1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Khi mình nghĩ là 1 ngày rưỡi nữa mình ko ghé vào đây được, thì mình lại muốn ... són thêm 1 ít.
    Tức giận qua rồi, cái trò trả đũa trẻ con qua rồi, chỉ còn cái ... vé là ở lại. Ko sao, vì mình vẫn đi mà.
    Chắc có lẽ mình muốn quét thêm 1 chút màu khác lạ cho cuộc sống quá đỗi nhàm chán của mình. Chắc có lẽ 1 vài nín nhịn gần đây thúc giục mình phải phá. Nhất định phải phá. Phá cái gì đó tạm gọi là phá. Chắc có lẽ, mình thích lang thang.
    Mình là 1 phần tử lang thang chính hiệu đấy. Hiểu theo 1 cách nào đó. Người thì vẫn đấy thôi, nhưng trí óc bao giờ cũng để tận đẩu tận đâu. Mình thả rông cho nó lang thang suốt.
    Lang thang trong tâm thức thì ko sao, nhưng mà lang thang thật thế này thì hơi mệt đấy. Hì. Thở ra khói. Chốc nữa lên xe mình sẽ ngủ. Nhưng chắc chắn 1 điều là, mệt mấy cũng ko bằng những lúc phải chịu đựng những ức chế, mệt mấy cũng vẫn tự kiểm soát được. Cái mệt về thể chất ở 1 mức độ nào đó có thể chịu được dễ dàng, nếu đầu óc thoải mái.
    Ờ. Mà đầu óc mình thì đang thoải mái. Thoải mái đơn giản là ko có gì tác động vào nó cả, lôi kéo sự chú ý của nó cả. Nó được tự do thả trôi. Hừ, gần 2 ngày trên xe chắc là bẩn thỉu hôi hám lắm nhỉ? Càng tốt, xem mình có thể bẩn đến mức nào. Bẩn cũng có chết được đâu.
    Liệu mình có bị ... bắt cóc sang Trung Quốc ko nhỉ? Hihi. Chắc ko. Xấu thế ma nào thèm bắt cóc, ko bán đi làm gái được. Xấu cũng tiện lợi thật, an toàn. Ờ, nhưng mà mình to béo, to béo thì bắt đi làm ruộng được, làm trâu bò kéo cày. Hừm hừm, cứ cẩn thận là hơn.
    Liệu có bị cướp bóc gì ko nhỉ? Thoải mái. Mình chă có mấy xu trên người, cướp hết cũng được. Trân trọng tặng lại cho anh em hết luôn. Ko lại xin của mình tí tiết thì cũng phiền. Trời rét da khó ăn da non, lâu lành lắm, tắm là cực xót.
    Ờ mà mình có xem phim hành động nhiều quá ko? Chẳng có chuyện gì đâu. Mà nhỡ có thì ... pháp luật sẽ giải quyết. Làm nhiệm vụ dọn dẹp sau sự cố.
    Chuyện này, ừm, sẽ được mẹ nhắc lại trong nhiều năm nữa. Thể nào cũng thỉnh thoảng lôi ra, để chứng minh tính liều lĩnh của mình. Nó sẽ được bổ sung vào "bảng thành tích" lỳ lợm bấy lâu, và càng có lý do để phải để mắt liên tục, phải quản thật chặt, ko là ... sổng mất.
    Hì, sau 2 ngày nữa, tầm này, chắc là mình đã có thể đọc về những gì mình đã trải qua trong vụ chuồn lẹ này. Giờ thì nhấc đít thôi.
    Chúc lên đường bình an!
    Định thêm Parusa, nhưng thôi, sến!
  2. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Bản tin thời tiết
    Ngày trước nghe tin thời tiết ở cái đài cũ rất chán vì toàn là trời nhiều mây không mưa tầm nhìn xa mười kilômét vài năm gần đây xem vê tê vê đâm lại khoái cái mục này , các em xinh tươi đứng chỉ trỏ mùa nào thức nấy đông hiền thục hè gợi cảm mông mông vú vú cũng gọi là xem được . Cơ thể con người ta là tuyệt tác của tạo hoá mà thế nên sinh viên mỹ thuật cứ phải cầy kéo hình hoạ đủ năm năm cũng lại vê tê vê đưa tin người nghèo ở Băng la dét với Ấn độ bị lừa ******** , ối giàng ơi , nó mổ con người ta như chích ******* nuôi , mỗi quả là một nghìn rưỡi Mỹ kim , kể cũng nhiều nhưng xem cái cảnh chúng nó làm ép phê thật , vào nằm chọc phát xong ra đưa tiền biến nhớ giữ mồm nhé sang năm nếu chú có nữa thì anh lại mua , cà phê với đồng nghiệp bảo ở Việt Nam bán được giá hơn tám chục triệu một quả , giả sử như mình ở Ấn độ trừ tiền đi lại khoảng 1000 (air asia ) sang Việt Nam ******** thì cũng dôi ra được 3000 lãi chán hay tao với mày làm quả môi giới bọn kia sang đây mỗi suất lấy tip 1000 thì khối tiền , em thèm tiền thật nhưng ít ra bác phải kiếm một cái phòng mách tư để chúng nó còn chọc chứ cần gì mày , quê tao hoạn lợn có phải đi học ngày nào đâu . Bản tin thời tiết lại lùng bùng lần này là một anh xinh giai trông hơi hãm mồm hơi vẩu Hà Nội tám độ sê các cháu nghỉ học các chú nghỉ yêu hẹn hò mùa này có mà , các cụ dạy rồi :" Vạch lá tìm sâu !" , Hồ Tây đẹp lạ mùa đông ! Trời nhiều mây hanh khô đề phòng củi lửa !
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Chú Sấm đi đón vợ về rồi a > ???
    Chú là chú xứng đáng nhận bằng khen của anh em BOX Mỹ thuật lắm
    Vợ sắp đẻ mà vẫn online đều đều.
    Gớm ngoài trông xinh trai, thư xinh mà lên Thùng Rác này phát ngôn "mông mông vú vú" , chửi cứ gọi là hát hay .
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    HN lạnh... Lạnh ... Lạnh ...
    Lạnh kinh khủng
    Mà cũng đek biết kêu ai bây giờ . Co ro tay lạnh, chân rã ròi, lạnh sống lưng, lạnh hai tai, lạnh khắp toàn thân
    Ngoài kia mưa lất phất, gió tạt như đập vào mặt
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0

    Trưa nay đuổi 1 thằng đi xe biển 33 trên đuờng Tôn ĐỨc Thắng. Nó đâm phải 1 chị gái mà nó quay đầu xe bỏ chạy mới điên chứ. PX của mình đuổi nó đến nơi thì nó lại ra vẻ hối hận, giở bài ca đau thương " em về có việc nhà đột xuất..." . May cho nó là dân xung quanh không đập cho trận. Đồ thanh niên hoi ....
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    MK, Vote cho chú hoi 5 sao ...
    Thằng nó bỏ chạy , cần gì đuổi ... cái cần là đỡ người ta và hỏi han , đằng này bác Ninh ...cũng chạy ...
    Trừ bác Ninh 30 gold ! Ha ha ha !!!
  7. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Chơi đĩ khong ra - 200k
    Vé số khong trúng - 250k
    Quả là chẳng có khiếu chi cả
    Vô tướng bất tài quá!!!
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Về rồi. Nhắn tin cho tri kỷ:" Ret sun dai!"
    Nhà.
    Trĩu nặng!
  10. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi chơi về.
    Bro Fee đưa quà của sis Maica ship từ Hàn Xẻng về...
    Màu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này