1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

    Lại khai trương một Thùng Rác mới, lại một chuỗi những ngày mới . Lại bắt đầu từ cái ngày 27 âm lịch cuối năm này. Thông thường người ta kiêng cái sự cuối năm khi mở một cái j mới, Cuối năm chỉ nên tổng kết chốt hạ những cái cũ .
    Cái Thùng Rác là 1 ngoại lệ , càng cuối năm càng có nhiều cái để viết , để tâm sự và để vứt đi cho rảnh cái nợ đời.
    Mai, sẽ lại có cái để đem bỏ đi
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mịa , nhà cháu chiều nay , la liếm vỉa hè Văn miếu hòng kiếm tí vui cuối năm , vừa biên xong chữ Nhẫn thì bị 2 con giặc cái nó hành ...5 tờ rồi mà nó vẫn không ưng chữ Tâm ... mình liếc chữ Nhẫn lần cuối ... lần cuối ... và đành phải Nhẫn ...thêm ... ôi cuộc sống ...ôi nhân gian ... cuối cùng đành phải thở ra câu văn nhất trong những lúc như thế , khi mà xung quanh là khoảng mươi người ... : Hai em có cô nào có học không ?
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hấp tấp chui ngay vào thùng rác 2, gửi tin, khóa.
    Choáng!
    Chưa bao giờ gửi tin trong 1 topic bị khóa ( điên à), chui ra, mắt ... phượng đảo nhanh xuống dưới, mới nhìn thấy con mới này.
    E hèm! Còn sặc mùi sơn quá nhỉ?
    Ko "đợi chờ trong thương nhớ" nữa hả? Người dịu dàng?
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Xong phát "có học" đấy, răng môi lẫn lộn ko cụ?
  5. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Nằm đọc Đời tôi và tâm phân học của Freud, thấy mấy đoạn gờn gợn muốn chia sẻ cùng Pa:
    ?oNgười ta thấy miền tưởng tượng là một kho chứa được hình thành khi có sự chuyển đổi đau đớn từ nguyên lý khoái lạc sang nguyên lý thực tế nhằm tạo ra một thế vật cho việc thoả mãn xung năng mà cuộc sống buộc con người phải từ bỏ. Người nghệ sĩ giống như một người loạn thần kinh, anh ta tự rút lui vào thế giới tưởng tượng ấy, tách khỏi hiện thực không làm anh ta thoả mãn. Nhưng khác với người loạn thần kinh, nghệ sĩ biết cách làm thế nào tìm lại được con đường hiện thực vững chắc. Các tác phẩm của anh ta là sự thực hiện tưởng tượng những khát vọng vô ích giống hệt những giấc mơ? Nhưng trái lại với những giấc mơ phi-xã hội và nặng tính tự si, sáng tác của nghệ sĩ bộc lộ khả năng gợi mối đồng cảm ở người khác, đánh thức và thoả mãn chính những khát vọng vô thức ấy ở nơi họ.
    ...
    Mọi đứa trẻ khi chơi ứng xử như một nhà thơ với ý nghĩa nó tự tạo ra cho mình một thế giới hay nói chính xác hơn, nó chuyển dịch những đồ vật của thế giới nó đương sống sang một trật tự mới phù hợp. Nó coi trò chơi của mình là rất nghiêm túc."

  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nhà cháu mạn phép thêm câu của Bác vào cho đúng nghĩa của nó ...có ai phản đối ko ?
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn UF0!
    Thật nhiều!
    Giờ thì mùi sơn bay sạch rồi.
    Chưa bao giờ thấy cậu gần đến thế!
    Sát sàn sạt!
    Nghiêm túc đấy!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là sun ... hâm mộ tớ lâu rồi, nhưng chưa lần nào khen vỗ vào mặt thế này.
    Sướng lắm ấy!
    Ờ. Đang nghĩ là ko biết ku này tếch về quê chưa.
    Ăn Tết vui nhé!!! Làm gì đừng để công an bắt là được.
    --------------------
    Chèo quéo từ kia sang đây. Sozi nhé! Bất đắc dĩ thôi.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bu bẩu đi ngủ!
    Mỗi thế mà cũng phải thông báo.
    Hì, thùng rác mới, còn 992 tin nữa cơ mà. Xả tẹt đi!
    Hừm hừm, chào mày, cái đồ F2! Cái đồ trẻ ranh miệng còn hôi sữa! Cái đồ trẻ người non dạ chả hiểu biết gì. Hả? Mày thì biết cái quái gì? Nói cho mà biết này, cứ liệu thần hồn!!!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tớ out đây!
    Cậu ở bên tớ lúc này, thật ấm quá!

Chia sẻ trang này