1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hơ, sao tự nhiên các mũi giáo lại chĩa về mình thế này. Căn nguyên là tại lão Dacam, thế mình phải cho hắn lên thớt.
    Dacam. Hầu như sáng nào mình cũng gặp dacam. Là thế này. Sáng nào đi bộ mình cũng đi qua 1 cái gallery, thế nào mình cũng ngó vào, ngó lên tầng gác lửng, và thế nào mình cũng thấy 1 anh zai lấp ló trên đó, và mình gọi đấy là dacam.
    Bởi vì tóc hắn cũng dài. Buộc 1 túm đằng sau cho tiện để vẽ. Lần đầu nhìn thấy choáng lắm. Bởi mình tưởng đâu là con gái. Thì ngoài đường tràn trề nắng, nhìn vào trong nhà bị quáng. Choáng là vì sao con gái này lại ... ko mặc áo. Ờ, con gái này "ở trần". Ừm, mà tiếng Việt hay thật, con trai thì gọi là cởi trần, nhưng con gái ko nói thế, nói là ở trần, nghe duyên dáng hơn bao nhiêu. Cởi cởi cởi, thô tục bỏ mịe! Vì cái thanh ngang gác lửng che bớt đi phần ngực, nên mình chỉ thấy bờ vai ... nõn nà của "nàng" thôi. Hoảng quá! Sau nhìn kỹ, thì ra là đực rựa.
    Mình nghĩ dacam lúc vẽ cũng thế, cũng trần trùng trục, và nhìn nghiêng từ xa cũng từa tựa vậy. Hì. Chỉ là ý nghĩ.
    Nhớ dạo xưa, xưa lắm rồi, ko phải tháng 8 mình mò vào đâu, dạo mình tạt ngang qua box MT thôi, dạo còn đang xôn xao Movegu gì gì đấy, thấy nick dacam lăng xăng khắp nơi. Cũng ko nghĩ là trẻ thế. 80, vậy tầm năm ngoái chỉ là 81, so với thời điểm mình bây giờ. Trong những thảo luận kỳ cựu của box, lập từ những năm 01, 02, đã thấy hắn. Nghĩa là tầm 6 năm trước đây, nghĩa là lúc ấy, đó là 1 thằng cha 86. Trời ơi, nhóc! Quá là nhóc!
    Cũng ko bao giờ nghĩ là đến 1 ngày mình lại có ... quan hệ gì với cái nick này, thậm chí là mình còn viết hẳn 1 bài về hắn. Dạo đấy còn ko nghĩ là sẽ tham gia ttvn, đừng nói là chui vào tận box MT, là cái góc xa xỉ, chỉ dành cho người biết vẽ. Mình thì chỉ có vào Tâm sự. Nhưng tại ở đấy có người quen, thính như chó săn. Bất kể mình lấy cái nick nào, hôm trước lập 1 TL mới, than vãn vài câu, là hôm sau có tin nhắn bảo là:" em mới có topic mới ở ttvn đấy à?" Sợ luôn! He. Cũng có thể mình có "văn phong" quá độc đáo, ko thể nhầm lẫn.
    Ờ đấy, đang nói là đời kỳ cục vậy đấy. Có bao giờ mà nghĩ đến 1 lúc xảy ra cơ sự này đâu. Hì. Dacam cũng nổi tiếng phết nhỉ? Mình thể loại ất ơ, mà cũng còn biết đến sự tồn tại của cái nick ấy. Giả dụ là ko vào đây xả xối linh tinh, thì bẵng đi 1 thời gian từ dạo ấy, nếu có ai nhắc đến cái nick là dacam ở box MT ttvn, cũng biết đường mà gật gù. Ngu ngơ như mình mà còn biết, còn nhớ, thì chắc là còn rất nhiều người biết. Tất nhiên là ko có mũi tên ngược lại, hoặc là hẳn chỉ biết 1 trong số rất ít những người đấy. Nhiều người qua đây, và chẳng để lại dấu tích gì, trừ việc ghi nhớ 1 cái tên, giống mình dạo nọ. Suy ra thế đơn giản là vì tôi thế thì cũng sẽ có kẻ như thế. Tại vì mình là người bình thường.
    Và còn 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa cơ, phát giật cả mình. Nhưng mình sẽ ko nói.
    À, họ đang bàn về khoản "nhan sắc" của mình. Muốn viết thêm 1 ít nữa về cái nhan sắc ấy quá, mà muộn. Mình phải ngủ vào lúc 12h, và dậy vào 7h sáng. Phải tuyệt đối điều độ mới được. Ko ban ngày cứ khật khà khật khừ.
    Hi. Viết. Linh tinh thôi, chả tích sự gì. Nhưng mình thích. Giả dụ mà chơi game hay xem tivi thì cũng đốt thời gian thế chứ gì? Nhưng mà viết thế này là mình in thành sách đấy. Thật. Tựa đề tất nhiên là thùng rác. Hì, mình thích sách mà, chẳng lẽ cuộc đời 1 con người đáng giá như thế, lại ko đáng in thành 1 cuốn sách hay sao? Hồi nọ mình tính rồi, 1 cú tai nạn giao thông là khoảng 20T. Vậy mạng sống của 1 con người đáng giá khoảng 20T, theo đúng như pháp luật quy định.
    Đắt phết!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng mà đã mò vào đây. Hơi phí!
    Mình thì cái *** đái gì cũng muốn. Có mỗi tí buổi sáng mà nào là đọc, nào là cafe, nào là đi bộ, đấy, lại còn viết. Còn thời gian thì tập đàn vào buổi sáng cũng rất thích, nó tinh khiết. Ờ, lại còn việc nhà nữa.
    Tay mình đúng là hỏng hẳn rồi. Toe toét. Mà mình nghi mình bị ... hủi thế nào. Có tí việc nhà ko thể toe toét thế được. Hừ, kệ đấy, để xem thế nào. Hủi phát biết liền. Thì nó ăn cụt ngón tay, ko biết mới là chuyện lạ. :D Mà rặm lắm, cứ như là bóp trong tay 1 đống rơm khô.
    Hừ, sáng dậy chị quát Cún um nhà, rồi thì chửi mắng toán loạn, ồn hết sức. Trốn ra ngoài bếp, nhìn xuống cái ngõ bên dưới, sâu hun hút, trước cửa nhà hàng xóm rắc đầy hoa trắng.
    Bụi hoa này mình mãi mãi ko biết tên. Chắc thế. Vì thất bại nhiều lần quá rồi nên nản thế. Bụi hoa trồng ở trường mình đây mà. Cạnh nhà thi đấu, góc sân nhà B-C. Mình phải hỏi ko biết bao nhiêu lượt rồi mà ko ai biết tên của nó. Tra trong từ điển cây cối cũng ko có nốt, đâm bó tay. Nhưng mình nhớ hình dạng nó lắm. Nhìn qua là biết liền.
    Ừm, nhìn nhìn 1 lúc, lấy tờ giấy, viết ra mấy câu này:
    Đêm trước sân nhà rụng đầy hoa trắng
    Hoa trên cành và hoa dưới đất đều đẫm sương như nhau
    Sáng dậy sớm mở cửa lúc trời còn tờ mờ tối
    Giật mình tưởng như mặt đất đang nở hoa.

    Hihi, nghe nó giống "tạm dịch" của thơ Đường nhỉ? Cũng ko muốn chuyển khoản sang dịch thơ nuột nà, cứ để vậy thấy nó mộc mộc, lại hay. Quả là rất giống thể Tứ tuyệt của thơ Đường đấy. Chốt bằng 1 câu cuối. Tứ cũng rất thanh nhã. Nảy ra ý định thử nhái cho nó giống thơ Đường thật xem sao, nhưng đếch làm nổi. Xem nào, biết mỗi "bạch", hết. Dịch vào mắt.
    Ờ. Buổi sáng kết thúc vào 12h, khoản này là phải để riêng ra, ko được động đến, dành cho đi bộ và đọc sách. 2 cái đấy quan trọng lắm, 1 cái luyện sức, 1 cái luyện tâm. Ko vận động người bải hoải nhũn nhèo, ko nạp kiến thức đầu óc đờ đẫn ngu muội. Với lại, quân tử 3 ngày ko đọc sách ko dám soi gương.
    Chiều thì bắt tay vào vẽ thôi nhỉ? Mọi thứ có hết rồi. Màu, bút, dầu, nước rửa, toan, thậm chí là cả 1 cái bay xinh xắn. Chỉ thiếu mỗi tranh. Mình có cái ảnh cố Hồ thích lắm. Đang mặc áo nâu phanh ra, tưới cây, "cây vú sữa đồng bào Nam Bộ gửi tặng người". Mình vẽ BH vì cả nhà mình đều thích BH, trừ chị và anh, mình thì lúc nào cũng theo phe bố mẹ, chắc vì hưởng nhiều gen của 2 cụ nhất.
    Mỗi người thích BH ở 1 cảnh khác nhau. Bố thì thích cái Bác mặc áo bộ đội, tay chống nạnh. Gớm. Trông đanh đá chết. Mẹ thì thích cái Bác cởi trần, giơ hết xương sườn xương chậu ra, cái áo bị ướt vì vừa giặt ở suối, móc lên đầu cái que, treo lủng lẳng sau lưng.
    Hình ảnh đấy xúc động thật, nhưng ... tã quá. Mình thì thích cái ảnh này, ảnh cụ cố đang tưới cây. Giản dị, và thanh nhàn.
    Vẽ Bác coi như là 1 "tuyên ngôn" trong lĩnh vực hoạt động bôi quét của mình. Nghĩa là : vẽ vì XHCN. Hì. Thật. Còn cụ thể là cái gì thì mình chưa biết. Chắc là toàn cảnh lao động tấp nập tươi vui thôi, "thợ cày thợ cấy", hoặc là Anxin. Còn thì mình thèm vào mà vẽ mấy cụ ăn trắng mặc trơn, sao phải quan tâm đến họ. Cái mặt họ 1 ngày được soi gương rất nhiều lần, được rất nhiều người nhìn vào, được in trên ko biết bao nhiêu album ảnh, ảnh cá nhân, ảnh gia đình, ảnh bạn bè. Quá nhiều người quan tâm đến cái mặt của họ rồi, ko cần thiết phải thêm mình nữa. Mình thích vẽ những cái mặt mà ko bao giờ có ai nhìn vào hết, chính bản thân họ cũng ko nhìn, và chỉ nay mai thôi, cái mặt ấy sẽ chết rục trong 1 xó bẩn thỉu, như mặt 1 con chó. Bởi thân phận họ ko khác gì 1 con chó. Và khi ấy, cái mặt trên tranh vẫn còn, và thậm chí là nhiều người "buộc" phải nhìn vào. Thì nó treo lù lù đấy tự nhiên đập vào mắt thôi.
    Mặt mình thì cũng thế, ko phải mặt của 1 kiếp chó, nên cũng ko đáng vẽ.
    Cái cố Hồ, chắc là phải mày mò màu nhiều lắm. Vì mình biết quái. Hồi ở Hn đang vẽ dở cái Chùa Láng, chán, úp túi nilong vào, màu mè nhoe nhoét, thế mà ông bà bu dọn nhà, nhìn thấy, lụi cụi treo lên. Bảo là tao thấy cái tranh mày vẽ con trâu đẹp đấy. Ối giời ôi. Mình đã bao giờ vẽ con trâu đâu. Nghĩ mãi mới nhớ ra là trước cổng chùa có 2 con voi đắp ximăng, chắc mẹ tưởng con trâu. Sặc! Ờ, nhà mình tự hào về mình phết. Anh thì chửi rủa đánh mắng xả láng, anh rất vô tư, còn mình thì phải đối xử khẽ khàng, vì mình là thành phần đặc biệt. Vì bố mẹ ko biết là trong đầu mình nghĩ cái gì, cho nên có phần ... kính sợ. Còn anh thì rất dễ hiểu, rất đơn giản, đâm bị liệt vào hạng ... thấp kém.
    Ồ. Khởi hành thôi. Nắng đã bắt đầu chói chang. Chậc! Mình chẳng công ăn việc làm gì, mà lúc nào cũng bận túi bụi. Hơ. Ko sao, bận bịu là dấu hiệu của 1 cá thể đang ... sống.
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa trong Hội Vespa có 1 bác cũng có nick Cánh buồm Đỏ Thắm
  4. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Miẹ ! Mới sáng mà đã online ! Gấu thật đấy ! Em PA ra ngoài này đi cà phê với anh , anh rỗi rãi vãi cả vãi mờ chả có ai ngồi cùng ! Em thích viết còn anh thích đọc , thế là hợp cạ rồi ! Ra đi nhé !
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Này MIC, caffe sao không rủ hả
    Vẫn ngồi Cây bàng đổ à ????
    Lúc nào ngồi thì alô 1 câu , anh em mình
  6. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Tặng em Pa mấy cái này , trong tưởng tượng của anh , em Pa trông như này ......
    [​IMG]
    ''
    ''
    [​IMG]
    ''
    ''
    ''
    hoặc trông như này..
    .
    .
    [​IMG]
    :-))
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tối qua nhắn ọp chui với người này thì ko đi , người kia lạic trách ... Bố đời !
  8. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Cái thùng rác này mà in thành sách thì cũng hay phết đấy , rất đương đại .Thím Ba xuất bản đi anh mua ủng hộ .
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    UH, Thím xuất bản đê, anh thiết kế bìa cho, anh Mic minh họa , Da Cam mua ủng hộ
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Thím Pa trong tưởng tuợng của anh trông thế này cơ
    [​IMG]
    hoặc là thế này (cái này anh khắc trên gỗ)
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này