1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sướng ! Được bóp sướng ! Cô Pa là nhất ... bỗng dưng đc chơi 3 chục bức ...
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc. "Cậu" ... tuyệt thật! Bao giờ cũng làm "tớ" có cảm giác mình là 1 thành viên ... xịn của box này, chứ ko phải vãng lai.
    Ko sao, khóc vì xúc động thôi.
    Off ở đâu? SG nhá!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vãi cụ Loa!
    Đọc cái vàng vàng mà sởn hết gai ốc. May mà tua tiếp luôn đoạn sau.
    Hì hì cái này mới chuẩn là "cây nhà lá vườn" đấy cụ nhể? Mà nói cứ như ghen tị, cụ có hẳn 1 Lư Trà Quán với 1 Phiêu để ... cưỡng ép treo cả tranh lẫn chữ của cụ còn gì?
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    ...canhs buoomf ddor thawms...
    Oạch! Giờ mới thấy cái này có vấn đề.
    Ko giống "buồm" gì hết, giống ... "****". Híc!
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @Pa : OFFLINE ở HN cô ạ
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Biết. Hỏi rồi cười toe đấy còn gì? Cậu lúc nào cũng đeo cà vạt được.
    Mà có vẻ toàn đực rựa thôi? Có ... gái nào ko?
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    có ít nhất là 2 mái , có thể là đến 3,4,5,6
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ừm, box này toàn các thảo luận công, chỉ có 2 cái tư, 1 là thùng rác, 2 là thùng ... phân, bởi nó có chứa tâm sự.
    Cũng của 2 mạng tham gia diễn đàn khá chăm chỉ, có thể thăng lên hàng ... hot boy, hot girl được. Hì hì, lố bịch! Chỉ có điều 2 hot này ko ... quan hệ với nhau. Tuyệt giao.
    Chúng có lượt xem khá nhiều, bởi hay có bài mới. Tranh vẽ mới khó, chữ thì dễ ẹc, 1 lúc phun được cả rổ, dễ hiểu nếu nó hay lóp ngóp bò lên trên.
    Zai là chủ yếu, gái chả có mấy. Trong ngạch thấy xuất hiện đều đều là PP, mà đứa này còn bé quá, nên chưa thể phân biệt giới tính rõ ràng được. Trẻ con thì zai gái cũng thế cả.
    Có những tập hợp, những phần tử nối kết với nhau bởi những hàm số nhất định. Tập hợp này có thể trùm nhiều tập hợp khác, phần tử này có thể vươn vòi đến nhiều phần tử khác và ngược lại. Cũng có kiểu 1 và chỉ 1 mà thôi. Mỗi phần tử, chỉ ứng với 1 phần tử xác định.
    Số người tham gia diễn đàn đỉnh điểm có lẽ chưa bao giờ vượt quá ngưỡng 4 chục. Nhớ là chưa bao giờ nhìn thấy đầu 4, nếu thấy chắc đã chụp vội. 3. 3 là đỉnh nhất rồi. Ko biết là đã lần nào nhìn thấy 39.
    Nhiều phết, người ra người vào ko phải là ko tấp nập, nhưng, như là các trung tâm thương mại quá ... xa xỉ hiện nay, bà con đi ... ngó là chính. Hơ, ai cũng có thể viết, hầu như thế, xóa nạn mù chữ hết rồi, nhưng vẽ thì chưa chắc. Box MT, cũng giống 1 vài box chuyên ngành khác, vì thế, mang 1 nét đặc thù cá biệt.
    Cái sự vẽ, theo mình, cũng khá xa xỉ. Thơ hử? Văn hử? 1 tờ giấy 1 cái bút. Vẽ thì, chậc, quẳng vào đấy ối tiền, và quan trọng, ối năng khiếu, ối đam mê, ối cả ... xuất xứ, sơ yếu lý lịch nữa. Thường nghiệp họa cha truyền con nối, ko thì cũng chú ruột bác ruột cô ruột, người bình thường phải dở điên dở khùng thế nào mới đâm đầu vào đấy, nghĩa là có 1 ngọn lửa bất thường. Ai chẳng biết cổng trường YK cao vời vợi.
    Dân MT, hình như, ko thích đánh trống phất cờ, khua chiêng gõ mõ? Ko hẳn. Đến như box Kiến, là giới dính với máy tính, với mạng, toàn đội ăn tục nói phét hạng nặng, thế mà cũng có phải là rầm rộ lắm đâu? Cũng hẻo. Thế thì là vì: ko phải ai cũng tối ngày lê la như mình.
    Dạo này cũng ko theo dõi tình hình chiến sự nữa rồi. Các thảo luận, biết biết vậy. Tranh ở đây nhiều vô kể, nhưng mình chưa chắc ngó được 1 phần trăm nào đó ít ỏi. Hì, lười. Hổ thẹn cho cái gọi là đam mê. :D
    Chỉ chăm chắm vào cái thùng rác. Ừm, vì nó có mình. :)
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thế thì êm rồi.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Áp lực phết. Mai ko biết là vẽ cái gì.
    Sao mình phải kiêm lắm thứ thế? Osin, gia sư, trông trẻ, bạn tâm tình, bảo vệ, tiến tới có khi phải ... giám sát công trình, hì đun nước cho thợ là chính, giờ thì lại còn ... họa sĩ nữa. Có phải là quá đáng rồi ko?
    Khổ 2 bàn tay ... ngà ngọc của mình. Híc, mình cái gì cũng xấu, bù lại mỗi 2 bàn tay. Ko phải mu, mu vẫn xấu như thường, lật ngửa ra, đẹp. Đẹp theo kiểu nhìn mãi mà ko thấy chỗ nào chê trách được ấy. Hơ, thật. Nó mềm mại, hồng hào, trắng trẻo. Nó ... nát bét, yếu ớt, vì thế mà đầy vẻ yểu điệu, nữ tính. Cơ mà nó lại còn ngoan ngoãn, trong sáng. Ngoài ra, lại có gì đó khá ... thông minh.
    1 bàn tay có thể thông minh ư? Có chứ. Đâu phải chỉ có mặt mũi sáng bừng là thông minh. 1 bàn tay sáng sủa cũng thông minh. Nhưng đấy là tay, chứ chả phải người. Người được thế thì phúc quá.
    Thế mà giờ nó đang bị tàn phá ghê gớm. Làm việc nhà có đeo găng tay, nhưng úm lâu quá thì nó cũng ngấm nước mà nhăn nheo dần đi chứ? Rồi thì phổng, tróc da, tấy đỏ, rồi thì khô, dúm dó, ngứa, gãi, bóc.... Xưa nay chưa từng có chuyện này xảy ra.
    Hì, thì xưa nay nó chỉ quen cầm cái bút và giở tờ giấy thôi. Có bao giờ mà nhúng nước, sờ vào thức ăn sống, vắt ghẻ lau ... nhiều thế. Trước ko phải là ko làm gì, nhưng đâu có đều như vắt chanh thế. Ròng rã cả chục năm cơm hàng cháo chợ, 1 mình lêu lổng. Dù chả ngon lành gì, nhưng được "phục vụ", tới bữa đặt mông xuống ghế, hết bữa phủi mông đứng lên. Đâu có như bây giờ .....
    Ờ, tay đấy đa năng phết. Từ rửa đít trẻ con lem nhem c... đến chơi đàn, từ chặt thịt mỡ màng nhầy nhụa đến làm thơ. Hehe, mà còn làm được ối việc khác nữa ấy chứ, ko tiện kể.
    Thôi ko tán nhảm nữa. Vẽ gì nhỉ? Khốn khổ. Chẳng học hành gì, màu mè thì mù tịt, mẫu miếc ko có, cũng ko rèn luyện, bây giờ bảo sản ra 3 chục cái tranh, móc đâu?
    Trừu tượng. Hihi, cái "cảnh giới cao nhất" của hội họa này là giải pháp tối ưu đấy. Đã gọi là trừu tượng thì ai chấp nữa, ... huyền bí và cao siêu vô cùng, vượt ra ngoài mọi khuôn mẫu quy tắc. Thế thì thằng ko học gì và thằng nhét kiến thức đầy đầu có bằng nhau ko? Vì cũng phải quên hết mà? Bằng.
    Hì. Để ... lòe chị thì chắc là bằng được. Mà chị cần gì, miễn là mình vẽ, ký tên mình là ổn. Chị thì thấy cái tranh nào cũng giống nhau hết. Chị ko thích tranh, nhưng treo đầy nhà. Ko bao giờ nhìn ngắm. Mình có thích ko? Cũng ko thích mấy. Thi thoảng có vẽ bậy 1 tí, nhưng nhìn tranh như thế chó nhìn thóc. Vì nó thực sự ko có tí chất nào? Hay mình thực sự ko có tí chất nào?
    Sơn dầu nhỉ? Thể loại vua trong sáng tác tranh. Cũng giống như piano, loại đàn tưởng khó nhằn nhưng để chơi "thành" 1 bài hát nho nhỏ thì đơn giản hơn các loại đàn khác. Tại nó khôn, nghe cứ ... như thật. Sơn dầu cũng thế. Nó dễ làm thành 1 thứ mà nếu đóng khung vào treo lên, có thể gọi là tranh.
    Mình nhận định 1 cách chủ quan thế. Và xưa nay, mình chỉ nhất nhất tuân theo chủ quan. :)
    Ừ thì trừu tượng, nhưng vấn đề là trừu tượng cái gì. Hồi ngồi tô tô cái "nụ hôn và nước mắt" vẽ bi trên 1 góc giấy A4, chị ngó ngó, bảo:" cái gì đấy?", dạo lâu rồi, thế mà vẫn nhớ. Mình giẫy nẩy:" em ko biết vẽ đâu" thì quả quyết:" vẽ cái gì cũng được, như cái nụ hôn và nước mắt ấy". Ừm, thế thì cũng trừu tượng ... bừa đi, khỏi lo sáng tối, xa gần, đường nét, hình khối. Cứ .... loằng ngoằng đại.
    Cafe sáng thì đọc sách 1 nửa thôi, 1 nửa để phác xem là trừu tượng cái gì. Chiều về còn phết mầu. Buổi sáng đầu óc tỉnh táo, tâm trạng lâng lâng, người ngợm sạch sẽ, nhẹ nhõm, dễ chịu, có khi nghĩ được. Còn 6 tháng cơ mà. Cứ tà tà, bức đầu tiên là quan trọng lắm.
    Ko ngờ có ngày mình lại bị ... xô đẩy vào bước đường này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này