1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chỉ còn có 9 tiéng nữa là thời điểm ra mắt Cty ...mình hồi hộp quá , tương lai ..... chậc !!!
  2. serena231

    serena231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hồi hộp, hồi hộp... như lúc sắp ra mắt bố mẹ vợ tương lai... chậc chậc! Congratulations!!!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Congratulations!!!

  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin cho tri kỷ, bảo:" Than vãn là nghề của tớ!"
    Thật thế. Mình than vãn suốt ngày. Để coi có lúc nào mà mình thấy hạnh phúc, sung sướng? Hình như là chưa bao giờ. Lúc nào cũng có thứ để mình dài mồm ra:" Nếu ..."
    Ờ, mà nhớ lại cái dạo hè vừa rồi, hay. Cái đợt bố mẹ vào trong này hết, ở nhà chỉ còn mỗi mình với anh, 1 cuộc sống hòa thuận, êm đềm thật. Cực kỳ hòa thuận dù ko ai nói với ai câu nào, trừ những thông tin bắt buộc phải trao đổi.
    Ai có việc của người nấy. Anh lo cửa hàng, rất có trách nhiệm. Mình thì loay hoay với việc nhà. Bởi vì chưa bao giờ lo cho cả 1 cái nhà, nó làm mình khá lúng túng. Lúng túng nên làm chậm lắm, và rất mất thời gian. Gần như cả ngày lúc nào cũng luôn chân luôn tay. Cho đến tối, tối thì lại đi dạo lòng vòng. Thành phố nhỏ thanh bình, hiền lành, xong rẽ vào quán Net, làm vài dòng tâm sự, rồi về ngủ.
    Nhìn lại, thì chỉ có dạo đấy là có vẻ yên ổn nhất.
    2 ngày cuối tuần luôn làm mình mệt mỏi. Và chán nản. Nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ. Vẫn oải hết cả ra. Lâu lắm mình ko liên lạc trực tiếp với nhà. Bố mẹ gọi điện ko bao giờ nghe máy. Ở nhà chỉ biết tình hình của mình qua chị.
    Ừ. Mình giận. 1 sự giận dữ vô lý. Mỗi khi cảm thấy bị mắc kẹt ở đây, phải chịu đựng, bị ức chế, bị mệt mỏi, thì mình lại nảy sinh oán trách với bố mẹ. Oán trách đó lâu dần tích tụ lại thành giận dữ, và thậm chí, căm ghét.
    Giờ thì giữa mình với "họ" đã có 1 hố sâu ngăn cách.
    Nói chung là tình hình tệ.
    Thôi chẳng viết nữa. Viết lúc này toàn thứ u ám tăm tối. Mình sẽ cố ... ngủ. Ngủ để cho qua cái ngày cuối tuần này đi. Những giấc "cố ngủ" để quên thời gian này rất mệt, tỉnh dậy thường là còn uể oải hơn cả lúc trước. Nhưng còn cách nào đốt thời gian nữa đâu. Mình ko làm nổi cái gì trong lúc này hết.
    Nhiều lúc thấy cũng ... phí đời thật.
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thành kíu ...anh chị em đã chia sẻ !
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Khụt khà khụt khịt
    Phim hành động đánh đấm nhau ùng oàng
  7. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Úi chà... Colgate! :)) Sáng ra, đánh răng đã
  8. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    ức chế...than vãn....căm ghét....chửi đổng...nghề của PA.....he he
  9. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Xem phim Last Days. Bọn nó làm mấy ngày cuối hom hem của thằng cha Kurt Cobain 27t bệnh hoạn thật. Phim chậm kinh khủng, diễn biến ứ đọng, mà mình thì từ 11h sangs hôm qua đến nay mới ngủ đc 1 tiếng lúc 6h.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cháu góp cổ phần với cụ Loa ơi!!!!
    Yên! Để đập lợn xem được bao nhiêu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này