1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bâng khuâng. 14/2, nó sắp trôi qua rồi thì lại níu kéo, lại tiếc. Qua 12h là xong phim.
    Thêm 1 tin nữa cho nó sang trang 14, vừa khéo.
    Nói 1 điều nữa thôi nhé.
    Thật ra, tua lại "khát vọng", cái sao mình thích nhất là cái này:
    Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
    Mình thích thôi, chứ ko là nổi. Nó cuốn hút đặc biệt, cực kỳ .... quyến rũ, nhỉ?
    Chỉ dám làng nhàng, ngó nghiêng vớ vẩn. Nhưng với bão, giông, ánh lửa đêm đông, mình sẵn lòng chiêm ngưỡng.
    Ngủ thôi. Tạm biệt! Qua nhé! Hẹn 14/2 năm sau!
    Ít ra, cũng phải có tí tim.
  2. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hi, tớ cũng theo nhời Bà Vú Già, hẹn Valentine năm sau ^^ Hôm qua 14/02/08, chạy sô liên toọc... Mệt mỏi cũng cố gắng trekkin HN tí tẹo, lén lút ngó các chú cơ động bắt gà, ngẩn ngơ nhìn bóng bay sau lưng các cô gái ngồi sau tình nhân, giặt giũ với điệu nhạc trên Red Lounge và lại lén lút chụp 1 :D. Nhưng sau 1 vài cái sms thì hình như vẫn còn vài cục tức sẽ khăn gói theo mình lỉnh khỏi HN thôi
  3. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU
    Tiếp về cái xe đạp , em , em đẹp lắm à , em đi con xe đạp mini nhật mới cóng , em mặc áo dài , em phớt giai , em đúng như cái cô đi xe đạp trong ảnh của bác Long , đẹp thế đấy mà mình cũng không tha , mình cũng phớt mặc ****** ****** thích chửi mày đấy , ****** thích ám mày đấy , đứa khác xem mày là tiên nữ thì ****** cùng lắm chỉ xem mày như cái con lớp trưởng vừa xấu vừa vô lễ thôi con ạ ! Hai thằng ngồi trên con xe cuốc đuổi theo em từ chỗ học thêm về đến tận nhà , em sợ , em chạy cuống quít , ha ha , nó thù mình , mình không hề thù nó nhưng cái cảm giác doạ một tạo vật đẹp đẽ mong manh thật là khoái cảm và thú tính , mình viết bậy lên cái chỗ bàn nó ngồi , hở ra là cạnh khoé nói đểu , em hết chịu nổi thì em khóc , ặc , khóc thì có cái mẹ gì , vẫn khóc , khóc đều , sao ác thế có thôi đi không ? Đẹp đẽ nhạy cảm mong manh những thứ mình từng ghét cay ghét đắng , đến khi gặp nhau lần cuối cùng để đi học ĐH , tưởng mình vì thế mà hiền , ông đạp phát xuống biển , ướt như chuột lột để cho thằng khác xuống vớt , thằng kia sướng phải biết anh hùng cứu mỹ nhân mà , mình vẫn cái điệu cười cười nhăn nhở giỡn chơi thôi mà đừng để bụng nha ... năm tháng trôi , bây giờ vẫn nhớ như in cái khoái cảm khi hành hạ một tạo vật đẹp đẽ nhường ấy ! XE ĐẠP ƠI !
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    ....cũng Va Lung Tung em nói : anh này ... Em có thể làm vợ anh được ko ...?
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Được em Pa ạ , cái dụng cụ đó anh có sơ cua vài cái
    Khi nào thông cho em sướng xong là anh tặng luôn làm kỉ niệm
    Lúc nào em tắc cự tự đem ra thông là đưọc
    Tất nhiên là có thêm anh thì sẽ dễ dàng và sướng hơn là 1 mình
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Tối Valentine đi cúng sao giải hạn chùa Phúc Khánh
    Chen nhau, bên cạnh thì thầm toàn chuyện nội trợ nhạt nhẽo
    Người khấn, người lạy , người đứng, người quỳ, lạy cả vào mông nhau
    Cốt ở cái Tâm chứ đâu phải gần tượng Phật đã là thiêng
    Quả chuối tiêu và oản đỏ ... cái lộc đầu năm
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ơ. Thế ko phải là .... ấy à?
    Mừng hụt!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải làm gì, nhưng mình ko thích dậy muộn. Dậy muộn, gần như, nó làm hỏng cả 1 ngày trọn vẹn.
    1 ngày trôi qua nhanh lắm. Nhanh chóng mặt ấy. Bởi vì mình chậm chạp quá, nên vèo cái đã hết ngày. Mình chỉ cần lãng đi trong 1 ý nghĩ, tỉnh ra, đã 30p trôi qua. Nhanh kinh khủng. Thời gian, cứ như là bị ăn cắp!
    Lần sau thì phải đặt chuông đồng hồ. Dậy muộn thế này tinh thần rất ko thoải mái!
    Mai là lên Hn chơi với tri kỷ rồi nhỉ? Trưa ăn cơm xong rửa bát xong mình sẽ đi. Ngủ 1 giấc trên xe là tới nơi rồi, chắc tầm đầu giờ chiều. Đầu tiên là đi ăn nộm ở Hàm Long, chậc, lâu lắm rồi. Xong đi lượn hiệu sách, tiện thể ăn kem. Lượn xong thì vòng về Cuối Ngõ cafe chiều. Cái góc đấy chiều buông xuống đẹp. Cafe chiều xong thì ra Lê Duẩn đánh chén sườn rán. Rẽ ra hồ Thuyền Quang đi dạo 1 vòng, có thể làm thêm cốc trà nóng chỗ bác già. Thêm cafe Hn phố nghe piano nữa có phải là hơi quá đáng ko nhỉ? Có khi là hơi quá thật! Thế chỉ đi dạo và ngồi cắn hạt hướng dương của bác đấy thôi. Sẽ rét. Nhưng đi bộ thì ấm. Mà nếu thấy lạnh quá ko ngồi nổi thì lại mò vào Hn phố vậy. Cafe ở đấy ngon tuyệt! Anh violonxen chim vò thì đẹp trai, sành điệu.
    Xong về ngủ nhé! Thức muộn. Đan lát móc máy cái gì đó. Móc 1 cái túi xinh xinh chẳng hạn? Lại uống trà, nghe secret garden, tán phét.
    Thức muộn nên dậy muộn. Mình thích ăn bún ốc chỗ Khương Thượng lắm, có khi cancel vụ bánh cuốn. Mà cũng ngại nấu nướng nữa. Hì. Ăn tạm cái gì đó nhẹ, à, ăn ở đầu Trần Huy Liệu, sữa, caramen, bánh ngọt, xong ra rạp Quốc Gia xem phim sáng là vừa. Xem xong phim thì đi ăn bún ốc. Ăn xong lại vòng ra chùa Láng uống trà, giống thói quen của mình dạo nọ. Ờ, đi loăng quăng trong chùa buổi trưa, rét ơi là rét, vắng ơi là vắng, nghe ngàn cây xào xạc. Làm cốc trà ấm bụng, rồi mình nhảy xe về. Cũng chẳng cần tri kỷ đưa ra ga, xa lắm, mình nhảy xe buýt được rồi. À, trước đó có khi phải qua YK mua tí đồ vẽ. Hì, cứ phải là YK! Mình thích cái gian bé tí đấy. Vào đấy phải đứng ngơ ngẩn 1 lúc mới .... nói được. Nó ... trầm trồ, và ngưỡng mộ. Có khi mình cố tình dây dưa ra, để xem những người vào mua hàng. Ờ. Những người-vẽ, họ thế nào nhỉ?
    Cũng có khi bảo tri kỷ thả mình ở 1 góc nào đó, từ đây là mình đánh quả lẻ, đi chơi 1 mình. Hì. Thì mình 1 mình sẽ khác mình 2 mình mà. Mình sẽ đi bộ, và nhìn ngắm lung tung, ờ, sẵn đồ vẽ đấy, có khi lại nguyệch ngoạc cái gì. Xong nhảy xe sang Gia Lâm cũng chưa muộn.
    Oạch! 1 kế hoạch cuối tuần quá perfect!
    Tuần nào bọn mình ko xem phim thì sẽ đi bảo tàng, đi triển lãm. Đầy thứ để đi. Đi ... thăm lăng Bác nữa này. Hihi. Hay nếu tri kỷ thích thì rủ thẳng đi vẽ luôn. Tri kỷ cũng thích vẽ mà. Hoặc cũng có thể bọn mình sẽ đi bơi. Bể bơi 4 mùa ở GV còn mở ko nhỉ? Ko kiếm chỗ nào có bể bơi nước nóng. Mùa hè thì thoải mái hơn .......... Ôi, nói chung là cả tỉ thứ để chơi!
    Chị cứ giục vào. Bỏ mịe! Sau Tết người giúp việc "chảnh" nữa chứ, đố đấy mà tìm được ai. Mà căn bản chị cũng có bao giờ thích người lạ trong nhà đâu. Mà căn bản là ko osin nào ... có học được như mình. Trong đấy ấm lắm, híc, nhưng mà sẽ ko thể có những cuối tuần perfect thế kia. Mà bố mẹ cũng buồn nữa chứ. Chỉ cần biết là mình trùm chăn ngủ trên gác là đã yên tâm nhớn rồi. Đừng nói là nhìn thấy ngồi 1 góc đọc sách. Hay giờ cơm chuyện trò vui vẻ nữa thì chỉ có phởn!
    Ờ. Bố nói chuyện buồn cười lắm. Hì. Những câu chuyện hết sức vô tư, hồn nhiên về chuột, về chim, về cá. Ngồi xem tivi vào tầm trước lúc đi ngủ với bố rất thích. Tầm đấy mẹ đắp chăn sẵn trên gác rồi. Nhà dưới còn có mình với bố. Cùng xem tivi rồi bình luận. Bình thường trong giao hòa với người khác, ko khí quanh bố đã dễ chịu rồi, vì bố là người hết sức dễ chịu. Đằng này lại cộng hưởng thêm với mình, là đứa cũng dễ chịu ko kém phần, , cho nên có khi chẳng nói gì, ngồi cạnh nhau ko thôi cũng êm đềm hết cỡ. Cả 2 đều rất hiền, rất lành, rất vui vẻ, rất hòa nhã, mà lại bố con, người này đẻ ra người kia nữa chứ. Sướng thật!
    Mình ko vào Sg đâu. Nếu mà phân được làm 2, thì mình sẽ gửi 1 nửa vào đấy. Ko có gì quý hơn độc lập tự do. Cớ gì mình phải luôn nhìn sắc mặt người khác mà sống? Cớ gì mình luôn phải run sợ? Ở nhà mình là công chúa cơ mà?
    Ờ. Rồi cứ 1 tháng tri kỷ lại về Hp, mình khỏi lên, 2 đứa sẽ vi vu ra biển! Đồ Sơn ko chỗ nào đẹp như bãi đá đền Bà Đế. Nhiều người ra Đồ Sơn nhưng ít người mò ra bãi đá đấy. Và mang ko khí của đình chùa, nó linh thiêng. Thế đấy, sự kết hợp hoàn hảo giữa tự nhiên phóng khoáng, vô tư và tín ngưỡng hương khói mờ ảo, cả 2 cùng gây ra 1 phản ứng trùng hợp: nể sợ, và thành kính!
    Hì, đã trưa rồi nhỉ? Thời gian, như chó đuổi!
  9. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    THÀNH PHỐ HOANG VẮNG
    Khi nào thì thành phố trở nên hoang vắng ? Khi những con đường vắng , khi những ngôi nhà vắng , và khi có những buổi trưa yên ả , buổi chiều im lìm xao xác gió , khi những cành cong in bóng lên giời ... hay khi lòng người hoang vắng , Tết , sinh viên , người đi làm ăn xa quê về hết , tất cả mọi thứ hoang hoá cả lũ , cả con đường quạnh quẽ nhưng sẽ không thể hoang vắng nếu không có tôi , tôi đi giữa con đường , một mình , thích đi thì đi , thích dừng thì dừng , ngồi đó nhìn ngắm , chả có ai cả , không có lao công quét rác , không có buôn thúng bán mẹt , cô quạnh ghê người ... mà tôi , tôi đang đi tìm gì giữa một nơi như thế nhỉ ... xời!!! VINATABA , tôi thề là chả có cái gì đáng để tìm hơn cái thứ màu vàng nhũ ấy vào lúc này , *** gì mà cả cái phố thị to vật vã với một cái siêu thị to vật vã mà chả có lấy một hàng bán em , lên cơn vật , thèm em quá , muốn cắn em , muốn hít em ... cái thói đời nghiện vào là thế , chỉ mình em thôi VINATABA !
  10. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    HỘI HOẠ
    Ai chả biết hội hoạ là vẽ vời nhưng hội hoạ theo tôi phải như những bản tin trên các báo mạng và VTV1:
    Tìm người nhà : Chị Nguyễn Thị Bê bỏ nhà ra đi từ ... đặc điểm cao một mét năm bảy có sẹo ở mông ... ai biết thông tin xin liên hệ số ... nếu đến ngày ..tháng ..năm.. không về thì toà án sẽ giải quyết đơn xin li hôn của anh Trần Văn A theo luật định .
    Mẹ xích con vào cột điện để ''dạy dỗ''
    Ngày 14/2, hai học sinh lớp 8 đã bị mẹ phạt bằng cách lột trần, xích chân vào cột điện ngay lề đường đường Võ Thị Sáu, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Người mẹ này chính là chị ruột của bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa, người bị bắt vì tội hành hung trẻ tại Đồng Nai.
    Bản tin trên VTV1 trước thời sự nhan nhản , thường là vợ bỏ đi chồng tìm về , chả biết tại sao lại nhiều thế , con cái thứ 2 thì như mục câu khách trên các báo mạng ....
    Hội hoạ là thế chứ !!!!

Chia sẻ trang này