấy cũng sướng, nhưng đột nhiên thấy lạnh lẽo ghê gớm. Chắc tại chỉ có mỗi mình mình.
    Lại lò dò về với thùng rác. Hì, với " canhs buoomf ddor thawms", cái này nửa tây nửa ta, nhìn ngồ ngộ.
    Ừm. thời gian chảy trôi, bao nhiêu thứ trơn tuột đi, chỉ có ... chữ là ở lại. Nhìn vào đấy, biết là: à, hóa ra, đã từng có 1 "mình" như thế, đã từng có 1 "mình" sống như thế.
    Ôi! Mình ơi là mình!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Còn 21 ngày nữa là Tết.
    Nhưng mà năm nay mình ko có Tết. Chị giữ chặt, ko chịu nhả mình ra. Chắc chỉ có 1 cách giẫy ra được, đấy là quay trở lại trường học.
    Hì, mình cứ học 1,2 năm, lại nhãng ra, chơi, xong lại quay lại học, 7 năm rồi mà chưa xong cái bằng, cứ tính theo cách này, thì chắc phải tròn 10 năm mới xong.
    Ờ, mà cũng ko sao. số 10 là số đẹp, tròn trịa. Nhớ những ngày tự do "tung hoành ngang dọc" ở Hn rồi đấy. Mà cũng phải cố lấy được cái bằng cho nó ra con người chứ. Ai hỏi cháu làm gì, thì còn bảo cháu làm ... KTS. Hehe, bỉ cái nghề cao quý này quá!
    Lần này chắc mình đỡ ... chán hơn. Thì trường cũ, nhưng mà lớp mới. Xin sang xưởng khác học đi. Học mãi 1 xưởng, nhìn mãi mặt mấy thầy cô quen, ... ngán lắm rồi. Ờ, bạn học cũng thế. Nhìn mãi mấy chục gương mặt, ... ớn. Ặc ặc, có loại người nào cả chóng như mình ko?
    Tháng 8 bắt đầu, vậy mình còn nửa năm để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Khí hậu trong này đúng là ... chiều nịnh con người ghê gớm. Nóng nhưng nóng khô, ko nhễ nhại giống ngoài bắc, sáng và tối thì cực kỳ mát mẻ. Dễ hiểu là tại sao người ta lại cởi mở hơn, thân thiện hơn, dễ cười hơn, sao hài của họ ... nhạt hơn, sao ngôn ngữ của họ lại ... dễ thương đến mức ấy.
    Híc. Dễ thương ... khủng khiếp! Nghe mấy anh zai ỏn ẻn qua điện thoại:" Trời ơi mệt wá à!", rồi thì" Sao kỳ zậy ta" ..... sợ luôn. Toàn người Bắc với nhau, mà nói kiểu "ngủ ngon NHA" là mình đã dị ứng rồi. "Ngủ ngon NHÁ" nghe có phải sướng lỗ tai hơn nhiều ko. Mình thi thoảng cũng dùng NHA, để giả đò mắt nai chớp chớp, nhưng thực lòng ko muốn thế.
    Khí hậu này để tĩnh dưỡng thì perfect. Mình thích những buổi sáng trong lành, mát mẻ, thong dong tản bộ, làm 1 bát phở "phương Bắc" chấp nhận được. Tất nhiên là ko thể bằng phở Thịnh ở Tôn Đức Thắng rồi, mình chuyên lê ở đấy, nhưng cũng được. Mình thường ăn tô ... em bé, 12K. Người lớn thì 18K kìa. Trong này đắt đỏ hơn. 12K ngoài kia là bát người lớn vật vã rồi nhé! Bảng giá ghi hẳn là : tô em bé, hihi, buồn cười!
    Xong rồi cafe sách. Hì, cafe bình thường thôi, nhưng mình vác sách đi đọc, nên gọi là cafe sách. Êm đềm vô cùng, tạt qua siêu thị nhặt 1 gói bánh quy nhí nhách ăn trên đường nữa. Phát hiện ra loại bánh quy hình chữ nhật của Belvita chén rất đã. Đến cafe thì thôi, vì "đề nghị quý khách ko mang đồ ăn vào quán để chúng tôi có thể phục vụ tốt hơn".
    Nửa năm ko phải leo lên cái xe máy, cũng ko mũ bảo hiểm. Đủ để đỡ ... chán, để lại leo lên tiếp. Ặc, cái giọng mình hình như hơi ... lố quá rồi đấy. Nhưng mình nhớ là có những đợt nhìn thấy cái xe mà oải, chán vì phải leo lên nó suốt ngày. Thì tại mình lang thang tợn quá!
    Bắt đầu vẽ tranh cho khách sạn và bar của chị nhé! Điều duy nhất chị muốn, đó là có thể vênh mặt với mọi người:" Tranh ở đây toàn em gái em vẽ", nghĩa là vài nét nguyệch ngoạc cũng được, chỉ cần là tranh của MÌNH vẽ. Híc. Nặn ở đâu ra cỡ 3 chục bức bây giờ? 6 tháng nữa, 6 tháng nữa xây dựng xong, và cần có tranh để gắn lên tường.
    Bảo là chép thì còn biết đường, đằng này ko, tuyệt đối ko. 1 cái dấu chấm cũng được, nhưng phải là Tự. Hì, cũng có thể đây là dịp để mình bóp sơn đã tay chăng?
    Ừ thì tự. Mai sẽ bắt đầu. Chẳng phải mình cũng muốn có tranh gắn vào thùng rác, cho đỡ ... ngượng? Hì. 1 công đôi việc, chị có tranh treo khách sạn, mình có tranh treo thùng rác. 6 tháng nữa sẽ dành cho việc đó, bỏ ra tầm nửa tháng làm cuốc xuyên Việt đã đời, mình vẫn mơ 1 chuyến như thế mà, rồi cóc chết 3 năm.
    Quay trở lại lần này có gì khác nhỉ? Ừm. Có khác. Khác là mình đã thêm 1 tuổi, ...già hơn. Khôn hơn hay ko thì chưa biết. Nhưng mà chắc là, đã biết được giá trị của tự do.
    Lại 1 mình ta với đời. Rồi thì tranh thủ chưa mõm mòm lắm, làm tí yêu đương cho đời màu mỡ riêu cua chứ hả? Hahaaaa........
    6 tháng cũng nhanh thôi.
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    sắp OFFLINE box MỸ THuạt đấy
    Cô PA đi đc khg ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này