1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Trưởng ban Pa chấm điểm và trao giải đê ...
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc! Cũng đến phải làm 1 bài về khoản nhan sắc. Nên mở đầu bằng câu này, trong "chuông nguyện hồn ai", cuốn mình đang đọc dở:
    Này cô em xinh đẹp ơi, nếu mà em xấu thì em sẽ cảm thấy thế nào?
    Mình thì sẽ ko bao giờ bị hỏi 1 câu như thế.
    Hồi sáng, lờ vờ đi ngang qua mạn Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chỗ vỉa hè túm tụm vài 3 anh zai đang ngồi ko, mình cắm đầu bước vội qua, vẫn nghe thấy 1 chú tự nhiên rống lên. Bài hát gì ko rõ lắm, mà cần gì rõ, nó chỉ là 1 phản ứng tự nhiên của 1 ông con zai khi thấy em nào lơ ngơ đi qua thôi, cho dù là 1 em cực xấu.
    Thường thì là 1 tiếng huýt sáo nhừa nhựa, nhờn nhờn đeo bám theo, nó luôn làm mình nhớ đến cái tít "tiếng chim hót trong bụi mận gai". Quả là, hiểu theo 1 nghĩa bậy bạ, tiếng huýt sáo ấy ko phải phát ra từ mồm, mà từ chỗ khi 1 đứa bé sơ sinh chào đời, người ta sẽ ngay lập tức nhìn vào để reo lên thằng cu, hay cái hĩm. :D, và nó thậm chí uốn éo rất đỏm dáng, rất chớt nhả, ẽo uột, nói chung là nó cứ ươn ướt, dinh dính. :D
    Mình thì ko thấy khó chịu vì điều đó. Mình chỉ thấy buồn cười. Buồn cười, và thậm chí là thú vị nữa. Giống như đang ngồi ở quán nước, có vài anh zai rung đùi tán gẫu. Xa xa có 1 cô em có vẻ hot tiến lại, thì mình sẽ quay lại nhìn hội kia, chờ đợi tất cả cái đầu sẽ ngoái theo cô gái đấy, dán mắt vào cái dáng đi yểu điệu, rồi cùng vươn dài cổ ra như cổ rùa bám theo khi nàng đi ra xa, đồng thanh, cùng 1 nhịp, như dàn hợp xướng vậy. Chưa bao giờ mình bị hụt, trăm lần trúng cả trăm. Và cả trăm lần mình đều bật cười vì khi nhìn thấy đúng thứ mình chờ đợi.
    Thú vị là vì trong khoảnh khắc, mình ko nhìn họ như những người bình thường, mình nhìn họ với đặc tính rõ nét của giống đực, và sự Bị-quyến-rũ hết sức tự nhiên, bản năng của giống này trước hội cái, nhất là lại cái ngon, và thơm.
    Những lời bàn luận kèm theo thì khỏi phải trích dẫn. Vãi!
    Trang phục hơi ... kỳ quặc. Vì phần dưới thì hiện đại, mà phần trên thì quê mùa. Nón ko quê thì còn cái gì quê. Nó rẻ, 15K/cái, 1 cái mũ gọi là ... đội được bình thường đổi được 10 cái nón đấy. . 2 cái đuôi tóc cứng đờ, ngắn củn chõe sang 2 bên, nhưng phần mái thì dầy và dài, xõa xuống che mất nửa khuôn mặt. Cũng tốt. Dân số thế giới bây giờ bao nhiêu nhỉ? 6,5 tỉ người? Vậy thì ít ra chỗ tóc ấy cũng che đi được 1/13 tỉ sự xấu xí trên trái đất này. :D
    Cái đấy như 1 bức màn vậy, khóa cái xạch, ngăn chặn sự tiếp cận của bên ngoài với ... nhan sắc của mình. Dù chẳng mấy ai quan tâm, ngoài hội xe ôm. Mình phải lắc đầu ko biết bao nhiêu lần trong suốt quãng đường đi. Đâu cũng xe ôm nhan nhản, và mình đã gieo nỗi thất vọng cho trái tim bao nhiêu người đàn ông. Hihi. Mình ngắm nhìn được thiên hạ, nhưng thiên hạ thì ko thể ngắm nhìn được mình. Nó giống cái van 1 chiều. Nhất là khi mình đã cúi đầu trên trang sách thì thôi, coi như là ngoại bất nhập, nội bất xuất, tách bạch hẳn. Cho nên cái đống tóc mái ấy, dù bù xù lờm xờm vướng víu, mà được việc.
    Cái quai nón mình đã buộc ngắn lại, để giữ chặt nó trên đầu, cho khỏi bay. Nó đỡ lấy phần cằm và hơi kéo phần cơ ... cằm lên 1 chút. Chuỗi cơ này tiếp tục ảnh hưởng đến phần cơ ở môi, làm cho, vô hình chung, nó hơi cong lên, phụng phịu, cứ như là hờn dỗi. Của đáng tội, phụng phịu và hờn dỗi là những đặc quyền dành riêng cho 1 gương mặt xinh đẹp, còn đã xấu mà còn điệu đà nữa thì, chậc, ko thể coi được. Giống như 1 cách ví rợn người mình nghe được:" 1 người đã hôi nách lại còn cố xịt nước hoa vào thì cái mùi tổng hợp ấy nó còn tởm lợm hơn nhiều". :)
    Tóm lại là xấu. Xấu thê thảm. Xấu khủng khiếp. Xấu kinh hoàng!
    Nhưng ko phải 1 cái mặt xấu xí nào cũng gây phản cảm. Mình tự an ủi thế. Vì nhớ đến "những cô gái piano". Dạo tối nào cũng vào 39 nghe piano, mình gọi mỗi cô gái của mỗi tối là những cô gái piano. Có cô chơi tàm tạm, có cô chơi tồi, có cô chơi khá trơn tru, có cô vụng về dưới mức tồi, nhưng đều có 1 điểm chung, đó là dáng dấp rất đài các, rất yểu điệu. Hầu hết họ đều tóc dài, mặc váy mềm, đi giầy cao gót, và nhẹ nhàng, tha thướt. Trong đấy, mình thích nhất 1 cô, thì cô này, ko phải là người xinh đẹp nhất trong số họ, mà là người đứng hạng chót, xét về khoản nhan sắc. Tuổi tác cũng lớn nhất. Thích ngay từ lúc cô ấy chơi đàn, vì chơi cực nuột, chơi như ko, ko cần vất vả nhìn dãy phím, mắt để tự do, thích nhìn đi đâu thì nhìn. Ngạc nhiên là đến lúc cuối buổi, cô ấy tiến lại phía mình, và hỏi là:" Xin lỗi, hình như cô có biết về nhạc phải ko ạ?"
    Trời ơi! 1 giọng nói lịch sự nhất từ trước đến nay mình được nghe. Kèm theo 1 nụ cười cực kỳ tươi tắn trên gương mặt ko hề xinh đẹp, mà lúc ấy, với mình, sao mà nó lại đáng ngưỡng mộ đến thế. Mình tất nhiên là ngượng nghịu lắc đầu rồi. Cô ấy cười, nói tiếp:" Dạ, bởi vì hồi nãy tôi đàn I sạc (hình như thế), tôi thấy cô có nghe". Hì. I sạc là cụ nào? Niutơn ngắm táo á? Đành cười trừ vậy thôi. Cô ấy lại "dạ", rồi nhẹ nhàng quay lưng đi.
    Bàng hoàng mất mấy giây. 1 cô khoảng ngoại tứ tuần "dạ" với mình? Mà là tự nhiên, chẳng phải vì cái gì. Mình nghĩ là mình đã nhìn thấy 1 gương mặt "đẹp" hiếm có. Cái phong thái giản dị, khiêm tốn mà cực kỳ thanh lịch đấy, ko mấy ai có thể có được. Nó sang, nhưng nhã. Nó làm người ta thán phục, chứ ko rườm mắt. Nói chung là trong 1 bầu ko khí thoáng mát thanh sạch, con người ta tự cảm thấy mình tràn đầy những ý nghĩ tốt đẹp. Và đứng trước 1 tâm hồn đẹp, giản dị nhưng cao quý, người ta thấy mình tự nhiên phải ngồi thẳng lên, chân khép lại, giọng nói nhỏ nhẹ đi, ko dễ mà văng lọ văng chai được.
    Mà có khi, tất cả chỉ là ngụy biện? :)
    Hồi bé thì ko để ý, nhưng càng lớn thì mình càng ấm ức. Tại sao trong cả lớp, con gái đứa nào tóc cũng mềm, mượt, tóc mình thì xù lên như tổ quạ? Tại sao học hết lớp nọ đến lớp kia, bao giờ mình cũng là người xấu nhất? Vô lý thế?
    Hì. "Tôi vẫn phàn nàn rằng tại sao mình ko có giầy cho đến 1 ngày tôi gặp 1 người ko có chân". Hẳn là có người sẽ tự hỏi là:" Tại sao ai cũng có mũi mà mình ko có mũi? Tại sao ai cũng có mắt mà mình lại ko?" .... Ôi giời, còn nhiều lắm, ko có tai, ko có môi, hở hàm ếch, rồi thì chàm đen cả nửa khuôn mặt, rồi thì khoèo, rồi thọt .... , rồi trứng cá như bánh đa kê, .... đủ thứ dị dạng. Mình có được khuôn mặt bình thường, đã là may mắn. Vô lý gì nữa?
    Nhưng mà vẫn hơi tủi 1 tẹo, khi mà người ta bàn luận về nhan sắc của mình thế này. Giá mà mình xinh đẹp, hoặc chí ít là đỡ xấu, thì cũng pot 1 cái ảnh để ... dẹp yên dư luận thật.
    Sao thiên hạ lại tàn nhẫn thế nhỉ?
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Các bác mơ mộng nhiều quá! Chán chả buồn thanh minh!
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    HY vọng thì ít
    Thất vọng thì nhiều
    Tuyệt vọng vì chẳng được bao nhiêu
  5. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Thường gái dám đứng hiên ngang giữa 1 đống đực và phát ngôn dõng dạc: "tôi xấu!" thì chắc đé.o phải hạng kém về nhan sắc.
    Có lẽ "ca" này cũng đé.o phải ngoại lệ, cơ mà giả sử có không may là ngoại lệ đi nữa thì cũng đé.o sao. Tắt đèn nhà ngói như nhà gianh, "hàng họ" thì đã thấy rồi, ổn!
    Mà kể cả là hàng họ của nàng có ải hơn thế đi chăng nữa cũng đé.o hề gì, hoàn toàn có thể tha thứ cho nàng, vì tâm hồn nàng đẹp,
    Rất đẹp!
  6. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    các bác tưởng tượng Pa làm gì?.xem nào...người hơi gầy cao khoảng 1m56 hoặc thấp hơn...dáng đê hơi cảm giác lao về fía trước.....mắt cận lòi tói...nên cảm giác hơi lồi....cái mẹt thì vừa ngắn vừa câng câng....trán thì dô và cũng có độ rộng nhất định....mũi tẹt ko Pa ui?mồm cũng ko bé...hơi bễ tý....hế hế.....nói thì đúng giọng HP roài....khỏi nghĩ....bẩu xinh đột biến thì không fải....bảo xấu thì chém chết cha đứa nào nói thế....!.....dưng cơ mà...nói chơi thôi nhớ Pa ôi..........tự ái đánh bỏ mịa
  7. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Thế người ta gọi là xấu hài hoà
  8. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Xấu cũng đẹp! Nên xét mọi thứ theo nhiều phương diện khác nhau... Đừng có nói là xấu về mọi mặt, nhìn thử xem dép tông xanh non, da trắng hồng thế kia cơ mà
  9. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    dep moi cai mong
  10. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Một comment súc tích, đơn giản, dễ hiểu và... ngắn gọn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này