1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thơ cậu đọc nghe như ***, là vì ngay cả thơ tớ tớ cũng thấy thế, đọc nghe như ***.
    Ko dám nói là cảm nhận tinh tế, nhạy bén, sâu sắc .... như cậu mỉa mai, nhưng xét về số lượng, thơ tớ áp đảo. Xét về chuyên nghiệp, thơ tớ khôn hơn, xét về khả năng ứng tác, trong những lần mình cao hứng phọt face to face, tớ hơn cậu.
    Thế mà tớ còn thấy thơ mình như ***, cậu lại phật ý vì tớ bảo thơ cậu như *** ư?
    Gửi cho cậu "đàn bà ca", cậu bảo:" dài thế này làm sao tớ học thuộc lòng được". Híc. Điên mà học thuộc. Nó chả là cái *** gì hết. Tớ thì rất hiếm khi đọc lại bài thơ của mình "lần thứ 2". Tưởng nhớ cũng rất ít. Ngoặc kép là bởi vì lúc mới làm xong thì tớ sẽ nhai nó rất nhiều, lần, nhưng sau đó là thôi, là chấm dứt hẳn, hầu như ko còn ... quan hệ gì với nhau nữa. Vậy nên đừng nói đến chuyện học thuộc. Chỉ là, nếu gặp lại bài thơ đó, biết là: à, mình đã làm nó.
    Chỉ là 1 góc cảm xúc được đóng khung, nhét vào hộp.
    Cậu có thể chống chế rằng:" chẳng là gì cả, nhưng tớ thích". Ko cùn thế được. Chúng ta là những kẻ tầm thường, sinh ra trong 1 thời đại cũng ... tầm thường, cho nên thơ của bọn mình sẽ chẳng có gì ngoài *** đái.
    Ko à? Anh, em này. Cái ấy thì rõ rồi. Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau. Song "anh, em" thời nào cũng có. Gì nữa? Nắng mưa gió bão, hả? Rồi thì cafe, rồi thì buồn, rồi thì loanh quanh mấy cái chuyện vụn vặn, cái tôi nhỏ nhen. Day dứt thì, chậc, 1 đứa 28, tuổi mụ 29 chưa 1 lần cầm tay con trai. 1 đứa học hành dang dở, tuy tay con trai có cầm rồi, mà còn cầm cả cái khác nữa, :D, cũng đến thế thôi.
    Sẽ ko thể nào còn "Núi Đôi" làm tớ rưng rưng lệ, cũng ko "hoa chanh" đậm đà sâu lắng, "hai sắc hoa tigôn" thì thật cậu, tớ cũng thấy ... *** đái hết. Hì, cậu biết là tớ chỉ rung động mãnh liệt với cảm hứng ... bi tráng.
    Cái thời người ta còn thật ngây thơ, cậu nhỉ? Cho nên cũng nên thơ. Vì Ngây nên mới thơ, cho nên thành ngây thơ? Cái thời người ta "lấy thân mình lấp lỗ châu mai", thời "ngọn đuốc sống". Mình bây giờ xem Nhật Ký VA nhiều quá, rồi tranh cãi quanh câu "nghệ sĩ khoe con là rẻ tiền" ỏm tỏi. Kinh tế phát triển, đáng mừng, nhưng ca ngợi kiểu gì nhỉ? Ca ngợi nữ giám đốc Shiseido Vn mới tậu con xe siêu sang ư?
    Chiến tranh tởm lợm bao nhiêu, thì hòa bình cao quý bấy nhiêu. Nhưng cậu có công nhận: giữa 2 cực âm dương tích điện cực mạnh sẽ phóng điện? Sống-chết, ngoài cặp phạm trù giả dối-chân thật ra, ko gì tích nhiều năng lượng đến thế?
    Cho nên, thời này chỉ sản ra được dòng điện yếu ớt, đủ để tê tê, giật giật: phân cấp giàu nghèo, tệ nạn XH, suy đồi đạo đức, mâu thuẫn mới cũ ... Còn thời trước, cái thời bom giật bom rung kính vỡ đi rồi rồi, thì phóng hẳn ... sét, chói lóa.
    Hì. Chủ quan. Tớ lại chủ quan. Chắc chắn cậu sẽ phán như thế. Đầy bài hay mà ko dính tí máu nào, tớ cũng công nhận. Ừm. Chắc vì bù lại, nó đã mang trong mình giá trị của thời gian?
    Cậu trân trọng tất cả những bài thơ tớ "quẳng" sang. Blog cậu chỉ có thơ của tớ thôi. Nhưng, ko đến nỗi phải như thế chứ hả?
  2. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Ôi!
    Hôm nay mình trục x trục y 4rum khíp đảm!
  3. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    hơ hơ....spam cái nhá.....chửi bậy cho ấm người ngoài này lạnh quá đi mất............
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Xời, chỗ ... người nhà. Xả láng đi!
    Mà cậu ko thấy người ta nói à? Đây là thùng rác, là chỗ chứa rác. Ko vứt rác thì vứt cái gì?
    Muốn gửi ra em một chút nắng vàng.....
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cuối tuần, lịch trình thường ngày bị thay đổi, mình ghét.
    Mình loạn quá, đâm lúc nào cũng phải nương theo những dòng nhạc kẻ đều tăm tắp mà lần đi, ko có những dòng kẻ tuy mờ nhạt nhưng quan trọng đó, những chấm đen chỉ có nhảy loạn xạ và ko mang trong mình tí giá trị nào hết.
    Ko giờ nào, chỗ nào, việc nấy nữa, mình cóc biết làm gì. Thường giờ này chắc chuẩn bị dọn dẹp xong nhà cửa, tẹo nữa là tếch đi ăn phở, xong rồi cafe sách. Nhanh lắm, vèo phát đã đến 12h trưa. Về nhà, khi ấy chị cũng đi chợ về rồi, sẽ vứt 1 đống đồ to tổ bố ở hành lang, và mình bắt tay vào chiến đấu với nó. Cá rán, thịt kho, tôm kho .... được cái nhà toàn ăn rau luộc, nên khỏe. Mà mình cũng thấy rau luộc là tốt nhất, trong mọi cách chế biến. Tinh khiết, ko dây tí mỡ màng nào, và nhất là: nấu rất đơn giản. :D
    Xong rồi lau khô tay, mò vào thùng rác này, ngồi 1 lúc mỏi mắt thì đi ngủ. Chị đón Cún về thì lục cục chuẩn bị cho nó ăn này, ăn bữa phụ, bánh trái nước quả, ... còn bữa tối thì tí nữa.
    Tối ăn cơm sớm lắm. Chắc là rất lâu rồi ko có cái cảm giác ăn cơm vào lúc trời chiều chạng vạng. Thấy giống ... nhà quê ko chịu được. Ờ, nhà quê thời xưa, ăn cơm vào tầm chiều muộn cho đỡ tốn dầu thắp đèn, xong loạng quạng lên giường ngủ sớm là vừa. Tiếng xoong nồi loảng xoảng, tiếng vỗ rá bồm bộp, tiếng rửa rau té tát ngoài bờ ao, tiếng í ới khua trẻ con về ăn cơm ... và cả 1 tiếng gì nao lòng lắm, lao xao nơi bụi tre đầu ngõ đang dần sẫm màu.
    Xong rồi bè lũ kéo nhau đi tập đàn. Tầm 8h hơn thì trong nhà cũng đã ... khuya lắm rồi. Vì 9h là giờ đi ngủ. Chả bù cho dạo ở Hn, đó mới là giờ mò ra đường đi chơi. Mà tối nào cũng thế.
    Vậy đấy. N hỏi mình:" bạn làm gì cả ngày?", mình chẳng biết nói sao, vì đúng là ko đi học, hay đi làm gì thật. Nhưng sao 1 ngày chóng hết thế, vèo cái đã phải đi ngủ. Vèo cái đã cuối tuần, là thời gian mình rất sợ, vì cuối tuần thì Cún nghỉ học, ở nhà, đồng nghĩa với khoảng riêng tư của mình bị thu hẹp lại.
    Cũng phải tìm cách sống chung với lũ thôi. Chiều đi bơi, xong rủ nó đi xem phim. Chậc! Chị hỏi phim gì, mình bảo phim Găngtơ Mỹ, chị lè lưỡi. Ko thể ko xem phim này, nó có thằng cha da đen mình thích. 1 lần xem "chứng cớ" hắn đóng với Jolie là đã hoàn toàn bị gục rồi. 1 phong cách diễn xuất kinh khủng, nghẹt thở.
    Cún bảo:" dì V đừng cho em xem phim sợ giống lần trước nhé!", mình gật đại. Hì, thế là lừa gạt trẻ con. Nó thì chỉ thích Hanah, rồi thì Cory in the house, ... những cái đấy có chiếu ngoài rạp đâu. Xem phim hài cũng được, "khi nàng quá yêu", nhưng mình mết lão da đen này quá, ko thể bỏ qua. Thôi thì cứ lừa trẻ con 1 tí.
    Ờ, chẳng còn khe nào mà dành cho vẽ được, thế mà cứ làm um cả lên. :D, vì mình coi trọng việc đọc quá! Mỗi thời điểm, mỗi ko gian cụ thể, có 1 loại đọc tương ứng.
    Cafe sáng, lúc đọc dễ chịu nhất thì dành cho sách VH, là thứ cần cảm giác. Vật vờ trong ngày, nấu cơm, trông Cún ăn trong bếp thì đọc sách ...Triết. Hì, đá qua các dòng tư tưởng trong lúc cơm sôi. Tối trông nó tập đàn thì đọc sách khoa học, nói chung là bổ sung kiến thức phổ thông, địa lý, lịch sử, đố em tại sao ......, lúc cuối ngày, đêm tĩnh rồi thì thơ, cũng chỉ vẩn vơ tí.
    Nghe rất hoành tráng! Hì, nhưng kỳ thực mỗi thứ chỉ chấm mút tí. Mình kết hợp đọc như thế là bởi vì mình ko thể kiên nhẫn ngồi chờ đợi ko 1 cái gì, để đầu óc tự do trong chờ đợi quả là điều rất ... khó chịu. Thà là bắt nó làm việc.
    Ừm, vẽ. Chắc là phải cắt thời gian vào net buổi trưa, cấu thêm ít đầu thừa đuôi thẹo lúc Cún đi học về và mải xem hoạt hình, cũng được độ 2, 3 giờ trọn vẹn.
    Chừng ấy là đủ mệt rồi đấy.
  6. cutitapve

    cutitapve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    không biết lao công dọn rác đâu mà lại để rác chất đầy cả topic rồi, nhu cầu xả rác của anh em mỹ thuật lớn wá
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Khg phải thơ đâu kưng, mấy dòng viết lăng nhăng đấy
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay HN bắt đầu có hoa Đào , thấy rộn ràng TẾT
  9. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Tet^'' a` ?...
    Minh` con` nho*'' cai'' tuong* Quan cong^ = go^~
    May cai đia~ đe^? đat*. hoan qua cung''
    ....
    Bao gio*` Tet^ ?
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà khó nghe thế này? Dám chê "thơ" tớ hả?
    Thôi đừng gọi là kưng, dễ thêm dấu sắc vào lắm.
    Mà đang nói với tớ à? Hay với ai? Ko có @ gì hết.
    Tối nghĩa!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này