1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn! Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn! Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn! **** Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn! Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn! Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!Buồn!
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @ than sam : hôm nay trốn học nhé kưng
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình thích!
    Mình thích đi dép lê, và mặc đồ thể thao, hít hít cái mùi comfor thơm sặc lên, kết hợp với mùi của ... mình, nồng, ấm, thật thoải mái.
    Mình thích thong dong cái xe đạp, tóc ướt, lạnh toát. Gió lạnh táp vào, khô dần, xù ra, bay bay, cũng ... thơm nữa, thơm mùi dầu xả!
    Mình thích đường Điên, đẹp mê hồn, đẹp dịu dàng, đẹp tĩnh lặng, đến ngây ngất. Mình thích lắng nghe tiếng lốp xe đạp miết xuống lòng đường, ghì xuống lòng đường, ... khoái cảm!
    Mình thích bến sông vắng ngắt, vì nước cạn, ko có phà. Hàng quán nghỉ hết. Chỉ có chuột nghênh ngang hành quân, béo chưa từng thấy, cổ rụt hết cả lũ! Mình thích nhìn mặt nước phẳng lặng, bình thản, giản dị, bền vững, đời đời.
    Mình thích tòa ngân hàng thành phố lát toàn đá trắng xanh, lừng lững, câm lặng, đồ sộ, uy nghiêm tọa lạc ở 1 góc ngã tư vắng, những cây cột phỏng theo các thức cột Hy Lạp cổ kính, thiêng liêng, những bậc đá trang trọng dẫn đến tiền sảnh cao ngất, hút tầm mắt, 1 anh nghiện nằm ngất nghểu, vắt ngang cánh cổng bề thế, như 1 chi tiết trang trí bất đắc dĩ. Mình thích sự đối chọi khủng khiếp ấy!
    Mình thích vòng qua nhà tang lễ Bến Bính, nghe tiếng đàn bầu thểu não, thê lương, và ... hay. Kể cả là nhạc đám ma thì cũng ko thể phủ nhận là nó hay. Tối muộn nên đám vắng ngắt, chỉ từng giọt đàn bầu thánh thót rơi. Mình thích nghĩ rằng: trong kia có 1 người chết, còn mình thì đang sống.
    Mình thích chui qua gầm cầu Lạc Long tối om om, bắt gặp 1 đồng chí con trai vạch quần đái bậy. Mình nghĩ hẳn là dòng nước ấy sẽ bốc khói, và nếu mình là con trai, mình cũng thích đái bậy, ở 1 góc tối dưới gầm cầu, chỉnh khéo để nó vọt ra sông theo 1 đường cong đẹp mắt.
    Mình thích nhẩn nha qua sàn nhảy Đất Cảng, tụ điểm ăn chơi oách nhất của thành phố ăn chơi, nhìn nam thanh nữ tú chất đầy ngoài cửa, chờ 1 đêm vui vẻ, nhìn đống xe SH bóng lộn xếp hàng như lợn con. Mình thích cái ý nghĩ là: nếu anh gặp mình ở đây, anh sẽ ko dám nhận bà em, vì mình quá quê mùa!
    Mình thích lọt vào con đường tối tăm của khu hồ quần ngựa, có thể 1 đôi anh chị nào đó lợi dụng bóng tối để ... cãi nhau. Thường thì anh giọng trầm trầm, đều đều, phân trần, chị giọng thanh hơn, gắt gỏng. Suy ra là tất cả các vụ cãi cọ trong tình yêu lỗi đều ở con trai.
    Mình thích đứng lặng 1 chút ở 1 cái nhà quây tròn, gắn đèn xanh đỏ, từ đó phát ra tiếng nhạc. Điệu Rumba tình tứ và say đắm. Đó là sàn cỏ, giá cực bèo, đâu có chục ngàn. Hì, thì hồi xưa là 2k, hay 5K gì đó. Giờ vật giá leo thang, cứ cho là tăng gấp đôi, 10K.
    Mình thích dừng lại đứng xem 2 anh zai đang hì hục vặn bóng tay. Lúc mình chưa xem thì thấy im ắng lắm, mình vừa vào ngó nghiêng, 2 anh đột nhiên phấn khích như 2 con ngựa chiến, chửi nhau, bắn nhau ra trò. Bóng cứ nẩy chan chát. Thế mới biết đàn ông cố gắng đạt tới thành công chỉ để cho đàn bà xem mà thôi.
    Mình thích lờ vờ về tới nhà, bám tay vào cái cổng sắt ở ngõ, gọi vóng vào trong:" bố ơi". Thế rồi lạch xạch khóa, 1 cái bóng đen xuất hiện, bố ra mở cửa.
    Mình thích ngồi xem tivi với bố, yên lặng, cho đến khi bố ko ngồi, mà nằm duỗi dài ra cái tràng kỷ quả đào, mắt lờ đờ rồi nhắm tịt lại. Đã muộn.
    Mình thích đi ra sân, đứng 1 tí ngắm nhìn bóng cây cau cảnh in xuống nền sân sáng ánh trăng. Những cái lá đậm chất làng quê in trên mảnh sân nhỏ lát những viên gạch đỏ cũ kỹ. Trăng rằm, mai cúng, mẹ dặn phải dậy sớm trông hàng cho mẹ đi chợ.
    Và mình thích vào đây, để kể 1 loại những mình thích.
    ........
    Còn nhiều thứ thích nữa.
    Mình thích nhắn tin cho 1 người, 1 tin nhắn thôi, nhưng ko được. Vì nó mệt mỏi, và vô nghĩa!
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Thế có thích ... Anh không ????
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Phải thích người như anh!
    1 trong những "ông lớn" của box MT.
    Em lấy tư cách gì xả tung tóe ở đây? Vì ... nhờ bóng quan lớn đấy thôi.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhầm. Mình thích nhẩn nha qua sàn nhảy Biển Gọi! Cái đấy mới oách nhất đất ăn chơi!
    1 lần chiều 30 Tết, máy điện thoại của anh hết tiền, anh mượn máy mình nhắn tin. Lát sau có tin nhắn báo lại, mình thấy số lạ tò mò mở ra đọc. Viết là:" Đ.mịe! Mày đặt chỗ ở Biển Gọi đi ko tối *** còn đâu."
    Mình kể cái này với tri kỷ, 2 đứa phá lên cười. Cười vì 1 lớp người khác với bọn mình quá. Ko hiểu đêm 30 chui vào sàn nhảy làm gì nhỉ? Chưa vào bao giờ, hôm nào phải kéo tri kỷ đi "giải ngố."
    Còn Đất Cảng thì, chú Thành em bố kể:" 1 lần con Trang nó dẫn em vào. Lúc ngoài cửa thằng bảo vệ thấy mình đi dép lê, xin mãi mới cho qua, đã bực rồi, vào được đến bên trong 2 phút chạy ra luôn...." Mặt chú ấy nhăn nhó vào để diễn tả độ ầm ĩ trong ấy.
    Dân chơi! Hì. Tối tối HP cũng lắm dân chơi phết, và đều còn rất trẻ, rất trẻ!
    Nhớ ra là nhầm cái tên, chỉnh sửa tí. Mình từ giờ sẽ chỉ vào đây vào buổi tối, trước khi đi ngủ thôi, như là một gợn nhỏ của giấc mơ.
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Phải lấy người nhu em
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hôm nay mình sẽ chẳng mơ viết gì cả, vì mình buồn ngủ quá!
    À, có mơ tí chút. Mơ là:" mình chẳng mơ viết gì cả, vì mình buồn ngủ quá!"
    Ôm cái cụm này đi ngủ, cụm yêu thích mới nhất:
    Lời hẹn ước gặp nhau giữa mùa hoa cúc!
    Tiết trùng dương!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bọn Nhật Bản ngày xưa sang đây cắt cổ giết người thế nào, văn học của bọn nó, mình thích.
    Sách đầy bụi. Sách Đinh Lễ ko bao giờ có nổi 1 hạt bụi. Đây là cuốn sách bị lãng quên ở góc nhà sách rộng lớn, ở 1 tỉnh lẻ ít người. Bìa đen sì, bị chà xát bạc đi khá nhiều, gần long ra rồi. 1 cái bìa hết sức Nhật Bản!
    4 chữ "vườn cúc mùa thu" được viết đứng, hao hao mẫu tự Nhật Bản, màu trắng giản dị, thanh nhã. 1 cái tranh nhỏ vuông vuông hình 2 võ sĩ đạo chào nhau, nổi bật trên nền đen. Tên người dịch, tác giả được in màu xám, kích thước nhỏ, hòa với nền đen, cứ như nó đang khiêm nhường tắt bớt ánh sáng từ mình đi, để chìm xuống.
    Vậy mới chính thống phong thái Nhật Bản chứ, cung kính, và khiêm nhường.
    Thêm 1 dòng đề tựa tuyệt vời:" Tản bộ trong văn học Nhật Bản."
    Tản bộ, thong dong biết mấy, tự tại biết mấy, cao nhã biết mấy.
    Chính vì nét hấp dẫn đặc biệt ấy, nên khi mình bị lóa mắt bởi đế chế Haruki đằng đằng sát khí trấn át hẳn 1 góc nhà sách, mình cũng đương nhiên mất luôn đi cái thiện cảm giống như mình vẫn mang sẵn với nền VH đầy cung kính và khiêm nhường như 1 dòng chảy lặng lẽ này.
    Đây là 1 cuốn sách có thể đọc được nhiều lần!
    Hì. Vẫn còn tâm trạng viết về cái này ư? Mình nghĩ là mình đang sắp nổi cơn.
    Phải tự cứu mình thôi nhỉ? Mình mà nằm dài bây giờ là mình tự ký vào bản án ... tra tấn rồi. 1 cơn đau đầu khủng khiếp sẽ kéo đến sau đó. Mình phải làm gì nhỉ? Ờ thì làm những gì bình thường mình vẫn làm.
    Khi Ch ko thông qua mình mà xin phép mẹ mình đến chơi, thì mình ko làm gì được. Chậc! Sao phải thế nhỉ? Mịe cái con xấu gái vô lễ! Bố thích mà mày kiêu thì bố thèm vào! Sao phải dùng cách đấy để cứ cố gặp mình bằng được nhỉ?
    Híc! Nói thế này cũng ko ổn lắm. Ch tặng mình 1 cuốn sổ rất đẹp. Giờ mình mới biết là người ta có thể làm những gì với 1 cuốn sổ. Có nhiều loại giấy khác nhau trong đấy. Giấy trơn để viết thơ, giấy sần để vẽ chì. Thi thoảng lại có 1 tác phẩm nào đó, 1 ông anh oách oạch nào đó, in rất tinh tế. Mình nhận ra Dante, có cái mũi với cái mũ buồn cười, hình như thế. Dac-uyn, ông này viết thế nào nhỉ? Mikelangelo, Botticili ... Híc! Ch mang từ Anh về. Híc! Cái bọn này sổ của chúng nó sao ko in siêu mẫu và hoa hậu mà lại in mấy cụ khốt đấy? Làm cho người ta cầm vào muốn run lên. Ờ, run lên vì đối diện với những trí tuệ xuất sắc của nhân loại!
    Ch coi mình là bạn! Ít ra là thế. Nhưng mình mệt mỏi rồi đấy.
    Thôi ko nghĩ nữa. Nhức đầu!
  10. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Mịa noá ! Nghĩ mãi chẳng ra ý tưởng sáng tác nào cả. Sao tự dưng thấy mình "thông minh" thía !

Chia sẻ trang này