1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Ra HN off đi kưng, anh chờ
  2. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Bạn bè ! He he ! Nghe thân thương wá ! Hôm wa xem phim có nhớ có một câu :" Cô ấy không phải là người , chỉ giả vờ là người thôi vì cô là một phóng viên !" Hôm nay liếc qua một quyển của Mạc Ngôn thấy có vẻ hay hay , thầy giáo ngất xỉu khi giảng bài về vũ khí nguyên tử ... Murakami đọc đi đọc lại không biết chán vì đơn giản nhân vật ngủ với nhau dễ, sờ soạng nhau dễ...đọc thằng cha gì Guntét Gratxơ Cái Trống Thiếc một lần rồi *** thể nào đọc lại được vì có cảm giác , sợ đọc lại mất cái đó , chú Thiệp bảo nên đọc Nguyễn Khải cho biết mấy cha CS tư duy như nào , lười , bỏ qua đang nghiên cứu Tru Tiên hay hơn với không biết uống dịu nên đọc thằng gì Khải Huyền Muộn buồn mấy phút vì có lẽ uống dịu đuợc thì xác suất cưa em ngon là cao ... Hôm nọ đi chụp ảnh mẫu cho bạn nói chuyện với con HV , miẹ mồm phì phèo điếu thuốc trông tởm nhưng cái tởm nhất là con nỡm hút miẹ của mình nửa bao , em là em ghét cái thằng Tú ấy lắm nó báo với chị Hạnh 350 chỉ diễn không tập mà nó bắt tụi em tập có 300 ( nghĩ bụng , lịt miẹ mày ăn cháo xườn thì để nó liếm chút xươn chứ !) ... đang nợ tổng cộng một trăm triệu việt nam đồng , cuối năm rồi làm sao đây ...
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc sun ơi! Vào "có" đi này. Em PP em ấy điểm danh.
    1 rổ gái theo, mà chịu kiếp lộn giống thế này bao giờ ko?
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vãi! Vợ con đầy người rồi đấy!
    Đúng là cái giống đàn ông!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Định nhắn lại là:" Cậu nhiều thời giờ rảnh thế ư?", nhưng thôi, làm 1 phát " tớ yêu cậu" có phải là đẹp ko.
    Tớ ko ổn tí nào. Vì vừa mới tức cậu đến nghẹn cả họng, thì ngay lập tức xoay sang yêu được. Ờ. Tức quá ko ngủ nổi, phải bật dậy chui vào đây, bụng bảo dạ xả 1 ít cho hết tức. Bật dậy, vào đây xong thì thấy yêu. Chắc chỉ cỡ 5p.
    Thế cũng là đủ lâu rồi đấy.
    1 thứ tình cảm có thể thay đổi chớp nhoáng kiểu đấy có đáng để tâm ko? Cậu yêu?
    Ko. Nhỉ? Tớ ko coi trọng bản thân mình, tớ chắc gì đã coi trọng tình cảm của mình. Nhưng tớ cứ yêu cậu đấy, ko được à?
    Cũng ko phải là lôi đại 1 cái nick ra để mà yêu, yêu lấy yêu để cho nó đỡ buồn đâu. Cậu vô số điểm cực kỳ đáng ghét, nhưng tớ gạt hết đi, tớ chỉ nhìn vào, ồ, cậu có điểm gì để tớ yêu được nhỉ? Tìm mãi ko ra đấy. Cậu có thể coi thường tớ, nhưng trong mắt tớ, cậu cũng ko nhiều điểm trên 5 đâu bé ạ!
    Nhưng mà vẫn yêu.
    Tớ sợ nhắn tin cho cậu rồi. Tớ sợ trực tiếp bắn 1 mũi tên tình cảm đến cậu, đụng cái coong vào tấm lá chắn lạnh lùng, rơi lả tả 1 cách thảm hại.
    Sao đây? Tức giận? Nói những lời nặng nề? Bao nhiêu lần rồi? Ko nhớ nữa. Mà đã bảo là khóa sổ rồi mà. Những gì đã có giữa bọn mình đủ để tớ yêu cậu. Ko cần phải thêm 1 tí gì. Tớ bằng lòng với cậu quá đi rồi.
    Còn bây giờ, cậu với những mối quan hệ mới, mặc kệ cậu, tớ chẳng quan tâm nữa. Nhưng tớ vẫn nhớ cậu nhiều lắm. Cậu của ngày xưa.
    À. Yêu ở đây là 1 loại tình cảm hết sức trìu mến. Tớ thích dùng từ "yêu", hơn là quý, mến thông thường. Kẻo cậu lại trề môi xì mũi vào.
    Hì. Đã xả xong, ngủ được rồi. Thùng rác quả là đại tiện. Chừng này chữ mà nhắn tin thì ko biết là đến mùa quýt nào mới bấm xong. Mà cũng tốn ối K!
    Tớ yêu cậu. 1 tình yêu mơ hồ. Bởi vì cậu ở đây cũng thật mơ hồ. Đừng nặng lời gì với tớ nhé, vì tớ sẽ khóc đấy. Cậu cứ mặc kệ tớ với những trò điên khùng của mình, với những rác rưởi tớ xả ra. Chướng mắt quá thì cậu đừng đọc.
    Hì. Cậu nhiều thời giờ rảnh thế ư?
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm thì quả là ko tốt. Nhưng mà cứ nao nao.
    Chắc có lẽ, hì, dạo này thích cụm chắc có lẽ thế. Ờ, chắc có lẽ vì đêm dễ chịu quá!
    Nhà mặt đường nên ban ngày khá ồn. 1 thứ tiếng ồn hỗn tạp, lẫn lộn, giống nồi canh củ. Củ mài, cá, rau cần, trộn lẫn hết lên, nguấy đều lên, thành 1 hỗn hợp bầy nhầy, ko còn biết thứ nào ra thứ nào nữa, chỉ biết là ... ngon. Ở đây thì chỉ biết là ồn.
    Thời tiết trong này dễ chịu thật. Đêm nào cũng mát rượi như đêm nào. Giấc ngủ thật yên lành. Ko nóng ko lạnh, cứ như điều hòa xịn, nhưng mà thoáng đãng hơn nhiều. Thò cổ ra ngoài cửa sổ, bao nhiêu đêm rồi, lần nào cũng phải ngạc nhiên là sao nó lại dễ chịu đến thế. Đầy gió.
    Ngoài kia đang rét lắm. Vnexpress bảo thế.
    Chị chẳng nhắc nhở gì đến chuyên Tết. Thứ 4 rồi, cuối tuần này Cún nghỉ học. Hoặc là sau 3 ngày nữa, mình sẽ có mặt ở nhà, hoặc là sau 1 năm nữa.
    Mèo gào đực ghê quá. Có ai bịt cái mõm nó lại hộ ko. Như trẻ con khóc, thảm thiết. Hay là trẻ con khóc thật? Ko biết chừng.
    Giờ thì mình hoàn toàn bình thường. Mình nhạy như quỳ tím. Hễ nhúng vào axit thì đỏ, bazo thì xanh. Ko khác được. Cứ 1 mình thì phơi phới, thì tưng tửng, nhăn nhở ngay được, còn có người khác thì ngay lập tức ỉu xỉu. Cứ như ma ám.
    Trước mình đổ lỗi cho người xung quanh. Sau thì mình đổ lỗi cho chính bản thân mình. Bây giờ mình đổ lỗi cho 1 thứ khác: bệnh.
    Mai phải đi mua thuốc uống.
    Ừm. Gió đêm. Lâu rồi thùng rác ko có tí thơ thẩn nào nhỉ? Đau khổ quằn quại thế mà cũng ko ra thơ. Có cái này thật nhẹ nhàng này, của bác Chính Hữu, duyên lắm ấy.
    Nửa đêm em thức dậy
    Nghe ngọn gió phương này thổi sang phương ấy
    Đấy là hồn anh đang thở đêm đêm
    Đi giữa đất trời đến hát ru em.

    Khi mà mình bình thường, mình sẵn lòng yêu rất nhiều thứ. Thậm chí là yêu tất cả.
  8. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    NGỦ ĐI EM
    VÀ NGỦ ĐI EM
    NHỮNG CON MẮT BÌNH MINH TẮT TRÊN DÒNG SÔNG
    NHỮNG CON MẮT MÙA ĐÔNG TẮT TRÊN HOÀNG HÔN
    ..........
    .........
    TA BIẾT RIÊNG EM THÔI
    BUỒN VÌ GIAN DỐI
    CON NGƯỜI
  9. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    híc...ai mà ngờ em ấy lại nghĩ mình thế chứ? khen mãi Sun kute mà cuối cùng lại có em gái nhầm giống mình mới đau chứ....Pa nhở?....thế chửa dọn đồ về Bắc ah?
  10. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Oại oại, xin thứ lỗi đã đắc tội, đắc tội rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này