1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn chưa hiểu mod cuối cùng là ai? Bác mặt vàng tai bạc hay bác nào nhà mình?
  2. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    tớ có cái này
    tặng nhà mình
    đeck biết hôm nay đột piến thể nào ấy nhể! - mà nghe đâu áp thấp ở ngoài xa xa kia rồi
    [​IMG]
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Box thế là có mod rồi à?
    Bỏ mịe! Còn được chửi bậy ko bà con nhỉ?
    Lo quá cơ!
    Mà cái thùng rác này có bị lock ko nhỉ?
    Vãi lúa!
    Nói thế này có phạm húy gì ko nhỉ? Lock nick thì bỏ mịe nữa!
    Xúc động quá, phọt liền 3 nhỉ.
    Mà "phọt" có bậy bạ quá ko nhỉ?
  4. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Chắc mình mắc tội "phọt" từ khi lập nick mất! :(
    Mà có mod cũng thấy dơ dở... Nhưng thà có còn hơn ko. Ôi!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thôi. Cứ vú già vú non đi cho nó tỉnh. Pa Pa Dunk Dunk ... tình quá!
    À cái màu hồng khả nghi đấy là tuổi già rồi áp huyết cao nó thế. Chớ ko phải dậy thì hay hồi xuân đâu nhớ!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bác viết thiếu à? Lẽ ra là: (Ờ, cũng xấu thật đấy. Nhưng mà yên tâm), sau này thì đứa nào cũng xấu như nhau cả thôi .... Hay là "nói ít hiểu nhiều"?
    Hì, người bảo giống Harry Potter, người nói Arale, chung quy là lỗi tại cái kính.
    Mà cả cái mặt, mỗi cái kính là đẹp.
    Híc. Nói thế thời buổi mông má lẫn lộn ko biết đâu mà mi. Chết thật!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tại sun đấy, chê ỉ chê eo, làm người ta phải cười 1 cái lấy lại thể diện.
    Cũng ngon phết đấy chứ, làm gì đến nỗi đâu hả?
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy là có người hì hục móc 1 con chuột cống đã chết lâu, thối rữa ra, bị đá vào bãi rác từ hồi nào, đoạn trưng nó ra giữa đường, cắm thêm 1 cái biển:" Chuột chết, cấm giẫm".
    Âu cũng là vì giữ gìn vệ sinh môi trường thôi, cụ Kựa, à quên, cụ Kèn nhể?
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Người dịu dàng ơi!!!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ghét thế!
    Cái thùng rác 1 rõ ràng là 1000 tin rồi, ko thể nào nhét thêm tin nào được nữa. Nghĩa là 3 đầu 6 tay thì cũng đừng hòng mà chấm mút gì nữa. Ngay cả mình, dạo đấy muốn sửa 1 cái tin mà nó cũng ko cho, bảo là topic đã quá dài, chỉ là sửa thôi đấy nhé, thế ko hiểu người ta phải gắn cái khóa to tổ bố vào làm gì?
    Mình thích nhìn cái nick kết cuối cùng của topic đấy là sun, sunny03k2, tức người đăng tin thứ 1000, mở đầu trang 101, khóa sổ. Mình với sun gắn bó với nhau cũng từ thùng rác dạo xưa, kết như thế là xứng đáng, chứ ko phải là 1 cái nick lạ hoắc nào khác tự nhiên chõ mõm vào.
    Nằm mơ cũng ko nghĩ có ngày cái thùng rác được yên nghỉ mát mẻ thế rồi còn bị đào lên. Vì cái gì nhỉ? Vì có người có nhiều khóa quá, đâm cần phải có topic nào đó bị khóa, đâm cái thùng rác tự nhiên bị ấn cái khóa to tướng vào mồm. Tội nghiệp!
    Quả là rất tội nghiệp! Nom nó như tội phạm bị đeo gông vậy. Cứ như là đã ăn trộm ăn cắp, cướp của giết người gì vậy. Người ta còn lôi 1 kẻ chết rồi lên để kết án chung thân. Đúng là đời!
    Ôi! 1 cái khóa ấn vào mõm, thật nhục ko thể tả! Nó, ko đáng bị nhục như thế!
    Ko à? Nó tuy ko phải là topic về tranh, nhưng gần như, là nơi tụ tập bàn ra tán vào của mấy cụ trong này, gần như là 1 cái "nhật ký box" như rất nhiều các box khác. Có điều cái tên ấy nghe thật chuối, so với dân MT. Nằm mơ mà các anh zai trong này thèm viết nhật ký.
    Ờ, là nơi gặp gỡ, giao lưu, đục đẽo. Mình thì ... anh nào cũng tiếp cả. Từ Link dịu dàng chăm chỉ, Loa Kèn trống bỏi, dacam máu gái đẹp, đến xơ mít ỉa khéo, ờ dạo trước còn ... đi lại với mặc khùng, rồi thì sun là cái ... đuôi của mình rồi. , UF0 thì quá đặc biệt ..... Dạo này còn thêm ku Tiến nát chẳng biết gì, rồi thì ku Đực mở mồm ra là bà vú già, con nhóc PP mồm mép thấy ghê .....
    Thế mà phải ngậm cái khóa à?
    Dạo box vắng như chùa bà đanh ko thấy ai vác khóa đi khóa cả.
    Có lẽ đây là dịp cuối mình được viết ở đây cũng nên. Thùng rác 1 bị khóa, thùng rác 2 e là cũng khó thọ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này