1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    trông tội nhiệp quá trời
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    tiếng kèn ai oán
    khóc thương 1 ngưòi đi về cõi rất xa
    Thôi thì ...ngàn thu vĩnh biệt
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Loa trộn mù tạt.
    Thành phần dinh dưỡng : Loa, mù tạt, bia nóng.
    Hạn sử dụng ở đáy hòm.
    1 sản phẩm chất lượng cao của công ty đồ hộp Hạ Long.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ép sống sượng vậy mà còn chẳng ăn thua! Bận sau thì phải dùng thêm ... vũ lực!
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    chân dài này
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết SG dễ chịu thật! Ban ngày có nắng nóng thế nào, tối lại mát dịu ngay được, đêm còn se se lạnh. Mà khô, ko ẩm ướt, nhớp nháp, dấp dính mồ hôi như những ngày hè miền Bắc!
    Giờ thì là đêm rồi đây! Cả nhà đã ngủ tít, chỉ mình, cái máy tính, cái quạt, là còn thức, trước mặt mình là ô cửa sổ mở rộng đóng khung bầu trời đêm phương Nam ***g lộng sau những khối bê tông gạch đá cao ngất!
    Chẳng bao giờ nghĩ có 1 ngày vừa được ngồi viết những dòng tự sự, vừa lung linh 1 bầu trời sao sáng ngay trên đầu, cho dù hôm nay thì mây mù nhiều và trăng sao rủ nhau trốn biệt! Còn gì sung sướng hơn nữa nhỉ? Bầu trời, và ... thùng rác! :)
    Cả ngày nằm bệt, những cơn đau quặn .... bơ phờ, tơi tả, rồi cũng dịu đi, cũng qua! Chẳng làm được gì hết! Chỉ biết mệt, mệt lả! 1 ngày ko ra khỏi nhà, thấy bức bối, khó chịu thế nào, cứ như bị tắc đường ống! Thôi để mai khỏe, lang thang 1 trận cho đã!
    Mai mình sẽ ký 1 góc phố nào đó! Ừm, cái thành phố này nó xa lạ với mình quá, mình soi chỗ nọ, chỗ kia với cái vẻ gườm gườm, đề phòng, xét nét! Mình muốn vẽ nó! Vẽ để cảm thấy gắn bó với nó hơn, yêu quý nó hơn! Cuộc sống của mình giờ gắn chặt với thành phố này rồi mà! Hn đã trở thành xa quá ......
    Hôm rồi đi sửa máy tính với chị, là 1 văn phòng đặt ở 1 office building, lọt vào cái hộp bưng kín nhưng rần rật những chuyển động chồng chéo bên trong, mình lần đầu tiên chứng kiến 1 mô hình VP công ty kiểu mẫu thời này, nghĩa là máy tính, điện thoại, Fax, những cô gái trực kè kè bên chúng, luôn luôn là những :" dạ ...xin nghe... vâng....dạ ... cảm ơn ....", những ký thuật viên lon ton chạy đi chạy lại liên hệ với khách đang chờ sửa, phòng giao dịch loáng thoáng mấy chú bụng bia, kính trắng nhả English nhéo nhéo .... tấp nập, nhộn nhịp, khẩn trương, tất cả đều gấp gáp chuyển động trong 1 guồng máy khổng lồ!
    Những cái này hẳn quen thuộc lắm với những người trẻ hiện nay, bởi đó là môi trường làm việc chính yếu của họ! Mình thì ko, nhỉ? Mình chưa 1 ngày đi làm, chưa 1 giờ tham gia vào guồng quay đó, cho nên mình nhìn những anh, những chị quần âu áo sơ mi- đồ công sở đang thoăn thoắt những thao tắc của mình với vẻ kiêng nể!
    Nể thôi, thèm muốn thì ko! Mình sợ thì có! Loáng thoáng ngó nghiêng thế thôi mà mình đã xanh mắt mèo! Cái thể loại vô tổ chức vô kỉ luật, ngại, ghét bất kỳ 1 hình thức quản lý nào, bị cũng như được, thì xanh mắt là đương nhiên! Thế mình hợp với cái gì? Với bông phèng, với rong chơi nhởn nhơ, hứng lên thì làm, ko bỏ, mỗi ngày 1 khác nhau, những công việc khác nhau, những nơi chỗ khác nhau, những gương mặt khác nhau!
    Vô tổ chức! Nhưng mình có thể sống như thế đấy! Tạm thời là thế, tạm thời là mình hãy cứ phởn phơ làm những gì mình thích, ko 1 bó buộc, 1 áp lực, 1 hạch xác nào cả, ko có món nợ nào cần phải trả, cũng ko có mục tiêu nào cần phải vươn tới! Nhẹ nhõm!
    Hì! Mấy hôm liền dùng con laptop hủi bị hỏng mất dấu ".", toàn dùng "!" thay thế, giờ lại ngựa quen đường cũ mới chết! Cứ "!" mà tương! Híc! Rõ ràng là có thể dùng dấu "." mà, nó ở ngay đây thôi! Nhưng cứ phải "!"! Kỳ!
    Mà hết chuyện để lải nhải rồi hay sao ấy nhỉ? Hihi!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chân ông nọ cắm giầy bà kia!
  8. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    noel mọi người đi vắng...Pa ra HN mà chơi...noel thì trời fải lạnh.....rét run....mới đúng kiểu....SG làm gì có cảm giác đấy...mà ra HN xem đua xe đê?......đêm xem đua xe bị công an đuổi....chạy fọt fân.....(tội cổ vũ đua xe trái phép)....dưng cơ mà chỉ đi hóng hớt thôi....ko kích động thằng nào....công an khó mà bắt...đùa với pháp luật....Pa thử đê.........chắc chưa đi đêm kiểu đó bao giờ hả?....nhưng nhớ là đi xem thôi ...đừng có mà đua....thiệt thân......
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi! Xin bố! Noel người ta chỉ khoái đèn nến, cây thông lấp lánh lãng mạn thôi! Tưởng Pa ngầu lắm hả? Hiền khô à!!!
    Cún hôm qua đi học về bảo tớ là " bạn dì V đến chơi à?", tớ hỏi :" ai?", " cái thằng so cute ấy?"! Tại nó nhìn thấy ở dưới nhà ai đó tóc dài dài, mặc áo pull trắng, và .... đẹp rai! Hihi!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Noel! Sài Gòn Center đã trồng 1 đống chú lùn, Bạch Tuyết, người tuyết ngoài cửa để ... dỗ trẻ con!
    Hấp dẫn thật! Mình nhìn cũng sướng mê, tối nào nhất định phải dẫn Cún ra đó chơi, chụp ảnh cho đã! Hội này chơi sang, hình nộm hẳn bằng nhựa, bóng nhoáng, chắc đồ năm cũ lôi ra dùng lại ư? Bằng xốp quết màu cũng đủ đẹp rồi mà!
    Trước cửa khách sạn gì ấy, ... phục trang theo lối cổ điển, 3 nữ thần váy áo tha thướt và 1 bố hầm hố cầm giáo khiên, cũng ken kín cây thông Noel! Những đồ trang kim sáng bạc óng ánh che lấp gần hết màu xanh của cây, giây nhũ, quả to, quả nhỏ treo trĩu trịt, đi bộ cùng chị qua, mình ko kìm được niềm vui con trẻ bùng phát, nhảy cẫng lên đập 2 tay vào nhau :" A, noel, noel!"
    Noel trong này chắc rầm rộ hơn ngoài Bắc đấy nhỉ? Mặc cho thời tiết nóng bức, nhưng buổi đêm thì cũng lạnh phết! Phần vì gió, phần vì sương! Rầm rộ hơn là do dân theo Đạo trong này nhiều hơn! Dạo Ngô Đình Diệm chả đốt chùa diệt sư đấy là gì? Đường lên Đà Lạt, lọt vào địa phận Đồng Nai, 1 mét 1 cái nhà thờ, nhiều vô khối! Dân xứ ấy chắc ai ko đi đạo mới là chuyện lạ! Bởi thế noel đúng nghĩa là noel, chứ ko phải là " nhân dịp" mà vui chơi nhảy múa như đa số dân tình ngoài Bắc!
    Chị Yên cũng theo đạo! Cứ tối chủ nhật là đi lễ, trước khi ăn cơm thì làm dấu thánh, chị làm ... lén lút, vì nó ... ko giống ai cả, nhìn kỳ kỳ! Chị, mình, Cún thì cứ hục đầu xọc đũa vào đồ ăn cái đã, dấu diếc gì! Hỏi :" Cún dạo này còn đi nhà thờ ko?", chị chẹp:" chán rồi".
    Rồi trước khi đi ngủ cầu nguyện nữa này, sáng dậy cũng cầu nguyện này! Mấy lần mò vào bếp uống nước, tưởng chị ấy đang ngồi thiền, câm như hến, hóa ra là nàng đang cầu nguyện ạ! :)
    Th cũng khoái theo Đạo! Những lần lê la ở sân Nhà Thờ Lớn, Th thường chú ý và muốn vào bên trong nghe cha cố giảng đạo, mình thì ... gạt phắt! Hì, cái ông phục phịch áo mũ thùng thình ấy ê a cái gì ko biết, chả hiểu! Đúng là loại ... vô thần! Nhìn Th, mình nghĩ con người này có lẽ là hợp với 1 ko gian hun hút vút cao mái vòm nơi thánh đường, những dãy bàn ghế, những tranh, tượng thánh được soi rọi bởi thứ ánh sáng mờ ảo rọi xuống từ nóc vòm cao vòi vọi, như là ánh sáng cứu rỗi rót xuống từ thiên đường!
    Ừm, 1 đôi mắt trong veo như thế, gương mặt dịu dàng như thế, hẳn là sẽ rất đẹp với vẻ ngước lên đầy thành kính! Cái áo sơ mi trắng giản dị, dáng dấp thanh thoát, đôi bàn tay tao nhã, hẳn là hợp với động tác làm dấu thánh : " cha, con , thánh thần , Amen ... èn en!", hihi! Mà Th cũng thuộc khá nhiều kinh thánh đấy! Những đức mẹ đức cha gì mình nghe ko hiểu! Em gái Cần Thơ của anh chàng có theo Đạo ko nhỉ? Dễ lắm! Th cũng hợp luôn với 1 kiểu người-con-gái-xứ-Đạo, hiền, ngoan, trong sáng, dịu dàng, như Th vậy! Mình hả? Mình thì ... giặc cái!
    Mình cũng thích nhà thờ, dạo bên Nga hay vào nhà thờ ngồi! Ừm, nhà thờ của nó to lắm, hoành tráng lắm, thiêng liêng! Nến đốt leo lét, những bức tranh thánh to vật vã, gương mặt hiền từ, bao dung, con gái thì phải trùm khăn, ko được để đầu trần! Ko gian âm âm, vang vang, giọng cha cố ko thua gì ca sĩ opera hảo hạng! Ngồi thu lu 1 góc, thấy bình an!
    Về Hn thì cũng lê la nhà thờ, nhưng chỉ ngồi bên ngoài thôi, cụ thể là Nhà Thờ Lớn, mình hay ngồi ở cái góc bậc thang cao nhất phía bên phải từ ngoài vào, với 1 cốc trà đá! Chỗ bậc ấy bị sứt sẹo, người ta phải trám lại bằng vữa, ngồi nhiều đâm thấy cái mảnh vữa con con ấy cứ như là ... của mình vậy, chỗ của mình! Ngồi để mà ngó nghiêng thiên hạ bên dưới, đằng xa, phố Nhà Thờ tuyền cafe, khách sạn, cửa hiệu dành cho Tây, góc đường vẫn giữ nguyên được những nét kiến trúc cổ của thời Pháp thuộc! Cây cối lực lưỡng, xanh um! Ngồi để mà hưởng gió, để dỏng tai lắng nghe tiếng chuông kinh coong đổ 15p 1 lần! Ngồi để xem trẻ con nô đùa đá bóng ở sân giữa và những lần sau này, thì ngồi để ... nhớ Th! Cái góc ấy gắn với hình ảnh của Th! Nơi nơi khắp Hn cũng gắn với Th, đi đâu, làm gì cũng thấy hình bóng cu cậu, cũng may là thời đại si cuồng ấy qua rồi! Ko thì cũng đến phát điên! Điên tình!
    Noel năm ngoái sung sướng biết bao nhiêu, chờ đợi biết bao nhiêu vì Th hẹn đi chơi cùng mình, sau tắt máy điện thoại, trốn biệt! Mình đến tận nhà rủ đi cũng nhất định ko chịu đi! Quà tặng Th vẫn lăn lóc trong thùng! Híc! Buồn thối ruột noel năm ngoái, dù đã có 1 buổi tối ấm áp bên tri kỷ!
    Vậy mà đã lại sắp noel!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 05:40 ngày 22/11/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này