1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin hỏi tri kỷ:" L''''en tete" là gì? Ko trả lời. Chắc vẫn dỗi vụ hôm nọ, thật là mệt!
    Ko tưởng tượng nổi tầng 2 của căn nhà ổ chuột, lở loét thê thảm đó, cắm đầu nhìn những bậc thang cao quá tiêu chuẩn, khó bước, với bề ngang dưới mức ... hèn, ngẩng lên: 1 thiên đường L''''en tete mở ra.
    Toàn tây ko, toàn nói tiếng tây ko. Ông chủ cũng tây nốt, bà chủ cũng thế, lăng xăng chạy đi chạy lại phục vụ khách, hỏi han. Bạn thấy ko khí ở đây thế nào? Đã thực sự thoải mái chưa? Cần gì thêm ko? Đèn có sáng quá ko? Chỉnh sáng bớt đi cho nó thêm phần ấm cúng nhé? ..... 1 mình chắc ko bao giờ mình dám mò đến đấy. Người ta hỏi mà cứ ớ người ra ko biết nói thế nào thì ngượng mặt.
    Bàn ăn thì, chậc, nến lung linh, rượu vang lóng lánh. Mình thật bất lịch sự, anh bạn chị mời 1 ly, lúc người ta đang rót, phang luôn 1 câu:" em ko uống đâu". Chậc, cũng nên nhấp môi tí tị gọi là chứ nhỉ? Sán lùng còn tương cả chai, xá gì tí vang nhạt thếch.
    À, có lẽ đây là ... anh rể tương lai của mình đây. Ờ, lấy chồng đi, lấy cho bớt gầm, mình đỡ điếc tai. Nhìn chị rạng rỡ ngồi góc bàn, cái váy nhẹ nhàng cổ rộng gợi cảm, mắt sóng sánh, răng trắng bóc, điệu bộ lịch lãm ... tự nhiên nhớ đến những lúc nàng xù tóc ra gầm lên, đúng là ... đàn bà.
    Gọi mình với Cún ra là vì quán đấy đang triển lãm tranh của bác này. Chậc! Nhiều ... kỳ nữ ghê. Những cô gái tầm 77, 78, dong dỏng cao, xinh đẹp 1 cách trí thức, sang trọng, tay cầm ly rượu nghiêng nghiêng, cùng bàn luận với cánh mày râu về tranh của "anh Tuấn". Mình chẳng nghe lỏm.
    Lăng xăng vác máy đi chụp. Thấy ... nhẹ cả người. Bởi mỗi lần lượn ra khu trung tâm đều diễu qua mấy gallery, và cảm giác ... lợm giọng cứ dâng lên ngày 1 nhiều. Bão hòa. Khủng khiếp làm sao những cái "phòng tranh" ấy, những sắc màu man rợ, những đường nét cẩu thả, ngu dốt, thật nó chắc là sẵn lòng giết chết bất kỳ 1 niềm đam mê hội họa nào. Mùi sơn dầu bốc lên nồng nặc.
    Cứ gì Sg, Hn ko thế? Ko nói gallery, nơi đấy là cửa hàng kinh doanh, đâu có dính gì đến nghệ thuật, :D, cái triển lãm ở khu Tràng Tiền mới chối. Hay nhìn thấy cái tít này:" triển lãm tranh của các họa sĩ trẻ Hn", vào đấy, muốn chẹp:" Nền mỹ thuật nước nhà đây ư?" Sao ko dẹp đi cho đỡ ngượng nhỉ? Ta với nhau thì còn dấm dúi được, đằng này Tây lượn vè vè, nó cười cho thối mũi. Những bức tranh xấu kinh hoàng. Cứ như là được quẹt vội trong 1 buổi chiều. Nhìn vào thấy thằng họa sĩ này đang ... chửi mình. Ờ ko chửi sao nó trương lên cho mình xem cái thứ giẻ rách như thế.
    Hãi cái cách phết màu "phóng khoáng" ấy, phang tẹt. Màu trắng sử dụng tràn lan, phát bạc phếch hết cả ra. Chắc đó là giải pháp tối ưu để 1 bức tranh có ánh sáng. Vài khung cảnh làng quê, miền cao quen thuộc ko có tí IQ nào đổ vào hết. Mạnh mẽ, mãnh liệt thì đã có những sắc màu chát chúa, chua như *** mèo, sin sít như nhựa thông.
    Ko phải là tất cả, nhưng cũng kha khá.
    Nhàm chán và u tối!
    Quay lại L''''en tete. Tranh lão này được đấy, triển lãm trong 1 ko gian lung linh như thế, càng tôn những bức tranh lên gấp bội, tất nhiên là họ đã phải có chủ ý hết. Nhìn mấy bức treo ở mạn cửa kính, đằng sau là trời đêm đen thẫm, mấy cái đèn nhấp nháy như sao, rồi thì rèm vải cong cong, mành tre buông thẳng tưng, đèn chụp đỏ ối, .... bọn râu ria này được việc phết. Nhìn mấy bức treo sát tường thấy ... chán hẳn.
    Thích vì cùng gu màu, 2 tông chủ đạo xanh rêu sẫm và nâu sẫm, nó điềm đạm. Đỏ thì cũng đỏ rất trầm. Công phu, cẩn thận đến cả những gợn màu gồ lên khỏi mặt tranh. Ko hiểu gì về mấy bức trừu tượng, chỉ thấy là, à, ít ra, người ta cũng trưng cho mình xem 1 thứ được vẽ cẩn thận, chứ ko phải quẹt vội 1 chiều.
    Mấy cô gái thì nhẹ nhàng. Thấy bà chủ lăng xăng đánh 1 dấu chấm đỏ chót vào góc tranh. Hỏi ra thì cháu này đã ... lên thớt. 1500USD có đủ trả tiền sơn, tiền toan ko nhỉ? Mà hình như bán liền được mấy bức. Thấy chúng cũng được chấm đỏ. Bà đấy giải thích, chị phiên dịch lại:" quan trọng ko phải là bức tranh đó thế nào, mà là đó là bức tranh của ÔNG ẤY". Thời buổi 2 chữ thương hiệu được đặc cách số 1.
    Hì. Mình hiểu quái gì về bọn này. Chửi hay khen, cũng chỉ dựa vào 1 thứ: cảm giác. Cảm giác khó chịu thì chửi, cảm giác dễ chịu thì khen.
    Chửi cũng là vì, nói rồi, xưa nay, sự chê trách luôn (có vẻ) thông thái hơn sự khen ngợi.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 18/01/2008
  2. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Ôi...
    giờ này mà còn có kẻ ...
    Người ta bảo " phụ nữ là tạo vật đẹp nhất của thượng đế " có lẽ là đúng thế thật mặc dù tôi thấy con mèo cũng đẹp . Nếu không có loài sinh vật xinh đẹp này có lẽ người ta sẽ phải viết lại lịch sử nhân loại.
    Sặc!
    Gò lưng mổ chắc đến sáng, mai mới có đủ bài để nộp, kekeke!
    đọc cái kon mèo, buồn cười zã man!
  3. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Hình ảnh "Tô" pháp gia ...
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có nhiều tranh của ông Duy Tuấn này
  7. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    ặc ặc!
    đổi tên đê!
    đổi tên thôi!
    tôi chưa thấy ******o nào màu Kam cả, ông ạ
    chắc là cũng phải đẹp như ông tả thía!
    Kon mèo nó kêu ..."Kam..... Kam..", nhể!
    Nghe có vẻ thống thiết nhể
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    sớm sớm sụt sịt
    trưa ngang sịt sịt
    chiều tàn sụt sịt
    cả ngày sụt sịt
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @Link : thế mà kêu "đau cả tay", như vừa mới ... hành sự xong vậy.
    Hóa ra ko phải đồ tươi à?
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @Loa: cụ này chẳng may gặp đứa nói lắp, nó chắp tay:" Bẩm cụ ... Tô Tô...." thì cũng gay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này