1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cậu ko cần thiết phải sống như thế.
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    HN hôm nay ấm ơn hôm qua, trời không mưa như gái đĩ khóc chồng nữa
    Đào quất năm nay đắt, trượt giá mà, cành đào năm ngoái 2 trăm thì năm nay 5trăm không có mà mua
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Heineken hôm nay 290k/két
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Xóm đêm! Chà, lạnh nghe sướng thật!
    Viết thì ko sướng. Vì tay lạnh cóng, bấm khó.
    Cũng vừa khéo tri kỷ về ăn Tết. Mình đã nghĩ là sau chuyến đi này mình sẽ xả nhiều lắm vào đây, và quả là 2 ngày lắc lư trên chuyến xe chợ om từ Nam ra Bắc, với cái áo phông cộc và quần ngố rách, 1 tỉ thứ có thể kể. Hàng đống sự kiện, ấn tượng đâ[j vào mình, nhưng mình sẽ chẳng viết gì hết. Vì mình đã kể hết rồi.
    Gặp tri kỷ thật vui, 2 đứa líu lo như 2 con chim. Tri kỷ vừa ở ga tàu về xong thì sang ngay nhà mình, tưởng có gì gấp, hóa ra là mang theo đôi tất, mình đang đeo ở chân đây. Lúc đấy mình đang tắm, híc, chưa bao giờ tắm sung sướng thế, 2 ngày bẩn thiu bẩn thối, bắt nàng chờ 1 lúc. Xong chui ra soi soi cái tất nhăn:" Lòe loẹt thế?"
    Nó cải màu tím và màu hồng tím, mình nhìn nhìn đôi màu xanh mà tri kỷ đang đeo, nàng săn đón luôn:" Thế đổi đôi này nhé!" Hì, đúng là dở hơi!
    Mình giả vờ thế thôi, câu nệ gì đâu. Mình nhâng nháo tí, tí cho vui, nhưng hồn hậu phết. Bố đi đón, mẹ xuýt xoa chăm sóc áo xống, anh hỏi han, về nhà thì mình ko phải osin, về nhà mình lại là ... công chúa!
    Đã "Mai nhé!" rồi. Ờ, mai bánh cuốn chả này, xong rồi cafe LĐH đọc báo, ko biết thằng cha hát rong lạnh thế này còn kéo lê cái thùng nữa ko, hay về quê ăn Tết rồi cũng nên.
    Nhà thật bẩn, xấu, nghèo nữa, nhưng mà ấm. Bếp đặt thêm 1 cái bếp than tổ ong, hồng rực cả ngày, để đun nước nóng, để kho cá. Ừm, nhà nghèo hơn mình tưởng. Trước bố mẹ lúc nào cũng cung phụng đủ lương cho mình, mình tiêu xài ko nghĩ, đâu biết là nhà nghèo thế. Cũng có nhìn đến nhà bao giờ. Nhà mùa hè còn có chút màu sắc, mùa đông chỉ 1 màu xám xịt, bẩn thỉu, cũ kỹ. Bẩn ko dọn nổi, vì cóc cáy, vì kít kịt, vì bao nhiêu lâu nay đã thế.
    Bố mới sắm bộ âm li mới. Tết này chỉ có 2 chương trình thôi: Ban ngày thì hát karaoke, tối đến thì bài bạc. Hì. Đúng chất tỉnh lẻ. Tri kỷ sẽ bị vặt cháy túi, năm nào chẳng thế. Vì tri kỷ ngây thơ, và nhẹ dạ. Nhà mình ai cũng cờ bạc chuyên nghiệp cả. Hì, nhà buôn bán mà, ko biết tính thì chỉ ăn cám.
    2 ngày ko biết đến cái giường. Mệt nhoài, mắt díp lại rồi. Làm tí starmovie rồi ngủ.
    Về nhà vui. Gặp mọi người vui. Nhưng sâu trong mình thì vẫn là nỗi buồn, của riêng mình vẫn là nỗi buồn. Hì. Chạy cùng trời cuối đất vẫn ko thoát được nhỉ? Gọi mình là cô gái với nỗi niềm day dứt.
    Ko hay lắm, để lúc nào nghĩ ra cái tên màu mỡ riêu cua hơn. Chắc là mình sẽ viết ít đi, chắc là chỉ làm tí vào buổi tối, trước khi đi ngủ, vì mình đã thay bằng nói rồi.
    Nói rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều.
    Thùng rác sắp kịch kim.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tớ, chắc có lẽ, đang ghen!
    Ghen gì nhỉ? Thật vô lý. Nhưng có cái ghen nào mà ko vô lý?
    Ừm, chỉ nghĩ là, nếu quả thật thế, thì đây là cơ hội tốt, rất tốt của cậu. Nó thật.
    Cậu cần đàn bà? Ok! 5 năm nữa cô ấy sẽ đàn bà, nhẹ nhàng, nhưng mãnh liệt.
    Và bởi vì, với tớ, rất nhiều thương mến đã bùng lên, đã tắt lịm, đã là 1 số 0, cho nên thương mến này cũng thế, thương mến sau này có nữa thì cũng vẫn thế, cùng chịu chung 1 số phận.
    Kiểu nó thế rồi chăng?
    Dừng lại được rồi, đủ đẹp để nhớ rồi. Kép dài chỉ thêm mệt mỏi.
    Tỉnh dậy nào, sáng rồi!
  7. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0

    Hôm ne mới về bị lôi đi tất đi dằng tất ,xe đi dằng xe phê wé rùi ,Chúc mừng chị Pa ra hứng rét hà nội nhé Em ngủ thoai chúc cả nhà ngủ ngon
  8. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Mới phá rừng xuống núi
    tí tởn nhỉ
    hèn chi bữa giờ vắng bóng
    ngủ ngon!
    và ngủ ngon cả nhà!
  9. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Đàn Bà
    Bà nội là đàn bà , đương nhiên , bà ngoại là đàn bà , đương nhiên nốt 2 bà hơi già một 82 một 92 sống lâu ( sống dai mới đúng ) con gì ăn lắm nói nhiều hôm nọ có đứa nói mình mày đàn bà bỏ mẹ chuyện là thế này đang cà phê đọc sách buổi tối bóng ma li vinh xờ tôn haruki thằng ku bạn rất thân ra cùng kèm người yêu em này hình như cũng tốt nghiệp dại học hơi tự tin và tỏ ra vồn vã với mình ngay từ đầu chào ! khoẻ không , đọc sách gì đấy , có vẻ hay nhỉ sao mình chưa nghe ai nói nhỉ thôi đưa đây đọc cho mày thì đọc cái gì , đưa đây đọc mai trả luôn ! Đơn giản thế thôi mà mình thù cái con của nợ ấy , cho đến bây giờ , chúng nó đã là vợ chồng , mình đàn bàn thật suy ra đàn bà chấp nhặt thù dai . Mẹ là đàn bà mẹ vợ cũng là đàn bà , mẹ là con út trong nhà , mẹ vợ là chị cả trong hai chị em sinh đôi , Mẹ : mày dám đánh con bà bà xé xác mày thưa cô cháu nó trót dại vẽ bậy ( thực ra là cực bậy) lên bàn cô nói với thầy hiệu trưởng đừng đuổi cháu mà tội nghiệp ; Mẹ vợ : Cô cho nó qua để nó còn được tốt nghiệp chứ chiều chị em mình đi xem bói nhớ ! Tính mình đàn bà thật , mua chuối bầy mâm ngũ quả con bé ba nhăm nghìn không mặc cả anh ơi tao tăng cho mày 2 giá nữa là ba mươi hai nghìn bán đi để anh còn về , thế thì mày để mà ăn nhé em ???? Suy ra đàn bà thiển cận ti tiện ... Tết đến nơi rồi con ngủ với bà nhé mấy hôm nay bà mỏi chân tay tối nào con cũng rửa chân cho bà bằng nước ấm bà nhé , mẹ vợ đấy còn mẹ thì : mày mà để nó lau nhà thì về đây tao giết , nó bầu bì thế thì bát đũa mày rửa đi con ạ ! Mình đàn bà thật mình yêu quý cả 2 bà mẹ suy ra đàn bà là một lũ dễ động lòng thương cảm , tình yêu tràn trề từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới , nói chung là SẾN ! Hôm nay giặt quần áo , lạnh ghê người yêu đàn bà không thể tả !
  10. cutitapve

    cutitapve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đứa bé
    trời rét, khi ra đường mình có thú vui muôn thuở của thằng tham ăn là vào khu ăn uống ở chợ Hạ long.Nhưng vừa ngồi chưa nóng chỗ, chưa kịp động đũa vào món bánh Batisô thân yêu thì có ngay sự xuất hiện của 2 thành viên Cái bang: " chú ơi cho chãu xin it'' tiền ". Nó xoè hai bàn tay đã chai lì vì đi xin tiền ra .Thằng anh nó ( mình đoán thế vì thấy hai đứa nó đi với nhau, trông cũng giỗng nhau nữa) đang nghêu ngao hát bài đứa bé sau lưng nó :" Hãy lau khô, giọt nước mắt trong lòng em , bằng tất cả trai tim con người việt Nam...." Máu thật!Nhưng lúc này mình làm gì có đồng nào mà lau khô (ngoài 10 000 Mama cho ra ăn bánh ) đành quay ra bảo :" chú không có đâu" ,nói chưa xong nó lấy tay bốc ngay miếng bánh của mình mà không cần xin phép, rồi lẩn ngay sang xin người bên cạnh cũng với kịch bản cũa rích đó.Thằng anh nó lại nghêu ngao hát :"hãy lau khô....".Mình thấy cái quần của nó còn mới hơn cả quần mình, thế mới đau chứ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này