1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Xờiiiii
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 buổi trưa mùa đông.
    Lạnh thế này mới là lạnh chứ hả? Lạnh dữ dội. Hì. Vì mới trong kia ra, chưa ngấm đòn, lại ko phải làm gì cả, trừ việc .... ngắm nhìn. Thế nên thấy lạnh cũng .... hay. Nhưng mà nhiều người chết.
    Từng ngày trôi qua, đầy ... cá tính. Người ta sẽ ko thể quên nổi trận rét khủng khiếp này, thế nghĩa là ấn tượng nó để lại quá sâu sắc, thế nghĩa là nó ... chất, nó ko mờ nhạt, lẫn lộn vào những mùa rét khác. Nó bản sắc, nó riêng biệt.
    Dưới 1 con mắt tiểu tư sản thì là thế. Và cũng vì càng ngày càng nhiều thứ nhạt nhẽo, chán ngắt, vô vị, cho nên cái gì đó đặc sắc, thì hấp dẫn.
    Hì. Hấp dẫn. Tay nứt nẻ toe toét máu rồi này. Nhưng mà nó hấp dẫn thì nó vẫn hấp dẫn, ko phủ định được.
    Hình như có thêm 1 người cũng bắt đầu gắn bó với thùng rác, ko nhiều, nhưng có. Mình vui vì điều này. Buôn có bạn bán có phường mà. Mình nghĩ viết 1 cái gì đó hàng ngày, ko phải là 1 ý kiến tồi. Bao nhiêu thịt thà rau cỏ cơm cháo sau 1 ngày sẽ tiêu hết, xối phát là hết, ngày tháng cứ trôi qua, có vài con chữ níu giữ lại chút ít gọi là, hay chứ.
    Giống như hôm nọ mình mò vào thùng rác đầu tiên, lặng đi mất mấy giây. Xúc động. Cũng vì thế mà mình quay trở lại đây. Và sẽ bám chặt, ko chịu nhả ra nữa.
    Nó thực sự có ý nghĩa. Ít nhất là với mình. Mình ko dành cho đối tượng nào ngoài bản thân mình nhiều thời gian đến thế đâu. Dành được nhiều thế vì nó tuy nằm ngoài mình, nhưng lại chính là mình được dàn trải ra.
    Bởi thế, mình trìu mến biết mấy, ưu ái biết mấy trước 1 người nào đó cũng coi trọng nó, ít nhiều. Đó là 1 thứ tình cảm lặng lẽ, nhưng đặc biệt. Nói trắng ra, mình đã quá ngán những gì hời hợt, nó nhiều quá, nhan nhản, khắp mọi nơi. Nó nông choèn, vô nghĩa, ko có nhiệt huyết, ko có tình cảm, tưng tửng, lạnh lẽo đến gai người.
    Đến giờ đọc rồi đây. Làm tí đỡ ngứa tay. Hì. Có khi nửa tiếng nữa lại hùng hục xông vào đây, gào lên:" Suối nguồn làm mình giận dữ."
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    TÔI
    Biết chẳng thể nào tôi giữ tôi ở lại
    Tôi đành thả tôi đi
    Cơn gió màu đỏ cuốn về đâu nỗi buồn mật đắng ?
    Nắng nhả lửa trên cánh đồng trưa vắng
    xác xơ bầm dập luống cày?
    Tôi bắt gặp tuổi thơ mình đi hoang
    Hai cánh mỏng đậu lại đầu ngọn vông nhìn tổ chim ri chết sững
    Những quả trứng màu nhiệm thưở xưa đã vỡ từ trong cổ tích
    Nào phải tôi tinh nghịch !
    Kìa hai con mắt đỏ chìm trong ao nước
    Đau buồn chi tôi ?
    Tôi đành để tôi bay qua núi qua đồi
    Sạt qua những lùm cây tôi thấy mình rỉ máu
    Xác tín rằng máu rơi xuống nhưng hoa sẽ không mọc lên
    như khi chàng hoàng tử dẫm gai tìm mẹ
    Tôi đành tự liếm vết thương mình
    Nghe khan giọng một con mắt cất lời than ảo não
    Có loài hoa nào tưởng niệm niềm tin ?
    Ráo hoảnh con mắt kia tôi bất chợt bật cười
    Ở nơi tuổi trẻ bắt đầu
    tôi vẫn còn mơ đôi hài bảy dặm!
    Dẹp một bên tôi với những giấc mơ chỉ để mà chiêm ngắm
    Tôi tất tả giục tôi ra đi
    Tôi thả tôi trôi vượt thác vượt ghềnh
    Theo dòng sông tôi, tôi òa vào biển lớn
    Phía những đợt sóng trắng già nua tôi lại gặp mình ở đó
    Lạc loài như con hải âu đậu một mình nơi kè đá nhỏ
    Tôi lặng lẽ nhìn tôi chăm chăm
    Rồi năm năm, mười năm, hai mươi năm?
    Tôi chưa kịp nhớ khuôn mặt tôi
    đã thấy tôi lại đứng bên thi thể tuổi thơ mình dạo trước
    Tôi cần mẫn chôn ngày xưa
    Tôi cài hoa trắng nơi ngực
    Trong nước mắt tôi gặp lại mình ngầu đục
    Có lời kinh nào dành cho bia mộ trơn ?
  4. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110

    Giời ơi! Tết giờ mới mò vào Net hả?
    Này này mấy cái dòng bên trên đấy ko phải quote bừa bãi thế đâu nhá!
    đọc mấy cái dòng đấy.....không thích nói......nhưng vẫn quote ....lung tung cái giề?.........oài...tết cũng ko muốn vào net làm gì......ko tốt .....ko thể ảo nhiều wá mà quên hết bên thật được....mà dù gì thì mất điện thì thật vẫn đấy......chả sợ tắc tịt......(hiểu hok?)
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Xuân chưa qua mà Valentine đã lại tới :(
  6. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Tôi xin người đừng trao hai chữ "thương yêu"...
    Bởi một người đã trao tôi chữ đó
    Rồi mặc lòng quay lưng bỏ ngỏ
    Dở dang theo cơn gió ban chiều.
    Tôi xin người đừng trao hai chữ "thương yêu"...
    Tôi không nhận đừng nghĩ tôi kiêu,
    Tình này dù có buồn rất nhiều,
    Tôi vẫn giữ trong lòng tôi mãi mãi....
    Tôi xin người đừng phũ phàng hỏi lại,
    Kỉ niệm buồn tôi giữ mãi trong tim.
    Tôi xin người hãy "ĐỂ CHO TÔI YÊN"
    Cho tôi trở lại tình thơ mơ mộng....
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ơ. Chả hiểu gì cả? Thật đấy!
    14/2 cái bọn có người yêu tha hồ sung sướng nhá!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thơ thẩn khiếp thật!
    Mình thì tắc ống dẫn rồi. Đếch đẻ được nữa.
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @Pa : sao lại tắc hả em... có cần thông không ??? :)
  10. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này của Khương Hà được phổ biến ở nhiều nơi rồi, trên ttvn cũng có http://www.ttvnol.com/thica/325757/trang-7.ttvn
    Phàm cái gì không phải của mình làm ra thì nên ghi tên tác giả, nếu "ngại" thì cũng nên ghi là sưu tầm, ngại nữa thì để nó vào ngoặc nháy cũng được.
    Đã làm nghệ thuật thì tối kị trò ăn cắp tác phẩm.

Chia sẻ trang này